Jump to content

Advertisements




Và Đăk Lăk đã mưa!


237 replies to this topic

#46 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/04/2012 - 08:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kingusari, on 21/04/2012 - 08:11, said:

Đã hơn 2 giờ đêm, không hiểu vì nhớ tình duyên cũ hay cảm thán trước vẻ đẹp nơi đây mà ta không ngủ được.


Đóa tình chớm nở, ta và nàng cùng vun vén cho nó nở rộ nhé!



cũng có thể bị Jet Lag em à.. ^^

có tình yêu rồi hở .... chúc mừng Lãng nhé....
Như thế này có phải là dễ thương + yêu đời hơn ko...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#47 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 21/04/2012 - 08:44

Jerusalem là một thành phố linh thiêng, không như những cảm nhận về Isarel hiếu chiến trước đây, thủ đô của họ rất thanh bình, nếp sống không quá vồn vã, con người không quá cởi mở nhưng lại rất thánh thiện. Có lẽ vì Jerusalem là thánh địa chung của ba tôn giáo Tổ phụ Abraham: đạo Do Thái, đạo Cơ-đốc và đạo Hồi mà lòng mộ đạo đã khiến người dân dẹp bỏ hiềm khích, sống hòa bình với nhau như anh em.

Thành phố gồm năm khu vực: Núi Đền nằm riêng, và bốn khu của người Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái, và Armenia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Núi Đền và Bức Tường than khóc:
- Người Hồi giáo tin rằng nơi đây Mohammad đã lên trời
- Người Do Thái cho rằng đây là Cổng Nước mắt, và muốn cầu ước gì thì viết vào giấy, nhét vào các kẽ dưới chân bức tường. Nam thì đi vào bên trái, nữ thì đi vào bên phải. Đi lộn bị chửi ráng chịu =))



Xung quanh thành phố là 8 cánh cổng xoay theo chiều kim đồng hồ, cái cổng hồi sáng ta vào là cổng Jaffa - là lối vào chính hướng về phía thành phố mới, trục đường từ đây chạy chia đôi khu Kitô giáo và Armenia. Con đường mà ta đi nhiều nhất theo hướng Tây cũng tên Jaffa, là con đường khi xưa những người hành hương tiến vào thánh địa từ cảng Jaffa bên bờ Địa trung hải.

Jerusalem có một số nét rất riêng: Nhà cửa hầu hết xây bằng đá nguyên khối và một loại vữa địa phương màu vàng trông như thạch cao. Rất chắc, và đồng bộ không như thành phố ở ta, mỗi nhà một màu, một kiểu. Đường phố khá nhỏ, vào nội thành thì chịu khó đi bộ vì cấu trúc xếp lớp và bậc thang liên tiếp không cho phép xe cộ vượt qua. Hai bên thành phố là các khu bán hàng lưu niệm, giá cả khá rẻ có lẽ cũng ngang bằng các khu du lịch ở ta và "chém" cũng đẹp như ở ta =))



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ở những khu chợ này ta muốn mua gì thì cứ nói bằng tiếng Anh, vì người dân ở đây nói tiếng Anh còn sõi hơn các cô phát thanh viên nước ta - xì xồ mà đến người Anh cũng chẳng hiểu các cô đang nói gì!


Sửa bởi Kingusari: 21/04/2012 - 08:56


Thanked by 5 Members:

#48 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 21/04/2012 - 08:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 21/04/2012 - 08:37, said:

cũng có thể bị Jet Lag em à.. ^^

có tình yêu rồi hở .... chúc mừng Lãng nhé....
Như thế này có phải là dễ thương + yêu đời hơn ko...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc bị jetlag thật rồi chị ạ ^^
Cs nhiều lúc hay thật, người ta yêu vô hạn thì đi lấy chồng, rồi người ta không yêu thì yêu ta vô hạn. Ai da! Tình ái.. Ta sợ mi.

Sửa bởi Kingusari: 21/04/2012 - 08:51


Thanked by 3 Members:

#49 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/04/2012 - 08:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kingusari, on 21/04/2012 - 08:50, said:

Chắc bị jetlag thật rồi chị ạ ^^
Cs nhiều lúc hay thật, người ta yêu vô hạn thì đi lấy chồng, rồi người ta không yêu thì yêu ta vô hạn. Ai da! Tình ái.. Ta sợ mi.

Luật bù trừ của thượng đế mà em..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảnh đẹp quá .. thank you em !!!
Làm máu giang hồ của chị nổi lên loạn xạ ... ^^

Sửa bởi kissintherain: 21/04/2012 - 08:59


Thanked by 3 Members:

#50 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 21/04/2012 - 09:18

@ Lãng tử ở đất thánh có biết Jezusalem ở phía nào không? Có biết đến tác phẩm "ngôi thánh đường trên biển Địa Trung Hải" ko? có biết đến Khôi Nguyên La Mã ko?

Sửa bởi voiva: 21/04/2012 - 09:19


Thanked by 1 Member:

#51 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 21/04/2012 - 09:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 21/04/2012 - 09:18, said:

@ Lãng tử ở đất thánh có biết Jezusalem ở phía nào không? Có biết đến tác phẩm "ngôi thánh đường trên biển Địa Trung Hải" ko? có biết đến Khôi Nguyên La Mã ko?

Voiva muốn nói đến Jerusalem nằm ở giữa lưu vực sông của Địa Trung Hải, Biển Chết hay là Jerusalem nằm giữa Tel Aviv, Ramallah, Jericho và Bethlehem ? Hay Jerusalem nằm tại trung tâm cánh quạt Á Âu Phi?

Ngôi thánh đường bên Địa Trung Hải của cụ Ngô Viết Thụ?

Sửa bởi Kingusari: 21/04/2012 - 09:30


Thanked by 1 Member:
pen

#52 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 21/04/2012 - 09:57

Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai.


Có lẽ ^^!

Làm sạch không khí nhưng lại làm ô nhiễm tầm hồn. Ai da!

Thanked by 1 Member:
pen

#53 unkn0wn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 3034 thanks
  • LocationGiữa chốn nhân gian....

Gửi vào 21/04/2012 - 13:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kingusari, on 20/04/2012 - 21:27, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Trong mười thước đo cái đẹp được ban tặng cho thế giới, Jérusalem sở hữu chín, cái thứ mười thuộc về phần còn lại của thế giới".

Hình chụp đẹp quá. Nếu hình do Kingusari chụp, cho xin bản original làm hình nền được không?

Thanked by 2 Members:

#54 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 21/04/2012 - 16:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

unkn0wn, on 21/04/2012 - 13:57, said:

Hình chụp đẹp quá. Nếu hình do Kingusari chụp, cho xin bản original làm hình nền được không?

Được chứ. Đã gửi thư cho huynh ^^

Thanked by 3 Members:

#55 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 21/04/2012 - 16:56

Jerusalem chìm vào giấc ngủ rất sớm. Khoảng 8h đêm là thành phố đã yên lặng như tờ, đâu đó một vài người mộ đạo còn đọc kinh và đi thẩn thơ cùng một số du khách tò mò lạ lẫm trước vẻ yên bình nơi đây.

Các con phố giờ chìm trong ánh đèn vàng đặc trưng hòa với màu của những bức tường đá hàng ngàn năm tuổi. Dạo quanh nơi đây thấy thật gần gũi, cũng như đang dạo trên Hà Nội quê nhà vậy, duy có khác là ở đây không thấy sự xuất hiện của rác, của khói thuốc và các con đường rải đá ở đây sạch bóng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Con đường này ngày xưa Chúa Jêsu đã vác thập ác đi qua, trên tường còn ghi lại sự tích cổ bằng 5 thứ tiếng.

Lịch sử của Jerusalem được ghi dọc các bức tưởng cổ quanh các khu thánh đường, điều gì không hiểu ta cứ hỏi dân bản địa.

Đặc biệt các cụ già ở đây cục kỳ thông thái, có cụ nói veo veo 3,4 thứ tiếng.
Lịch sử Jerusalem chịu sự đô hộ 2000 năm, nhiều hơn 1000 so với nước ta nhưng họ vẫn giữ nét rất riêng trong văn hóa của người Do thái, không lai tạp lung tung tây tàu như ta. Có một điều đáng mừng là hải quan khó khăn với ta không có nghĩa người dân cũng thế. Hầu như phần đông dân cư ở đây, đặc biệt các bạn Palestin rất hồ hởi khi biết đoàn ta là đoàn VN, câu cửa miệng của họ là "Vietnamese fight American". Quả thực là Việt Nam thần thánh =))




Một lý do mà Jerusalem là một thành phố cực kỳ hấp dẫn với khách du lịch, dân phượt, cũng như những tín đồ tôn giáo... bời nó mang trong mình rất nhiều thánh tích, rất nhiều điều bí ẩn.
Chuyện trong Kinh thánh kể rằng, người Do thái đầu tiên là Abraham để được hai người con trai:Issac và Mohamed, rồi từ đó Issac chính là cha đẻ của những người Do thái (Jew) còn Mohamed, chính là thủy tổ của dân Arap hồi giáo bây giờ. Jesus cũng là người Do thái, và khi chết đi, Jesus được hỏa táng theo đúng nghi thức Do thái. Theo truyền thuyết, Jesus là con cháu của Vua David, vị vua anh minh của người Do thái. Nhà của Jesus ở miền Bắc Israel, vùng Bethlehem, và khi mất đi ở Jerusalem, tông đồ của Jesus đã sử dụng hang đá của nhà mình để hóa táng xác Chúa. Còn Hồi giáo là do Mohamed phát triển vào thế kỷ thứ 7, khi ông ta đi khắp vùng Trung Đông, thu thập những yếu tố cơ bản về tôn giáo của Do thái giáo và Thiên chúa giáo để viết nên Koran, kinh thánh của người Hồi giáo. Cả ba tôn giáo, đều là tôn giáo độc thần (chỉ tôn thờ 1 vị thần duy nhất) nhưng có điểm khác biệt, thể hiện rõ nhất là ở trong nhà nguyện.

Sửa bởi Kingusari: 21/04/2012 - 17:24


Thanked by 5 Members:

#56 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 21/04/2012 - 19:41

Các nhà nguyện Do thái dù ở đâu trên thế giới đều được xây hướng về bức Tường than khóc, như người Hồi giáo hướng về Mecca, họ hướng về đây để cầu nguyện kinh Torah, quyển kinh linh thiêng của họ, ba lần mỗi tuần, những người Do thái sẽ mang kinh ra đọc, và trong vòng 1 năm Do thái, họ sẽ đọc hết quyển kinh. Năm Do thái cũng là năm âm lịch, năm mới bắt đầu vào tháng 9.Khi vào nhà nguyện, phụ nữ và đàn ông có chỗ riêng, phụ nữ quấn khăn, đàn ông đội mũ (khác với đạo Thiên Chúa để đầu trần vì trong Thiên Chúa giáo cởi mũ khi nguyện là hành động tôn kính Chúa và đức Cha). Ấy vậy mà khối nhà thờ tại VN các cô các bác kính mát mũ phớt mặt vênh vênh ngồi cầu nguyện đầy ra đấy^^
Hôm nay học được câu Anh yêu Em bằng tiếng Hebrew: "Ani ohev otach". Từ giờ ra đường thích cô nào cứ viêc :"Ani ohev otach" - Khỏi lo ăn dép =))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà thờ Mộ Đá, ngắm thì được, vào thì khó vì chỉ người Hồi giáo mới được phép.Mấy anh nói giả vờ đi qua xì xồ "Ak-sa Mosque" và cầm cuốn Q'ran may ra vào được, nhưng chẳng thấy ai thàh công cả =)).

Thôi đi thăm Bethlehem, nơi Chúa Giêsu giáng sinh.

Kinh Thánh kể rằng: năm ấy vua Herod của xứ Judea (một phần của Israel) tổng điều tra dân số, ai nấy phải về nguyên quán. Ông Giuse từ Nazareth trở về Jerusalem là quê gốc, cùng người vợ Maria đang mang thai sắp sinh. Vì các quán trọ quanh vùng đã kín chỗ, họ phải trú tại chuồng bò và cừu. Và trong đêm thánh đó, hài nhi Jesus ra đời trong máng cỏ. Bầu trời hiện lên một vì sao sáng chói, các thiên thần, thiên sứ ngự quanh chuồng cừu. Các mục đồng là những người đầu tiên biết về sự giáng sinh của Đấng cứu thế.

Sửa bởi Kingusari: 21/04/2012 - 19:52


Thanked by 5 Members:

#57 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 22/04/2012 - 11:47

Sáp sáp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt.



Thanked by 2 Members:

#58 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 22/04/2012 - 21:11

Đi hết Việt Nam, một đời chưa đủ.
Về đến nhà, hít thở không khí se lạnh của cao nguyên mới an lành làm sao...

Chợt nhớ một mẩu chuyện nhỏ:

Có mấy học sinh đi thăm thầy giáo già đề xuất một câu hỏi: "Có người nói xứ sở chúng ta là một sa mạc văn hoá, thầy thấy như thế nào?"

"Các em không thấy các quốc gia Ả Rập đó sao? Cái họ có cũng chỉ la sa mạc mêng mông, nhưng họ có thể trở nên giàu có sung túc như vậy vì học thăm dò xuống lòng đất, mà ở dưới đó thì ẩn chứa dầu hỏa hết sức phong phú! Ngược lại nếu họ chỉ biết than thở sa mạc cằn cỗi trước mặt mà không chịu đi khai quật lòng đất, thì mãi mãi chỉ nghèo khổ mà thôi". Vị giáo sư trịnh trọng nói: "Cũng lý lẽ như thế, tuy chúng ta gặp phải một sa mạc văn hoá, nhưng chỉ cần truy tìm bên dưới, thì sẽ phát hiện người xưa để lại cho chúng ta cả một di sản phong phú, mà trở thành vùng đất văn hoá sung túc nhất. Đương nhiên dầu hoả cần trài qua sự chiết lọc của khoa học hiện đại mới có thể sử dụng, di sản văn hoá người xưa cũng phải do chúng ta chỉnh lý thì mới có thể phát huy rực rỡ".



"Đứng ở trên kho tàng vô tận, lại oán thán bản thân khốn cùng, chúng ta thật quá ngu muội". Các học sinh chợt hiểu ra vấn đề.


Thanked by 2 Members:

#59 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1928 thanks

Gửi vào 22/04/2012 - 21:14

Nhà chú trồng nhiều cà fê ko?

Thanked by 1 Member:

#60 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 23/04/2012 - 07:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

100dong, on 22/04/2012 - 21:14, said:

Nhà chú trồng nhiều cà fê ko?

Nhà em trồng 1 hec thôi ạ ^^

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |