←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 27/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 27/11/2022 - 16:36, said:

Mình cảm hứng lắm.

Mũi mình mấy hôm nay có mùi tanh tanh. Mỗi lần cảm cúm là bị. Không biết có phải xoang mũi không ?

Nhưng mà vẫn ngửi mọi thứ bình thường, chỉ thêm luôn luôn tanh tanh tanh thoiiiiiii.

Ahuhuuuu. Mấy nay bạn có xem bóng đá không ? Mình thì không mặc dù rất thích Messi. Thích con người chứ không thích bóng đá lắm tuy nhiên bật thì vẫn coi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cúm mới bị thì không phải bị xoang. Xoang thời tiết biến động nhẹ cũng bị.
mình cũng không xem bóng đá. xem bóng đá cảm giác có gì đó ồn ào, vô thường đang trôi qua tâm trí, cảm giác bất an với niềm vui bóng đá.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/11/2022

Giống mình cũng không thích nơi ồn ào, đông hơi người.

Có đi ra chỗ đông người thì mình thường thả chậm bước chân, ngắm nghía chậm rãi. Cảm giác giống dạo chơi nhân gian. Rất phồn hoa thú vị.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 28/11/2022

nơi phồn hoa đô hội không còn hợp với mình nữa.
mình càng ngày càng lớn, càng già càng xấu dần thì càng thích cỏ cây hoa lá.
hoa cỏ không chê mình, có chê thì mình cũng không hiểu. không hiểu là bình an. hiểu 1 nửa là phiền muộn. hiểu hết mới không buồn.

hôm nay vẫn phá vỡ cái bình nghiệp đang bao bọc chính mình. cảm giác cái bình đang dần lộ ra.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 28/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 28/11/2022 - 00:19, said:


hoa cỏ không chê mình, có chê thì mình cũng không hiểu. không hiểu là bình an. hiểu 1 nửa là phiền muộn. hiểu hết mới không buồn.


Đúng nè.


Cảm thấy bản thân còn chấp vào những chuyện vụn vặt tầm thường. Đáng lẽ mình không nên như thế. Mình nên làm những chuyện có ích.

Nghĩ về những mảnh đời bất hạnh, mình càng thấy bản thân bẩn thỉu. Thật bẩn vì còn tâm tư nghĩ vớ vẩn. Mình sai rồi !


Bần đạo sai rồi.

Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 28/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 28/11/2022 - 08:07, said:

Đúng nè.


Cảm thấy bản thân còn chấp vào những chuyện vụn vặt tầm thường. Đáng lẽ mình không nên như thế. Mình nên làm những chuyện có ích.

Nghĩ về những mảnh đời bất hạnh, mình càng thấy bản thân bẩn thỉu. Thật bẩn vì còn tâm tư nghĩ vớ vẩn. Mình sai rồi !


Bần đạo sai rồi.
gì mà bần đạo chứ. nghe buồn cười.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 28/11/2022

Tu Đạo không xưng bần đạo thì xưng gì ?

Mình còn có suy nghĩ học tiếng Trung, sang Trung xem các môn phái Đạo Gia.

Nói thì dễ chứ chữ Trung khó.

Không biết trên đó có giống như truyện kể không ? Mây núi rừng cây hồ sông suối con vật ... ???

Hôm nay mũi mình vẫn có mùi tanh, có khi xoang thật ấy. Trời lành lạnh là nghe mùi rồi. Tuy nhiên mình khá thich mùi này vì lâu lâu mới xuất hiện keke

Quên chúc bạn, buổi trưa vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MHTH: 28/11/2022 - 09:55
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 28/11/2022

mình nghĩ phải việt hoá, phải sáng tạo mọi thứ theo tiếng nói dân mình thì mới cảm ứng được sâu sắc với hồn sông núi. còn dùng nhiều chữ hán thì mình càng tu nước bạn càng giàu. nó giống như đang thâu dùm linh khí cho nước bạn vậy.
người sống trên đất lâu, đất cũng mến người, đất mến người việt cổ nói tiếng việt cổ. nhập vào cái tiếng nói việt cội nguồn thì được trời đất mến yêu ủng hộ.
đạo quả của người hoa trồng khác đạo quả của người việt trồng. nếu không khác thì câu kinh sẽ như bát nước, nước sông bên kia cũng vị như nước sông bên này, chẳng cần phiên dịch, nhưng thực tế vẫn phải phiên dịch, vì vậy đạo quả khác nhau. quả rụng xuống người hưởng trước là người hiểu trước... Nếu 1 ngày MHTH đắc đạo xin phủ đạo niệm bằng tiếng việt cổ lên khắp mọi miền quê yêu dấu. để ông già bà lão, nam thanh nữ tú đề được thấm thuần. viết lên chân kinh bằng tiếng việt, dành cho người việt.

nếu xoang thì b nên tìm cách chữa sớm, để lâu là nó thành mãn tính khó chữa.
chúc b buổi trưa vui vẻ.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 28/11/2022

Thông minh ! Thật thông minh !

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn !
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 28/11/2022

Chữ viết có thể phiên dịch ra được. Dù sao Trung Quốc cũng là cái nôi tu huyền học. Vì tự học Đạo không qua sách vở rất lâu.

Không thể có tâm phân biệt nước mình nước bạn vì như vậy không đắc đạo được.

Mình thì chỉ có tâm phân biệt trong và không trong thôi. Cũng cố bỏ nhưng khó phết. Ngoài ra màu da nam nữ già trẻ xấu đẹp như nhau.

Đó là tâm. Còn bình thường đi đường mình cũng không thích bị bùn bắn vào chân. Không thích những thứ dơ bẩn.

Song mình lại thích xoa đầu mấy em bé đứng xin tiền vỉa hè. Mình nghĩ mình đang chạm vào tâm trong sạch.

Vì trẻ em là tinh khiết !

Thực tế về Đạo cũng không phân biệt tinh khiết hay không nhưng mình vẫn mắc vào phần này. Chưa thoát được !

Để giữ đạo tâm giữa dòng đời xô bồ đã khó, còn phải luôn tinh tiến. Thật khó !

Hem sao. Mình làm được kekee
Sửa bởi MHTH: 28/11/2022 - 11:07
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 01/12/2022

hôm nay vẫn như ngày đầu.
nằm mơ thấy mình nhìn những ngọn núi cao, trên đỉnh núi mây tụ xung quanh tựa cái lọng lớn. trong mơ màng dường như nghe thấy là tên núi là tản viên.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 02/12/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 01/12/2022 - 07:14, said:

hôm nay vẫn như ngày đầu.
nằm mơ thấy mình nhìn những ngọn núi cao, trên đỉnh núi mây tụ xung quanh tựa cái lọng lớn. trong mơ màng dường như nghe thấy là tên núi là tản viên.
hôm qua tự nhiên có duyên vào mấy trang fb huyền bí, dò về ngày 24/11 thì thấy dị tượng mây tụ quanh đỉnh núi xảy ra trên khắp miền nam. mà trước đó mình chưa bao giờ nghe vụ mây tụ như cái ô trên đỉnh, trong mơ thấy mình đang nhìn lên đỉnh núi, nhìn rất chân thật, mây hình dáng y chang như mây trong ảnh.
nghĩ lại thì hình ảnh trong mơ giống với núi bà đen. xung quanh bằng phẳng. chưa bao h đến núi bà đen.
có thể liên quan đến công phu của mình, tác động đến núi non khắp... thế giới.
fb kia nói rằng đó là dòng địa khí làm mây kết thành thiên mộ, thiên mộ làm địa mộ ma môn mở ra.. nhưng mình nghĩ bởi mình trong quá trình phá vỡ chiếc bình đã ngầm tương tác với khí mạch vạn sơn trong thiên hạ. dẫn khí mạch vạn sơn chạy thẳng về mình, dòng khí bung ra quá dữ đã làm xuất hiện những đám mây nấm khổng lồ kỳ bí.
Sửa bởi emcobabich: 02/12/2022 - 08:02
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 02/12/2022

Đừng khiến bần đạo buồn lòng. Khôn lỏi thì dễ chứ khôn ngoan khó lắm.

Mong bạn thành tỷ phú bằng đường chân chính.

Bần đạo từng khuyên bạn nên viết sách, viết tiểu thuyết vì lời văn bạn có chút ma mị huyền huyễn, dễ đưa người bình thường vào mộng ảo.

Thời đại này con người bị vật chất chi phối, đi kèm với nó là đau khổ về vật chất vì có mong cầu. Vậy rất cần một chút an ủi ru ngủ của văn chương.

Đừng chạy lung tung, lò đang nóng và còn nóng dài đấy !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 02/12/2022

thời nào con người cũng bị vật chất chi phối, bởi thế gian là bụi. cuộc sống hiện tại cũng là bụi, cõi tiên cũng là bụi, tư tưởng cũng là bụi.. thế gian là bụi hoá thành, bụi là vật chất, con người bị vật chất chi phối là đúng, và không chỉ có thời này mà thời nào cũng vậy đó bạn, bởi con người là cát bụi mà thành, không bị cát bụi vật chất chi phối thì bị thứ gì chi phối. nếu có một cõi mà vật chất không thể chi phối thì chỉ có niết bàn của phật nhắc đến.

văn chương là bụi tư tưởng, nó được gắn sẵn cái mác là văn rồi, tức nó công khai nói rằng nó là hàng giả. nhưng đôi chuyện trên đời, giữa đôi bờ phân biêt ta người, chân giả, vẫn chấp đó là thật. vậy cái nguy hiểm của chuyện đời sẽ lớn hơn văn chương.

nói về bụi về vật chất đang chi phối như thế nào thì bao la, chúng ta liên kết với nhau bởi dòng bụi điện tử chạy trong dây dẫn, từ bao nhiêu chặng đường dòng bụi đó lại được xử lý thành bụi ánh sáng, truyền thông tin vào mình, dẫn lòng mình suy nghĩ, tư duy.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 02/12/2022

Bạn đừng chấp.

Văn chương Thánh Nhân dễ hiểu, đơn giản từ người không biết chữ đến làu kinh sử đều hiểu. Và mang hướng thức tỉnh.

Văn chương bạn ngược lại !

Hãy dùng vào đúng nơi, đúng chỗ.

Cảm ơn !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 02/12/2022

đây là nhật ký thôi mà bạn, nhật ký là ghi lại từng ngày. có ngày nắng ngày mưa ngày bình yên ngày dông bão.
đâu phải là.. chép kinh.
thế nào là thức tỉnh. thức tỉnh không cứ là tiến về sự minh triết. đôi khi mình phải hi sinh làm người sa ngã để thức tỉnh thế gian.
đó là bồ tát nghịch hạnh.
ví dụ như khi nói về tác hại của rượu bia, nếu mãi phân tích cái hại trên lý thuyết thì ít ai thức tỉnh được, phải có ví dụ thực tế, và phải có những người vô ý hoặc cố tình lấy bản thân ra làm ví dụ... tưởng rằng sa ngã vào rượu bia nhưng đó là cảnh tỉnh, thức tỉnh theo chiều ngược.
nếu một điều gì đó làm tâm hồn bạn cảm giác thấu triệt tin tưởng, hãy cảnh giác với điều đó. nếu văn chương của ai đó làm bạn khởi lên nghi ngờ, khởi lên ý niệm phản bác.. thì đó cách hay để gợi lên sức tỉnh từ nội tâm. tu đạo là đi nguợc dòng chảy.
Trích dẫn