Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tu Phu Vu Tuong, on 02/06/2011 - 20:39, said:
@chị Giaovien:
Em cũng lo lắng anh em có cung thê như vậy khéo lại chọn phải cô vợ ko ra gì. Anh em tính gia trưởng, nên toàn yêu vào những cô học ko giỏi (chỉ cao đẳng, đại học dân lập) nhưng xinh. Anh ấy toàn bỏ người ta chứ có bị bỏ bao giờ đâu. Thế mà chả hiểu duyên số thế nào, mọi điều kiện đều ổn, hình thức được mà đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Nhà em kém duyên quá chị nhỉ.
Anh em mắt tinh tường, 10/10 và cũng dùng máy tính suốt chị à.
Về chị, em thấy chị khiêm tốn quá. Nếu chị mà kinh doanh đất thì giàu rùi còn gì. Ko gì lãi bằng kinh doanh đất đai. Chị làm chung với ai hay một mình đánh quả ạ?
Anh trai em chắc đẹp trai, nam tính lắm hử, thiên tướng khôi hồng mà. Mình thấy tướng hồng bao giờ cũng "ngon", mình chỉ có tướng đào thôi, nhưng cũng tạm
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cái trò chưa đến số nó thế em. Cái hồi tháng 2 năm 99, hồi đó ông thầy bảo là chị sẽ gặp người yêu tháng đó, háo hức, chờ đợi lắm
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Từ lúc thôi First love năm 1995, cho đến năm 1999, 4 năm liền, dập dìu tài tử giai nhân lắm, nhưng rồi đến lại đi, chả đọng lại gì. Đào hoa thì thấy mình đào hoa thật, nhưng mà rồi đúng là lắm mối, tối nằm không. Đùng cái, tháng 2, năm 99 âm lịch, chả pải có vì ảnh hưởng của ông thầy không, mà cứ anh nào đến, thì soi rất kỹ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Tự nhiên, tháng đó quen một lúc 6 anh. Đúng 1/2 âm lịch, cô bạn giới thiệu cho một anh, mình thấy cũng cảm cảm, nghĩ về chắc mẩm, "duyên" đến rồi đây. Làm bộ ngoại giao, hơi 4 tuổi, đẹp trai. Có vẻ như đang rất suôn sẻ, thì 2 tuần sau ngày quen, tự nhiên anh rủ đi cafe, rồi "cầm tay". Sao cái hồi ấy lại thấy ghét cái hành động đó, thế là trốn tịt, không gặp nữa. Anh chồng, quen vào ngày 26/2 âm lịch thật, là người cuối cùng, trogn 6 anh, quen vào tháng đó. Cũng là người mình thấy không ưa nhất, vì cái mặt trông kiểu hơi "play boy", rồi lại quen ở lớp học nhẩy nữa. Thế mà cuối năm đó cưới, có 6 tháng quen nhau, giờ cũng sắp sang năm thứ 12 của hôn nhân rồi, hehe. Đúng là cái số......... Em cố xem tử vi giỏi, bấm thử cho anh em, khi nào đén số, rồi khoanh vùng một vài cô vào, cưới liền tay, là xong hết
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chị hay buôn đất với cô em gái, sinh năm 76. Chả hiểu sao cung Bào của mình có Cự hãm, nhưng anh chị em được cái yêu thương nhau. Hai em trai thì sống ở nước ngoài, còn chị và cô em gái ở dây, đi ăn, đi làm, cái gì cũng có nhau hết. Đúng là có hơi khắc khẩu tẹo, nhưng mà không quá gay gắt.
Tháy nhiều thầy khuyên la tới vận 46, sẽ giàu hơn tí nữa. Thôi, cứ càng già càng khá là được rồi. Vận đó có Thiên phủ, chính cung tài, nhưng lại sợ rằng Thiên Phủ là Thổ, nằm tại mùi là cung Thổ, nên chắc gì đã khá hơn vận này.