Jump to content

Advertisements




BÍ ẨN TẢNG ĐÁ 250 TẤN NẰM NGHIÊNG TRÊN SƯỜN DỐC 45°


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 FM_daubac

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6851 Bài viết:
  • 5579 thanks

Gửi vào 13/03/2023 - 11:58

BÍ ẨN TẢNG ĐÁ 250 TẤN NẰM NGHIÊNG TRÊN SƯỜN DỐC 45°



Krishna’s Butter Ball là tảng đá 250 tấn nằm ở bang Tamil Nadu phía nam Ấn Độ, nổi tiếng bởi tư thế thăng bằng kỳ lạ trên sườn đồi suốt nhiều thế kỷ.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tảng đá nổi tiếng này thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nó như thể đang thách thức các nhà khoa học vì không tuân theo định luật vật lý thông thường.





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tảng đá nằm thăng bằng trên sườn đồi suốt nhiều thế kỷ (ảnh: Ancient-origins).


Tảng đá 250 tấn giữ thăng bằng trên một diện tích bề mặt nhỏ trên sườn đồi mà không trượt xuống. Tảng đá khỏng lồ cũng không nhúc nhích khi người ta nỗ lực di chuyển nó đi. Các nhà khoa học chưa có bất cứ kết luận chuyên môn nào về tảng đá “lì” này. Tuy nhiên, người dân địa phương thì có một vài cách lý giải như sau:

Lịch sử hình thành tảng đá

Krishna’s Butter Ball ban đầu được người dân địa phương gọi là Vaan Irai Kal. Người ta dịch từ tiếng Tamil sang tiếng Anh với nghĩa là “Đá của Thần bầu trời”. Tương truyền, chính các vị Thần đã đặt tảng đá này tại đây. Mục đích là để thể hiện sức mạnh và quyền năng của các vị thần cho cư dân trong thị trấn.

Một lời giải thích hiện đại hơn, người ta thay thế các vị thần bằng người ngoài hành tinh. Hàng ngàn năm trước, những sinh mệnh ngoài Trái đất đã đến và đặt tảng đá ở đây để đánh dấu sự có mặt của họ.






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(ảnh: Gamek)


Thần thoại của người Ấn Độ giáo lại cho ra một giả thuyết khác: Thần Krishna khi còn nhỏ rất thích ăn bơ, Krishna thường lấy trộm một ít bơ từ trong hũ của mẹ mình. Tảng đá này chính là một miếng bơ nhỏ bị rơi xuống thế gian. Bởi tảng đá khổng lồ Mahabalipuram trông giống như một cục bơ nên người ta đặt tên cho nó là Krishna’s Butter Ball (tảng đá bơ của thần Krishna).

Các nỗ lực di chuyển

Như đã nói ở trên, Krishna’s Butter Ball ước tính nặng khoảng 250 tấn. Nó cao khoảng 6 mét (19,6 ft.) với đường kính 5 mét (16,4 ft.). Tảng đá này nằm trên con dốc thoải 45° và chỉ tiếp xúc với bề mặt của ngọn đồi ở một diện tích cực kỳ nhỏ. Mặc dù ở vị trí chông chênh như vậy nhưng tảng đá khổng lồ vẫn không lăn khỏi đồi.

Các nhà địa chất suy đoán, tảng đá 250 tấn này hình thành một cách tự nhiên. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra, một mặt của tảng đá như đã bị vỡ hoặc bị cắt phẳng. Sự ăn mòn tự nhiên không thể tạo ra hình dạng như vậy.






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tảng đá khổng lồ không nhúc nhích bất chấp mọi nỗ lực dịch chuyển (ảnh: Wikimedia).


Nhiều nỗ lực cũng đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ để di chuyển tảng đá khổng lồ tuy nhiên tất cả đều vô ích.

Vua Pallava là Narasimhavarman, trị vì vào thế kỷ thứ VII sau Công nguyên. Ông là người đầu tiên tìm cách mang tảng đá đi chỗ khác nhằm tránh cho nó khỏi rơi vào tay những người thợ chạm khắc. Ông lên kế hoạch cho người kéo tảng đá nhưng nó không nhúc nhích.

Năm 1908, Arthur Lawley, Thống đốc bang Madras, có ý định dịch chuyển tảng đá khỏi sườn đồi vì lo ngại nó có thể lăn xuống bất kỳ lúc nào và phá hủy thị trấn dưới chân đồi.






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mọi người trên khắp thế giới đổ về Ấn Độ ngắm nhìn và chụp ảnh cùng tảng đá (ảnh: Flickr)


Bảy con voi được sử dụng để tiến hành việc di chuyển, tuy nhiên tảng đá vẫn không xê dịch. Mối lo ngại của vị Thống đốc được chứng minh là không có cơ sở vì ngày nay người dân thị trấn bên dưới vẫn sống an toàn.

Cuối cùng các nhà khoa học vẫn không có bất cứ lý giải thoả đáng nào về sự hình thành cũng như lý do vì sao tảng đá cứ mãi không rơi xuống. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về tảng đá kỳ lạ này?




Theo: Ancient Origins

Link tham khảo:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn











Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |