Jump to content

Advertisements




Thúy Kiều mang họ gì?


70 replies to this topic

#16 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 16/11/2022 - 23:08

Tre cũng thích những câu cuối cùng, có thể theo mình suốt được.

Có Cụ nói, ý nghĩa của Mệnh nằm hết ở những câu đó. Mà tại chắc còn trẻ quá, chưa trải nghiệm được nhiều ạ.

Sửa bởi Tre: 16/11/2022 - 23:13


Thanked by 1 Member:
EKQ

#17 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2389 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 17/11/2022 - 02:08

"Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Sự vô duyên của cuộc đời Kiều bắt đầu từ
Kim Trọng

Mã Giám Sinh
"con ong đã tỏ đường đi lối về"

Sở Khanh
"Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa…"

* Kỳ Tâm họ Thúc - Thúc Lang
"Rõ màu trong ngọc trắng ngà!
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên..."
Chuộc Kiều về làm lẽ.

* Từ Hải
"Trai anh hùng gái thuyền quyên - Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng"
Bản lĩnh nhất của Từ Hải chính là đã chuộc Kiều về làm vợ.

Hồ Tôn Hiến ép gả * Vĩnh Thuận
Một cung gió thảm mưa sầu,
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay!
Ve ngâm vượn hót nào tày,
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu...

--- Nếu đứng trên góc nhìn thời bấy giờ, phụ nữ lấy chồng liền mang họ Chồng, khác với sự bình đẳng giới thời nay.

--- Tính ra cuộc đời của nàng Kiều trải qua trăm ngàn nỗi "ong bướm tả tơi" nhưng chính thức được làm Vợ, được làm Lẽ cũng vài ba nhà.
1. Họ Vương thì phải rồi, MHTH và maxmin qua chuẩn xác không còn gì phải bàn cãi. Con gái Vương viên ngoại.
2. Họ Thúc
3. Từ
4. Vĩnh

Thanked by 3 Members:

#18 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 17/11/2022 - 07:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 16/11/2022 - 22:23, said:

thời đại này, mà kinh nghiệm của anh là đừng có yêu
mà có yêu thì đừng có đắm say
yêu cũng như uống rượu vang thôi, đừng chơi vốt ka
anh đã từng mắc sai lầm khi yêu quá đắm say, may mà anh tỉnh kịp
em sẽ hạnh phúc và viên mãn nếu em đừng yêu quá đậm
có những người bạn khác giói yêu quí anh trên 10 năm, chỉ bởi vì không yêu mà chỉ quí thôi
Kiều là kiểu quá luỵ, quá luỵ thì phải chìm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà tổ cô 6 đời của Đại thi hào Nguyễn Du nè Thanh Nhị, bà này cũng yêu luỵ quá nên chìm, đúng như Nhị nói nhưng Bà lưu danh.

Thanked by 2 Members:

#19 Nghịch Thiên Cải Mệnh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1512 Bài viết:
  • 765 thanks

Gửi vào 17/11/2022 - 09:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 17/11/2022 - 02:08, said:

"Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Sự vô duyên của cuộc đời Kiều bắt đầu từ
Kim Trọng

Mã Giám Sinh
"con ong đã tỏ đường đi lối về"

Sở Khanh
"Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa…"

* Kỳ Tâm họ Thúc - Thúc Lang
"Rõ màu trong ngọc trắng ngà!
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên..."
Chuộc Kiều về làm lẽ.

* Từ Hải
"Trai anh hùng gái thuyền quyên - Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng"
Bản lĩnh nhất của Từ Hải chính là đã chuộc Kiều về làm vợ.

Hồ Tôn Hiến ép gả * Vĩnh Thuận
Một cung gió thảm mưa sầu,
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay!
Ve ngâm vượn hót nào tày,
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu...

--- Nếu đứng trên góc nhìn thời bấy giờ, phụ nữ lấy chồng liền mang họ Chồng, khác với sự bình đẳng giới thời nay.

--- Tính ra cuộc đời của nàng Kiều trải qua trăm ngàn nỗi "ong bướm tả tơi" nhưng chính thức được làm Vợ, được làm Lẽ cũng vài ba nhà.
1. Họ Vương thì phải rồi, MHTH và maxmin qua chuẩn xác không còn gì phải bàn cãi. Con gái Vương viên ngoại.
2. Họ Thúc
3. Từ
4. Vĩnh

Thời phong kiến mà Thúy Kiều sướng nhỉ?!

Được lấy mấy chồng liền =))



Thanked by 1 Member:

#20 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 17/11/2022 - 09:26

Vậy là trong khổ thấy sướng à Khoai.to?

#21 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2389 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 17/11/2022 - 10:03

Khoai.To,

Thấy sướng thì là sướng, thấy khổ là khổ thôi.
Nghĩ đơn giản thì nó đơn giản!!!

Từ thời phong kiến xưa ai cũng "thương thay thân phận nàng Kiếu", chứ "sướng thay thân phận nàng Kiều" chỉ có một số ít.

Thời đại thay đổi thì tư duy cũng có thay đổi,
Đàn ông năm thê tứ thiếp là bậc đại phú, nhưng giờ có phú ông nào dám cưỡi 1 con sư tử thêm nữa về nhà không? Chứ đừng nói năm thê tứ thiếp.
Đàn bà thì ngược lại, xưa lắm chồng thì đời bạc bẽo lắm nhưng nay quan điểm đó cũng khác rồi.

Thanked by 2 Members:

#22 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12928 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 17/11/2022 - 11:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 17/11/2022 - 07:42, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà tổ cô 6 đời của Đại thi hào Nguyễn Du nè Thanh Nhị, bà này cũng yêu luỵ quá nên chìm, đúng như Nhị nói nhưng Bà lưu danh.
có cô nào muốn lên miếu không
cứ chìm đi rồi em thắp nhang cho

Thanked by 1 Member:

#23 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 18/11/2022 - 07:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 17/11/2022 - 11:50, said:

có cô nào muốn lên miếu không
cứ chìm đi rồi em thắp nhang cho

- Con gái của 1 danh tướng lừng lẫy dưới triều Mạc, được biết đến với câu nói "Quyện còn Mạc tại, Quyện bại Mạc vong".

- Đền, không phải miếu.

#24 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 20/11/2022 - 05:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 17/11/2022 - 10:03, said:

Khoai.To,

Thấy sướng thì là sướng, thấy khổ là khổ thôi.
Nghĩ đơn giản thì nó đơn giản!!!

Từ thời phong kiến xưa ai cũng "thương thay thân phận nàng Kiếu", chứ "sướng thay thân phận nàng Kiều" chỉ có một số ít.

Thời đại thay đổi thì tư duy cũng có thay đổi,
Đàn ông năm thê tứ thiếp là bậc đại phú, nhưng giờ có phú ông nào dám cưỡi 1 con sư tử thêm nữa về nhà không? Chứ đừng nói năm thê tứ thiếp.
Đàn bà thì ngược lại, xưa lắm chồng thì đời bạc bẽo lắm nhưng nay quan điểm đó cũng khác rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em đã từng có suy nghĩ như vậy anh Kris ạ!

Khổ hay sướng, là đều do mình định nghĩa hết cả.

Ngày xưa, cô nào số không chồng không con đều bị các thầy phán là số xấu. Thời nay, phụ nữ hiện đại chả dại gì lấy chồng sớm làm gì cho lời ru thêm buồn.

Em thấy các cô cứ hăng say làm việc, tung tăng du lịch, lướt tinder thả thỉnh trai tơ, thích thì nhà nghỉ, không thích thì lướt. Thank you, next. Các cô tài giỏi chỉ muốn làm chủ cuộc chơi, chứ chả muốn làm nô tì hầu hạ các anh. Trừ khi anh ý quả thật đại phú thì em đây mới nguyện ý nâng khăn sửa túi cho anh đến trọn kiếp. Khổ cái là các anh đại phú ấy lại muốn chọn một em dễ sai bảo để khỏi nghe lèm bèm sau này. Thế là chúng ta cứ mãi xa nhau thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Lovewood: 20/11/2022 - 05:10


Thanked by 2 Members:

#25 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2389 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 20/11/2022 - 08:59

Có nên kìm hãm con tim và lý trí nhiều quá như thế?
Tại sao khi yêu mà cứ phải dè chừng lo sợ?
Tại sao và tại sao?
Thôi thì cứ yêu đi, rồi đưa nhau về nơi mộng mị trọn đời có nhau!
Hẻm cần bít mai sau có ra sao.
Hehe

Thanked by 1 Member:

#26 EKQ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 293 Bài viết:
  • 241 thanks

Gửi vào 20/11/2022 - 09:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thật là tình cờ vừa đọc bài này xong thì đọc được comment của lovewood, ý kiến cũng tương tự.
có lẽ đây là xu thế chung rồi, như Nhật Bản chẳng hạn, dân số đã đạt đỉnh vào cỡ năm 2010 mà giờ liên tục giảm, dự báo đến 2100 chỉ còn một nửa so với đỉnh. Các nước khác chắc cũng theo sau tương tự.

Thanked by 1 Member:

#27 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 20/11/2022 - 11:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 20/11/2022 - 08:59, said:

Có nên kìm hãm con tim và lý trí nhiều quá như thế?
Tại sao khi yêu mà cứ phải dè chừng lo sợ?
Tại sao và tại sao?
Thôi thì cứ yêu đi, rồi đưa nhau về nơi mộng mị trọn đời có nhau!
Hẻm cần bít mai sau có ra sao.
Hehe

Vướng sợi tình khó lắm người ơi
Thôi thì ta cứ hăng say đọc sách Thánh Hiền
Nhẹ cái đầu.

Thanked by 3 Members:

#28 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 20/11/2022 - 17:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 20/11/2022 - 08:59, said:

Có nên kìm hãm con tim và lý trí nhiều quá như thế?
Tại sao khi yêu mà cứ phải dè chừng lo sợ?
Tại sao và tại sao?
Thôi thì cứ yêu đi, rồi đưa nhau về nơi mộng mị trọn đời có nhau!
Hẻm cần bít mai sau có ra sao.
Hehe

Chọn con tim hay là nghe lý trí???
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly???



Thanked by 1 Member:

#29 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 20/11/2022 - 18:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#30 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 20/11/2022 - 19:05

@ LW của em thích chọn thế nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lovewood, on 20/11/2022 - 17:13, said:

Chọn con tim hay là nghe lý trí???
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly???




Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |