Jump to content






Advertisements




cổ thư hán nôm học tử vi


4 replies to this topic

#1

minhgiac



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

 

Gửi vào 11/03/2012 - 10:39

kính quý tiên sinh,quý anh chị trên diễn đàn.gần chỗ tôi có ông cụ đã là đời thứ tư về tửvi năm nay cụ cũng ngoài 80 tuổi. thật uổng cho cụ có 10 người con và nhiều cháu mà chẳng ai học đựoc tý gì cả.cụ là bạn của sư phụ của anh tôi nên cũng có chỗ thân mật.tiếc rằng tôi chẳng biết một tý gì về hán nôm cả,còn anh tôi thì chỉ học đạo mà không được thầy dậy cho môn này.tôi nghĩ những sách mà cụ đang giữ có một giá trị rất lớn.nếu ai có tâm huyết xin hãy bớt chút thời gian tìm cụ,cầu sách.nếu không tôi thấy tiếc lắm khi cụ đi rồi thì số sách đó không biết làm gì?còn ích gi?mà không mấy người hiểu được những sách đó có giá trị thế nào với môn tử vi này,với nền huyền học nước nhà.nay mạo muỗi viết mấy dòng này mong người nào có kiến thức,có tâm huyết tìm cụ cầu sách.mà giữ được lại chút kiến thức của cha ông để lại.góp phần thúc đẩy cho việc gìn giữ và phát triển cho môn tử vi này.tôi thật không đành lòng nên viết nên đây mong tìm đựoc ai đó.nếu ai có nhu cầu có tam huyết xin hãy gửi tin nhắn hoăc qua đia chỉ gmail:dovankhuong.hp@gmail.com cho tôi.minhgiac tôi xin chân thành cảm ơn!trân trọng!

#2

AnKhoa



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15446 thanks

 

Gửi vào 11/03/2012 - 21:34

Cụ ở đâu vậy bạn ?

#3

minhgiac



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

 

Gửi vào 12/03/2012 - 13:05

trước khi nói rõ.cho minhgiac xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và cũng xin được thứ lỗi đã rồi sau xin được giải thích:trước đay vài ngày tôi có gặp cụ,cụ có tâm sự với tôi cụ buồn vì con cháu nhiều mà chẳng đứa nào hấp thụ đựoc hết.cụ thở dài cụ nói tôi chỉ còn sống bằng ngày bằng giờ chắc cụ đã tự bấm ngày giờ về với tiên tổ rùi.vì lo và sợ uổng phí những tài liệu đó mà tôi đã vội vã đưa lên đây.sáng tôi có ngồi với cụ tôi có ngỏ ý"nếu bây giờ có người đủ đức đủ tài thông thạo hán nôm mong nhận cụ làm thầy để cụ chân truyền cho hậu thế.cụ nghĩ sao?"cụ cười và nói tôi gần đát xa trời làm gì còn sức lực nữa,chẳng dấu gì anh di huấn của tổ tiên dặn rằng không truyền cho người ngoài chính vì thế tôi không có thu nhận một đệ tử nào hết.nghe cụ trả lời tôi thấy thất vộng vô cùng vì biết rằng số sách của cụ quý giá vô cùng rồi khi cụ đi không biết lúc nào chúng mới đựoc khai mở.quyền quyết định đương nhiên là cụ tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.tôi cũng thấy thật may mắn được gần cụ,và cũng được cụ chỉ bảo một ssos vấn đề.tuy nhiên tôi biết nó chỉ là một vài vấn đề trong số hàng nghìn điều bí mật của tử vi.tôi cũng xin gửi lời xin lỗi tới một số anh chị đã tâm huyết gửi tin nhắn cho tôi.có lẽ tôi đã làm mọi người thất vọng rồi tôi cũng không thể giúp gì được hơn.xin được lượng thứ.minhgiac!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LoiThuyGiai, on 11/03/2012 - 21:34, said:

Cụ ở đâu vậy bạn ?
hiện cụ đang sống tại hải phòng.

Thanked by 2 Members:

#4

HoaCai01



 

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

 

Gửi vào 13/03/2012 - 06:54

Những tập quán của người Á Đông cổ xưa vẫn mang tính bảo thủ và phong kiến. Bí mật đành đem xuống thế giới bên kia mà không biết rằng các bộ môn cần phải được khai thông và trao đổi thì ngành nghề mới tiến bộ. Dĩ nhiên trong đáy thâm tâm của đa số chúng ta, hể mà đạt được công thức hay chiêu thức gì đặc sắc thì ôm khư khư như vật gia bảo chỉ nên truyền lại cho thân nhân, ngay cả người có tài vô đức cũng xứng ngôi vị kế thừa, miễn "nó" cùng họ với mình.

Ngẫm nghĩ đến sự ích kỹ đòi bảo mâ.t mà tôi sinh chán nãn nhưng chắc gì những sở đắc tưởng là ngọc ngà châu báu có thể chỉ là man thư loạn thuyết với đầy lổ hổng gây mâu thuẩn!
Như vậy tôi có 1 gia tài chừng 1/2 triệu đô nhất định không cho bất cứ ai đang nghèo cần trợ giúp vì có di huâ'n của tổ tiên rằng người ngoài thường phản bội, nghe có được không ?

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 13/03/2012 - 06:55


Thanked by 1 Member:

#5

minhgiac



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

 

Gửi vào 13/03/2012 - 08:41

cảm ơn tiên sinh đã chỉ bảo con đường sáng.đúng là cái văn hóa phương đong từ xưa tới nay đều thế cả,đều vì sự ích kỷ cá nhân mà vô tình đã đánh mất đi giá trị nhân văn của nó,không phát huy được giá trị tinh hoa của nó.đồng thời có khi lại bị thất truyền vì một lý do nào đó hoặc là truyền cho kẻ vô đức vô tài,kẻ bỉ thị phi nhân.thì đúng là uổng phí và thật xót xa.minh giác gọi bác là tiên sinh là vì hai chữ TÔN TRỌNG vì tuổi tác lớn hơn,kinh nghiệm nhiều hơn,hiểu về cả đời và đạo nhiều hơn và đặc biệt là có sự tâm huyết với môn huyền học nhiều hơn.chứ chẳng phải vì mục dích LỊNH HÓT bác hay vì bác giàu.mặc dù minhgiac sinh ra trong một gia đình nghèo,không có công việc ổn định và cũng không được ăn học bằng người.nhưng điều đó cũng chẳng sao minhgiac vẫn còn may mắn vì có một gia đình và ngừoi thân,bạn bè ở bên và giúp đỡ.điều bác dặn dò ở trên minh giác xin ghi nhớ và chân thành cảm ơn ạ.còn tìm đựoc đúng người đúng duyên minhgiac nguyện xin được chia sẻ hết những gì minhgiac đựoc truyền thụ lại ạ.và xin lấy danh dự cam đoan với bác không phải là man thư đâu ạ khakha...

Thanked by 1 Member:
AXE





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |