←  Bát Tự Hà Lạc

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TRÙNG HỢP KỲ LẠ VẬN NGƯỜI THẾ NƯỚC



1 2 3

PMK's Photo PMK 20/01/2021

Tôi nhớ vào khoảng năm 2016 tôi đọc được ở đâu cái thuyết âm mưu là: Đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc, ông Y đã thỏa thuận với Trung Quốc như thế rồi.

Tôi lúc ấy cũng rảnh hơi, vô tham gia một câu: Từ đây đến 2020 còn có 4 năm nữa thôi, mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi coi đúng hay sai. Chụp lại màn hình có cmt của cái người tung thuyết âm mưu kia, đến năm 2020 mà không xảy ra chuyện Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc thì vào facebook của cái tay tung thuyết âm mưu kia, cho một trận vì cái tội tung tin đồn nhảm.

Và nay là năm 2021 rồi.

Đối với các thuyết âm mưu có mốc thời gian rõ ràng thì còn dễ bề lột mặt nạ, chứ còn kiểu tung thuyết âm mưu như: Đã có gian lận bầu cử, chắc chắn phải có gian lận bầu cử T mới thua, công ty công nghệ X + tỷ phú M + tổng thống Z (đã chết) đã bắt tay nhau gian lận giúp B thắng cử... => Nói thiệt là cũng hơi khó lột mặt nạ của người tung thuyết âm mưu nhảm nhí vì dù giải thích thế nào thì người cuồng tín họ cũng vẫn sẽ nuôi niềm tin rằng thuyết âm mưu đó là sự thật.

Ở Việt Nam lúc mới nảy sinh dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 còn có cái tin nhắn truyền khắp zalo là đã có hàng nghìn người nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng bị chính quyền chỉ đạo giấu thông tin. Và người nhắn tin còn kèm thêm một câu: Đây là tin do đứa cháu mình đang làm ở bệnh viện Bạch Mai tiết lộ, chỉ lưu truyền nội bộ thôi nhé (đây là thủ thuật nhằm làm tăng vẻ "đáng tin" của thông tin, và dám chắc nếu ai đó hỏi vặn đứa cháu tên gì thì còn lâu mới được "tiết lộ" vì làm cóc gì có đứa cháu nào).

Chị bạn tôi khi ấy dấm dúi đưa điện thoại cho tôi đọc tin nhắn với vẻ rất hoảng hốt . Tôi phải ngồi phân tích cái sự vô lý của thông tin đó một hồi, chị bạn mới từ từ bình tĩnh lại.

Thực tế có một số người không muốn cho Việt Nam được an bình, luôn tranh thủ mọi cơ hội dù là bất nhân để kích động bạo loạn.
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 21/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 20/01/2021 - 20:28, said:

Tôi nhớ vào khoảng năm 2016 tôi đọc được ở đâu cái thuyết âm mưu là: Đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc, ông Y đã thỏa thuận với Trung Quốc như thế rồi.

Tôi lúc ấy cũng rảnh hơi, vô tham gia một câu: Từ đây đến 2020 còn có 4 năm nữa thôi, mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi coi đúng hay sai. Chụp lại màn hình có cmt của cái người tung thuyết âm mưu kia, đến năm 2020 mà không xảy ra chuyện Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc thì vào facebook của cái tay tung thuyết âm mưu kia, cho một trận vì cái tội tung tin đồn nhảm.

Và nay là năm 2021 rồi.

Đối với các thuyết âm mưu có mốc thời gian rõ ràng thì còn dễ bề lột mặt nạ, chứ còn kiểu tung thuyết âm mưu như: Đã có gian lận bầu cử, chắc chắn phải có gian lận bầu cử T mới thua, công ty công nghệ X + tỷ phú M + tổng thống Z (đã chết) đã bắt tay nhau gian lận giúp B thắng cử... => Nói thiệt là cũng hơi khó lột mặt nạ của người tung thuyết âm mưu nhảm nhí vì dù giải thích thế nào thì người cuồng tín họ cũng vẫn sẽ nuôi niềm tin rằng thuyết âm mưu đó là sự thật.

Ở Việt Nam lúc mới nảy sinh dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 còn có cái tin nhắn truyền khắp zalo là đã có hàng nghìn người nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng bị chính quyền chỉ đạo giấu thông tin. Và người nhắn tin còn kèm thêm một câu: Đây là tin do đứa cháu mình đang làm ở bệnh viện Bạch Mai tiết lộ, chỉ lưu truyền nội bộ thôi nhé (đây là thủ thuật nhằm làm tăng vẻ "đáng tin" của thông tin, và dám chắc nếu ai đó hỏi vặn đứa cháu tên gì thì còn lâu mới được "tiết lộ" vì làm cóc gì có đứa cháu nào).

Chị bạn tôi khi ấy dấm dúi đưa điện thoại cho tôi đọc tin nhắn với vẻ rất hoảng hốt . Tôi phải ngồi phân tích cái sự vô lý của thông tin đó một hồi, chị bạn mới từ từ bình tĩnh lại.

Thực tế có một số người không muốn cho Việt Nam được an bình, luôn tranh thủ mọi cơ hội dù là bất nhân để kích động bạo loạn.

Vụ VN nhập vào China vào năm 2020 là tin đồn nhằm vào hiệp ước Thành đô .

Lúc đó chưa có luật an ninh mạng nên bà con tha hồ share , phát tán . Họ tin rằng VN sắp mất nước tới nơi rồi ...đọc mấy cái tin trên mấy trang tầm phào mà làm như biết tin mật ... họ rỉ tai , đồn thổi .

Cuối cùng thì kết quả ra sao mọi người cũng biết .

Sau này thì khi có luật ANM ra đời thì những cái trò mèo này kết thúc .

Giờ thì họ bắt đầu share những cái tin vớ vẩn trên Youtube ...

Phát nản với họ .
Trích dẫn


1 2 3