Sau nhiều ngày đêm trằn trọc, nghiến răng suy nghỉ, hôm nay ngày lành tháng tốt, em trân trọng trình Ban Giám Khảo cuộc thi "....làm bậy" kết quả của em như sau:
1. Hehe...Số này em để tới gần cuối mới mò được á! Thì ra là cô Thảo. Cô cừ tươi hén!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
2. là em Gió nà nha! Bởi vì Gió đã cố tình hem trả lời tên mìn khi đưa đáp án cho BGK.
Dới lại, khi nhìn hình này, em cảm giác có 1 luồng gió lạnh thổi sau lưng em!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
3. Cô Pi nà! Cô là ngừ luôn ngoác cả mồm ra mà cừ khi nhận được 1 đống quà. Và khi bị bốpppppp cô cũng vẫn cừ tươi như vại.
4. Số 4 rất nhiều ngừ nói là con chai, nhưng em nói là con gái. và em đó là em ...Kem. Hehehe...
Kem nhớ giữ lời đó nhe. Tui chỉ cô hu ai là cô phải hun ngừ đó cho đủ 10000000000000000 cái nhen.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
5. Số 5 là Bao Anna nè! Do mang trong mình dòng máu Lạc hồng có pha tí xíu công tư liêm minh cần kiệm liêm chính của Bao Thanh Thiên bao đại gia nên ngay từ khi còn ấu thơ, em ấy dẵ rất ngầu đời và rất nghiêm chỉnh rầu. Em thích dùng từ nghiêm chỉnh hơn là nghiêm trang. Các anh các chị đừng si nghĩ méo mó nhá! Nhất là cụ Bờ đấy!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
6. Cô dtdt ( khi nghe ngừ ta kêu tên mình thì cô nhăn nhó vại đó. Nhìn cô rất là dt. Quý dị muốn điền từ nào vào từ viết tắt ở trên thì tùy quý dị nhen, tui là tui thích từ dâm tặc....)
7. Là ThanhLongHoaCai đúng hem. Hehe, nét ngày ấy và bây giờ cũng na ná nhau hén.
8. Em bí đặc. Nhưng em nhớ có ai đó nói là đấy là Minh. Em đành nghiến răng mà ghi vô cho đủ đáp án chứ bỏ trống thì uổng quá. Em hem có cọp dê nhe BGK nhe!
9. Haha...lại 1 ảnh lừa tình. Em thấy 2 em bé, nhưng bé zai thiệt là ấn tượng vì bé ấy cố tình khoe hàng nhưng lại có tí nhút nhát, ngại ngùng. Thâu em bít đó là ai rầu. Thiệt tình, bây giờ cũng vậy, vừa muốn khoe lại vừa muốn che, đó chính là cụ Bi nhà mình đây mờ. Hố hố hố.....
10. Bé này hứa hẹn sau này là 1 chân dài đến nách chứ hem phải chơi! Vậy em đoán là cô Dungle nà. Em có cả tỷ hình của cô này mà nét của cổ hem có thay đổi bi nhiêu hết hén.
11. Hehe, đây chính là cô Kiss nhá! Ảnh của cô lúc nào cũng có đường diềm. Có nấp ở đâu thì cũng bị lộ đầu tiên.
12. Còn lại số cuối cùng này em hong nhìn ra được ai hết. Đơn giản là máy nhà em không load được hình của ngừ địp này. Nhưng em đi thi thì thề không bỏ trống câu nào hết. Cho nên em quẹt cô Chip vào vậy.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
13. Là cụ Bụi Rậm nè. Em nhớ cụ khai nhà mình ở Đà Lạt, mà Đà Lạt thì lạnh, nên nhà nào cũng có cửa kính hết chơn á! Hồi bé, cụ đẹp chai hén, nhưng sao quạu đeo vậy, giống cô em của cụ quớ đi. 2 người thiệt là chuyền tinh đó nha!
14. Bạn này show hàng quá, em không dám nhìn lâu. Em mới nhìn thôi mà đã hoa cả mắt rồi. Tánh em lại hay mắc cở, thôi để em xí mọi ngừ hết rồi còn tên của ai thì là ngừ đó nhen. Ngại lắm ngại lắm....
Còn sót lại tên cuối cùng thôi em ưu ái dành cho ThatSatD hén. Cụ thiệt là bậy quá đi à nhen!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
15. Hahaha...ngừ địp này em có dịp gặp gỡ ngoài cuộc đời phong ba bão táp rầu nè. Cô ấy có đặc điểm rất ư là đáng bốppppp là hay ẹo ẹo cái đầu sang 1 bên. Có lẻ cô ấy hem bít. Sau đợt thì này em nguyện sẽ bốppppp cô ấy nhiều hơn cho cô ấy không ẹo nữa. Xin giới thiệu ngừ địp Yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu công dung ngôn hạnh quần là áo lượt kim chi ngọc diệp lá ngọc cành vàng....mỏi tay quá.
16. Đến đây, ta lại thấy ý đồ thâm độc của Ban Tổ chức nữa nè. Dù tình yêu của cô Điểu chì là tình câm nín, yêu pồng pột, không si nghĩ, nhưng BGK vẫn cố tình ép liễu vùi hoa, gán ghép cho tan tác luôn cánh hoa chưa nhú đã tàn ...nhưng em bít cô Điểu rất thích vì đả kề cận được mộng lang của mình... Em còn nghe giang hồ đồn đại cụ ấy là người Tàu ( Bụi rậm nói đó nhe cụ ) nên khi thấy cụ ấy đội cái nón rất ư là chệt, em không ngần ngại nữa, xuống tay luôn. Em chốt hạ hình số 16 là cụ Durobi. Mọi ân oán xin tìm ngừ chỉ điểm.
17. Trờ ơ! Lại thêm 1 ngừ quen của em nữa nà. Cô này có cái tật là mắt lúc nào cũng mở to như muốn nuốt chửng em, còn cái miệng thì lúc nào cũng hố hố hố, ba con ma....tay thì lúc nào cũng sẳn sàng để bốppppppp ngừ ta. Em xin tuyên bố ngừ đẹp Lơ lung linh, lóng lánh, lồng lộn, lăng loàn, lỏn lẻn, lập lòe....Bốppppppppp
18. Ngừ địp có xâu chuổi ngọc được em Mivan săn lùng chính là cô dtdt. Cái này em biết được do em tận tình đút lót, dọa dẫm, cuối cùng tra khảo tàn nhẫn và cô ấy cuối cùng đã tự thú khi bình minh kịp ló dạng trên nền trời xám xịt của Hà Nội vào 1 đêm mưa đầy giông bảo phủ phàng.
19. hahaha....em cừ mún chết luôn nha! Ban đầu em hem bít là cô hay cậu đâu nhe. Nhưng em cố si lựng thế này. Em lại lôi Ban Giam Khảo ra hé. Vì em bít số 20 là anh chàng đẹp chai nhất vùng trên thông thiên văn, dưới làu địa lý nhưng nói chuyện tử vi thì đúng mà nói chiện tử bình thì chớt quớt ...nên kề cận cậu ta phải là một ngừ có nhan sắc mỹ miều không thua gì ngừ địp Thẳm Thúy Hường ngày xưa. Dới lại, em nghe ông bà em nói ai hồi nhỏ xấu hoắc thì lớn lên mới đẹp nên em mạnh dạn tuyên bố với tàn thể đồng bào cả diễn đàn lý số này, ngừ trong ảnh số 19 là MIVAN...hahaha....
Nhớ phần thưởng cô treo giải nhen cô MiVan!!!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
20. Kong tử đẹp chai nhứt vùng Châu Phi Ryan chứ giè. Cừ nham nhở thật. Muốn bốpppppppp quá.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
-------------------------------
Rầu! Xong hén.Thiệt tình hồi mới xé đề thi ra xong, em gất mún chử thề rồi đi dìa cho rầu. Nhưng thôi, sợ gì chứ! Tú Xương còn gớt huống chi là mìn! Chơi lun!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn