Tin Buồn về nick Cumga - Vuan
100dong 19/11/2012
Là cô gặp nạn, mà tôi cảm giác như chính mình vừa trải qua thời khắc sinh tử khi đâm mình vào vách đá vậy.
A di đà Phật.
Chúc cô sớm về miền cực lạc.
A di đà Phật.
Chúc cô sớm về miền cực lạc.
Phù Suy 19/11/2012
Thành Kính phân ưu đến Chị VuAn97,
Nguyện cầu hương linh của Chị sớm được về miền Lạc Quốc./.
Thành Kính,
Phù Suy.
Nguyện cầu hương linh của Chị sớm được về miền Lạc Quốc./.
Thành Kính,
Phù Suy.
Quách Ngọc Bội 19/11/2012
Thành kính phân ưu cùng gia quyến của chị Vuan97!
Nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn hương linh chị về nơi cực lạc.
Nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn hương linh chị về nơi cực lạc.
utnho 19/11/2012
Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh chị sớm vãng sanh về miền Cực Lạc .
minhminh 19/11/2012
Nữ sửu mùi kỵ năm thìn tuát , MM đã nói với cô trong bữa cơm và cũng là lần gặp cuối cùng ở nhà của MM, cô này mê môn nhảy dù là một. Môn nguy hiểm unsafe trong hoàn cảnh vn hiển tại
Hà Lương hãy yên nghỉ nơi thế giới vĩnh hằng nhé.
Hà Lương hãy yên nghỉ nơi thế giới vĩnh hằng nhé.
Đinh Văn Tân 20/11/2012
Xin chia buồn với gia đình .
Có nhiều người xem lá số của Chị, trong đó có tôi , cũng không biết được .
Có nhiều người xem lá số của Chị, trong đó có tôi , cũng không biết được .
chindonco 20/11/2012
Xin thành kính phân ưu.
Nguyện cầu hương hồn Vuan 97 về cỏi cực lạc.
Nguyện cầu hương hồn Vuan 97 về cỏi cực lạc.
ThaoLinh 20/11/2012
Nhớ ngày nào Gió vào quậy vườn chuối rao bán đào hoa chọc phá chị và các bạn vậy mà giờ chị đã phiêu diêu bên kia phía chân trời,cầu mong nơi ấy chị tròn những ngày vui.
Cầu mong hương hồn chị phiêu diêu miền cực lạc.
Thành kính phân ưu và chia buồn cùng gia quyến bằng hữu của chị
Cầu mong hương hồn chị phiêu diêu miền cực lạc.
Thành kính phân ưu và chia buồn cùng gia quyến bằng hữu của chị
havi80 20/11/2012
Xin thành kính phân ưu !
Ngày havi mang bầu 2 đứa con, gặp toàn chuyện buồn, chị hay gửi những bản nhạc hòa tấu cho nghe để con thông minh, xinh đẹp, có tâm hồn lãng mạn.
Chị còn gửi những kiểu mẫu áo quần váy khuyên havi thay đổi phong cách ăn mặc cho hợp mode hơn.
Chị còn xem tướng cho havi, nói là em sau này chắc chắn giàu...
Vậy mà giờ chẳng bao giờ nghe chị khuyên bảo gì nữa, cũng chẳng có dịp nào chat với chị nữa.
Nơi xa xôi gửi đến chị nén nhang lòng, cầu mong chị sớm về miền cực lạc.
Ngày havi mang bầu 2 đứa con, gặp toàn chuyện buồn, chị hay gửi những bản nhạc hòa tấu cho nghe để con thông minh, xinh đẹp, có tâm hồn lãng mạn.
Chị còn gửi những kiểu mẫu áo quần váy khuyên havi thay đổi phong cách ăn mặc cho hợp mode hơn.
Chị còn xem tướng cho havi, nói là em sau này chắc chắn giàu...
Vậy mà giờ chẳng bao giờ nghe chị khuyên bảo gì nữa, cũng chẳng có dịp nào chat với chị nữa.
Nơi xa xôi gửi đến chị nén nhang lòng, cầu mong chị sớm về miền cực lạc.
HoaCai01 20/11/2012
Vô cùng thuơng tiếc.
Hẹn các bạn 1 bài sau khoảng 2 ngày để ghi lại những tâm tình giữa Lão Ngoan và Hổ Nuơng aka Vuan97.
Hẹn các bạn 1 bài sau khoảng 2 ngày để ghi lại những tâm tình giữa Lão Ngoan và Hổ Nuơng aka Vuan97.
haanhtit 20/11/2012
Xin gửi lời chia buồn tới gia đình chi Vuan97!
Kinhs mong hương hồn chi mau siêu thoát!
Nghe tin chị vừa ra đi sao em thấy lòng trống rỗng quá! Em chỉ viết duy nhất cho chị một tin nhắn ở diễn đàn cũ của LND (cách đây đã hơn 6 năm rồi), và chị có viết lại là có duyên thì sẽ gặp nhau! Vậy mà mãi vẫn chưa gặp được nhau và lại sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau ở cõi đời này nữa!
Kinhs mong hương hồn chi mau siêu thoát!
Nghe tin chị vừa ra đi sao em thấy lòng trống rỗng quá! Em chỉ viết duy nhất cho chị một tin nhắn ở diễn đàn cũ của LND (cách đây đã hơn 6 năm rồi), và chị có viết lại là có duyên thì sẽ gặp nhau! Vậy mà mãi vẫn chưa gặp được nhau và lại sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau ở cõi đời này nữa!
Thoa 20/11/2012
Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Vuan97 về miền cực lạc.
Minhtam 20/11/2012
Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến chị VuAn97 .
Cầu mong linh hồn chị sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
Cầu mong linh hồn chị sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
Cự Cơ 20/11/2012
Thật bàng hoàng, xin gửi lời chia buồn tới gia đình Cô VuAn97.
Cầu mong linh hồn Cô sớm siêu thoát nơi miền cực lac.
Cầu mong linh hồn Cô sớm siêu thoát nơi miền cực lac.
maichau 20/11/2012
Tối qua trên đường từ Long Xuyên về lại sài gòn, Mai châu nhận được tịn buồn về chị Vuan97. Cảm giác thật buồn trên suốt đoạn đường về ... Dù chưa có dịp trao đổi với chị trên diễn đàn nhưng Mai Châu có nghe anh Vân Từ kể nhiều về chị. Năm vừa rồi, sau chuyến công tác từ thiện ở An Giang, anh Vân Từ và Mai Châu có hẹn gặp chị, nhưng rất tiếc chị lại bận đi công tác ở Hà Nội nên Mai Châu không có dịp được hội ngộ cùng chị.
Mai Châu xin chia buồn cùng gia đình chị Vuan97, một người bạn, một người chị mà anh Vân Từ và Mai Châu rất mến mộ dù chưa lần nào hội ngộ. Nguyện cầu cho linh hồn chị được siêu thoát về miền cực lạc.
Thành kính phân ưu!
Mai Châu
Mai Châu xin chia buồn cùng gia đình chị Vuan97, một người bạn, một người chị mà anh Vân Từ và Mai Châu rất mến mộ dù chưa lần nào hội ngộ. Nguyện cầu cho linh hồn chị được siêu thoát về miền cực lạc.
Thành kính phân ưu!
Mai Châu