Gần như cả năm Tân Mão vừa qua vì ôm đồm nhiều việc nên HNK chẳng còn dành được thời gian cho người bạn thân thiết Tử Vi.Sách vở vẫn còn đó,nhưng bụi bặm trắng xóa. Đức Khổng Tử xưa đọc đến đứt gáy sách tới vài lần cũng còn tiếc không sống thêm vài năm để học xong Dịch,mình đây sách nào cũng đứt gáy sách 1,2 lần rồi,nhưng chả phải do chăm đọc mà do.....rơi đổ từ kệ xuống do mỗi lần gia đình nhà Chuột đi tập thể dục.Dường như Tiểu hạn Tân Mão Tấu thư phùng Không Kiếp sách vở hao mòn rách nát (chỉ còn biết đổ lỗi cho lá số chứ lẽ nào trách mình lười biếng)
Nhâm Thìn niên đã tới,ngó tới lá số bản thân đắc Hóa Khoa xung Văn Xương,là cơ hội thu thập hiểu biết nhiều năm mới có một,trong học hành không mong gì là hơn học đâu thấu đó,ứng dụng xem số cho mình và người khác không bị sai lầm.
Nay HNK mở chủ đề này viết nghiệm lý lại những lá số tâm đắc còn dang dở trong các chủ đề đình viết trong năm qua để hâm nóng lại tinh thần rệu rã,qua trao đổi có thể ôn lại nhiều kiến thức.
Hồ Ngọc Khánh
Sửa bởi HoNgocKhanh: 29/01/2012 - 10:22