Jump to content

Advertisements




Thử bàn thêm về Lục Bại


140 replies to this topic

#61 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 28/09/2011 - 16:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

namiko, on 27/09/2011 - 23:22, said:

Thêm một lá số giống hệt anh CITIZEN

Mong các pác mổ phanh cho Namiko:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Cuối năm nay-2011 đang tính giải thể công ty)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Link Lá Số:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Link ảnh đây ạh (các bác xem em có phải hội đủ cả lục Bại Tinh- Tang môn,Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư,... Không ạh

Trân trọng,

Namiko

Chào em Mamiko,

Nếu em cho phép, anh sẽ cut and paste tin nhắn mà em đã gửi cho anh để anh và các quý vị giúp em tìm ra giờ sinh đúng.

Thân,
Citizen

#62 buicong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 28/09/2011 - 16:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 27/09/2011 - 16:09, said:

Cảm ơn anh Citizen. Có bác nào đã trải qua hạn mà: TẤT CẢ các sao lưu đều trùng khớp với sao cố định thì kể lại để nghiệm lý ko ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#63 namiko

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 28/09/2011 - 19:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Citizen, on 28/09/2011 - 16:21, said:

Chào em Mamiko,

Nếu em cho phép, anh sẽ cut and paste tin nhắn mà em đã gửi cho anh để anh và các quý vị giúp em tìm ra giờ sinh đúng.

Thân,
Citizen

Vậy em kính nhờ anh Citizen cut và paste giúp em!!!

Hi vọng mọi người cùng mổ sẻ cùng!



Than~!

#64 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 28/09/2011 - 19:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

namiko, on 27/09/2011 - 23:22, said:

Thêm một lá số giống hệt anh CITIZEN

Mong các pác mổ phanh cho Namiko:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Cuối năm nay-2011 đang tính giải thể công ty)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Link Lá Số:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Link ảnh đây ạh (các bác xem em có phải hội đủ cả lục Bại Tinh- Tang môn,Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư,... Không ạh

Trân trọng,

Namiko

Citizen,

namiko has sent you a new personal conversation entitled "Lá Số Giống Hệt Anh Citizen".

namiko said:
======================================================================
Thưa anh Citizen,

Đọc bài anh viết trên mục: "Thử bàn thêm về Lục Bại" thấy anh post lá số mà giống của Namiko quá!!!

Em Cũng như anh:

"1. Xung khắc với bố mẹ
(chẳng bao giờ namiko nói được quá 2 câu với bố mẹ- về nhà là lên phòng đóng kín, đến bữa xuống ăn, ăn xong lại lên phòng đóng kín)

2. Xung khắc với anh em (tuy không xung khắc hoàn toàn)
(chẳng bao giờ em nói chuyện với anh chị em ruột thịt)

3. Xung khắc với họ hàng (tuy không xung khắc với tất cả bà con cô bác)
(chẳng bao giờ em nói chuyện với họ nội/họ ngoại cả)

4. Xung khắc với bạn bè (tuy không xung khắc với tất cả bạn bè)
(có thể có nhiều bạn, nhưng cảm thấy chẳng bạn nào hiểu mình,và ít khi nói chuyện chia sẻ với bạn bè, lười kết giao, nhiều lúc đôi phần thấy lạnh lùng, khó gần)

5. Xung khắc với vợ tương lai (Vì Citizen vẫn chưa có vợ, hihihi)

6. Xung khắc với con cái trong tương lai."


Tình Huống

1. Do mẹ em không nhớ giờ sinh chính xác là giờ Thìn or giờ Tị vì chỉ nhớ là 7h sáng ra khỏi nhà, và đạp xe đạp từ nhà đi 3km lên bệnh viện Huyện, một lúc sau thì đẻ. Vậy em mong anh giúp đỡ:

2. 2002 hết cấp 3 thi trượt đại học học cao đẳng 1 năm. Năm 2003 thi lại học DH Kinh Tế Quốc Dân (từng giữ nhiều chức vụ và gặt hái được chút ít bằng khen khi còn học)

3. nhà 3 anh chị em, chỉ học hết cấp 2 và 3. Điều kiện kinh tế giờ khó khăn

4. Bố mẹ vất vả không quyền chức, làm tiểu thương đủ ăn, không có của dư (năm 1990 bố lái xe vận tải chở sắt thuê bị 2 ông say rượu húc đít xe chết và vô tù nhà bán hết của cải để bồi thường và từ đó nghèo (bố trước đó làm lái xe chuyên chở than, gỗ, sắt- nên kinh tế gia đình lúc đó rất khá)
5. Ngày 27 Tháng 7/2011 (âm lịch) bị chệch khớp cổ chân giờ vẫn chưa khỏi hẳn

6. Đã thành lập công ty riêng và cuối năm nay đang tính chuyện giải thể

7. Từ lúc tốt nghiệp đại học có làm nhiều công ty, nhưng công việc cảm thấy không ưng ý.

8. Bệnh tật: mắt cận, răng yếu (hở chân răng), đau lưng, đâu cổ

Câu Hỏi:

1. Anh Citizen giúp em tìm giờ sinh được không ạh?


Lá số của em đây ạh:

A. Giờ Tị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



B. Giờ Thìn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giờ Thìn.jpg

Ảnh của em:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chân thành cảm ơn anh CITIZEN!

Chúc anh mọi điều tốt lành...
======================================================================

#65 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 00:35

namiko mệnh Liêm Trinh cư Dần là đúng rồi.

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 29/09/2011 - 00:35


#66 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 00:59

Namiko thân,

Anh vừa xem qua lá số của em, và đã đối chiếu sơ bộ với những thông tin mà em đã cung cấp. Giống như cậu AnKhoa, anh cũng thấy lá số Liêm Trinh độc thủ ở Dần rất có thể là của em. Nhưng để thật sự chắc chắn, anh muốn hỏi thêm em mấy câu sau:

1. Từ hồi mới lớn đến nay em đã có bao nhiêu mối tình? Những mối tình ấy thường kéo dài trong bao lâu? (Em cố gắng nhớ được thời gian của mối tình ngắn nhất và mối tình dài nhất nhé).

2. Em cảm thấy thích nhất là mẫu người phụ nữ như thế nào?

3. Em có đam mê các môn nghệ thuật như đàn hát, vẽ vời, làm thơ, viết văn... gì không?

4. Và câu hỏi cuối cùng là: Em đã lấy vợ chưa?

Khi nào em trả lời 4 câu hỏi trên xong, anh sẽ nói qua về một số nét chính trong lá số của em.

Thân,
Citizen

#67 namiko

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 09:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Citizen, on 29/09/2011 - 00:59, said:

Namiko thân,

Anh vừa xem qua lá số của em, và đã đối chiếu sơ bộ với những thông tin mà em đã cung cấp. Giống như cậu AnKhoa, anh cũng thấy lá số Liêm Trinh độc thủ ở Dần rất có thể là của em. Nhưng để thật sự chắc chắn, anh muốn hỏi thêm em mấy câu sau:

1. Từ hồi mới lớn đến nay em đã có bao nhiêu mối tình? Những mối tình ấy thường kéo dài trong bao lâu? (Em cố gắng nhớ được thời gian của mối tình ngắn nhất và mối tình dài nhất nhé).

2. Em cảm thấy thích nhất là mẫu người phụ nữ như thế nào?

3. Em có đam mê các môn nghệ thuật như đàn hát, vẽ vời, làm thơ, viết văn... gì không?

4. Và câu hỏi cuối cùng là: Em đã lấy vợ chưa?

Khi nào em trả lời 4 câu hỏi trên xong, anh sẽ nói qua về một số nét chính trong lá số của em.

Thân,
Citizen

Namiko xin trả lời anh Citizen như sau:

1. Từ hồi mới lớn đến nay em đã có bao nhiêu mối tình? Những mối tình ấy thường kéo dài trong bao lâu? (Em cố gắng nhớ được thời gian của mối tình ngắn nhất và mối tình dài nhất nhé).

Em cảm thấy mình khá đào hoa, vì đi đâu cũng có người thích em tuy nhiên có những mốc năm về chuyện tình cảm chính như sau:

1.1: Năm cấp 3: (1999-2002)em có thích một vài người khác lớp em (năm lớp 11 và 12 tức khoảng tháng 10-2000 đến tháng 10 năm 2002) nhưng chưa bao giờ thổ lộ tình cảm và cũng chưa bao giờ cầm tay họ (tuy nhiên cũng trong năm đó ở trong lớp em thì ít nhất có 3 bạn gái rất thích em, 3 bạn này rất thân với nhau sau đó có tranh chấp,xích mích với nhau về em khá nhiều-em cũng chỉ lằng nhằng với một bạn trong số này được khoảng vài tháng giữa năm 2002)

1.2: vào khoảng tháng 10-2002 đến tháng 9 năm 2003 (tức là thời gian em học Cao đẳng) có yêu một bạn gái cùng lớp cao đẳng sau đó chia tay. Mối tình này cũng chỉ dùng lại ở mức cầm tay, ôm hôn.

1.3: Năm 2003- 2007 (thời kì học đại học) đây là thời kì với mối tình duy nhất kéo dài 6-7 năm- tình cảm rất sâu đậm, đến tận bây giờ vẫn còn rất nhớ thương cô ta.
- năm 2003 bắt đầu gặp bạn gái (năm 1 DH)
- tháng 9 năm 2004 bắt đầu yêu chính thức (năm 2 DH)
- Mối tình kéo dài 7 năm từ lúc đó đếnkhoảng hết tháng 9 năm 2010 (từ năm 2008 đến 2010 có chia tay vài lần rồi lại quay lại- quay lại rồi lại chia tay)

1.4: Tháng 11 năm 2010 có quen một bạn làm cùng nghành, có tình cảm cho đến bây giờ. Nhưng hình bóng này không thể thay thế cho cô gái yêu 7 năm đại học được.

1.5: Tháng 5 năm 2011 có quen với một em sinh viên, cũng định chia tay cô 2010 để yêu cô 2011 này. Tuy nhiên mối tình đến nhanh quá và đi cũng nhanh. Chỉ kéo dài khoảng 4-5 tháng là e cảm thấy nản, cô gái đó thật đơn giản, được mỗi cái tính cách tốt và chia tay luôn. giờ chỉ làm bạn thôi ạh.


2. Em cảm thấy thích nhất là mẫu người phụ nữ như thế nào?

Mẫu người mà em cảm thấy thích là:
- Cá tính,mạnh mẽ, lanh lẹ, hiểu biết, khôn khéo trong giao tiếp
- Lãng mạn, biết nhiều tài lẻ (như thêu thùa, vẽ vời, nấu ăn...)
- Tài, giỏi giang, thông minh, có học thức
- Biết chăm lo cho cuộc sống gia đình


3. Em có đam mê các môn nghệ thuật như đàn hát, vẽ vời, làm thơ, viết văn... gì không?

- Đàn guitar có biết chơi chút ít nhưng lâu rồi em ko xài giờ đã quên
- Hát thì em rất thích hát, tuy nhiên chỉ những bài hát mang tính nhân văn, sâu sắc. Giai điệu ngọt ngào da diết. Có thể nói em có giọng hát rất hay và rất hay đi hát karaoke (bạn bè em ai bảo em hát cũng rất hay)
- Vẽ vời, làm thơ thì không
- Viết văn cũng không, nhưng lại thích đọc các tiểu thuyết mang tính giáo dục, khúc triết, nhân văn cao (cũng giống như xem film- Thủy Hử, Tam quốc...). VD: cuốn theo chiều gió, rừng Nauy...
- Thích nghe nhạc (thường hay nghe Trinh', Phú Quang' muzik)trước thích rock.
- Thích chụp ảnh, đi du lịch bụi


Túm lại là em con người khá lãng mạn,hơi thiên tính nghệ thuật, đôi chút rất phiêu.

4. Và câu hỏi cuối cùng là: Em đã lấy vợ chưa?

- Em chưa vợ

Vậy em rất mong anh Citizen và mọi người luận tìm giúp em ngày sinh ạh!!!

Trân thành cảm ơn anh và mọi người

Thân, Namiko

#68 namiko

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 78 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 09:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 29/09/2011 - 00:35, said:

namiko mệnh Liêm Trinh cư Dần là đúng rồi.

Thân!

Cảm ơn bác Ankhoa đã luận giúp,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mong bác luận thêm giúp em về công danh sự nghiệp được không ạh???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trân trọng,

Namiko


#69 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1444 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 29/09/2011 - 10:41

- chú AnKhoa luận thật hay , đúng là người thông minh , xâu sắc ..
- chú Citizen , về Lưu Bị , cháu nghĩ làm việc lớn thì phải dằn lòng bỏ qua cái lòng nhân nhỏ , hướng tới chữ Nhân lớn có lý trí hơn . Cũng như Hán Cao Tổ từng nói Hạng Vũ thua ông cũng vì chỉ có lòng nhân ái của tiểu nhân ( nhân ái chuyện vặt ) . Nên người ta hay nói người khôn lớn thì như khờ , đại thiện thì tựa như ác .. Nếu Lưu Bị thật gian xảo thì ông ta không thể có người anh em đại nghĩa như Quan Vũ được , vì nồi nào thì vung nấy

#70 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 14:34

Có 2 thứ mà đem ra bàn luận rất khó:
1. Chuyện lịch sử
2. Chuyện chính trị

Lịch sử là lịch sử, nó không có đúng hay sai, nên hay không nên, mà đơn giản, nó là thực tế. Có chăng là người viết lại lịch sử thêm thắt vào, thêm thắt vì mục đích gì thì cũng khó mà biết được. Những gì ta được đọc lại, được nghe lại, chưa chắc đã là thật của lịch sử. Giờ xã hội đảo lộn, thông tin bị chi phối, cái gì ta nghe được, ta đọc được chắc cũng... phải để đó đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuyện chính trị, lại là một câu chuyện khác. Thường, khi xét một vấn đề gì đó ta phải đứng trong cái hoàn cảnh đó mà xét. Nhưng mà, đâu phải chuyện gì ta cũng trải qua đâu mà "đứng" được trong cái hoàn cảnh đó. Chỉ biết rằng, mỗi người sinh ra đều có một "nghiệp" riêng, hay một vị trí riêng để theo đuổi, mà không hẳn đó là con đường mà họ mong muốn. Khi đã đi vào cuộc chơi thì họ phải hành xử theo luật của cuộc chơi đó, không muốn thì cũng không được, nếu muốn bảo tồn cuộc sống. Có người làm chính trị, có người làm doanh nhân, có người làm trí thức học giả, có người làm công nhân... Mỗi người một vai trò, trong một vai trò thì mỗi người cũng giữ cấp độ, trách nhiệm khác nhau, nên hành xử cũng phải khác nhau. Cho nên, ta ở vai trò này, ở thời này mà nhận xét người ở vai trò khác, ở thời khác thì thật là khó...

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 29/09/2011 - 14:36


Thanked by 2 Members:

#71 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 15:07

Khốc Hư

Bắt đầu từ cung Ngọ kể là cung Tý, Khốc chạy nghịch, Hư chạy thuận.

Tý Ngọ tương xung, chính chiếu, nên khởi điểm của Khốc Hư là vị trí đối nghịch, cho nên vì thế gắn với chữ BẠI? Nhưng Hư luôn đối nghịch, mà Khốc có lúc tam hợp, đồng cung với Thái Tuế, nên Khốc có khác Hư?

Cách khởi và an của Khốc Hư làm nhớ tới cách an Không Kiếp, giống nhau ở một điểm: Khởi tại một cung, một sao chạy nghịch, một sao chạy thuận. Có điều Khốc Hư là đại biểu của năm, Không Kiếp là của giờ.

- Khốc Hư khởi tại Ngọ, Khốc nghịch, Hư thuận
- Không Kiếp khởi tại Hợi, Không nghịch, Kiếp thuận

Không biết điều này có gợi cho ta điều gì khi nghiên cứu về Khốc Hư?

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 29/09/2011 - 15:11


Thanked by 1 Member:
nsc

#72 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 16:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 29/09/2011 - 15:07, said:

Khốc Hư

Bắt đầu từ cung Ngọ kể là cung Tý, Khốc chạy nghịch, Hư chạy thuận.

Tý Ngọ tương xung, chính chiếu, nên khởi điểm của Khốc Hư là vị trí đối nghịch, cho nên vì thế gắn với chữ BẠI? Nhưng Hư luôn đối nghịch, mà Khốc có lúc tam hợp, đồng cung với Thái Tuế, nên Khốc có khác Hư?

Cách khởi và an của Khốc Hư làm nhớ tới cách an Không Kiếp, giống nhau ở một điểm: Khởi tại một cung, một sao chạy nghịch, một sao chạy thuận. Có điều Khốc Hư là đại biểu của năm, Không Kiếp là của giờ.

- Khốc Hư khởi tại Ngọ, Khốc nghịch, Hư thuận
- Không Kiếp khởi tại Hợi, Không nghịch, Kiếp thuận

Không biết điều này có gợi cho ta điều gì khi nghiên cứu về Khốc Hư?

Thân!

Từ cách an sao của hai bộ sao Khốc Hư và không Kiếp, Citizen đang nghĩ:

- Phải chăng bộ Khốc Hư và bộ Không Kiếp đều giống nhau ở chỗ: Cùng đưa đương số lên đỉnh cao danh vọng (nếu đắc địa và đi kèm với những bộ sao tốt) và cùng đưa đương số xuống dưới bùn đen (nếu hãm địa và đi kèm với những bộ sao xấu) ???

- Vì Khốc Hư là sao năm, và là Bại tinh, nên tác động của nó phải cần có thời gian lâu hơn để thể hiện kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Ví dụ: Nếu đương số gặp chuyện tang tóc thì sự buồn thương, tiếc nhớ phải kéo dài từ vài tháng, thậm chí với người quá nặng tình thì sự tiếc thương có thể kéo dài đến vài năm trời. Tương tự, nếu bộ Khốc Hư giúp đương số đạt được tiếng tăm (trong lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp nào đó chẳng hạn...) thì tiếng tăm ấy cũng có thể kéo dài trong nhiều năm.

- Ngược lại, vì là Sát tinh, lại là sao giờ nên Không Kiếp có thể tác động tốt hay xấu rất nhanh về mặt thời gian. Nếu là xấu, đương số có thể gặp những tai nạn xảy ra rất nhanh, nhưng lại để lại hậu quả nghiêm trọng như: Bị tai nạn giao thông, bị đâm chém, bị trúng đạn... Hi hữu hơn nữa là có thể bị điện giật, bị sét đánh... Nếu là tốt, Không Kiếp có thể giúp đương số nhờ gặp may, gặp được cảnh thời cuộc biến động bất ngờ mà có Lộc, hoặc được thăng chức vụ đột xuất do may mắn (Cấp Trưởng không may qua đời hoặc bị cách chức thì cấp Phó được bổ nhiệm lên thay chẳng hạn), nhờ đó mà có thêm quyền thế...

Vài dòng luận bàn cho vui.

Thân,
Citizen

#73 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 17:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Citizen, on 29/09/2011 - 16:39, said:

Từ cách an sao của hai bộ sao Khốc Hư và không Kiếp, Citizen đang nghĩ:

- Phải chăng bộ Khốc Hư và bộ Không Kiếp đều giống nhau ở chỗ: Cùng đưa đương số lên đỉnh cao danh vọng (nếu đắc địa và đi kèm với những bộ sao tốt) và cùng đưa đương số xuống dưới bùn đen (nếu hãm địa và đi kèm với những bộ sao xấu) ???

- Vì Khốc Hư là sao năm, và là Bại tinh, nên tác động của nó phải cần có thời gian lâu hơn để thể hiện kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Ví dụ: Nếu đương số gặp chuyện tang tóc thì sự buồn thương, tiếc nhớ phải kéo dài từ vài tháng, thậm chí với người quá nặng tình thì sự tiếc thương có thể kéo dài đến vài năm trời. Tương tự, nếu bộ Khốc Hư giúp đương số đạt được tiếng tăm (trong lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp nào đó chẳng hạn...) thì tiếng tăm ấy cũng có thể kéo dài trong nhiều năm.

- Ngược lại, vì là Sát tinh, lại là sao giờ nên Không Kiếp có thể tác động tốt hay xấu rất nhanh về mặt thời gian. Nếu là xấu, đương số có thể gặp những tai nạn xảy ra rất nhanh, nhưng lại để lại hậu quả nghiêm trọng như: Bị tai nạn giao thông, bị đâm chém, bị trúng đạn... Hi hữu hơn nữa là có thể bị điện giật, bị sét đánh... Nếu là tốt, Không Kiếp có thể giúp đương số nhờ gặp may, gặp được cảnh thời cuộc biến động bất ngờ mà có Lộc, hoặc được thăng chức vụ đột xuất do may mắn (Cấp Trưởng không may qua đời hoặc bị cách chức thì cấp Phó được bổ nhiệm lên thay chẳng hạn), nhờ đó mà có thêm quyền thế...

Vài dòng luận bàn cho vui.

Thân,
Citizen

Tiếp theo mạch suy nghĩ của anh. Nếu Khốc Hư là sự bại phải có thời gian mới tác động, vậy thì Lưu Khốc Lưu Hư theo từng năm thì sao?

Người ta thường nói xung Thái Tuế, hay bị Thái Tuế xung. Trong Tử Vi thì có Tuế Phá, Thiên Hư là luôn luôn xung Thái Tuế, phải chăng Tử Vi gia đã đưa thêm hai sao này để thể hiện rõ ràng hơn cái tính chất của Mệnh hoặc Vận khi bị Thái Tuế xung?

Khốc Hư Không Kiếp đều đắc vị khi chúng đồng cung nhau hoặc xung chiếu nhau thành cặp. Tức là đã có Hư, muốn thành thì phải thấy Khốc. Đã có Không, muốn thành thì phải thấy Kiếp.

Khốc Hư đắc tại đất Bại Tý Ngọ Dần Thân
Không Kiếp đắc tại đất Sinh Dần Thân Tỵ Hợi

Vậy, Khốc Hư sinh ra trong thời bại, phải có Bại thì mới Thành?
Không Kiếp sinh ra trong thời sinh, luôn hướng tới sự sinh sôi nảy nở đổi mới?

Đến đây, có lẽ ta giải thích được tại sao sát bại tinh lại hợp với bộ sao hành động tiên phong Sát Phá Tham hơn là bộ sao văn nhân Cơ Nguyệt Đồng Lương, hoặc bộ sao cần sự ổn định để duy trì thế lực Tử Phủ Vũ Tướng...

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 29/09/2011 - 17:17


Thanked by 1 Member:
nsc

#74 Bach.Hung.Ton.Gia

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 328 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 17:16

Đơn giản, Khốc Hư là một cặp đối xứng âm dương. Tả Hữu cũng vậy, KHÔng kiếp cũng vậy.
Cái vấn đề là hiểu như thế nào là âm dương. Trục Tỵ Hợi là đối xứng vật chất/ Tinh thần.
Trục Sửu Mùi là đối xứng trái phải/nhu cương/nam nữ.

Thanked by 1 Member:

#75 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 18:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bachhungtongia, on 29/09/2011 - 17:16, said:

Đơn giản, Khốc Hư là một cặp đối xứng âm dương. Tả Hữu cũng vậy, KHÔng kiếp cũng vậy.
Cái vấn đề là hiểu như thế nào là âm dương. Trục Tỵ Hợi là đối xứng vật chất/ Tinh thần.
Trục Sửu Mùi là đối xứng trái phải/nhu cương/nam nữ.

Thế các trục khác có nghĩa gì không ạ? Như trục Dần - Thân, Mão - Dậu, Tý - Ngọ, Thìn - Tuất...






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Facebook

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |