Những "Trường Hợp Hai Sao Đồng Cung Tạ...
Thienco 27/05/2011
Thất Sát triều đẩu, on 27/05/2011 - 22:36, said:
Trường hợp này Thái Dương miếu vượng hóa Kỵ có khác với Thái Dương hãm hóa Kỵ? Liệu chỉ còn xét tới Hóa Kỵ? Mong bác cho thêm kiến giải.
Thân!
Thân!
Xuplo 28/05/2011
JB6462, on 27/05/2011 - 21:40, said:
Tôi thấy có trường hợp nhiều người trùng số mà có cuộc đời khác nhau thì thầy tử vi nói rằng: Anh A "ăn" sao này còn anh B "ăn" sao kia nên bản tính và thời vận phải khác nhau. Vậy chúng ta có thể nào biết ai "ăn" cái gì khi xem số và nhìn tướng hay phải có một cuộc đời trải nghiệm để nhận diện? Trên căn bản, tính khí khác nhau thì hành động khác nhau, hành động khác nhau thì thành quả/hậu quả khác nhau. Từ sao thủ mệnh hoặc thân chúng ta có thể biết tánh tình hay không? Rồi sau đó xét những sao tương tác để biết vận hành. Tôi thấy đây phải là điểm cơ bản.
Trường hợp này là có, đã được nghiệm lý tuy nhiên kết quả cuối cùng còn bỏ ngỏ đôi chút. Mời Bác tham khảo tại đây:
2 người có cùng 1 lá số nhưng 2 cuộc đời hoàn toàn khác nhau nên Xuplo nghĩ có cái vụ án "ăn" theo sao này hoặc sao kia. Trình tử vi của Xuplo còn kém, mong mọi người chỉ dẫn. Cám ơn nhiều.
ThienCoCuMon 29/05/2011
Tôi thì xem đương số hành gì, hợp với sao gì thì ăn sao đó. có khi không hợp sao nào thì chính tinh tại mệnh chỉ phản ảnh bề ngoài của đương số, không phải bản chất bên trong.
JB6462 30/05/2011
ThienCoCuMon, on 29/05/2011 - 22:50, said:
Tôi thì xem đương số hành gì, hợp với sao gì thì ăn sao đó. có khi không hợp sao nào thì chính tinh tại mệnh chỉ phản ảnh bề ngoài của đương số, không phải bản chất bên trong.
TCCM giải thích như vậy cũng có lý! Tuy nhiên có những trường hợp nhiều người cùng một lá số, nghĩa là cùng ngày giờ tháng năm sanh, nhưng tánh tình và sự nghiệp và vận hạn lại khác nhau. Anh A có thể "ăn" sao này, anh B "ăn" sao kia, anh C "ăn" hai sao, còn anh D anh E thì tính sao? Chẳng lẽ "ăn" cái này bao nhiều phần trăm cái kia bao nhiêu phần trăm nên mới có cuộc đời và tâm tánh khác biệt?
Xin được nghe diễn giải. Cám ơn.
NgoaLong 30/05/2011
Tử Vi chỉ có thể coi là môn nhăn văn học. Nó giúp phân biệt đương số thuộc vào nhóm người nào, có thể dự đoán và nói tổng quan về chúng ta chứ không nên quá kỳ vọng vào khả năng tuyệt đối nó. Như người Việt ta thì trung bình có đến 170 người có cùng lá số, hoặc người Trung Quốc trung bình có trên 2700 người có cùng lá số, hoặc người Châu Á trung bình có khoảng trên 7500 người có cùng lá số. Vậy thử tự hỏi mỗi người trong họ ăn vào sao nào, trong khi Tử Vi có trên dưới chỉ khoảng 110 sao (những sao mạnh mạnh thì chắc không quá 40).
Còn chuyện người ta xem "ăn" vào sao nào để giúp cho việc luận đoán thêm phần chính xác, kiểu phân loại thêm 1 tầng nữa. Thông thường thì xét qua tướng và tính cách. Mà tướng ngon thì cũng sẽ ngon hơn, và tính cách "hay" thì cũng sẽ ngầu hơn ấy mà. Đó cũng 1 phần coi như dựa vào Tướng Pháp và Tính Cách để xét đoán. Mà muốn xét vậy thì phải dòm hoặc biết Tướng và Tính cách, chứ chỉ đưa lá số ra thôi thì cũng đâu có xét được. Hoặc lúc đó chỉ có thể nói nếu tướng thế này thế kia thì tốt hoặc tính thế này thế nọ thì hay.
Xa hơn nữa thì người ta lại phân biệt thêm nhiều tầng khác, nào là gia thế (phúc phần, địa vị,...), môi trường sinh trưởng (phần lớn là ảnh hưởng từ gia đình), tính cách, học vấn, lý tưởng, xã hội, thời cuộc, v.v... . Khi biết được càng nhiều thì sự luận đoán càng chính xác hơn.
Thành ra, Tử Vi là 1 bản phát họa đời người. Khi biết được càng nhiều chi tiết để thêm vào bản vẻ đó sẽ được rõ ràng hơn. Đại khái cũng như vẻ lại chân dung để nhận diện ai đó qua sự tả lại, nếu người tả lại đưa ra càng nhiều chi tiết thì bức chân dung càng rõ, còn nếu không thì khá mù mờ và đôi khi nhận nhầm đối tượng nữa.
Sửa bởi NgoaLong: 30/05/2011 - 08:54
Còn chuyện người ta xem "ăn" vào sao nào để giúp cho việc luận đoán thêm phần chính xác, kiểu phân loại thêm 1 tầng nữa. Thông thường thì xét qua tướng và tính cách. Mà tướng ngon thì cũng sẽ ngon hơn, và tính cách "hay" thì cũng sẽ ngầu hơn ấy mà. Đó cũng 1 phần coi như dựa vào Tướng Pháp và Tính Cách để xét đoán. Mà muốn xét vậy thì phải dòm hoặc biết Tướng và Tính cách, chứ chỉ đưa lá số ra thôi thì cũng đâu có xét được. Hoặc lúc đó chỉ có thể nói nếu tướng thế này thế kia thì tốt hoặc tính thế này thế nọ thì hay.
Xa hơn nữa thì người ta lại phân biệt thêm nhiều tầng khác, nào là gia thế (phúc phần, địa vị,...), môi trường sinh trưởng (phần lớn là ảnh hưởng từ gia đình), tính cách, học vấn, lý tưởng, xã hội, thời cuộc, v.v... . Khi biết được càng nhiều thì sự luận đoán càng chính xác hơn.
Thành ra, Tử Vi là 1 bản phát họa đời người. Khi biết được càng nhiều chi tiết để thêm vào bản vẻ đó sẽ được rõ ràng hơn. Đại khái cũng như vẻ lại chân dung để nhận diện ai đó qua sự tả lại, nếu người tả lại đưa ra càng nhiều chi tiết thì bức chân dung càng rõ, còn nếu không thì khá mù mờ và đôi khi nhận nhầm đối tượng nữa.
Sửa bởi NgoaLong: 30/05/2011 - 08:54
Võ Thiên Không 30/05/2011
Whitebear 30/05/2011
JB6462, on 30/05/2011 - 06:22, said:
TCCM giải thích như vậy cũng có lý! Tuy nhiên có những trường hợp nhiều người cùng một lá số, nghĩa là cùng ngày giờ tháng năm sanh, nhưng tánh tình và sự nghiệp và vận hạn lại khác nhau. Anh A có thể "ăn" sao này, anh B "ăn" sao kia, anh C "ăn" hai sao, còn anh D anh E thì tính sao? Chẳng lẽ "ăn" cái này bao nhiều phần trăm cái kia bao nhiêu phần trăm nên mới có cuộc đời và tâm tánh khác biệt?
Xin được nghe diễn giải. Cám ơn.
Xin được nghe diễn giải. Cám ơn.
Cách giải thích đơn giản thôi. Mỗi người sinh ra giống như là một cái xe máy, lá số tử vi có thể coi là sơ đồ cấu tạo, tính năng kỹ thuật của xe (dung tích 150cc, 4 thì, phanh đĩa..) dựa vào đó có thể dự đoán nếu xe đó đem đi đua trên đừong núi thì thế nào, đâm vào từong có gãy không.
Tuy nhiên, từng người một lại giống như một cá thể xe riêng biệt, được sinh ra vào các tay chủ xe khác nhau, bộ DNA khác nhau, môi trường khác nhau (miền núi nông thôn khác nhau..), bố mẹ khác nhau, nên sẽ phát huy các tính năng khác nhau, nên cuộc đời khác nhau.
Ví dụ, xe cổ Piagio, có thể dùng để chơi, sưu tập, có thể dùng để đua, có thể đem chở hàng, mà lọt vào tay một thằng chuyên đua xe thì chỉ vài hôm nó sẽ tan, người ta vẫn nói một cách đơn giản "cái xe đó có nhiều tính năng, nhưng ăn vào sao đua xe, nên hỏng, số phận không ra gì". Còn nếu lọt vào tay người sưu tập, thì nói "Cái xe đó ăn vào sao "sưu tập", nên cuộc đời sung sướng".
Bản chất của việc ăn vào sao nào, đơn giản chỉ có vậy.
Một lá số nhiều cuộc đời là thế, chả có bất cứ cái gì bí ẩn hết, có điều nhân loại cứ thích thần bí hóa, nên thành ra như vậy.
Sửa bởi Whitebear: 30/05/2011 - 18:22
JB6462 31/05/2011
Whitebear, on 30/05/2011 - 18:21, said:
Cách giải thích đơn giản thôi. Mỗi người sinh ra giống như là một cái xe máy, lá số tử vi có thể coi là sơ đồ cấu tạo, tính năng kỹ thuật của xe (dung tích 150cc, 4 thì, phanh đĩa..) dựa vào đó có thể dự đoán nếu xe đó đem đi đua trên đừong núi thì thế nào, đâm vào từong có gãy không.
Tuy nhiên, từng người một lại giống như một cá thể xe riêng biệt, được sinh ra vào các tay chủ xe khác nhau, bộ DNA khác nhau, môi trường khác nhau (miền núi nông thôn khác nhau..), bố mẹ khác nhau, nên sẽ phát huy các tính năng khác nhau, nên cuộc đời khác nhau.
Ví dụ, xe cổ Piagio, có thể dùng để chơi, sưu tập, có thể dùng để đua, có thể đem chở hàng, mà lọt vào tay một thằng chuyên đua xe thì chỉ vài hôm nó sẽ tan, người ta vẫn nói một cách đơn giản "cái xe đó có nhiều tính năng, nhưng ăn vào sao đua xe, nên hỏng, số phận không ra gì". Còn nếu lọt vào tay người sưu tập, thì nói "Cái xe đó ăn vào sao "sưu tập", nên cuộc đời sung sướng".
Bản chất của việc ăn vào sao nào, đơn giản chỉ có vậy.
Một lá số nhiều cuộc đời là thế, chả có bất cứ cái gì bí ẩn hết, có điều nhân loại cứ thích thần bí hóa, nên thành ra như vậy.
Tuy nhiên, từng người một lại giống như một cá thể xe riêng biệt, được sinh ra vào các tay chủ xe khác nhau, bộ DNA khác nhau, môi trường khác nhau (miền núi nông thôn khác nhau..), bố mẹ khác nhau, nên sẽ phát huy các tính năng khác nhau, nên cuộc đời khác nhau.
Ví dụ, xe cổ Piagio, có thể dùng để chơi, sưu tập, có thể dùng để đua, có thể đem chở hàng, mà lọt vào tay một thằng chuyên đua xe thì chỉ vài hôm nó sẽ tan, người ta vẫn nói một cách đơn giản "cái xe đó có nhiều tính năng, nhưng ăn vào sao đua xe, nên hỏng, số phận không ra gì". Còn nếu lọt vào tay người sưu tập, thì nói "Cái xe đó ăn vào sao "sưu tập", nên cuộc đời sung sướng".
Bản chất của việc ăn vào sao nào, đơn giản chỉ có vậy.
Một lá số nhiều cuộc đời là thế, chả có bất cứ cái gì bí ẩn hết, có điều nhân loại cứ thích thần bí hóa, nên thành ra như vậy.
Vậy mỗi lần xem số phải cung cấp một tập thông tin cá nhân để tử vi sư dùng làm dữ liệu mà làm việc? Vậy mà trước đây tôi thấy tử vi sư chỉ nhìn vào năm tháng ngày và giờ rồi phán như định đóng cột cho mọi sự kiện cuộc đời.
VDTT 31/05/2011
JB6462, on 31/05/2011 - 21:16, said:
Vậy mỗi lần xem số phải cung cấp một tập thông tin cá nhân để tử vi sư dùng làm dữ liệu mà làm việc?
Giả như đi bác sĩ mà nhất định không cho bác sĩ biết mình bệnh gì, lại bảo rằng "bác sĩ giỏi thì phải biết bệnh của tôi chứ!" thì chắc chắn bác sĩ sẽ chuyển ca đó sang nhà thương tâm thần liền.
JB6462, on 31/05/2011 - 21:16, said:
Vậy mà trước đây tôi thấy tử vi sư chỉ nhìn vào năm tháng ngày và giờ rồi phán như định đóng cột cho mọi sự kiện cuộc đời.
voiva 31/05/2011
VDTT, on 31/05/2011 - 21:48, said:
Đúng thế. Như đi bác sĩ vậy. Phải "báo cáo hiện tình" rồi trả lời các câu hỏi của bác sĩ.
Giả như đi bác sĩ mà nhất định không cho bác sĩ biết mình bệnh gì, lại bảo rằng "bác sĩ giỏi thì phải biết bệnh của tôi chứ!" thì chắc chắn bác sĩ sẽ chuyển ca đó sang nhà thương tâm thần liền.
Giả như đi bác sĩ mà nhất định không cho bác sĩ biết mình bệnh gì, lại bảo rằng "bác sĩ giỏi thì phải biết bệnh của tôi chứ!" thì chắc chắn bác sĩ sẽ chuyển ca đó sang nhà thương tâm thần liền.
- Thưa thầy phần nào cũng được ạ.
Giáo sư nhìn anh gật gù có vẻ rất tâm đắc rồi ông đi vào phòng thí nghiệm sau đó trở ra nắm 1 con chim đã được bịt hết tất cả chỉ còn mỗi đôi chân là hở. Ông giơ đôi chân chim lên hỏi
- Anh cho biết đây là giống chim gì?:
Anh sinh viên không biết trả lời sao ức quá bỏ về luôn.
Giáo sư cũng tức vì thái đọ vô lễ mới gọi giật anh lại hỏi:
- Đứng lại anh kia, anh cho tôi biết tên anh là gì?
Anh SV liền giơ chân lên và nói:
- Thầy thử nói xem em tên là gì. .
Sửa bởi voiva: 31/05/2011 - 22:59
thatsat 31/05/2011
voiva, on 31/05/2011 - 22:46, said:
Giáo sư nhìn anh gật gù có vẻ rất tâm đắc rồi ông đi vào phòng thí nghiệm sau đó trở ra nắm 1 con chim đã được bịt hết tất cả chỉ còn mỗi đôi chân là hở. Ông giơ đôi chân chim lên hỏi
- Anh cho biết đây là giống chim gì?
- Anh cho biết đây là giống chim gì?
Whitebear 01/06/2011
JB6462, on 31/05/2011 - 21:16, said:
Vậy mỗi lần xem số phải cung cấp một tập thông tin cá nhân để tử vi sư dùng làm dữ liệu mà làm việc? Vậy mà trước đây tôi thấy tử vi sư chỉ nhìn vào năm tháng ngày và giờ rồi phán như định đóng cột cho mọi sự kiện cuộc đời.
Sửa bởi Whitebear: 01/06/2011 - 01:56
ohlala 01/06/2011
Tôi là Vũ khúc, Thiên tướng tại mệnh. Không đúng như mô tả trong mục 7 lắm. Tôi rất năng động, và rất may mắn trong tiền bạc.
Dò qua nhiều trang khác, hẳn đều nói "VK, TT Dần Thân đại phú". Chẳng lẽ sai với mục 7???"Khó đại phú?" Tôi tin là sai.
Dò qua nhiều trang khác, hẳn đều nói "VK, TT Dần Thân đại phú". Chẳng lẽ sai với mục 7???"Khó đại phú?" Tôi tin là sai.
Thienco 01/06/2011
ohlala, on 01/06/2011 - 04:14, said:
Tôi là Vũ khúc, Thiên tướng tại mệnh. Không đúng như mô tả trong mục 7 lắm. Tôi rất năng động, và rất may mắn trong tiền bạc.
Dò qua nhiều trang khác, hẳn đều nói "VK, TT Dần Thân đại phú". Chẳng lẽ sai với mục 7???"Khó đại phú?" Tôi tin là sai.
Dò qua nhiều trang khác, hẳn đều nói "VK, TT Dần Thân đại phú". Chẳng lẽ sai với mục 7???"Khó đại phú?" Tôi tin là sai.