Gửi vào 28/12/2011 - 16:27
Chào titi
Lá số nữ giáp thìn, tôi nghĩ nếu cố gắng tìm ra những phép chế giải, nếu không thực thì chí ít về tinh thần có thể được củng cố ít nhiều thì hãy làm. Còn nếu chỉ là nghiệm lý hay giải đoán thuần túy về mặt tử vi, có lẽ không nên. Vì hai lẽ.
-Lá số này giải theo truyền thống, không có gì khó khăn phức tạp cả. Thậm chí đúng với phú đoán của tiền nhân. Thành thử tính chất nghiên cứu không được là bao. Nếu chỉ để học hỏi thì titi cũng đừng để cô bé ấy biết làm gì.
-Số này vì phúc bạc quá, đi tu thì chùa cũng chê. Nghiệp quá nặng, nên cố gắng về mặt tinh thần mà đi cho hết số. Số titi với số bé này là số của người tri kỷ. Gặp vận mà gặp nhau thì gắn bó như chị với em, thân thiết như ruột thịt xa nhau lâu ngày, tâm can hòa đồng như đồng chí cùng chung chí hướng. Nhưng số hai người mà gặp nhau thì tai ương cộng hưởng. Nên xa nhau chứ đừng gần nhau. Số bé nằy kỵ năm ất. Đặc biệt là năm 2015 tới rất nguy hiểm tới tính mạng. Nhìn vào phu cung, thấy bạch hổ hãm ngồi thù lù đó, phú có câu. Bạch hổ mà tọa thê cung, gái ngồi quạt mồ xôn xao thuở nào. Titi nghĩ thấy có đúng không ? Tử tức cung lại nhằm luôn song Hao hãm ngối đầu thì làm sao mà không hao con. Các cục xưa mà xem số này tất sẽ im lặng không nói gì. Có cụ nóng tính thì vứt ngay đi không xem, sợ tác nghiệp. Số nói sát phu hai tử, phá phúc đó. Nên dừng nói với Bé ấy về số má nữa.
Số bé này, theo tôi, cố gắng Cải được chút nào hay chút ấy. Tôi mách đường cho, chí ít cũng cải được cho tâm khỏi u uất. Hãy tìm một cô nhi mà nuôi. Đồng thời tìm một người Bạn – không cần thiết là bồ bịch hay làm chồng đâu, nhưng phải là người thông cảm, cùng chung nuôi đứa bé đó. Điều kiện về mạng số, tôi sẽ chỉ cho sau. Tuy không cứu được gia đình cô bé đó, vì chuyện xấu đã tác họa rồi, nhưng nếu làm được, sẽ thấy hóa giải được rất nhiều.
Cho nên, đối với tôi, số này xem như kết thúc ở đây.
Số titi thì tôi nói thêm chút.
Nguyên trước tôi cũng có xem qua chủ đề của titi, nhưng ngại không muốn vào tham gia. Chủ yếu vì tôi thấy số của titi, gói gọn trong câu: Ngoài tươi trong héo. Như người ta thường nói, ra ngoài thì chẳng kém ai, nhưng bên trong thì rách nát tơi tả. Titi có thể nghiệm trực tiếp, kẻo lại cho tôi là suy đoán. Thật vậy, cứ nhìn kỹ mệnh cung và thiên ri cung của titi, sẽ thấy cái tương phản rõ rệt vậy. Tuy nhiên không phải vì thế mà nghĩ rằng thiên ri cung sẽ cứu giải tai họa. Số của cả hai người, mệnh chủ đều là sát tinh hạng nặng. Đi theo vận trình, đi đến đâu chết trâu chết bò đến đó. Của titi thì đắc địa nên cũng có thời phát, nhưng bản chất sát tinh, phát đó thì tàn đó. Của cô bé kia thì trước tốt sau xấu, càng về hậu vận càng thê lương. Thiên ri như vậy thì ra ngoài khéo lắm, được nhiều người quý mến mà giúp đỡ. Có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng chăng ? Nhưng người biết số thì họ cũng sẽ thận trọng.
Năm 2012 số titi sẽ có thai đó, nhưng cái thai này không giữ được. Có lẽ vì thế mà tình cũ phôi phai. Tình mới có cơ gặp gỡ ? Gặp thế nào, tình đến đâu thì "hồi sau sẽ rõ", nhưng có thể nói rằng, người mới tốt, thật tâm, nhưng duyên cảnh không thuận, cần thông cảm, theo tâm chứ không bó buộc thông tục.
Đấy là những gì tôi có thể nói.
Chúc cả hai gặp phúc mà cát tường !!!
thân ái.