DANH TÍNH HỌC .ĐẶT TÊN THEO VẬN MỆNH
Xukangoc 16/10/2011
dẠ, LẦN TRỨOC BÁC CÓ NÓI TÊN CHÁU RẤT BUỒN. TÊN CHÁU LÀ ĐÀM THÙY DƯƠNG Ạ. CHÁU NÊN ĐỔI TÊN THÀNH GÌ HẢ BÁC?
minhanh2011 17/10/2011
Dạ vâng ạ.
Em nghĩ tên đó cũng sẽ luôn nhắc em phải sống cho tốt mỗi ngày nữa.
Em xin cám ơn Anh rất nhiều.
P/S: đời em sao toàn thử thách thía không biết...
Em nghĩ tên đó cũng sẽ luôn nhắc em phải sống cho tốt mỗi ngày nữa.
Em xin cám ơn Anh rất nhiều.
P/S: đời em sao toàn thử thách thía không biết...
TKThanh 17/10/2011
nguoilaido, on 16/10/2011 - 21:21, said:
Chào Bạn . Đầu tiên Bạn phải làm sao cho mọi người gọi tên mới của Bạn . gọi càng nhiều càng tốt . sau khi được gọi khoảng 5-6 tháng thì bắt đầu mệnh sẻ dần dần thay đổi . khi đã tốt lên thì việc Bố Mẹ không phải là việc lớn nữa .
Còn về danh tính của Chi gái Bạn . Tuổi kỷ Tỵ ( tỵ thuộc hỏa ) Mệnh mộc .Tên là kim Chung . Kim vốn dĩ nó là kim rồi . Chữ Chung 鐘 lại có bộ kim đứng đầu ( Tên khắc Mệnh . Địa chi thì lại khắc tên ) .
Người này tính khí thất thường . cố chấp quá bảo thủ . tình cảm thì là người quá cầu toàn . Sức khỏe đường ruột , dạ dày , da tương đối kém , gân cốt . thần kinh .......tiêu tiền thì hoang phí không biết tiết kiệm .
Bạn nên khuyên chị thay đổi tên đi nhé .
Chúc Bạn thành công
Còn về danh tính của Chi gái Bạn . Tuổi kỷ Tỵ ( tỵ thuộc hỏa ) Mệnh mộc .Tên là kim Chung . Kim vốn dĩ nó là kim rồi . Chữ Chung 鐘 lại có bộ kim đứng đầu ( Tên khắc Mệnh . Địa chi thì lại khắc tên ) .
Người này tính khí thất thường . cố chấp quá bảo thủ . tình cảm thì là người quá cầu toàn . Sức khỏe đường ruột , dạ dày , da tương đối kém , gân cốt . thần kinh .......tiêu tiền thì hoang phí không biết tiết kiệm .
Bạn nên khuyên chị thay đổi tên đi nhé .
Chúc Bạn thành công
Cháu cảm ơn bác, thực sự tên 2 chị e cháu do người thân đặt ngẫu hững cho chứ không theo quy luật gì cả nên mới vậy. Tính tình chị cháu và sức khỏe thì cũng như bác nói. Bác tư vấn cho cháu thêm vài tên được không ạ. Cả 2 chị e luôn.
Cháu muốn hỏi thêm về điều này nữa. Thực sự là 2 chị e cháu giờ cũng lớn rồi, đổi việc đổi tên giấy khai sinh sẽ kéo theo nhiều việc khác nữa như tên trong các giấy tờ tùy thân, bằng cấp,v.v... , nhất là khi không được bố mẹ đồng ý nữa. Nếu trường hợp ko đổi được, sau này ra ngoài cháu cứ bảo họ gọi tên mới như kiểu bí danh, nhưng khi làm việc, kí kết cái gì đó cần phải dùng tên trong giấy khai sinh, vậy có bị ảnh hưởng xấu từ tên cũ không bác, có khi còn dễ gây nhầm lẫn, họ thấy tên gọi mình một kiểu, khi kí kết lại dùng tên khác, họ ko tin mình thì chết . Giá như giờ cháu còn bé thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều rồi.
minhanh2011 17/10/2011
Chào bạn gapekon,
Tôi có hoàn cảnh giống y như bạn nè. Tháng trước tôi cố thuyết phục thì ba mẹ tôi chấp nhận đổi tên cho tôi nhưng sau vài ngày thì chuyển sang đổi ý, còn nói là đời mày thế nào là do mày chứ sao đổ thừa cho cái tên
Giống cái thời mà tôi trượt dài xuống tận đáy, tôi thấy mình như cây cỏ dại, ngậm ngùi than thở sao ba mẹ không chỉ dẫn trước thì đời con đỡ vấp những ổ voi thế này, thế là họ bảo đời họ cũng thế, có ai dạy đâu? Nói chung là ba mẹ từng là chỗ dựa, từng là thần tượng của con khi con ở trong nhà nhưng càng đi xa, càng thấy thế giới rộng lớn, thấy khả năng mình bé nhỏ và cả những nhược điểm của cha mẹ thì hình tượng idol ấy ngày càng suy sụp. Đến nỗi mình cảm thương cho thân mình, sợ khi về già con mình sẽ lại thấy mình y như vậy... Quy luật mà.
Đôi lúc nghĩ muốn trách họ vì những u mê, tham sân si quá đời của mẫu người Lưng trời gãy cánh hay sự bất mãn của người nguyệt hãm trước thời thế đổi thay nên toàn sống trong mộng ảo... Nhưng đúng là nước mắt chảy xuôi, họ đã già nua rồi khó thay đổi nên cũng chẳng hạnh phúc trong hoàn cảnh này trong khi mình chưa lo lắng được gì cho họ cả. Đời họ thì chỉ mong khi già có người chăm sóc, đơn giản như vậy mà mình cũng không làm được vì vừa mới ngóc đầu lên khỏi vũng bùn, hai bàn tay trắng mà còn phải kiếm sống một mình ở nơi xa...
Tôi nghĩ chuyện bạn gapekon nên nhìn vào các nghệ sĩ để tham khảo vì họ đều có nghệ danh và họ tên thật khác nhau. Bạn cứ nghĩ mình đang làm như họ là được. Khó khăn hay thuận lợi trong việc chấp nhận tên mới và cũ của bạn nên để hai chữ tùy duyên đi. Mọi chuyện mình cứ làm hết sức, còn kết quả thế nào thì không cần lo nữa... phải không Anh nguoilaido?
Tôi có hoàn cảnh giống y như bạn nè. Tháng trước tôi cố thuyết phục thì ba mẹ tôi chấp nhận đổi tên cho tôi nhưng sau vài ngày thì chuyển sang đổi ý, còn nói là đời mày thế nào là do mày chứ sao đổ thừa cho cái tên
Giống cái thời mà tôi trượt dài xuống tận đáy, tôi thấy mình như cây cỏ dại, ngậm ngùi than thở sao ba mẹ không chỉ dẫn trước thì đời con đỡ vấp những ổ voi thế này, thế là họ bảo đời họ cũng thế, có ai dạy đâu? Nói chung là ba mẹ từng là chỗ dựa, từng là thần tượng của con khi con ở trong nhà nhưng càng đi xa, càng thấy thế giới rộng lớn, thấy khả năng mình bé nhỏ và cả những nhược điểm của cha mẹ thì hình tượng idol ấy ngày càng suy sụp. Đến nỗi mình cảm thương cho thân mình, sợ khi về già con mình sẽ lại thấy mình y như vậy... Quy luật mà.
Đôi lúc nghĩ muốn trách họ vì những u mê, tham sân si quá đời của mẫu người Lưng trời gãy cánh hay sự bất mãn của người nguyệt hãm trước thời thế đổi thay nên toàn sống trong mộng ảo... Nhưng đúng là nước mắt chảy xuôi, họ đã già nua rồi khó thay đổi nên cũng chẳng hạnh phúc trong hoàn cảnh này trong khi mình chưa lo lắng được gì cho họ cả. Đời họ thì chỉ mong khi già có người chăm sóc, đơn giản như vậy mà mình cũng không làm được vì vừa mới ngóc đầu lên khỏi vũng bùn, hai bàn tay trắng mà còn phải kiếm sống một mình ở nơi xa...
Tôi nghĩ chuyện bạn gapekon nên nhìn vào các nghệ sĩ để tham khảo vì họ đều có nghệ danh và họ tên thật khác nhau. Bạn cứ nghĩ mình đang làm như họ là được. Khó khăn hay thuận lợi trong việc chấp nhận tên mới và cũ của bạn nên để hai chữ tùy duyên đi. Mọi chuyện mình cứ làm hết sức, còn kết quả thế nào thì không cần lo nữa... phải không Anh nguoilaido?
quangdct 17/10/2011
Nhờ bác xem dùm tên cho cháu bé này có tốt không?
Cháu bé sinh giờ Thìn (8h30), ngày 26.06.2010 - Dương Lịch và bố mẹ cháu đặt tên là Hoàng Ngân Giang.
Bố cháu sinh năm 1973
Mẹ cháu sinh năm 1975
Cảm ơn bác nhiều.
Cháu bé sinh giờ Thìn (8h30), ngày 26.06.2010 - Dương Lịch và bố mẹ cháu đặt tên là Hoàng Ngân Giang.
Bố cháu sinh năm 1973
Mẹ cháu sinh năm 1975
Cảm ơn bác nhiều.
HuongNguyen 17/10/2011
Kính nhờ bác Lái đò xem giúp tên các cháu bé sau có hợp không?
1) Cháu trai Phạm Minh Quang, sinh ngày 18/10/2004 (DL) giờ Thân
2) Cháu gái Phạm Thị Tú Uyên, sinh ngày 09/02/2010 (DL) giờ Hợi
3) Thông tin về bố mẹ:
- Bố sinh năm 1971
- Mẹ sinh năm 1977
4)Nếu tên các bé không tốt, mong bác gợi ý tên khác cho các bé.
Xin chân thành cảm ơn bác. Chúc bác nhiều sức khỏe.
1) Cháu trai Phạm Minh Quang, sinh ngày 18/10/2004 (DL) giờ Thân
2) Cháu gái Phạm Thị Tú Uyên, sinh ngày 09/02/2010 (DL) giờ Hợi
3) Thông tin về bố mẹ:
- Bố sinh năm 1971
- Mẹ sinh năm 1977
4)Nếu tên các bé không tốt, mong bác gợi ý tên khác cho các bé.
Xin chân thành cảm ơn bác. Chúc bác nhiều sức khỏe.
TKThanh 17/10/2011
minhanh2011, on 17/10/2011 - 08:55, said:
Chào bạn gapekon,
Tôi có hoàn cảnh giống y như bạn nè. Tháng trước tôi cố thuyết phục thì ba mẹ tôi chấp nhận đổi tên cho tôi nhưng sau vài ngày thì chuyển sang đổi ý, còn nói là đời mày thế nào là do mày chứ sao đổ thừa cho cái tên
Giống cái thời mà tôi trượt dài xuống tận đáy, tôi thấy mình như cây cỏ dại, ngậm ngùi than thở sao ba mẹ không chỉ dẫn trước thì đời con đỡ vấp những ổ voi thế này, thế là họ bảo đời họ cũng thế, có ai dạy đâu? Nói chung là ba mẹ từng là chỗ dựa, từng là thần tượng của con khi con ở trong nhà nhưng càng đi xa, càng thấy thế giới rộng lớn, thấy khả năng mình bé nhỏ và cả những nhược điểm của cha mẹ thì hình tượng idol ấy ngày càng suy sụp. Đến nỗi mình cảm thương cho thân mình, sợ khi về già con mình sẽ lại thấy mình y như vậy... Quy luật mà.
Đôi lúc nghĩ muốn trách họ vì những u mê, tham sân si quá đời của mẫu người Lưng trời gãy cánh hay sự bất mãn của người nguyệt hãm trước thời thế đổi thay nên toàn sống trong mộng ảo... Nhưng đúng là nước mắt chảy xuôi, họ đã già nua rồi khó thay đổi nên cũng chẳng hạnh phúc trong hoàn cảnh này trong khi mình chưa lo lắng được gì cho họ cả. Đời họ thì chỉ mong khi già có người chăm sóc, đơn giản như vậy mà mình cũng không làm được vì vừa mới ngóc đầu lên khỏi vũng bùn, hai bàn tay trắng mà còn phải kiếm sống một mình ở nơi xa...
Tôi nghĩ chuyện bạn gapekon nên nhìn vào các nghệ sĩ để tham khảo vì họ đều có nghệ danh và họ tên thật khác nhau. Bạn cứ nghĩ mình đang làm như họ là được. Khó khăn hay thuận lợi trong việc chấp nhận tên mới và cũ của bạn nên để hai chữ tùy duyên đi. Mọi chuyện mình cứ làm hết sức, còn kết quả thế nào thì không cần lo nữa... phải không Anh nguoilaido?
Tôi có hoàn cảnh giống y như bạn nè. Tháng trước tôi cố thuyết phục thì ba mẹ tôi chấp nhận đổi tên cho tôi nhưng sau vài ngày thì chuyển sang đổi ý, còn nói là đời mày thế nào là do mày chứ sao đổ thừa cho cái tên
Giống cái thời mà tôi trượt dài xuống tận đáy, tôi thấy mình như cây cỏ dại, ngậm ngùi than thở sao ba mẹ không chỉ dẫn trước thì đời con đỡ vấp những ổ voi thế này, thế là họ bảo đời họ cũng thế, có ai dạy đâu? Nói chung là ba mẹ từng là chỗ dựa, từng là thần tượng của con khi con ở trong nhà nhưng càng đi xa, càng thấy thế giới rộng lớn, thấy khả năng mình bé nhỏ và cả những nhược điểm của cha mẹ thì hình tượng idol ấy ngày càng suy sụp. Đến nỗi mình cảm thương cho thân mình, sợ khi về già con mình sẽ lại thấy mình y như vậy... Quy luật mà.
Đôi lúc nghĩ muốn trách họ vì những u mê, tham sân si quá đời của mẫu người Lưng trời gãy cánh hay sự bất mãn của người nguyệt hãm trước thời thế đổi thay nên toàn sống trong mộng ảo... Nhưng đúng là nước mắt chảy xuôi, họ đã già nua rồi khó thay đổi nên cũng chẳng hạnh phúc trong hoàn cảnh này trong khi mình chưa lo lắng được gì cho họ cả. Đời họ thì chỉ mong khi già có người chăm sóc, đơn giản như vậy mà mình cũng không làm được vì vừa mới ngóc đầu lên khỏi vũng bùn, hai bàn tay trắng mà còn phải kiếm sống một mình ở nơi xa...
Tôi nghĩ chuyện bạn gapekon nên nhìn vào các nghệ sĩ để tham khảo vì họ đều có nghệ danh và họ tên thật khác nhau. Bạn cứ nghĩ mình đang làm như họ là được. Khó khăn hay thuận lợi trong việc chấp nhận tên mới và cũ của bạn nên để hai chữ tùy duyên đi. Mọi chuyện mình cứ làm hết sức, còn kết quả thế nào thì không cần lo nữa... phải không Anh nguoilaido?
Sửa bởi gapekon: 17/10/2011 - 10:55
Perfume 17/10/2011
Kính nhờ Người lái đò xem hộ tên 2 cháu trai:
Nguyễn Huy Giang sinh năm 1995
và Nguyễn Huy Gia Bách sinh năm 2007
Bố mẹ đều sinh năm 1965 ạ
Nguyễn Huy Giang sinh năm 1995
và Nguyễn Huy Gia Bách sinh năm 2007
Bố mẹ đều sinh năm 1965 ạ
Đồng Lương Không Kiếp 17/10/2011
Kính bác nguoilaido!
Bác cho cháu hỏi thăm về tên của con gái cháu ạ.
Cháu đặt tên con gái là: Nguyễn Trần Nguyệt Quế, cháu sinh ngày 22/1/2008 lúc 12g45 tại sài gòn ạ.
Cháu cám ơn bác nhiều!
Bác cho cháu hỏi thăm về tên của con gái cháu ạ.
Cháu đặt tên con gái là: Nguyễn Trần Nguyệt Quế, cháu sinh ngày 22/1/2008 lúc 12g45 tại sài gòn ạ.
Cháu cám ơn bác nhiều!
lamnx 17/10/2011
Hôm trước được nghe anh lái đò giảng về danh tính, thấy hay quá, rất mong hôm nào đó lại được ngồi nghe anh chỉ bảo thêm ạ. Anh có bảo em đổi nick của mình mà vốn từ của em có hạn quá nên chưa tìm ra được tên nào cho phù hợp ạ
nguoilaido 17/10/2011
gapekon, on 17/10/2011 - 08:17, said:
Cháu cảm ơn bác, thực sự tên 2 chị e cháu do người thân đặt ngẫu hững cho chứ không theo quy luật gì cả nên mới vậy. Tính tình chị cháu và sức khỏe thì cũng như bác nói. Bác tư vấn cho cháu thêm vài tên được không ạ. Cả 2 chị e luôn.
Cháu muốn hỏi thêm về điều này nữa. Thực sự là 2 chị e cháu giờ cũng lớn rồi, đổi việc đổi tên giấy khai sinh sẽ kéo theo nhiều việc khác nữa như tên trong các giấy tờ tùy thân, bằng cấp,v.v... , nhất là khi không được bố mẹ đồng ý nữa. Nếu trường hợp ko đổi được, sau này ra ngoài cháu cứ bảo họ gọi tên mới như kiểu bí danh, nhưng khi làm việc, kí kết cái gì đó cần phải dùng tên trong giấy khai sinh, vậy có bị ảnh hưởng xấu từ tên cũ không bác, có khi còn dễ gây nhầm lẫn, họ thấy tên gọi mình một kiểu, khi kí kết lại dùng tên khác, họ ko tin mình thì chết . Giá như giờ cháu còn bé thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều rồi.
Cháu muốn hỏi thêm về điều này nữa. Thực sự là 2 chị e cháu giờ cũng lớn rồi, đổi việc đổi tên giấy khai sinh sẽ kéo theo nhiều việc khác nữa như tên trong các giấy tờ tùy thân, bằng cấp,v.v... , nhất là khi không được bố mẹ đồng ý nữa. Nếu trường hợp ko đổi được, sau này ra ngoài cháu cứ bảo họ gọi tên mới như kiểu bí danh, nhưng khi làm việc, kí kết cái gì đó cần phải dùng tên trong giấy khai sinh, vậy có bị ảnh hưởng xấu từ tên cũ không bác, có khi còn dễ gây nhầm lẫn, họ thấy tên gọi mình một kiểu, khi kí kết lại dùng tên khác, họ ko tin mình thì chết . Giá như giờ cháu còn bé thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều rồi.
Chào Bạn. Bạn không phải đổi trong khai sinh gì cả . Bạn chỉ làm sao người ta gọi tên mới mình càng nhiều càng tốt . Tên hay như một lời Chúc Phúc . được gọi càng nhiều thì được Chúc càng nhiều . Chúc Bạn thành công
TKThanh 17/10/2011
nguoilaido, on 17/10/2011 - 17:13, said:
Chào Bạn. Bạn không phải đổi trong khai sinh gì cả . Bạn chỉ làm sao người ta gọi tên mới mình càng nhiều càng tốt . Tên hay như một lời Chúc Phúc . được gọi càng nhiều thì được Chúc càng nhiều . Chúc Bạn thành công
Vâng nhưng ít khi ai gọi cả họ cả tên cùng 1 lúc, vậy giờ cháu bảo người ta gọi là Thành thay từ Mạnh như vậy có đủ không. Mà bác xem có tên gì liên quan đến việc thuận lợi kiếm tiền không gợi ý cháu vài tên. Cháu không biết ý nghĩa từng tên, tìm hiểu thì chủ yếu về chữ Hán, cháu xem không hiểu gì cả.
Mà chữ Thành trong tên cháu nghĩ đơn giản là thành đạt, thành công hay còn là gì khác hả bác.
nguoilaido 17/10/2011
quangdct, on 17/10/2011 - 09:19, said:
Nhờ bác xem dùm tên cho cháu bé này có tốt không?
Cháu bé sinh giờ Thìn (8h30), ngày 26.06.2010 - Dương Lịch và bố mẹ cháu đặt tên là Hoàng Ngân Giang.
Bố cháu sinh năm 1973
Mẹ cháu sinh năm 1975
Cảm ơn bác nhiều.
Cháu bé sinh giờ Thìn (8h30), ngày 26.06.2010 - Dương Lịch và bố mẹ cháu đặt tên là Hoàng Ngân Giang.
Bố cháu sinh năm 1973
Mẹ cháu sinh năm 1975
Cảm ơn bác nhiều.
Chào Bạn . Cám ơn Bạn đã đặt câu hỏi cho Tôi .
Cháu là tuổi Canh Dần 庚 寅 . Tôi không nói chắc Bạn củng hiểu là rất cao số . Tên Cháu là Ngân Giang 銀 江 . Chữ Ngân phía trước có bộ Kim , Dần Thuộc Mộc . Mệnh Mộc ( Kim khắc Mộc )
Chữ Giang là quan trọng nhất . Giang là sông . Cọp phải ở rừng . làm sao Cọp ở dưới nước được .
Bạn lấy chữ Giang đặt tên cho Cháu là cũng có ý của Bạn . ( Thủy sinh Mộc ) Nhưng thủy này quá lớn . nó phản tác dụng ngược lại . Bạn có thấy có cây nào sống giữa dòng sông chưa ?
Tên của Cháu quá xấu Bạn ah. Tôi khuyên Bạn nên đổi tên cho Cháu .
Chúc Bạn có một quyết định sáng suốt .
nguoilaido 18/10/2011
gapekon, on 17/10/2011 - 17:32, said:
Vâng nhưng ít khi ai gọi cả họ cả tên cùng 1 lúc, vậy giờ cháu bảo người ta gọi là Thành thay từ Mạnh như vậy có đủ không. Mà bác xem có tên gì liên quan đến việc thuận lợi kiếm tiền không gợi ý cháu vài tên. Cháu không biết ý nghĩa từng tên, tìm hiểu thì chủ yếu về chữ Hán, cháu xem không hiểu gì cả.
Mà chữ Thành trong tên cháu nghĩ đơn giản là thành đạt, thành công hay còn là gì khác hả bác.
Mà chữ Thành trong tên cháu nghĩ đơn giản là thành đạt, thành công hay còn là gì khác hả bác.
Bạn cho Tôi biết lại thông tin của Bạn nhé . Cám ơn Bạn
nguoilaido 18/10/2011
Đồng Lương Không Kiếp, on 17/10/2011 - 11:46, said:
Kính bác nguoilaido!
Bác cho cháu hỏi thăm về tên của con gái cháu ạ.
Cháu đặt tên con gái là: Nguyễn Trần Nguyệt Quế, cháu sinh ngày 22/1/2008 lúc 12g45 tại sài gòn ạ.
Cháu cám ơn bác nhiều!
Bác cho cháu hỏi thăm về tên của con gái cháu ạ.
Cháu đặt tên con gái là: Nguyễn Trần Nguyệt Quế, cháu sinh ngày 22/1/2008 lúc 12g45 tại sài gòn ạ.
Cháu cám ơn bác nhiều!
Chào Bạn . Cám ơn Bnaj đã đặt câu hỏi cho Tôi .
Tôi Chúc Mừng Bạn và Gia Đình đã sở hữu được một cái tên tuyệt đẹp . 8 Điểm .
Chúc Bạn Và Gia Đình Hạnh Phúc. Thàng Công