Jump to content

Advertisements




Hãy yêu bằng một trái tim lành lặn


14 replies to this topic

#1 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 17/04/2012 - 11:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Không phải con đường nào cũng đẹp như một giấc mơ, hãy để chúng ta đưa nhau về trong thương nhớ.

Có lẽ ko ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa,
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả,
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ,
có lẽ nên dành cho nhau những cơn mưa tới tìm vì trên những tán cây than thở và

......chúng ta chỉ giữ lại bình yên

Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói wen dù từ mai sẽ từ bỏ,
dù từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó,
dù từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ,
dù từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được khắc ghi dấu cuộc đời có quá nhiều đau khổ


.....làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này.

Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay,
vén tóc qua vành tai mà nghe rét buốt,
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích,


cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút,
để dù mai có đámh mất vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ.
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa,
trong tim vang lên tiếng chuông gió. Mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở,
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ

...... như thiên đường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đừng trách j và cũng đừng ủi an, hết con đường này sẽ đến con đường khác.

Biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đườg đang bước,
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành ký ức,
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc khi khoé mắt rung lên.
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng yên để nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói,
để được chắp cánh niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ mong mỏi,
kế cả khi cần phải đánh đổi một phần đời.
Hãy để chúng ta đưa nhau về dù tận xa xôi


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.........Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta ko thể biết yêu thương kia tan vỡ lúc nào.



s.t

Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 17/04/2012 - 11:58


Thanked by 5 Members:

#2 RachelGreen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 17/04/2012 - 11:51

Tim lành lặn thì có gì mà đẹp ?

Thanked by 5 Members:

#3 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 17/04/2012 - 11:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

RachelGreen, on 17/04/2012 - 11:51, said:

Tim lành lặn thì có gì mà đẹp ?

Đẹp hơn tim vỡ.

Thanked by 5 Members:

#4 RachelGreen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 17/04/2012 - 12:06

Trái tim không lành lặn


Trong cuộc sống có 2 trái tim đag thì thầm nói chuyện lẫn nhau : 1 trái tim lành lặn, thật đẹp, thật hoàn hảo khiến mọi người đều cảm thấy rất muốn có nó và nó sung sướng với điều đó.
Nhưng cũng có 1 trái tim khác lại bị chắp vá, chằng chịt ...Trên trái tim ấy có chỗ như bị cắt đi và được ghép bởi những mảnh to nhỏ khác nhau...mọi người nhìn vào trái tim ấy sẽ lắc đầu và bàn tán …nhưng trái tim ấy ko bao giờ tự ti về vẻ bề ngoài của mình và ngược lại nó còn rất tự hào...

Trái tim lành lặn hỏi trái tim chắp vá ấy “ Vì sao có bề ngoài như thế ?!? ”

Trái tim ko lành lặn trả lời : " Vì trái tim ấy là chứng minh cho thời gian sống và trải nghiệm của cuộc đời, những mảnh to nhỏ kia là do trái tim ấy đã trao 1 mảnh tim của nó cho 1 người thân, cha mẹ, anh chị e, bạn bè và cả những người mà trái tim ấy tình cờ gặp..và ngược lại thì trái tim ấy cũng được họ trao 1 mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim ấy ko hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ trao cho trái tim ấy bao giờ cũng lớn hơn phần trái tim ấy trao lại.Những mảnh tim ấy đã ghép vào nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim. Còn những vết lõm ấy, là trao đi mà chưa được nhận lại..là tình cảm trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống ấy nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có độg lực để khao khát được sống và có niềm tin vào 1 ngày mai tốt đẹp hơn. Nhờ những mãnh chắp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn sâu sắc hơn. "

Trái tim lành lặn im lặng ...Trái tim ấy tự cắt đi 1 mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào 1 phần khuyết điểm của trái tim ko lành lặn...đáp lại trái tim ko lành lặn cũng tặng 1 mãh trái tim của nó..

Gìơ đây, trái tim hoàn hảo đã có vết sẹo. Tuy ko còn hoàn hảo nữa nhưng trái tim ấy cảm thấy nó đầy sức sống hơn bao giờ hết. Nó nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim ko phải ở chỗ nó được giữ kỹ để ko có 1 vết tích, tổn thương nào của cuộc đời...mà trái lại..càng hoà nhập và biết chia sẽ, dám yêu, dám sống và sẳn sàng cho đi, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mãnh mẽ hơn..

Đôi khi trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương và biết cho đi để cảm nhận niềm vui và hạnh phúc của sự chia sẻ...

(st)

Thanked by 7 Members:

#5 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 17/04/2012 - 12:14

Người ta vá áo bằng kim


Vậy tôi phải vá con tim bằng gì??


Bạn sẽ làm gì khi tỉnh dậy với 1 con tim không còn lành lặn???


Khi mà chỉ hôm trước nó vẫn còn tràn đầy cảm xúc,tràn đầy hạnh phúc,tràn đầy yêu thương.


Nhưng nó thật sự rạn vỡ khi chứng kiến người mang lại cảm xúc,hạnh phúc và yêu thương cho nó đang tay trong tay với 1 người khác


Khi tôi chứng kiến điều đó,tôi nghĩ cách tôt nhất là quên nó đi,thời gian sẽ hàn gắn lai vết thương đó


Nhưng khi thực sự rơi vào hoàn cảnh đó tôi mới hiểu,thời gian chỉ càng nuôi thêm vết rạn nứt đó ngày càng to hơn


Vậy tôi phải làm gì,làm gì khi vết thương đó càng thêm lớn càng thêm đau


Làm gì khi mỗi khi thức dậy tôi lại phải đối mặt với nó,làm gì để nó không nhói đau khi hằng ngày tôi vẫn phải chứng kiến cái mà mình không bao giờ muốn thấy:cảnh người ta tay trong tay,cười đùa vui vẻ đây?


Khóc sa0,không tôi khóc nhiều rồi.


Cười sao.không tôi không thể mở miệng trong khi không có gì đáng cười.


Vậy tôi phải làm gì?


Ai làm ơn chỉ cho tôi,cách hàn gắn 1 trái tim không còn lành lặn,tìm được niềm vui nơi cuộc sống mà ai cũng cho rằng tươi đẹp đây!




Trong tình yêu, đừng làm những trái tim trở nên không lành lặn.


Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 17/04/2012 - 12:14


Thanked by 4 Members:

#6 ThienTinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 47 Bài viết:
  • 79 thanks
  • LocationBụi rậm

Gửi vào 17/04/2012 - 16:18

Bạn thân mến,

Dù không biết bạn là ai, cũng chưa bao giờ nói chuyện với bạn nhưng tôi hiểu bạn đang quá đau khổ và chông chênh vì không có ai ở bên để bạn dựa vào lúc này. Tôi rất hiểu, thông cảm và thương bạn rất nhiều, 1 trái tim đang đau đớn, 1 trái tim chân thành và đầy tình yêu bị cuộc đời đang tâm xé nát. Tôi biết tôi không thể giúp gì nhiều được cho bạn, dù tôi rất muốn có thể lúc này ở bên bạn để an ủi, vỗ về, để bạn có thể cảm nhận chút bình yên nơi cõi người dường như rất vô tình này. Một tuần trước đây, tôi cũng gặp 1 người bạn giống như bạn đây, tôi cũng thương bạn đó lắm, vì bạn ấy quá đau đớn, nó lồ lộ hiển hiện và không thể bao bọc nỗi đau ấy bằng vẻ bình thản trước mắt tôi. Giờ đây tôi cũng thương bạn như thế...

Bạn có hỏi người ta may áo bằng chỉ, còn may tim bằng gì? Theo tôi nghĩ, trái tim con người cũng có thể được vá lại bằng những sợi chỉ, vấn đề chỉ ở đây là chỉ gì mà thôi. Trái tim con người sinh ra chẳng ai giống ai, có trái tim cứng như đá, có trái tim lạnh như thép, nhưng cũng có những trái tim mềm như lụa, ấm như lửa và dẻo như cao su. Tim làm bằng gì thì vá lại bằng những sợi chỉ tương ứng, phải không bạn? Nhưng trái tim con người không phải là vật liệu vô cơ, những sợi chỉ ấy cũng thế, nó không tầm thường. Những sợi chỉ ấy nó phải được rút ra từ chính con tim đang rỉ máu ấy, dù việc làm đó có mang lại đau đớn nhiều. Bạn hãy nghĩ đến những con tằm nó nhả ra tơ. Con tằm nó phải rút ruột rút gan nhả ra những sợi tơ để lột xác hóa thân thành bướm. Bạn nghĩ nó có đau đớn không? Nó gần như phá nát cơ thể để được lột xác, được thay đổi bản thân mình đó...

Tôi biết bạn dù đang đau đớn nhưng cũng rất muốn tìm cách vá lại con tim của mình, bạn hãy cố gắng lên nhé, vì bạn đang đi đúng đường rồi đó. Tôi cũng từng phải chịu rất đau đớn, như ở dưới hỏa ngục, vì con tim của tôi làm bằng lửa. Tôi đã đốt cháy mình trong tình yêu, và để lại 1 trái tim thật tang thương. Đã từng có thời trái tim tôi kiệt quệ, khô cạn mọi cảm xúc, vô cảm như 1 hòn than. Nhưng rồi nó đã được chữa trị, được băng bó và thổi thêm sức sống. Giờ đây trái tim tôi không còn là ngọn lửa nữa, nhưng nó vẫn ấm như 1 hòn than đỏ. Tôi đã tìm được sợi chỉ để vá lại những mảnh thương cho trái tim của mình. Sợi chỉ ấy được hun đúc bằng ý chí sống của tôi và của những người yêu thương tôi; được hun đúc bằng niềm tin vào cuộc đời này, và vào chính bản thân mình; được tết bằng tình yêu thương của tôi dành cho những người bên tôi và tốt với tôi; và vì tôi đã "ngộ" ra được nhiều điều về con người đang sống trong cuộc đời của tôi và ngoài kia.

Bạn hãy cố gắng lên nhé, tôi biết bạn đang ở trong mê cung của những cảm xúc và suy nghĩ cực đoan, nhưng rồi sẽ có 1 lúc lòng bạn lắng dịu lại để có thể nghe được tiếng thì thầm của rất nhiều người quanh bạn, kể cả tôi dù tôi đang ở rất xa và rất lạ. Rồi bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng nơi cửa ra ở 1 chốn nào đó trong tâm hồn đang thống khổ ấy. Vì trái tim bạn, tinh thần bạn tự nó có sức sống rất mãnh liệt đó. Bạn hãy tin tôi, chỉ cần trái tim bạn trong sáng, nó sẽ nhìn ra và nó sẽ vượt thoát khỏi địa ngục khổ đau đang cố níu kéo và nhấn chìm nó mãi mãi.

Tôi vẫn cầu chúc cho bạn sớm tìm được đường trở về với chính con người mình. Và không chỉ có mình tôi đâu bạn thân mến à. Tất cả những trái tim biết yêu thương trên đời này đều mong muốn điều đó, bạn đừng quên nhé.

Thân mến và thương bạn rất nhiều...

Thanked by 8 Members:

#7 ThienTinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 47 Bài viết:
  • 79 thanks
  • LocationBụi rậm

Gửi vào 17/04/2012 - 16:21

Uhm tôi thích câu thơ của bạn. Ngày xưa tôi rất yêu cổ thi Trung Quốc. Và tôi cũng thích hoa đào hoang dã.

Thanked by 2 Members:

#8 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 17/04/2012 - 16:49

Mặc dù không biết bạn là nam hay nữ nhưng mà mình cảm thấy rất khâm phục bạn, bạn có một trái tim đồng cảm mạnh mẽ, một tấm lòng khiến người khác cảm động. Mình làm bạn nhé ^^

Thanked by 3 Members:

#9 ThienTinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 47 Bài viết:
  • 79 thanks
  • LocationBụi rậm

Gửi vào 17/04/2012 - 17:50

Nếu tình bạn của tôi có thể giúp gì được cho bạn thì tôi rất vui được làm bạn với bạn. Hy vọng tôi có thể giúp bạn cười thật lòng được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#10 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 17/04/2012 - 17:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienTinh, on 17/04/2012 - 17:50, said:

Nếu tình bạn của tôi có thể giúp gì được cho bạn thì tôi rất vui được làm bạn với bạn. Hy vọng tôi có thể giúp bạn cười thật lòng được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thật sự khi đọc được cmt ở trên mình cảm thấy được giải thoát rất nhiều. Tuy rằng một mảnh hồn đã vỡ, nhưng thời gian có thể sẽ chữa lành nó phải không? ^^. Tks u so much ^^

Ngày hôm nay thật lạ:
Một người ngỏ lời với ta
Một người lại lên xe hoa với người ta
Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 17/04/2012 - 17:55


Thanked by 2 Members:

#11 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 21:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

RachelGreen, on 17/04/2012 - 11:51, said:

Tim lành lặn thì có gì mà đẹp ?

A heart without scars is a heart never loved.
Trái tim lành lặn là trái tim chưa bao giờ yêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kingusari, on 17/04/2012 - 17:53, said:

Thật sự khi đọc được cmt ở trên mình cảm thấy được giải thoát rất nhiều. Tuy rằng một mảnh hồn đã vỡ, nhưng thời gian có thể sẽ chữa lành nó phải không?
Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Câu chuyện không thể dừng ở chapter 1. Bao nhiêu người có thể yêu và đến với chỉ một người trong suốt trăm năm cô đơn?
Cho dù có thể, nhưng ta có muốn như thế hay không ??
Có hợp sẽ có tan, chỉ hy vọng những khoảnh khắc bên nhau là kỷ niệm đẹp, để mai sau nhìn lại... vẫn còn làm ta ấm lòng.

sáng nay, ôi. buổi sáng hôm nay
sương mù giăng kín, gió heo may
phố vắng người xưa nên phố cũng
lặng lẽ âm thầm.. nỗi riêng tây.

Sửa bởi kissintherain: 18/04/2012 - 21:35


Thanked by 5 Members:

#12 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 18/04/2012 - 21:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 18/04/2012 - 21:28, said:

A heart without scars is a heart never loved.


Em nghĩ nếu mọi người yêu = một trái tim lành lặn và một tình yêu theo đúng nghĩa tích cực thì sẽ không có trái tim nào bị vỡ ^^

Thanked by 2 Members:

#13 Classic

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 377 Bài viết:
  • 407 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 21:56

cái tên này mới có 22t tuổi đầu mà sao sướt mướt thế?
đàn ông phải cứng rắn lên tý chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đau lắm thì cũng phải cố mà chịu, rồi dần dần sẽ quen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


sau này sẽ thấy thích thích nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#14 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 22:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kingusari, on 18/04/2012 - 21:31, said:

Em nghĩ nếu mọi người yêu = một trái tim lành lặn và một tình yêu theo đúng nghĩa tích cực thì sẽ không có trái tim nào bị vỡ ^^

Tình yêu cho người ta sức mạnh, và mang đến niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Khi yêu, chân như đi trên mây, ăn thấy ngon hơn, vạn vật như đẹp ̣ hơn... cuộc đời chìm ngập trong màu hồng mơ ước..
Vì thế, cái đau khổ mình cảm nhận là bởi sự trống vắng khi mất đi tình yêu đó.
Như một người nghiện cần sa thiếu thuốc, quằn quại trong nỗi nhớ nàng phù dung.. ^^

I think you are addicted to love

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#15 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 19/04/2012 - 11:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MaDAO, on 18/04/2012 - 21:56, said:

cái tên này mới có 22t tuổi đầu mà sao sướt mướt thế?


AI da ai nói đệ sướt mướt, chỉ là cảm xúc nó mãnh liệt nên giải tỏa bớt thôi đó mà. Nghiện thật rồi ><

Sửa bởi Kingusari: 19/04/2012 - 11:08


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |