Jump to content

Advertisements




chuyện nằm chiêm bao


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1345 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 23/08/2023 - 11:11

Khi xuống tới cõi âm, tôi thấy mình lạc lõng ở 1 cảnh địa quen thuộc, nhưng hồ vì ngờ ngợ, mỗi người xung quanh có vẻ như đều là từng gặp ở đâu đó, lạ lạ quen quen, có thể là họ đều là người quen của ông bà, cha mẹ, hay có liên hệ nhân quả gì đó với mình ở mức độ chút chút, còn cảnh là nơi quen thuộc, vì nơi đó là nơi tôi học cấp 3
tôi đi qua vài người, thấy có mấy đứa trẻ chừng tiểu học nhưng bị khiếm thị, tôi mò túi, thấy có khoảng 30-40 ngàn tiền lẻ không biết từ đâu có, lại lấy 2 ngàn cho đứa nhỏ
tôi để ý mỗi người kể cả tôi, đều mang bên mình một thẻ bài treo trước ngực, viết bằng một loại mực kì lạ, màu đỏ, loại mực này dễ bị lem
có vài đứa quậy phá lấy cái thẻ của nó ịn lên thẻ của tôi, bỗng chúc thẻ của tôi, màu mực bị đổi, trở nên lem và biến thành màu tím nhợt
bỗng tôi nghe tiếng của thầy giáo đại học của tôi, nhân là vì tôi đang lơ mơ, không biết lớp học nằm ở đâu, thầy bảo "thằng An nó đi học không nghỉ buổi nào, nên chắc là nó sẽ sớm vào lớp thôi"
Qua đó tôi mới biết, ở cõi âm, mỗi mỗi hành vi to nhỏ của mình từng làm trên trần gian, họ đều biết, nếu là việc tốt, họ hô lên, thì mình được phỗng lỗ mũi, còn nếu việc xấu mình làm mà cố gắng che đậy, dưới đây họ biết, họ hô lên, thì nhục, vì không những họ biết, mình biết, mà người xung quanh nghe cũng biết vậy, quyết không phải lời nhăng cuội
Bỗng tôi gặp ông nội đã mất của tôi, trong trang phục pyjama thoải mái tay áo dài, tôi vừa mừng vừa xúc động, tôi gọi
Ông ơi, sao ông lại ở dưới này, đây lại là cõi âm mà
Lúc đó tôi cũng không biết mình đang ở cõi âm, vì nằm mơ mà, nên ngủ hay thức, ở trên trần hay ở dưới, đều không biết, không rõ
Ông tôi bảo: thì cháu cũng ở dưới cõi âm này mà. Ông vừa nói đùa vừa cười, giống như tính ông hồi đó
tôi mới nhìn ông kĩ hơn, thấy có 1 tấm thẻ, to gấp 5-6 lần cái thẻ nhỏ nhoi của tôi, trên đó viết chữ đỏ, mà nội dung là gì không rõ
tôi mới đưa cái thẻ màu lem mực tím của tôi cho ông
Ông ơi, ông áp thẻ ông vào thẻ cháu để nó bớt lem
Ông tôi áp vào, và quả thực, cái thẻ lem màu do mấy thằng nghịch ngợm kia đổi lại thành màu đỏ rõ nét
tôi vừa mừng, vừa xúc động, nước mắt chảy ròng 2 bên, trong khi 2 ông cháu dắt nhau đi tìm gặp những người quen dưới này
ông dẫn tôi đi gặp bà nội, rồi gặp một người nữa, đối với ông chắc là người quen, nhưng đối với tôi thì có lẽ là 1 người tôi ngờ ngợ, nhớ không rõ là mình từng gặp ở đâu
Hồi sau, tôi định đã tự tin hơn, nên tôi mới nhả cục thịt đang nhai trong miệng, thả vào tay rồi quăng xuống dưới đất
Không biết cục thịt nhai trong miệng ấy có tính năng gì, hoặc là do tôi "xả rác", nên bỗng nghe một tiếng "ới", rồi tôi bỗng tỉnh thức dậy, lúc đó là khoảng 2h đêm, thường tôi ít khi bị thức dậy giờ đó, vì uống thuốc ngủ, nên thường là ngủ tới 8h sáng
Còn điều nữa, tôi nghĩ, ở dưới ấy, người có địa vị cao hay thấp, đều là do xét định từ các hành động ở trần thế, như tôi, chỉ là học trò siêng năng chăm chỉ, chăm học, tuy chưa làm được việc gì có ích cho xã hội, nhưng cũng không bị khinh khi, chức vụ ở dưới ấy tuy nhỏ, nhưng cũng được người khác thích thú, còn ông tôi, vốn là đại tá quân đội, sau về hưu làm họa sĩ, nên chắc có công với tổ quốc, được tấm thẻ bài thật to
Nay tôi viết tin này, một để chia sẻ, hai để cho người ở dương gian biết rõ, mà làm điều lành, để khi xuống dưới quy tiên, trở thành người được kính trọng, còn người nào làm việc xấu, thì nên bỏ, vì xuống dưới ấy ai cũng biết, người ta hô lên, tuy mình có che đậy khéo léo, cũng không thoát được
với lại ở dưới quy củ, lề luật rõ hơn trên này, mỗi tội tôi xả rác, nhả cục thịt đang nhai trong miệng mà đã bị "đọa", tức là bị thoát khỏi cảnh gia đình đoàn tụ dưới ấy
Lúc tôi hồi hồi tỉnh, cố gắng ghi nhớ các chi tiết vào tâm thức, tôi nhớ, ông có tướng lạ, một là cao to hơn, phương phi hơn ở hồi trần thế, hai là ở dưới lưỡi có 2 làn lông màu trắng, chạy suốt phần dưới lưỡi, người thường thì đó là 2 vạch gân máu
Ở dưới đó lẽ ra tôi cũng sẽ thấy ba tôi, nhưng có lẽ ổng đi đầu thai rồi, nên không gặp, hoặc do tôi sinh thời cũng không thích ổng, nên không cho được gặp đặng
Một điều nữa là mình ở trên trần sao, dưới đó y vậy, trên trần mình làm người đọc sách, học tập, thì dưới này mình cũng đi học, vào lớp nghe giảng, y như ở trên này, trên trần đời mình thích nói về các môn chuyên, các ngành chuyên lớp chọn, thì dưới này mình cũng thích nói y chang vậy


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |