Jump to content

Advertisements




Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy


22 replies to this topic

#1 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7329 Bài viết:
  • 16906 thanks

Gửi vào 28/01/2023 - 20:03

Anh em song sinh cưới cùng ngày

Nguyễn Văn Cường và người em song sinh 29 tuổi, cùng dắt tay vợ vào hôn trường ở thị xã Thái Hòa, trước sự chứng kiến của hơn 600 khách khứa, người thân, trưa 28/1.[/size][/font]

Đây là đám cưới chung của anh Nguyễn Văn Cường (vợ là Trần Thị Linh Ly, 26 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) và em trai Nguyễn Văn Hùng (vợ là Nguyễn Thị Thu Huyền, 28 tuổi, ở tỉnh Quảng Bình).

Thanked by 3 Members:

#2 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 28/01/2023 - 21:46

Cả hai cô dâu đều xinh. <3

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Việc hai anh em hoặc chị em tổ chức đám cưới cùng năm hoặc cùng ngày là rất hi hữu bởi trong phong tục của người Việt cho rằng đôi cưới sau sẽ bị mất lộc và cuộc sống gặp nhiều khó khăn..."

Dạ cái ni có đúng không Ông Tân ạ ?

Thanked by 1 Member:

#3 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 28/01/2023 - 23:35

Uhm, cả 2 cô dâu cùng xinh, nhưng chấm cô bên trái. Vì sao á? Vì cái vòng cô ấy đeo, hehehe. Đùa thôi, vì gương mặt hiền hậu của cô ấy.

Thật ra, chuyện này cũng chưa hy hữu lắm đâu ông Tân. Ngày trước, cháu còn đọc được ở đâu đó, anh em song sinh kết hôn với chị em song sinh luôn ấy chứ. Lúc đó suy nghĩ, vậy khi 2 đôi này sinh con, thì trông chúng sẽ như thế nào đây? Có khi nào nhầm con anh, con em không? Hahaha

Thanked by 2 Members:

#4 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7329 Bài viết:
  • 16906 thanks

Gửi vào 29/01/2023 - 07:41

Chuyện cũng chưa hy hữu, có chuyện lạ hơn, tưởng không có mà có.

Đời 1930 thế kỹ trước, lúc đó dân số chừng 25 triệu người ma chuyện lạ có thật .

Người chị sinh năm 1931, con ông quan . Người em sinh năm 1932 con ông Tây ; sinh sau cô chị đúng 1 năm 3 tháng .

2 người đầu thai vào một tử cung .

Cô chị có chồng năm 1953, sinh con tháng 11 năm 1953, cô em có chồng năm 1953, sinh con tháng 12 năm 1953.

Năm 1954, Ông Diệm đuổi Tây về nước . 2 vợ chồng cô em đi về nước năm 1956.

Cô chi ở lại Việt Nam.

Sau năm 1975, cô em giup đở cô chị sống khá giả cho đến 1990 bằng cách gởi hàng quà vê nước (chính sách cua VN lúc đó).

Đùng mộ cái .

Cô em ở Pháp chết lúc 12 giờ 30 phút trưa .

Cô chị chết sau 2 ngày lúc 1 giờ 30 trưa .

2 chị em chôn cùng ngày 2 nơi cách nhau 10 ngàn cây số .

Cô chi 91 tuổi , Cô em 90 tuổi .

Không biết có phải tiền kiếp giup đở nhau không ?

#5 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 29/01/2023 - 09:01

Dạ chắc vậy rồi ạ. Chuyện ni mới là chuyện thật sự hy hữu!

#6 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2387 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 29/01/2023 - 10:43

Chuyện hy hữu,

1-
Năm 2017 Krish xem một lá số 2 con người Canh Ngọ, Mệnh Cơ - Âm (Dần), được bạn mang đến cho xem bản Thầy viết tay vẽ lá số và luận giải từ những năm 8x.
Đặc biệt ở chỗ người bạn này trùng "Năm, tháng, ngày, giờ, giới tính" với ông Nội của mình.

2-
2018, khi đang mải mê làm việc bỗng nhận được thông báo chúc mừng sinh nhật 2 người đồng nghiệp (một trước mặt, một sau lưng). Đặc biệt ở chỗ, trùng "Năm, tháng, ngày, giờ, giới tính", trùng cả Nguyên Quán, trùng luôn cả Tên. Mệnh: Tử - Tham (Mão)


Thanked by 3 Members:

#7 Anvui

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 906 thanks

Gửi vào 29/01/2023 - 16:24

câu chuyện lạ hơn là hồi năm 2020 dịch căng quá, nói thật ae ai cũng sợ tèo, đâu đâu cũng hoang mang, có ông a làm cùng phòng kêu chú e biết xem bói à, xem cho a rùi a mách cho một bí mật ghê luôn, thế là hí hửng ngồi xem cho ổng xong ổng mới phán lại là từ bé đến giờ hễ cứ ai xem cho a xong là y rằng bỏ nghề đang làm mà theo nghề mới, bố khỉ tưởng ổng nói gì, ai dè hơn năm sau mình nghỉ việc đó thật, ảo, không biết ai xem cho ai nữa.

Thanked by 2 Members:

#8 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 29/01/2023 - 16:53

Nhưng sự thay đổi theo hướng nào ạ ? Nghề cũ hay nghề mới tốt hơn ?

P/S: Mới để ý Ông Tân để lại chữ ký mà con không biết nghĩa.

Thanked by 1 Member:

#9 Anvui

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 906 thanks

Gửi vào 29/01/2023 - 16:58

Kỹ sư bỏ việc đi buôn bé ơi, nói về tiền thì nghề mới hiện tại kém hơn, còn về tương lai thì mình lại thích nghề mới hơn.

Sửa bởi Daymadi: 29/01/2023 - 16:58


Thanked by 1 Member:
Tre

#10 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 29/01/2023 - 17:18

Dạ. Về lâu dài tự mình làm chủ vẫn thích hơn. ^^

Good luck anh nhenn.

Thanked by 1 Member:

#11 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 29/01/2023 - 19:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 29/01/2023 - 10:43, said:

Chuyện hy hữu,
2-
2018, khi đang mải mê làm việc bỗng nhận được thông báo chúc mừng sinh nhật 2 người đồng nghiệp (một trước mặt, một sau lưng). Đặc biệt ở chỗ, trùng "Năm, tháng, ngày, giờ, giới tính", trùng cả Nguyên Quán, trùng luôn cả Tên. Mệnh: Tử - Tham (Mão)

Chuyện thứ 2 của anh Krish em đã từng nghe qua, nhưng trùng luôn Nguyên Quán thì quả là rất hy hữu. Vì em có người bạn, tên ABCD, sinh ngày, giờ, tháng, năm đó. Sau đó, bạn báo với em là có một bạn tình cờ quen cũng tên đó và sinh ngày, giờ, tháng, năm đó, tiếc là KHÔNG cùng Nguyên Quán. Người ở Nam, người ở Bắc.

Thật sự thì trong những trường hợp này. Anh có kết luận gì không ạ?

#12 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2387 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 31/01/2023 - 08:12

Lovewood,
Anh Krish thuật lại việc trùng hợp mà anh Krish chứng kiến, chứ trên đời vô vàn điều lạ, Krish chưa kể ra đây.
Thấy chủ đề Cụ Tân hay quá nên mượn tạm viết bài, chứ không có kết luận gì đâu.
^^

Thanked by 1 Member:

#13 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7329 Bài viết:
  • 16906 thanks

Gửi vào 31/01/2023 - 08:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 29/01/2023 - 07:41, said:

Chuyện cũng chưa hy hữu, có chuyện lạ hơn, tưởng không có mà có.

Đời 1930 thế kỹ trước, lúc đó dân số chừng 25 triệu người ma chuyện lạ có thật .

Người chị sinh năm 1931, con ông quan . Người em sinh năm 1932 con ông Tây ; sinh sau cô chị đúng 1 năm 3 tháng .

2 người đầu thai vào một tử cung .

Cô chị có chồng năm 1953, sinh con tháng 11 năm 1953, cô em có chồng năm 1953, sinh con tháng 12 năm 1953.

Năm 1954, Ông Diệm đuổi Tây về nước . 2 vợ chồng cô em đi về nước năm 1956.

Cô chi ở lại Việt Nam.

Sau năm 1975, cô em giup đở cô chị sống khá giả cho đến 1990 bằng cách gởi hàng quà vê nước (chính sách cua VN lúc đó).

Đùng mộ cái .

Cô em ở Pháp chết lúc 12 giờ 30 phút trưa .

Cô chị chết sau 2 ngày lúc 1 giờ 30 trưa .

2 chị em chôn cùng ngày 2 nơi cách nhau 10 ngàn cây số .

Cô chi 91 tuổi , Cô em 90 tuổi .

Không biết có phải tiền kiếp giup đở nhau không ?

Tiếp theo chuyện lạ ở trên và là thật 100%.

Cô em Tây lai, nếu ai đọc kỷ thì biết Tây lai . Chồng cũng là Tây lại nhưng anh chồng sinh cùng thành phố nhưng sao lại năm 1953 mới gặp cô nầy ,

Trước đó cũng một Tây lai khác biết, đến mà ngắm ngía nhưng không đi đến đâu vì khi đó anh chàng Tây lai đó mới có 2 gạch, thua ông Tây thiệt bên Tây qua

3 gạch . Anh Tây lai nầy về sau la Thiếu tướng Phan Hòa Hiệp chủ tịch ủy ban quân sự 4 bên Hiệp định Paris mà ai cũng có nghe qua.

2 gạch, 3 gạch đều đi đứt hết năm 1952 cô em mới gặp anh Tây lai thứ 2 con nhà giàu . 2 người là Tây lai hết ở cùng thành phố mà không biết cho đến khi mẹ

cô thuê nhà cạnh cha anh Tây lai thú 2, 2 cây số, 2 ngươi mới quen nhau rồi cưới nhau.

Đồng thời anh bồ cô chị cũng mới quen cô chị năm 1952 rồi năm 1953 cưới .

2 đám cưới cách nhau chừng 2 tháng nhưng 2 nhà rất cách biệt, 1 bên là VN, 1 bên là tây lai giàu có .

Thanked by 3 Members:

#14 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 01/02/2023 - 01:17

Chuyện của ông Tân quả là ly kỳ, hấp dẫn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hai chị em tuy khác cha, nhưng lại có những sự kiện lớn của cuộc đời, xảy ra ở những thời điểm gần kề nhau.

Chị sinh thì em sinh
Chị cưới thì em cưới
Chị mất thì em cũng theo.

Thế còn về con cái của 2 chị em ạ? Có sự tương đồng không Ông? Ví dụ con đầu lòng cùng là nam, hoặc cũng là nữ, hoặc cùng sinh được 5 con?

Cám ơn ông Tân nhiều nhiều!!!

Thanked by 1 Member:

#15 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7329 Bài viết:
  • 16906 thanks

Gửi vào 01/02/2023 - 08:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lovewood, on 01/02/2023 - 01:17, said:

Chuyện của ông Tân quả là ly kỳ, hấp dẫn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hai chị em tuy khác cha, nhưng lại có những sự kiện lớn của cuộc đời, xảy ra ở những thời điểm gần kề nhau.

Chị sinh thì em sinh
Chị cưới thì em cưới
Chị mất thì em cũng theo.

Thế còn về con cái của 2 chị em ạ? Có sự tương đồng không Ông? Ví dụ con đầu lòng cùng là nam, hoặc cũng là nữ, hoặc cùng sinh được 5 con?

Cám ơn ông Tân nhiều nhiều!!!

Chi,em sinh cùng ngày 14 cách nhau 15 tháng .
Chi cưới em cũng cưới cách nhau 2,3 tháng.
Chi sinh con em cùng sinh con năm 1953.
Em chết trước chi chết sau 2 ngày cùng giờ .

Con 2 người thì khác nhau, con cụa chị nam, con của em nữ , gần 70 nay còn sống . Biết nhau nhưng không thân.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |