Nhà sáng lập tập đoàn Hyundai
Anvui 12/06/2023
Ông là một người thông minh, dám nghĩ lớn, làm lớn, chấp nhận thử thách, kiên trì và biết nắm bắt cơ hội, là một nhân vật có đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp hàn quốc, đó là lý do người viết chọn mệnh tử sát khoa không kiếp.
vận cơ lương xương khúc lộc quyền có lẽ đã thôi thúc ông ra đi để học hỏi và tìm kiếm những cơ hội tốt hơn bên ngoài, sau hai lần đầu "dò đường" thì lần ba ông đã "chơi lớn" khi trộm tiền bán bò của bố để đi học nghề kế toán, có vẻ không kiếp ở đây hơi bị lấn át, có chút "dị", vận xương khúc nên đi học chứ không có lẽ đã đi "vui chơi" đó đây rùi.
tiếp đó năm 1933 ông lại tiếp tục lần 4 ra đi, lần này sau khi làm nhiều nghề thì ông cũng được giao làm kế toán cho tiệm bán gạo nhờ đó mà tư duy về kinh doanh của ông cũng thay đồi nhiều, (thay đổi tư duy từ làm nông sang kinh doanh, không hề dễ một chút nào), năm 1937 ông chủ tiệm buôn gạo đã để lại cửa tiệm cho ông, và thế là ông trở thành ông chủ, đúng là vận lộc quyền, nhưng không lâu sau chiến tranh trung nhật đã khiến cho kinh doanh gạo bị tạm dừng, có lẽ nào vận thiên không chẳng được thời.
tiếp theo là vận phủ tướng lộc thái tuế, năm 1940 ông đã tiếp tục lên Seoul mở sưởng sửa xe ô tô, làm ăn rất phát đạt, cho tới năm 1943 bị nhật ép phải sát nhập, ông đã về quê với số tiền tiết kiệm 50 ngàn won (nghe nói số tiền trộm bò của bố ông lần trước chỉ có 70 won, tức là 700 con bò chứ không ít).
vận tiếp theo cự nhật, sau khi chiến tranh nam bắc tạm kết thúc, năm 1953 thì ông lại tiếp tục công việc kinh doanh (đã bị bỏ lại năm 1950 do chiến tranh), ông đã ký kết rất nhiều hợp đồng lớn với đối tác mỹ, đúng là vận cự nhật luôn có yếu tố nước ngoài.
và vào vận cuối đời, vận tang tuế mà tiểu hạn năm 2001 vào cung mệnh, cô kiếp phục có lẽ cũng ứng nghiệm.
ông được coi là một trong bốn vị vua giúp xây dựng đế chế công nghiệp hàn quốc như ngày nay, quả thật tử sát khoa không kiếp cũng ứng nghiệm đấy chứ.
vận cơ lương xương khúc lộc quyền có lẽ đã thôi thúc ông ra đi để học hỏi và tìm kiếm những cơ hội tốt hơn bên ngoài, sau hai lần đầu "dò đường" thì lần ba ông đã "chơi lớn" khi trộm tiền bán bò của bố để đi học nghề kế toán, có vẻ không kiếp ở đây hơi bị lấn át, có chút "dị", vận xương khúc nên đi học chứ không có lẽ đã đi "vui chơi" đó đây rùi.
tiếp đó năm 1933 ông lại tiếp tục lần 4 ra đi, lần này sau khi làm nhiều nghề thì ông cũng được giao làm kế toán cho tiệm bán gạo nhờ đó mà tư duy về kinh doanh của ông cũng thay đồi nhiều, (thay đổi tư duy từ làm nông sang kinh doanh, không hề dễ một chút nào), năm 1937 ông chủ tiệm buôn gạo đã để lại cửa tiệm cho ông, và thế là ông trở thành ông chủ, đúng là vận lộc quyền, nhưng không lâu sau chiến tranh trung nhật đã khiến cho kinh doanh gạo bị tạm dừng, có lẽ nào vận thiên không chẳng được thời.
tiếp theo là vận phủ tướng lộc thái tuế, năm 1940 ông đã tiếp tục lên Seoul mở sưởng sửa xe ô tô, làm ăn rất phát đạt, cho tới năm 1943 bị nhật ép phải sát nhập, ông đã về quê với số tiền tiết kiệm 50 ngàn won (nghe nói số tiền trộm bò của bố ông lần trước chỉ có 70 won, tức là 700 con bò chứ không ít).
vận tiếp theo cự nhật, sau khi chiến tranh nam bắc tạm kết thúc, năm 1953 thì ông lại tiếp tục công việc kinh doanh (đã bị bỏ lại năm 1950 do chiến tranh), ông đã ký kết rất nhiều hợp đồng lớn với đối tác mỹ, đúng là vận cự nhật luôn có yếu tố nước ngoài.
và vào vận cuối đời, vận tang tuế mà tiểu hạn năm 2001 vào cung mệnh, cô kiếp phục có lẽ cũng ứng nghiệm.
ông được coi là một trong bốn vị vua giúp xây dựng đế chế công nghiệp hàn quốc như ngày nay, quả thật tử sát khoa không kiếp cũng ứng nghiệm đấy chứ.
MHTH 12/06/2023
Em đang vận Cự Dương. Em học ngoại ngữ đi lấy chồng nước ngoài. Xong :v
Anh thấy sao ???
Anh thấy sao ???
nguyenvana 16/06/2023
Theo cảm nhận cá nhân thì vận Địa không con người sẽ gặp rất nhiều thử thách. Phải vấp ngã, chúng ta mới có cơ hội nhìn ngắm thế giới mà mình chưa từng nhìn thấy.
Sửa bởi nguyenvana: 16/06/2023 - 00:41
Sửa bởi nguyenvana: 16/06/2023 - 00:41
MHTH 16/06/2023
nguyenvana, on 16/06/2023 - 00:13, said:
Theo cảm nhận cá nhân thì vận Địa không con người sẽ gặp rất nhiều thử thách. Phải vấp ngã, chúng ta mới có cơ hội nhìn ngắm thế giới mà mình chưa từng nhìn thấy.
Vận tiếp theo của em là Vũ Sát Địa Không Hình Kiếp Kỵ vòng Đào Không Sát nhưng em không thích chịu đau khổ.
Em nghĩ nương nhà chùa tu 10 năm :v
Sửa bởi MHTH: 16/06/2023 - 12:26