Jump to content

Advertisements




Tin Buồn về nick Cumga - Vuan


94 replies to this topic

#46 heo mập

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 569 Bài viết:
  • 569 thanks
  • LocationChuồng heo

Gửi vào 20/11/2012 - 19:22

Thành kính phân ưu cùng gia đình cô VuAn . Dù chưa có duyên gặp mặt cô nhưng qua những lần pm tin nhắn , heo thấy cô VuAn là 1 người hòa đồng và vui tính. Thật buồn khi nghe tin dữ .
Nguyện hương hồn cô an nghỉ .

Posted Image

#47 htruongdinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 878 thanks

Gửi vào 20/11/2012 - 19:24

Thành kính phân ưu cùng gia quyến Chị VuAn97. Cầu mong hương linh Chị VuAn97 siêu thoát nơi miền cực lạc.

#48 maitrinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 33 thanks

Gửi vào 20/11/2012 - 19:31

Xin chia buồn cùng gia quyến cô Vuan. Cầu mong cô được sớm siêu thoát

#49 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 20/11/2012 - 23:33

Nhớ VuAn,

Khoảng 2 giờ chiều thứ Ba theo giờ VN, anh Trần Thế Uyển đại diện Lão Ngoan đến phúng điếu và chia buồn với thân mãu của VuAn. Nhìn các tấm hình do anh gửi về, tôi lại khóc thêm 1 lần nữa. Hình ảnh của cụ bà ốm nhom đứng cạnh anh, rồi đến tấm ảnh của VuAn thời sinh viên (?) làm cho tôi tuông rơi 2 hàng lệ.

Anh lại chụp hình 1 tràng hoa có tên Trang - Hương, phải chăng đó là tên của 2 người bạn cùng lò tvls từng đến căn hộ của VuAn tại đường Cô Giang, Q Phú Nhuận, TP H C M để chè cháo qua đêm với VuAn?

Tôi sẽ viết 1 bài ghi lại những thứ vụn vặt nhất nhưng rất chân thật về 1 người bạn khi mất đi đã để lại trong tôi 1 khoảng trống vô cùng to lớn.

Lão Ngoan

Sửa bởi Hoa Cái 01: 20/11/2012 - 23:44


#50 Địa Kỳ Tài

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 226 Bài viết:
  • 1498 thanks

Gửi vào 20/11/2012 - 23:43

Bàng hoàng, chát đắng, không tưởng trong sự ấm ức cùng những cơn đau nhức vỡ bờ ...Ly cà phê thơm ngon đầu ngày nay tẻ nhạt hơn nước gạo rang - Khói thuốc cay xè vẩn đục nhạt nhòa từ khóe mắt...

Gửi Vuan:

Biết nói gì đây gửi đến người
Tâm tư chát đắng hồn chơi vơi
Lơ lửng trên không trời lộng gió
Bồng bềnh vách núi nắng vàng rơi

Mây chiều ẩn hiện hoa dù nở
Bóng nắng hoàng hôn gió cuốn trôi
Người đi để lại khung thương nhớ
Kẻ ở ngồi đây uất nghẹn lời !!!

Tiếc Thương Vô Vàn !!!

Địa Kỳ Tài

#51 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 00:09

Các ảnh chụp vào lúc 2 giờ chiều thứ Ba ngày 20 tháng 11 DL, 2012 tại Việt Nam

..........

Vì sự riêng tư của chị vuan97 và của gia đình, vân từ mạo muội dời những tấm hình được post ra khỏi diễn đàn công cộng.

(Thân gởi anh Hoacai01,

Chiều thứ Hai ngày 19 tháng 11 năm 2012 tôi được huygen nhắn tin về tai nạn của chị vuan97, cả hai chúng tôi đều rất dè dặt về tin tức này, rất tiếc không có cách nào để xác thực thông tin. Được biết anh Hoacai01 là một người bạn lâu năm của chị vuan97, tôi dự định sẽ phone về Mỹ cho anh Hoacai01 để nhờ xác định tin tức này, lúc đó là buổi chiều Thứ Hai, có nghĩa là sáng sớm Thứ Hai giờ Texas nên không dám phá giấc ngủ của anh vào lúc đó, dự định sẽ phone về vào khoảng 7 giờ sáng, có nghĩa là 8 giờ tối của Việt Nam. Nhưng khi đọc thông báo của ThienKim thì chúng tôi đã xác nhận tin chị vuan97 gặp nạn là chính xác!

Tình bạn của anh Hoacai01 với chị vuan97 là một tình bạn lâu năm và có nhiều chia sẻ, việc ra đi đột ngột của chị vuan97 chắc chắn là một cú shock lớn cho anh Hoacai01 và những bằng hữu có giao tình với chị vuan97. Cá nhân tôi không được may mắn làm bạn cùng chị, chỉ biết chị nhiều qua những bài viết trên diễn đàn, tuy đơn giản chỉ vậy, nhưng tôi cũng dành cho chị một chỗ đứng tình cảm trong lòng mình. Năm ngoái, chúng tôi có pm và hẹn được gặp chị, thời gian đã được sắp xếp, nhưng có lẽ chúng tôi chưa có duyên bằng hữu nên cuộc hẹn bị hủy do chị báo tin đi công tác đột xuất, ngày chị xong công tác thì tôi đã về lại Hoa Kỳ. Những tấm hình anh Hoacai01 post đã làm chúng ta càng thêm xúc động cho sự ra đi đột ngột của người bạn dễ thương trên diễn đàn chúng ta. Tuy nhiên để bảo vệ sự riêng tư của chị vuan97 cũng như của gia đình chị, vân từ tôi mạo muội cất riêng những tấm hình này và xin được dời những tấm hình đó ra khỏi diễn đàn công cộng.

Xin chân thành cám ơn anh Hoacai01 và xin được cáo lỗi cùng anh về việc làm này.

Thân mến,

vân từ)

Sửa bởi Vân Từ: 21/11/2012 - 14:36


#52 Giasa

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 60 Bài viết:
  • 83 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 02:13

Vô cùng thương tiếc ,Cầu chúc linh hồn chị sớm siêu thoát về cõi Phật ....

(Để bảo vệ sự riêng tư như sinh thời chị vuan97 mong muốn, vân từ tôi xin dời tấm hình này ra khỏi diễn đàn công cộng. Cám ơn các bạn thông cảm).

PS: Theo Giasa được biết Chị Vuan97 chơi môn thể thao này gần 4 năm rồi ...đâu có phải lần đầu ... vậy mà ....tiếc thật

Sửa bởi Vân Từ: 21/11/2012 - 18:13


#53 vuilien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 395 Bài viết:
  • 831 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 05:05

Thành kính phân ưu và cầu chúc linh hồn chị sớm siêu thoát .
Vuilien

#54 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 06:37

Hồi ký : Nhớ bạn (Vuan97)


Lão Ngoan

#55 hugo12345

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 07:41


huynh đệ ,trong phụng ,trần tiến nam.
- đã đến chia buồn cùng gia đình ,khi h.đ
đi vòng quan tài nhìn chị .lòng đau xót vô hạn ...đúng chị ấy rồi .ngày trước còn ngồi nói chuyện đời tám chuyện tử vi ,bói dịch
cười nói vui ,có lúc tranh cãi không ai chịu
thua .có lúc tức quá giận nhau cả tháng .

giờ chị ấy nằm đó .muốn nói ôi chị ...ơi hay dậy cùng huynh đệ chém tiếp về quẻ dịch .
gặp chị hay hỏi đường tình duyên nào là công việc sắp tới ,mẹ em quê nhà tui ra sao ...tui nhớ về mẹ qúa ,không biết thằng em tui có lo được cho mẹ không ,tui xa xứ lòng buồn nhớ mẹ .chị người hiếu thuận .

- giờ chị vuan đã ra đi thật rồi .nước mắt của người thân ,bạn bè .huynh đệ đã khóc .khóc cho người ra đi ,khóc cho người ở lại .chắc lần này lần cuối ...không còn gặp chị nữa .

thay mặt gia đình huynh đệ một lần nữa chia buồn gia đình chị vuan .

cầu cho hương linh chị được siêu thoát về miền cực lạc .

vĩnh biệt chị ,người chị yêu mến.

huynh đệ


#56 mynnl

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 08:07

muốn bấm nút cảm ơn tât cả mọi nguời nhưng sực nhớ: GÀ là của mọi người chứ không phải của riêng bộ tứ hay vuờn chuối.chỉ là tạm biệt thôi nhé Gà ơi!

#57 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 09:08

Lần đầu tiên mua hoa tặng Vuan và cũng là lần cuối cùng tặng một bình hoa đăc biệt như thế. Vuan là một người bạn, một người chị mà Lens rất yêu thương. Từ nay không còn ai gọi là "mỏ nhọn" Không còn nghe câu nói "Tui đã can ngăn kéo váy nó lại rồi mà nó vẫn xé váy để xông lên". Nhớ chị quá.

Lúc còn sinh thời chị không bao giờ muốn hình ảnh của mình để public như thế này, giờ chị thành người cõi tiên không biết có đổi tính không?

#58 mickey2909

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 143 Bài viết:
  • 173 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 09:10

Xin chia buồn gia đình chị vuan97.Cầu Linh hồn chị được siêu thoát.
Nam mô a mi đà phật

#59 arale

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 492 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 09:16

"Thôi đi nhé, bụi trần thôi chớ vướng
Hợp rồi tan, lẽ sống vốn vô thường
Gá thân mộng, say chi hình bóng mộng"



Xin được chia buồn cùng gia đình chị, cầu mong linh hồn chị Vuan sớm được về miền cực lạc.

#60 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 21/11/2012 - 09:26

Xóa vì đăng sai chỗ.

Sửa bởi Hoa Cái 01: 21/11/2012 - 09:29


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |