Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TranTienNam, on 11/05/2013 - 12:38, said:
vấn đề con người tạo đươcj phúc đức cho bản thân và người thân là rất khó. vấn đề không phải đơn giản là làm việc thiện thì dc phúc đức. thông thường làm việc thiện ko tạo phúc đức.
mặt khác, số mệnh mà chúng ta thấy được thông qua kiến thức, cở sở lý luận của khoa học huyền bí chưa phải là số mệnh của con người. kiến thức khoa học huyền bí như chiếc máy ảnh, chụp lại số mệnh con người cho chúng ta thấy vì vậy giữa thực tế và ảnh số mệnh thông qua máy ảnh không hoàn toàn giống nhau, có độ sai lệch. đôi khi do độ sai lệch này làm con người nhầm lẫn cho là " đã thay đổi số mệnh khác với lá số " và đôi khi quy kết " đức năng thắng số "
tóm lại, thiên mệnh con người do tạo hóa ban cho là khổng thể thay đổi được, số mệnh con người thông qua khoa học huyền bí thì bị cho là có thể thay đổi được.
nếu số mệnh tạo hóa mà thay đổi được thì các đại gia sẽ cố gắng nhờ thầy phong thủy tìm long mạch để thực hiện giấc mộng đế vương hết rồi.
Uhm, em thì có suy nghĩ mở hơn. Số phận đúng là không thay đổi, nên từ vượt qua số phận trước giờ em vẫn không đồng ý. Con người chỉ biết được số phận của mình ra sao khi họ sắp chết. Tuy nhiên việc tạo phước đức với chân tâm, tức là từ tâm sinh ra từ bản tính thiện ban sơ nhất của con người đều luôn có ích. Sẽ giúp ta giảm nhẹ mức độ hạn của mình. Hạn thì không đổi, nhưng mức độ thì thay đổi. Vận hạn một con người đến lúc nào thì đón nhận lúc đó.
Ngày nay, con người được kêu gọi làm việc thiện, giúp đỡ người khác thi sẽ đc công đức nhưng các tôn giáo lại quên rằng từ bi chỉ là hệ quả. Nên khiến con người giúp đỡ phần nhiều thông qua mục đích, ko hẳn là chân tâm nên tác dụng không lớn.
Nói chung với em, con người và tạo hoá ko tách rời nhau. Ta ở trong tạo hoá, tạo hoá ở trong ta. Nên có sự tương tác qua lại ở một mức độ nhất định. Em thích hình ảnh shifu trong bộ phim kungfu panda khi ông ấy nói rằng ta có thể quyết định khi nào cây rụng trái, và gieo trồng hạt giống ở đâu và lúc nào. Tuy nhiên, Oggway lại bảo, nhưng rồi hạt đào thì cũng sẽ phải mọc cây đào, và cho ra trái đào chứ ko phải táo. Chúng ta không thể vượt qua đc sự sắp đặt của tạo hoá, nhưng vẫn có những việc cũng do chúng ta quyết định.
Nhiều người đến với tử vi tìm hiểu thông thường chỉ muốn biết vận hạn và tìm cách hoá giải cái hạn xấu. Tuy nhiên, quan điểm của em là cải số cái gốc là phải cải sửa bản thân chứ ko phải cải sửa các tác nhân bên ngoài. Tử vi là một trong những công cụ khá hay để con người có thể tìm hiểu ta có gì về mặt tính cách - xấu và tốt - hiểu mình để sửa mình trước. Thiền định cũng không vượt qua việc hiểu mình và tìm về với chính mình để từ đó mà từ bi sẽ được sinh ra như một hệ quả của nó.
Hạn thì không đổi, nhưng mức độ thì có thể thay đổi. Hạn là một cái mốc là một mảnh ghép cần phải ghép để ta có thể hiểu thêm về bức tranh mà tạo hoá đã sắp đặt. Ghép mảnh ghép ấy khó hay dễ thì cần một tinh thần tốt, và phụ thuộc vào mỗi người chúng ta.
Edited by nebro.nguyen, 11/05/2013 - 15:37.