Gửi vào 14/01/2012 - 16:29
Thường thì giấc mơ thể hiện điều mình mong muốn trong tiềm thức, các vật thể xuất hiện cái gì, con gì, thì do kinh nghiệm riêng của ta học hỏi được, thí dụ như ta học được Kiến là tiêu biểu sự chăm chỉ, Cá là tự do của chính mình, vì nó bơi dưới nước ung dung tự tại. Tùy theo hành động trong giấc mơ rồi lại đoán ra, nếu bắt cá mà không giết kiến thì có lẽ sẽ được điều gì đó có lợi cho mình, nhưng mình hiện tại lại phân vân không biết là nên làm hay nên bỏ..., vì không biết có lợi thật hay là không, đại khái như vậy, hoặc chứng tỏ là đang làm điều gì đó chưa thật tận lòng tận lực, kiểm tra lại xem có đúng vậy không?
Còn mầu mè thì chẳng có nghĩa gì thêm, phần lớn là chỉ thấy trắng đen (đúng ra là chả có mầu gì), nhưng có khi quá khích động trong giấc mơ thì sẽ thấy có thêm mầu là thường.