Jump to content

Advertisements




Lá số một Bác sĩ tương lai 9x có 3 đời chồng???


17 replies to this topic

#1 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 01:32

Kính chào quý vị và các bạn trên diễn đàn,

Citizen tình cờ sưu tầm được lá số của 1 em gái 9x, đang là sinh viên Y khoa của một trường Đại học khá danh tiếng ở nước ngoài. Em ấy nói rằng rất nhiều thầy tử vi xem số cho em ấy và nói rằng em ấy sẽ có thể có đến 3 đời chồng. Em gái này đã nhờ Citizen xem giúp xem liệu có cách nào để hóa giải được điều bất hạnh này không?

Em gái này đã kể cho Citizen nghe một số chi tiết nghiệm lý về bản thân như sau:

- Em ấy sinh vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 26 tháng 2 năm 1992 tại miền Bắc Việt Nam. (Giờ Thân, ngày Thân, tháng Dần, năm Thân).

- Em gái này cao 1m55, khuôn mặt rất trắng trẻo, xinh đẹp và thanh tú. Có rất nhiều con trai theo đuổi em này, mặc dù em vẫn còn đi học Đại học.

- Bố mẹ em ấy đều là bác sĩ.

- Em ấy có một cậu em trai sinh năm 1996, hiện đang còn đi học phổ thông.

- Em này đam mê hội họa và thích thiết kế thời trang.

- Năm 2006, em này được gia đình gửi đi nước ngoài để học phổ thông ở bên đó, khi em chỉ mới 14 tuổi. Nhưng may mắn là em gái này có họ hàng ở nơi em đang học giúp đỡ và hỗ trợ về nơi ăn chốn ở.

- Sau khi học xong High School ở nước ngoài, mặc dù rất yêu thích ngành thiết kế thời trang, nhưng do ảnh hưởng của gia đình, em ấy phải ghi danh học ngành Cử nhân về Xét nghiệm Y khoa. Nhưng em ấy đã thích nghi rất nhanh và hiện tại đã tỏ rõ được khả nănng học được ngành Y khoa của mình.

Citizen kính mong quý vị và các bạn cùng nghiên cứu lá số và kết luận xem liệu đây có phải là loại số "Hồng nhan bạc mệnh, thân gái dặm trường" hay không?

Citizen xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn.

Trân trọng,

Citizen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 02:12

Tôi xem như không có duyên với lá số này cho dù thấy hứng khởi đã viết 1 bài, rồi máy PC đứng khựng, mất bài.

Khắc phu, hình tử. Biết làm sao đây.

Dù sao thời nay, con người tự do độc lập, không nên lo lắng sầu bi quá đáng, trái lại hiểu con đường có thể đi thì không đi hay có đi thì lựa khúc lựa thời để không lọt hố té đau nhiều lần.

#3 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7352 Bài viết:
  • 16932 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 02:27

Ông Thầy nào đó, trong nước hay ngoài nước ( coi khi chưa xuất ngoại hay sao) mà nói hay .
Tuổi Ất mới là 3 lần chồng, nhưng người nầy tuổi Nhâm nhưng trúng Tham Hõa , vừa giàu vừa mạnh nên dễ thay chồng . Cuối cùng là ở không .

Thanked by 1 Member:

#4 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15446 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 06:51

Lá số này đúng hơi mệt mỏi thật. Nhưng may là đã được hướng vào ngành Y, khả dĩ đã chuyển hướng sát tinh, bại tinh vào nghề nghiệp, chứ làm theo cái sở thích nghệ thuật, thiết kế thì kết luận trên không phải bàn nữa rồi. Vấn đề còn lại là có chấp nhận gắn bó với nghề không thôi.

Thân!

#5 Q33

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 96 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 13:17

Làm xét nghiệm chắc là không sao, chứ nếu làm bác sĩ chữa bệnh thì không hợp, vì bác sĩ này không mát tay. Nhưng tôi vẫn nghĩ sau cô bé này không làm trong ngành y. Cô bé này tính tình chắc là tự tin, bặt thiệp lắm, cái thích của mọi người dành cho cô này là kiểu mến và phục. Nhưng khôn ngoan thế mà cuối cùng vẫn cứ phải chịu thiệt trong đủ mọi chuyện. Khác một tý là tôi cho cô này sau bị chồng bỏ chứ không bỏ chồng. Nhưng sẽ rất giàu có. Cứ lúc nào đơn thân độc mã thì làm gì cũng thành công, nhưng cứ kết hôn vào là đụng đâu hư đó.

#6 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 14:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 15/10/2011 - 02:12, said:

Tôi xem như không có duyên với lá số này cho dù thấy hứng khởi đã viết 1 bài, rồi máy PC đứng khựng, mất bài.

Khắc phu, hình tử. Biết làm sao đây.

Dù sao thời nay, con người tự do độc lập, không nên lo lắng sầu bi quá đáng, trái lại hiểu con đường có thể đi thì không đi hay có đi thì lựa khúc lựa thời để không lọt hố té đau nhiều lần.

Bác ThienPhucThienQuan xem đúng lắm ạ. Citizen xin cut and páte lại phần giải đoán của cháu cho cô bé ấy để quý vị bình luận:

Anh nói sơ qua về một số điều mà anh thấy trên lá số của em như sau:

Em là người có số Đào hoa, và luôn tỏ ra tự hào và hãnh diện với nhan sắc trời ban của mình. Vì thế em sẽ được rất nhiều đàn ông con trai yêu thương và mến mộ. Em lại có học thức và ăn nói hoạt bát nữa, nên sẽ càng có nhiều anh theo đuổi. Nhưng theo anh thấy thì sự Đào hoa của em có ẩn chứa “họa” chứ không chỉ là “phúc” đâu.

Những thầy em Tử vi trước kia nói rằng số em có khả năng có đến 3 đời chồng là hoàn toàn có cơ sở đấy. Nhưng theo anh thấy trên lá số của em thì thực tế chuyện hôn nhân của em sẽ diễn ra với 2 khả năng:

Hoặc là em có 2 đến 3 đời chồng

Hoặc là em may mắn chỉ có 1 đời chồng, nhưng sẽ phải chịu rất nhiều sự hình khắc và chia ly với chồng mình đấy, và sẽ khó có được hạnh phúc thực sự theo đúng nghĩa của nó.

Với một người phụ nữ bình thường thì việc có được chồng giỏi con ngoan là một trong những điều hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, nữ giới như em mà có Tang Hổ, Khốc hãm địa ở cung Phu là sẽ phải rơi nước mắt về đường tình cảm rồi, vấn đề là em rơi nước mắt nhiều hay ít thôi. (Việc em phải rơi nước mắt ở đây có nhiều khả năng lắm: có thể vì sự ngoại tình nên bị bỏ rơi, có thể vì sự xa cách, chia ly vì lí do công việc nên tạo ra khoảng cách về địa lý, cũng có thể là vì sự đau thương tang tóc nữa…) Còn trên thực tế, những điều không may này xảy ra ở mức độ nào thì còn phải phụ thuộc vào khả năng thích ứng với mối quan hệ tình cảm, cách lựa chọn bạn đời của em và nhất là phần Phúc Đức mà em được hưởng từ gia tiên của mình nữa.

Cung Phu của em còn bị toàn các sát tinh hạng nặng như Kình, Đà, Hình, và nhất là Thiên Không, Đào Hoa bao vây nữa, nên càng thể hiện sự phá hoại trên đường tình cảm của em. Đàn ông thích em thì nhiều lắm, nhưng em sẽ cảm thấy khó mà chọn được ai ưng ý, đó là sự khởi đầu đầu tiên của việc trắc trở tình duyên đấy.

Từ Đại hạn 22 – 31 tuổi sắp tới em sẽ có nhiều khả năng lập gia đình. Em có cơ hội để lập gia đình sớm, nhưng cũng dễ xảy ra hình khắc và chia ly sớm. Dù em có lấy người Việt Nam hay người nước ngoài thì cũng khó mà tránh được điều này. Việc em đi du học ở nước ngoài từ nhỏ chỉ giúp em giảm bớt một phần nhất định về những điểm xấu ở cung Phu này (tức là những khó khăn trong cuộc sống ở nước ngoài sẽ giúp em có thêm nghị lực để đối mặt với những mất mát về tình cảm mà thôi).

Chỉ có một điều an ủi là những người chồng của em đều khá thông minh, có học thức và có thể còn giàu có nữa. Vì thế, em vẫn sẽ có sự hãnh diện và tự hào vì sẽ lấy được người chồng tương xứng với khả năng và trình độ của mình.

Một điều đáng buồn nữa là vì cung Phu của em dễ xảy ra sự hình khắc hoặc chia ly, nên làm cho đường con cái của em cũng xấu theo luôn. Con cái của em dễ bị thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của cha mẹ (cho dù có được hưởng đầy đủ về vật chất) nên dễ xảy ra sự xung khắc với cha mẹ sau này.

Đúng là số này chìm nổi về mặt tình cảm lứa đôi thật! Đáng tiếc quá!

Chúc em thành đạt và hạnh phúc.
Thân,
Citizen

#7 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 14:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dinhvantan, on 15/10/2011 - 02:27, said:

Ông Thầy nào đó, trong nước hay ngoài nước ( coi khi chưa xuất ngoại hay sao) mà nói hay .
Tuổi Ất mới là 3 lần chồng, nhưng người nầy tuổi Nhâm nhưng trúng Tham Hõa , vừa giàu vừa mạnh nên dễ thay chồng . Cuối cùng là ở không .

Thưa bác Tân,

Cô bé này khi còn ở Việt Nam đã được khá nhiều thầy xem Tử vi và tướng mệnh ở Việt Nam xem kĩ về lá số và tướng mạo, và đều có kết luận chung là: Số cô ấy rất Đào hoa, nhưng đường tình duyên lại rất xấu. Có một điều đáng lưu ý là bố cô ấy cũng tin vào những phán quyết ấy. vì thế, bố cô bé này đã quyết định cho cô ta đi du học từ khi còn rất nhỏ, chắc là hi vọng có thể giảm bớt được những điểm xấu đó chăng?

Bản thân cô gái này cũng rất tin vào số mệnh. Vì thế, ở nước ngoài, thỉnh thoảng cô ta vẫn đi xem bói để hiểu thêm về số phận của mình.

Bác Tân xem rất đúng về công danh sự nghiệp của cô bé này ạ: Đúng là tương lai cô ấy sẽ vừa giàu sụ, lại vừa có quyền thế nữa. Chỉ có điều khi công thành danh toại mà cô ấy phải ở không, cô độc một mình thì đáng tiếc quá.

Kính,

Citizen

#8 BillGates6868

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 168 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 14:20

Anh ơi em thấy lá số này bình thường sao lại giàu sụ được nhỉ anh phân tích cho em rõ hơn được không ạ

#9 BillGates6868

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 168 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 14:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi BillGates6868: 15/10/2011 - 14:28


#10 Lizi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 13 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 17:16

Anh citizen có thể xem cho e cung phu được ko? Cung phu của e cũng xấu có Kiép sát, bạch hổ lại còn cự môn nữa, mọi người cũng nói là phải 2 3 lần chồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

... E cám ơn anh!!!

#11 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 21:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 15/10/2011 - 06:51, said:

Lá số này đúng hơi mệt mỏi thật. Nhưng may là đã được hướng vào ngành Y, khả dĩ đã chuyển hướng sát tinh, bại tinh vào nghề nghiệp, chứ làm theo cái sở thích nghệ thuật, thiết kế thì kết luận trên không phải bàn nữa rồi. Vấn đề còn lại là có chấp nhận gắn bó với nghề không thôi.

Thân!

Citizen xin cảm ơn em AnKhoa đã chỉ ra một yếu tố khá hay trong nghề nghiệp của cô bé này. Cô ấy nói với Citizen rằng mặc dù cô ấy đang học ngành Y và cảm thấy có khả năng học được ngành này, nhưng cô ấy vẫn không thể nào quên được ước mơ học ngành thiết kế thời trang của mình. Do đó, nhiều lúc cô ấy cảm thấy cô ấy không sống thật với chính mình.

Thân,

Citizen

#12 Phù Suy

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 846 Bài viết:
  • 3440 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 21:33

Xin hỏi Anh Citizen năm nay bạn Nữ này có bạn trai chưa ạ ! Vì theo lá số năm nay bạn ấy phải có tí gì đó để mơ mông rồi... sớm thì khoảng tháng 4 và 5 âm, chậm có lẽ mấy tháng cuối năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thực tế ra sao thì không biết, nhưng bạn này KHẮC anh em mạnh lắm....

Thân,
Phù Suy.

#13 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 23:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Q33, on 15/10/2011 - 13:17, said:

Làm xét nghiệm chắc là không sao, chứ nếu làm bác sĩ chữa bệnh thì không hợp, vì bác sĩ này không mát tay. Nhưng tôi vẫn nghĩ sau cô bé này không làm trong ngành y. Cô bé này tính tình chắc là tự tin, bặt thiệp lắm, cái thích của mọi người dành cho cô này là kiểu mến và phục. Nhưng khôn ngoan thế mà cuối cùng vẫn cứ phải chịu thiệt trong đủ mọi chuyện. Khác một tý là tôi cho cô này sau bị chồng bỏ chứ không bỏ chồng. Nhưng sẽ rất giàu có. Cứ lúc nào đơn thân độc mã thì làm gì cũng thành công, nhưng cứ kết hôn vào là đụng đâu hư đó.

Chị Q33 nhận xét hay quá. Citizen cũng thấy cô bé này chắc sẽ không trở thành bác sĩ đâu, mà có thể cô ta sẽ làm kinh doanh về các sản phẩm Y Dược trong tương lai, ví dụ như mở hiệu thuốc Tây chẳng hạn. Ở nước ngoài thì đây đúng là ngành hốt bạc rồi.

Đúng là cô bé này được rất nhiều người mến mộ, vì cô ta ăn nói khôn khéo và dễ mến, luôn tỏ ra quan tâm đến người khác, nói tiếng Anh và tiếng Việt đều rất trôi chảy.

Nhưng Citizen lại nghĩ như bác Tân, tức là sau này vì cô ta ngày càng giỏi kiếm tiền hơn chồng nên càng lấn át chồng, có thể dẫn đến coi thường rồi chán chồng mà bỏ chồng; Chứ nếu cô ta bị chồng bỏ thì cũng hơi lạ thật, vì bỏ cô ta là chồng cô ấy sẽ bị thiệt thòi ít nhất là về mặt Tài chính, hihihi. Nếu trường hợp ấy mà xảy ra thì anh chồng hẳn phải là người có lòng tự trọng cao lắm nên mới thà chấp nhận ly hôn chứ không chấp nhận để vợ coi thường mình.

Thân,

Citizen

#14 Citizen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 84 Bài viết:
  • 43 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 23:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusuy, on 15/10/2011 - 21:33, said:

Xin hỏi Anh Citizen năm nay bạn Nữ này có bạn trai chưa ạ ! Vì theo lá số năm nay bạn ấy phải có tí gì đó để mơ mông rồi... sớm thì khoảng tháng 4 và 5 âm, chậm có lẽ mấy tháng cuối năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thực tế ra sao thì không biết, nhưng bạn này KHẮC anh em mạnh lắm....

Thân,
Phù Suy.

À, cô bé này có bạn trai rồi bạn ạ. Bạn trai của cô ta là người nước ngoài, gốc Châu Á. Cô ấy nói là bạn trai kém tuổi hơn cô ta. Nhưng chính bản thân cô ta cũng thú nhận với Citizen rằng cô ta đã lờ mờ cảm nhận được sự bất ổn và sự xa cách trong mối quan hệ tình cảm này.

Citizen cũng hỏi cô ấy là có hợp tính với em trai đang ở Việt Nam không, thì cô ấy nói rằng tình cảm chị em vẫn tốt đẹp. Có thể là vì cô ấy sống xa gia đình nên sự xung khắc đã giảm bớt đi đáng kể chăng?

Thân,

Citizen

#15 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15446 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 00:37

Có người nào mệnh Tham Lang mà không có chút đam mê tới thuật số.
Tham Hỏa Linh ở đây bản thân Tham không hóa Quyền hoặc Lộc, lại hội Kình Đà là phá cách.
Tả Hữu nhập Phu Thê gia sát tinh là cách nhị phu, nhị thê
Tham Lang Tấu Thư Xương Khúc, ăn nói giỏi, cũng có phần không thực

Mệnh Tham luôn bị Hỏa Linh thôi thúc, Kình Dương tại Di xung kích, rồi Quan ngộ Tuần, e rằng không chịu an phận, sau sẽ đi theo con đường khác. Số phận sẽ thực thi từ đó. Đang phân vân Tuần tại Thân, và Triệt tại đại vận có kìm hãm được đương số không.

Lá số này, tham vọng nâng đương số lên bao nhiêu, thì chính nó sẽ dìm đương số xuống bây nhiêu. Trèo cao thì ngã sẽ đau. Cô bé này tuổi còn nhỏ, nên sau những biểu hiện trong lá số mới dần hiện rõ.

Phải xem hành xử đương số đã. Nghiên cứu Tử Vi cũng là một cách chế giảm hay.
Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 16/10/2011 - 00:44







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |