Jump to content

Advertisements




Nhật ký tu dưỡng thần tiên


1080 replies to this topic

#316 Camchua0902

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 468 Bài viết:
  • 242 thanks

Gửi vào 01/02/2023 - 20:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 01/02/2023 - 20:05, said:

Em cũng chả thích học nhưng mà tư tưởng cứ ép bản thân học. Bực hết cả mình.

Thế là trong đầu suy nghĩ oánh nhau.

- Đi học đi
- Thôi tí nữa học
- Học nhanh mẹ lên
- Thôi tí học
- Thế mày có học ko ?
- Học thì học

Híc. Đấy là lúc dạo đầu, chưa ngồi bàn học thì lười chảy thây. Mà đang học tri thức vào đầu thì mê cắm đầu học quên thời gian.

Ko thích đọc sách, thích tri thức và thích sách !

Sáng ra dậy rát cổ họng quá chắc do trời lạnh. Thui đi chơi đã kekee

Học làm gì .chả để làm gì =))))




Chị đã pass câu hỏi này mấy kiếp rồi nên toàn dx chơi =)))))

Thanked by 1 Member:

#317 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 01/02/2023 - 21:36

Ùm học để thành người văn minh đúng nghĩa chứ ko phải khoác áo văn minh.

Tại người có não có trí nên mới phải học văn minh kẻo rơi vào đường mưu mô xảo trí thì hỏng.

Nếu người ko có não thì ko phải học. Cứ đần độn sống như loài cá mà vui vầy trong nước, như loài chim bay tự do tìm mồi và nơi di trú. Ko phải suy nghĩ vì chúng ko não tư duy nên ko mưu mô như loài người. Vậy nên ko cần học !



------

Nay đang đi đường mải nhìn xăng xe, cúi đầu tí thì zí sát zô anh xe máy.

Xong trong đầu cứ nghĩ tháng này mình có Thiên Hình Địa Không Đào Hoa, đang tính làm zì đụng thân thể cho hết hạn.

Thế mà chiều uống 2 viên thuốc hoạt huyết dưỡng não, bóc vỏ thuốc kiểu gì cứa vào tay chảy máu.

Hay !

#318 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 402 Bài viết:
  • 262 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 02/02/2023 - 08:26

Hồi bé đi học thì có bố mẹ gọi dậy, lấy chồng có chồng gọi, giờ thì 2 đứa con sẽ gọi nếu thấy mẹ dậy muộn. Sáng nào nằm thêm chút là 1 trong 3 thế hệ đó mở cổng và gọi dậy đi làm. Thật là ...

Thanked by 1 Member:

#319 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 02/02/2023 - 12:18

Thật là đau tay =)))))

Đứt tay còn phải làm lụng huhuuu



#320 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 402 Bài viết:
  • 262 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 02/02/2023 - 12:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 02/02/2023 - 12:18, said:

Thật là đau tay =)))))

Đứt tay còn phải làm lụng huhuuu
quấn Ergo vào là làm bt, k ảnh hưởng.

Thanked by 1 Member:

#321 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 02/02/2023 - 12:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

au007, on 02/02/2023 - 12:28, said:


quấn Ergo vào là làm bt, k ảnh hưởng.

Chị thật cute

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#322 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 02/02/2023 - 22:07

Hoà thượng Thích Giác Khang - một vị chân tu chân chính hiếm có trong thời nay.

Nghe ngài giảng tuyệt đúng với góc nhìn của người học Phật chân chính, với tâm chân chính.

Cũng là người thấy rõ vô hữu !

Thanked by 1 Member:
Tre

#323 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 09:11

Nay đi coi chỗ dạy Yoga. Tập Yoga cho nhẹ nhàng chứ trước đăng ký tập Gym chạy mệt, nghỉ sau 2 buổi @@

Ngứa đầu vch, tí lại phải gội đầu.

Uớc gì có phép thuật biến bản thân sạch sẽ mà ko cần tắm gội !

#324 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 10:34

"Khổng tử là người đầu tiên dùng bốn chữ “vô vi nhi trị” (chương Vệ Linh công - bài 4). Ông cho vô vi là vua phải cảm hoá dân bằng đức của mình, dạy dân bằng lễ, nhạc, ít dùng hình pháp.

Lão tử coi vô vi là để dân thuận theo tự nhiên mà sống, không can thiệp vào đời sống của dân, nhưng vẫn coi chừng, ngăn ngừa dân có lòng dục, vẫn giữ chính phủ, chỉ giảm tới mức tối thiểu thôi.

Trang tử cho như vậy chưa đủ, phải bỏ chính phủ đi, để cho dân hoàn toàn tự do, cứ theo bản năng mà sống, vì dân tự biết cái hoạ để tránh, không ai được theo ý mình mà ép buộc dân, ngay đến việc hướng dẫn dân cũng không nên nữa.

Còn Hàn Phi thì cho vô vi là vua chỉ trị quan lại, chứ không trị dân, bắt quan làm hết, mình không làm gì cả, mà muốn vậy thì phải đặt ra hình pháp nghiêm khắc, dùng thuật để bắt quan lại và dân phải làm theo đúng ý mình, không dám phản mình. Như vậy hiểu theo Lão tử là cực hữu vi, chứ không phải vô vi.

Trang và Hàn ở hai thái cực: Trang cực vô, Hàn cực hữu; Khổng và Lão ở giữa, Khổng gần Hàn, Lão gần Trang. Bỏ Trang ra không kể, Khổng và Lão đều được các vua chúa trọng nhưng không theo; Hàn bị Tần Thuỷ Hoàng giết mặc dầu vẫn nhờ chánh sách của Hàn - nói chung là của các Pháp gia - mà thống nhất được Trung Quốc. Từ đó tới nay, quốc gia nào cũng theo chính sách hữu vi, mà ngày càng “hữu vi” hơn."

Tư tưởng oánh nhau !

Mới biết một trang wed có sách Đạo Đức Kinh cho đọc, biết thế lên đọc tự dưng mua sách về @@

Nhưng mà cầm sách đọc cũng có cái thú vị =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#325 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 22:17

NGƯỜI MONG MANH DỄ VỠ vs NGƯỜI TIÊN PHONG CHỦ NGHĨA PHUOTLUON.VN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu không chỉ có trái tim nhạy cảm, tâm hồn mong manh dễ vỡ mà ông còn rất sợ người khác không yêu mình, không thương mình, rất sợ cô đơn. (tưởng ông cung Cự Giải không đó, mà ông lại là Bảo Bình) =))))

Hôm đó có khứa này sang chơi, ông tiếp đón niềm nở thân thiện lắm. Khi khứa đó về thì Xuân Diệu mới nói với bạn ông là ông ghéc thằng chả đó lắm. Bạn ông mới hỏi sao ghéc nó mà niềm nở dễ thương với nó zậy, Xuân Diệu mới bảo đối xử không tốt với nó rồi sau nó không sang chơi với mình nữa thì sao. Xuân Diệu rất quý bạn bè. Hễ có bạn đến thăm là ông nhanh tay nhanh chân dọn hết giấy bút vở đang viết để lấy chỗ tiếp bạn. Ông rất sợ cô đơn, sợ không ai yêu mình. Ông nói rằng: “Người ta yêu mình thà là vờ vịt còn hơn lạnh như tiền”.

Ông hoàng thảo mai đời đầu.

Trái ngược với Xuân Diệu là thiên hạ đệ nhất giang lake - cụ Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân từng thú nhận rằng họ nhà ông có cái gen giang hồ, và cho đến đời ông thì cái gen giang hồ đấy ngày càng mạnh lên =)))

À sở dĩ gọi đùa Nguyễn Tuân là người tiên phong chủ nghĩa PHUOTLUON.VN là vì Nguyễn Tuân có cái thú xê dịch. Thậm chí, trong một tác phẩm, ông còn đề từ bằng câu văn của một văn sĩ nước ngoài, đại ý "khi tôi chếc, hãy thuộc da tôi làm chiếc vali".

Ông ghéc ai là ông ghéc thẳng ra mặt. Hễ có người Nguyễn Tuân không ưa mà đến thăm, ông ở trong nhà nói vọng ra: “Nguyễn Tuân không có nhà”. Ông cũng có 1 cái biển trước nhà, đại loại là sau khi bấm chuông thì lùi ra xa hai bước, nếu không có ai ra mở cửa nghĩa là ông không có ở nhà.

Mà ông ghéc cũng không nhiều người lắm, sương sương có nửa cái giới văn đàn thôi. Ông lập danh sách những người không được đến dự đám tang của ông, hễ mà đến là phải đuổi về luôn, không là ông sẽ bật nắp quan tài sống dậy không thèm chếc nữa.

-Kiến Cụ-

Tin gốc từ Phạm Mai Hương, biên soạn lại bởi Kiến Không Ngủ.


------

Đọc xong thấy mình giông giống các cụ.


Sửa bởi MHTH: 03/02/2023 - 22:18


#326 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 23:24

Vác cái ghế dựa lên ban công ngồi tựa vai ngắm trăng. Trăng zì chiếu đúng đỉnh đầu chỗ ngồi làm ngắm mỏi cả cổ.

Lò dò mây tới
Lừ đừ mây đi
Từ cảnh giăng lối
Toả rực ánh trăng
Trăng gì trong sáng
Trăng gì mênh mang
Trăng gì đưa lối
Ngồi nghĩ ngẩn ngơ
Thôi rồi đêm tối
Thôi rồi trông mong
Không còn xa vắng
Lặng lẽ ngủ ngon.

Thanked by 1 Member:

#327 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 23:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

au007, on 02/02/2023 - 08:26, said:

Hồi bé đi học thì có bố mẹ gọi dậy, lấy chồng có chồng gọi, giờ thì 2 đứa con sẽ gọi nếu thấy mẹ dậy muộn. Sáng nào nằm thêm chút là 1 trong 3 thế hệ đó mở cổng và gọi dậy đi làm. Thật là ...

Lấy chồng có sướng không chị điệp viên 007?

Sửa bởi MR.Hoang: 03/02/2023 - 23:34


Thanked by 2 Members:

#328 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1140 Bài viết:
  • 906 thanks

Gửi vào 04/02/2023 - 01:28

Anh thích text linh ta linh tinh cho vui, gọi là thích nói nhảm, trước thấy tuvilyso là trang các con nhang hỏi thiên cơ, hỏi chán thiên cơ là đến phần liên thiên. Cũng hay.

Năm mới vừa sang, con nhang số khổ bớt nhiều, kẻ hỏi cũng chẳng còn nhiu, người giả nhời cũng ngót đi ít nhiều Cứ tưởng là phần liên thiên nó tăng tiến.
Ấy vậy mà, ngoảnh mặt 1 cái, họ tu đạo, thành thần tiên hết cả, từ tu mộng đạo, dĩ hư hóa thực, rồi đến pháp tự nhiên, vòng qua tiên giới, nơi an vui tu tập và trở về với tam thanh của đạo lão.

Nhìn hoa cả mắt. Kể ra ở đất này phàm nhân đúng khó gặp thật :3

Sửa bởi tony99: 04/02/2023 - 01:31


Thanked by 1 Member:

#329 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3022 Bài viết:
  • 1856 thanks

Gửi vào 04/02/2023 - 06:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 03/02/2023 - 23:34, said:



Lấy chồng có sướng không chị điệp viên 007?

Sướng hơn ở với mẹ em mới lấy chồng !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 04/02/2023 - 01:28, said:

...

Năm mới vừa sang, con nhang số khổ bớt nhiều, kẻ hỏi cũng chẳng còn nhiu, người giả nhời cũng ngót đi ít nhiều Cứ tưởng là phần liên thiên nó tăng tiến.
Ấy vậy mà, ngoảnh mặt 1 cái, họ tu đạo, thành thần tiên hết cả, từ tu mộng đạo, dĩ hư hóa thực, rồi đến pháp tự nhiên, vòng qua tiên giới, nơi an vui tu tập và trở về với tam thanh của đạo lão.



Tu Đạo thực sự thì dần dần buông bỏ lá số. Em giờ chả nhờ ai coi số. Trừ những lúc dẩm hứng ra thì coi cho vui chứ ko quan trọng cái lá số.

Hạn cũng khác người thường, rất nhẹ !

Một phần là nó đến nhẹ thật, phần nữa là nội tâm vững vàng coi nhẹ được mất nên càng nhẹ.

Khuyên anh tu Đạo !

Thanked by 1 Member:

#330 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 402 Bài viết:
  • 262 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 04/02/2023 - 13:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 03/02/2023 - 23:34, said:



Lấy chồng có sướng không chị điệp viên 007?
. Sướng, biết thế lấy sớm hơn.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |