ThichNguNgay, on 20/02/2021 - 03:09, said:
Thực ra lựa chọn bản thân mới quyết định những thứ ta gặp phải .
Mậu tuất là trụ rất đặc thù , thứ nhất đứng trên ngôi vị khôi canh , thứ 2 trong tuất có tàng đinh tân , sinh nhập sinh xuất , cơ chế hộ thể bản thân có đủ . Nên nội tàng rất thâm hậu . Bạn đi học cao lên để theo đuổi tương lai ổn định . Đó là lựa chọn đi theo con đường khô khan nên cảm thấy nhàm chán , vì là sự học vấn . Tứ trụ khuyết thủy , bạn cảm thấy buồn rầu vì trụ mình khuyết thủy sao . Vậy đã bao giờ tự hỏi sao ta không thử thay đổi cuộc sống , đi tìm kiếm thủy trong cuộc sống, cảm nhận một nhân sinh khác . Nhân sinh có mất có được . Con đường này bạn đang đi không sai . Không sai nhưng không nhất định đã là đúng nhất nhưng thật sự hợp với bạn hiện tại , đó cái nhìn của cá nhân tui .
Năm mới chúc may mắn .
ThienRi cảm ơn anh thichngungay đã động viên con đường em đang chọn.
Em thường cố gắng giữ lấy sự trung dung, cân bằng của bản thân để sống, đôi khi mủi lòng quá hoặc có ai khơi gợi thì em tâm tư một chút, và cũng chỉ ở trên này thôi, ngoài cuộc sống đời thường thì em không dám nói nhiều về bản thân, vì mình còn là chỗ dựa và động lực cho nhiều người.
Em tự nhận thấy con đường đi của em hiện tại, đúng là có nhiều sỏi đá, nhưng cũng như anh nói, có lẽ là phù hợp nhất rồi, em không có nhiều lựa chọn khác, số mình chỉ đạt được tầm đó. Em đã vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ, tới đây em về VN và làm việc trong Nhà nước (Bộ Giáo Dục), cái này cũng là sự lựa chọn của em. Thôi thì số đã không giàu, em cũng không theo đuổi tiền tài nữa, được chút danh phận nào thì vui chút đó thôi.
Em đang tò mò, liệu cung Mệnh hoặc Phúc Đức của anh có cặp Không Kiếp, nên anh thích ngủ ban ngày rồi cày cuốc ban đêm?
Chúc anh năm mới nhiều niềm vui.