Jump to content

Advertisements




Tuổi trẻ và sự đam mê lý số ?


97 replies to this topic

#91 thanhphuc88

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 306 Bài viết:
  • 332 thanks

Gửi vào 19/04/2012 - 22:01

Hỏi thật anh Bachhung nhé, anh " ngán" Tử Vi sau bao nhiêu năm ngâm cứu? Bản thân anh có tin vào Tử Vi cũng như Số Mệnh không?

Thanked by 2 Members:

#92 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1928 thanks

Gửi vào 19/04/2012 - 23:26

Lý thuyết suông + lý sự cùn, tranh luận với WB = cãi nhau với đầu gối.

Sửa bởi 100dong: 19/04/2012 - 23:26


Thanked by 1 Member:

#93 xuongkhuc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 393 Bài viết:
  • 1026 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 09:53

Một điều con người luôn đặt câu hỏi đó là ý nghĩa của sự tồn tại. Em ko nói đến ý nghĩa sống của mỗi người, em muốn hỏi là tại sao cái giống laoif này, cái gọi là "loài người" sinh ra vì nghĩa lý j. Nếu xét từng người thì ai cũng nói đc lý do chính đáng cho ý nghĩa sống của mình, nào vì Tổ quốc, gia đình,.... nhưng nếu hỏi cái giống loài này đối với Vũ trụ có ý nghĩa j thì sao đây. Rồi lại có người viện dẫn nào thuyết tiến hóa, nào quá trình biến ngẫu nhiên, cuối cùng nếu thật như vậy thì con người chỉ đơn giản là một trò hề của Tạo hóa, thích thì tạo ra thôi, chả có nghĩa j cả, lượng tử bắn bừa thì ghép thành công, ko thì chả sao. Vậy mà ko ít nhà khoa học cũng nghĩ như vậy, à hóa ra loài người sinh ra với Tạo hóa là ngẫu nhiên, là vô dụng. Theo kiểu ko có thì hidro cộng oxi vẫn ra nước, ko có thì Mặt Trời vẫn cháy, sao vẫn bay, Trái Đất vẫn quay ......
Nhưng người ta đã tìm ra được rằng để tạo ra tỉ lệ hoàn hảo cho sự sống cần một sự chính xác giống như một cung thủ bắn trúng hồng tâm, mà tấm bia đặt cách đó 14 tỷ năm ánh sáng vậy. Ý nghĩa nào cho chúng ta, em ko biết, bao đời nhân loại hỏi mãi một câu đến nhàm chán mà đã xong đâu, ý nghĩa nào cho ta tồn tại, ước sao có ngày trả lời đc. Game of God.....

Thanked by 1 Member:

#94 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 10:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MatTroiPhuongDong, on 19/04/2012 - 21:12, said:

Câu này của anh AnKhoa hay! Đầy khí phách và lòng hiệp nghĩa, nhưng e rằng, xã hội này toàn vô dụng. Vì giỏi đến mức cao siêu, hiếm người. Lại còn giúp cho dân thường nữa, càng hiếm!

anh nói thế tuy có phần đúng mà không đúng lắm!

"Vì giỏi đến mức cao siêu, hiếm người. Lại còn giúp cho dân thường nữa, càng hiếm!"

đã giỏi đến mức cao siêu thì người ta sẽ không sống cho riêng bản thân mình nữa, khi đó tự người ta cũng biết cái gì đáng và không đáng để làm.

dám nghĩ dám làm và dám lấy "nhân" cho đại cục!

Thanked by 1 Member:

#95 thanhphuc88

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 306 Bài viết:
  • 332 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 18:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 20/04/2012 - 10:32, said:

anh nói thế tuy có phần đúng mà không đúng lắm!

"Vì giỏi đến mức cao siêu, hiếm người. Lại còn giúp cho dân thường nữa, càng hiếm!"

đã giỏi đến mức cao siêu thì người ta sẽ không sống cho riêng bản thân mình nữa, khi đó tự người ta cũng biết cái gì đáng và không đáng để làm.

dám nghĩ dám làm và dám lấy "nhân" cho đại cục!
Đúng là tư tưởng của Tần Thủy Hoàng! Tôi chỉ hi vọng, xã hội này có nhiều người tốt như anh nói.

Thanked by 1 Member:

#96 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2563 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 19:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoa1618021989, on 20/04/2012 - 10:03, said:

Hoa đã từng nói rồi Gấu rất sợ số phận đúng nên Gấu mới có thái độ như vậy. Gấu bây giờ rất mâu thuẫn, số xấu nhưng lại tin vào số phận. Nên đang muốn rủ bỏ nó đi mà ko đc. Càng ngày càng khổ

Anh cũng thấy thương cho chú í. Học tử vi có giải quyết đc gì. Tài năng tầm vóc quốc gia mà lại đi đâm đầu vào bói toán. Cái đích là Ngô Bảo Châu '''' mà chưa thực hiện. Hết cắm cúi vào bói toán nay lại đi cắn càng dân tuvilyso. Đúng là đốt thời gian. Nói chung là anh em nên khuyen gấu đi tập tạ, chơi game, chơi gái đi.

Thanked by 3 Members:

#97 magic

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 14 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 19/07/2012 - 22:58

Nếu có 1 niềm đam mê thì hãy theo đuổi nó, miễn rằng không phải là 1 việc gì sai trái là được.
Tuổi trẻ nuôi trong mình những hoài bão nhưng có cũng có những yêu thích riêng,
Tử vi không làm cho người ta nguội lạnh đi ước mơ của mình, có chăng chỉ là thỏa mãn những thú vui mỗi khi nhàn hạ.
Phần nhiều các bạn trẻ đến với tử vi có lẽ chỉ như là 1 sở thích ngoài lề chứ mấy ai coi đây là mục đích sống của cuộc đời đâu.
Ngày còn bé, từng có vô vàn những ước mơ, nhưng lúc ấy chưa đủ khả năng thực hiện. Đến bây giờ, trong số vô vàn ước mơ ấy chẳng biết còn lưu lại được bao nhiêu. Những thứ bây giờ có khả năng thực hiện thì lại không còn yêu thích nữa.
Mỗi tình cảm nó chỉ có thời của nó, nếu muốn thì cứ thực hiện, chờ đến mai sau làm gì. Tuổi trẻ nữa, đâu nên nghĩ quá xa xôi.
Nhiệt huyết là những thứ ở ngay trước mắt, không ai trông chờ vào 1 chân trời xa tắp để tạo nên nghị lực cả.

Nếu muốn hãy cứ làm, miễn sao cuộc sống vẫn giữ được cân bằng là được. theo magic mọi thứ chỉ đơn giản như vậy ^^

Thanked by 1 Member:

#98 gprs1986

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 20/07/2012 - 22:57

Chính Xác...hãy suy nghĩ và hành động...theo bản năng và quy luật cuộc sống...mọi thứ sẽ đơn giản và thanh thản hơn rất nhiều ...

+++ Cố quá thành quá cố +++






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |