Thiên Phủ......
ryan88 21/03/2012
Nết Na 21/03/2012
pen 21/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng 21/03/2012
Tieungao 21/03/2012
ThienTinh 19/04/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/03/2012 - 11:33, said:
Đúng quá còn gì. Sát ưa Phủ mà Phủ cũng ưa Sát. Hai chiều tương hỗ.
Vũ ghanh đua với Sát, Sát ghét Vũ. Không hợp tý nào, nhưng hay bị hoà (số phận bắt làm chung, chiến đấu chung).
Vũ Khúc thì đang khoái Phá Quân. Mà chị cũng chả hiểu là Tham lang hay Vũ Khúc khoái Phá quân nữa.
Vũ ghanh đua với Sát, Sát ghét Vũ. Không hợp tý nào, nhưng hay bị hoà (số phận bắt làm chung, chiến đấu chung).
Vũ Khúc thì đang khoái Phá Quân. Mà chị cũng chả hiểu là Tham lang hay Vũ Khúc khoái Phá quân nữa.
Nếu bạn trai Thiên Đồng mà cố lấy thì hôn nhân có bền vững không? Quả thật em thấy cách cục Tử Phủ Vũ Tướng khác xa Cơ Nguyệt Đồng Lương quá, rất khó hòa hợp, chỉ sợ cố trong ngắn hạn mà thành bất hạnh trong dài hạn...
ThienTinh 19/04/2012
SHOT, on 21/03/2012 - 15:31, said:
Phủ không cứng nhắc nhưng bảo thủ kiểu loanh quanh, sau một hồi vẫn giữ nguyên ý kiến.
Đây là em lấy kinh nghiệm bản thân ra để bổ sung thêm hiểu biết về TP đó nhe. Bản thân em thì không bao giờ nghĩ là mình bảo thủ cả, chỉ thừa nhận không chấp nhận điều sai, phải tâm phục khẩu phục mới chịu. Tuy nhiên người ngoài nhìn vào thì rất bực bảo là bướng bỉnh, bảo thủ, nên có lẽ là chính thế. Tuy nhiên TP có hiểu biết, có lập trường và có cả lý lẽ nữa nên khi tranh cãi với TP cần phải tỉnh và uyển chuyển để chặn họng hắn. Đấu với TP đừng bao giờ chỉ đấu về lý, mà phải đấu về tình nữa, đây là điểm yếu nhất của TP (theo em là vậy), vì TP thậm chí có thể vì tình mà bỏ qua lý. Tham Lang và Thiên Đồng là 2 sao có thể trói được TP trong tranh cãi...
ThienTinh 19/04/2012
Thêm nữa, nữ TP hay giàu tình cảm, dễ xúc động, trắc ẩn, thương xót nên tự biết nhược điểm này trong giao tế. Khi giao tiếp với cùng nữ giới thì không sao, nhưng khi giao tiếp với nam giới điều này không tốt, vì tự dưng bản thân dễ trở thành 2 lòng, tam tứ ngũ lục lòng, vướng vào nạn đa đoan.
Tương tự như thế, TP nữ có khả năng dùng người, làm nhân sự hợp vì TP nữ có khả năng nhìn nhận, đánh giá năng lực người khác, cũng có khả năng khích lệ người ngoài phát huy điểm mạnh của mình. Khi TP nữ gặp người đàn ông có tài, cô ta thường dễ cảm phục, cộng thêm tính nhạy cảm nên dễ thành đa đoan.
Do đó TP nữ thường phải che giấu nội tâm với người ngoài và đấu tranh nội tâm với bản thân. Người nào lấy vợ TP không nên nghĩ đó là tính lả lơi, mà nên hiểu bản chất yếu lòng đó là do đâu, và vì thế không nên tìm cách tìm hiểu những gì TP đang che giấu kẻo ảnh hưởng hpgđ
Tương tự như thế, TP nữ có khả năng dùng người, làm nhân sự hợp vì TP nữ có khả năng nhìn nhận, đánh giá năng lực người khác, cũng có khả năng khích lệ người ngoài phát huy điểm mạnh của mình. Khi TP nữ gặp người đàn ông có tài, cô ta thường dễ cảm phục, cộng thêm tính nhạy cảm nên dễ thành đa đoan.
Do đó TP nữ thường phải che giấu nội tâm với người ngoài và đấu tranh nội tâm với bản thân. Người nào lấy vợ TP không nên nghĩ đó là tính lả lơi, mà nên hiểu bản chất yếu lòng đó là do đâu, và vì thế không nên tìm cách tìm hiểu những gì TP đang che giấu kẻo ảnh hưởng hpgđ
Nết Na 19/04/2012
ThienTinh, on 19/04/2012 - 17:45, said:
Chị TPVT cho em hỏi với, nếu vậy TP phải lấy chồng Phá (Phu cung) hoặc Sát à? Có nhất định phải thế không? Xưa giờ em chẳng quen anh nào Phá hay Sát cả
Nếu bạn trai Thiên Đồng mà cố lấy thì hôn nhân có bền vững không? Quả thật em thấy cách cục Tử Phủ Vũ Tướng khác xa Cơ Nguyệt Đồng Lương quá, rất khó hòa hợp, chỉ sợ cố trong ngắn hạn mà thành bất hạnh trong dài hạn...
Nếu bạn trai Thiên Đồng mà cố lấy thì hôn nhân có bền vững không? Quả thật em thấy cách cục Tử Phủ Vũ Tướng khác xa Cơ Nguyệt Đồng Lương quá, rất khó hòa hợp, chỉ sợ cố trong ngắn hạn mà thành bất hạnh trong dài hạn...
SatPhaTham 19/04/2012
coninbeo cho SPT xin lá số đc o zạ , nghe mọi người nói hoa hậu lý số mà chưa biết dung nhan nghiêng nước nghiêng thành thế nào .
Thân !
Thân !
ThienTinh 19/04/2012
@Coninbeo: Nô của chị là Lương, không phải Đồng em ạ. Đồng của chị là cái ách (cái của nợ
Sửa bởi ThienTinh: 19/04/2012 - 18:47
). Nhưng chị thấy lạ là chưa bao giờ quen anh nào sâu sắc mà có tính cách kiểu SPT. Cứ tưởng SPT vào Phu cung thì duyên hay đưa mình đến với mấy anh đó chứ sao chờ hoài chẳng thấy, lại vập đúng vào anh của nợ
Sửa bởi ThienTinh: 19/04/2012 - 18:47
Nết Na 19/04/2012
ThienTinh, on 19/04/2012 - 18:46, said:
@Coninbeo: Nô của chị là Lương, không phải Đồng em ạ. Đồng của chị là cái ách (cái của nợ
). Nhưng chị thấy lạ là chưa bao giờ quen anh nào sâu sắc mà có tính cách kiểu SPT. Cứ tưởng SPT vào Phu cung thì duyên hay đưa mình đến với mấy anh đó chứ sao chờ hoài chẳng thấy, lại vập đúng vào anh của nợ SatPhaTham, on 19/04/2012 - 18:45, said:
coninbeo cho SPT xin lá số đc o zạ , nghe mọi người nói hoa hậu lý số mà chưa biết dung nhan nghiêng nước nghiêng thành thế nào .
Thân !
Thân !