Thợ học...
Luyen1993 06/09/2013
Tôi đã rất tôn trọng các bạn mà xưng hô bạn bè thân thiết với các bạn, vậy mà có nhiều người đc nước lấn tới, nghĩ tui còn ở cái độ tuổi teen như các bạn.
Topic này là topic trao đổi học thuật, nếu vẫn còn những lời chửi bới, nhục mạ nhau tui sẽ báo với BĐH để có hướng xử lý hoặc khóa topic lại !
Thân !
Topic này là topic trao đổi học thuật, nếu vẫn còn những lời chửi bới, nhục mạ nhau tui sẽ báo với BĐH để có hướng xử lý hoặc khóa topic lại !
Thân !
lytamhoan811 06/09/2013
em xem lá số mấy đứa bạn thấy Xương Khúc chỉ mạnh đặc biệt khi gặp Lộc Tồn . Mà Xương Khúc tại Tứ-Mộ mới thấy Ưu Điểm rõ rệt ,Xương Khúc ở Sửu-Mùi thì dù chỉ là nhị hợp vào Mệnh , thấy vẫn mạnh hơn Xương-Khúc ở vị trí khác chiếu vào Mệnh . nhưng mà Xương Khúc là thư sinh mọt sách thôi , phải có cơ hội là Khôi Việt Quyền Lộc . Mà người Lộc Tồn thì thường không phải lo nhiều về miếng ăn, và có văn tài , rất hợp khi gặp được Xương Khúc
ngonngon 06/09/2013
lytamhoan811, on 06/09/2013 - 21:30, said:
em xem lá số mấy đứa bạn thấy Xương Khúc chỉ mạnh đặc biệt khi gặp Lộc Tồn . Mà Xương Khúc tại Tứ-Mộ mới thấy Ưu Điểm rõ rệt ,Xương Khúc ở Sửu-Mùi thì dù chỉ là nhị hợp vào Mệnh , thấy vẫn mạnh hơn Xương-Khúc ở vị trí khác chiếu vào Mệnh . nhưng mà Xương Khúc là thư sinh mọt sách thôi , phải có cơ hội là Khôi Việt Quyền Lộc . Mà người Lộc Tồn thì thường không phải lo nhiều về miếng ăn, và có văn tài , rất hợp khi gặp được Xương Khúc
mạnh thế nào? mạnh cái gì vậy bác?
lethanhnhi 06/09/2013
tutruongdado, on 05/09/2013 - 10:51, said:
Câu đó là chuẩn đó bạn.
Có sát tinh, mới dám đạp đổ tất cả, mới dám liều, mới dám nắm bắt cơ hội. Chộp lấy để vươn lên.
Không sát tinh, chỉ bình bình, tằng tằng, từ từ. May ra con ông to bà lớn, đặt vào chỗ đẹp, thì mới lên cao được thôi. Còn không mãi vẫn chỉ là anh nhân viên, không dám tiến, không dám đầu tư, không dám phá bỏ lề lối, trật tự. Người ta đưa phong bì cũng không dám nhận ấy chứ ).
Nói chung, họa, 90% là do bản thân mình gây ra. Có liều thì ắt có họa. Vậy thôi.
Ví dụ có người hối lộ bạn, bạn liều, bạn nhận, bạn giàu, nhưng cũng có thể đem đến họa.
Bạn không nhận, bạn nghèo, an toàn. An toàn thì chẳng bao giờ giàu.
Bạn có vốn, bạn liều, bạn máu, mở công ty riêng, thành công, bạn giàu.
nhưng cũng có thể phá sản, trắng tay, đem đến họa.
Bạn không liều, không máu, bạn bình bình, bạn không giàu, an toàn.
Bạn có tiền, bạn máu, bạn buôn đất, được giá, bạn giàu, mất giá, bạn mất tiền, gặp họa.
Bạn không liều, đem gửi ngân hàng lấy lãi, bạn an toàn, không giàu.
Triết lý cơ bản chỉ có vậy thôi.
Sát tinh, dụng được thì ngon, không dụng được, thì thành đầu trộm đuôi cướp, là người nóng nảy bộp chộp, hoặc liều lĩnh ngu ngốc.
Dụng được thì là trí tuệ kinh hồn, sáng tạo, đổi mới. Không dụng được thì là phá hoại, nghĩ được những trò phá hoại hay cũng phải có đầu óc chứ đùa.
Vậy nên, có sát tinh, không hẳn đã giàu.
Nhưng không có sát tinh, thì không thể trở thành đại gia được.
Có sát tinh, mới dám đạp đổ tất cả, mới dám liều, mới dám nắm bắt cơ hội. Chộp lấy để vươn lên.
Không sát tinh, chỉ bình bình, tằng tằng, từ từ. May ra con ông to bà lớn, đặt vào chỗ đẹp, thì mới lên cao được thôi. Còn không mãi vẫn chỉ là anh nhân viên, không dám tiến, không dám đầu tư, không dám phá bỏ lề lối, trật tự. Người ta đưa phong bì cũng không dám nhận ấy chứ ).
Nói chung, họa, 90% là do bản thân mình gây ra. Có liều thì ắt có họa. Vậy thôi.
Ví dụ có người hối lộ bạn, bạn liều, bạn nhận, bạn giàu, nhưng cũng có thể đem đến họa.
Bạn không nhận, bạn nghèo, an toàn. An toàn thì chẳng bao giờ giàu.
Bạn có vốn, bạn liều, bạn máu, mở công ty riêng, thành công, bạn giàu.
nhưng cũng có thể phá sản, trắng tay, đem đến họa.
Bạn không liều, không máu, bạn bình bình, bạn không giàu, an toàn.
Bạn có tiền, bạn máu, bạn buôn đất, được giá, bạn giàu, mất giá, bạn mất tiền, gặp họa.
Bạn không liều, đem gửi ngân hàng lấy lãi, bạn an toàn, không giàu.
Triết lý cơ bản chỉ có vậy thôi.
Sát tinh, dụng được thì ngon, không dụng được, thì thành đầu trộm đuôi cướp, là người nóng nảy bộp chộp, hoặc liều lĩnh ngu ngốc.
Dụng được thì là trí tuệ kinh hồn, sáng tạo, đổi mới. Không dụng được thì là phá hoại, nghĩ được những trò phá hoại hay cũng phải có đầu óc chứ đùa.
Vậy nên, có sát tinh, không hẳn đã giàu.
Nhưng không có sát tinh, thì không thể trở thành đại gia được.
vì ngã xuống núi lên Trương Vô Kị gặp được cửu dương thần công nên võ công chấn chư bang
Như vậy, không thể vì nói cứ phải rơi xuống núi võ công mới cao
còn cửu dương thần công thì phải trao cho đệ tử ta, còn chú nhóc cứ việc nhảy xuống núi với đám sát tinh đó
haaaaaaaaa
lytamhoan811 07/09/2013
theah, on 06/09/2013 - 22:45, said:
mạnh thế nào? mạnh cái gì vậy bác?
xương khúc gặp lộc tồn nếu tại vị trí mệnh là Thiên Không, hoặc tật có Thiên Không . Thì đọc rất nhiều sách , nhất là sách triết cả đông lẫn tây , ngoài đời nói chuyện như mọt sách ,có tư tưởng cao siêu . Còn cách sống có được như mình nói không thì xem cung Thân, vòng trường sinh nữa ..