INDOCHINE, on 02/07/2015 - 06:26, said:
Báo chí viết về thời trước có nhiều điều ko trung thực ,nhưng ko ai buồn cải chính vì chúng nó đã trở thành quá khứ, và tôi cũng ko bảo và ko cần các bạn trẻ nên tin hay ko , chỉ nhắc lại cho vui thôi .
Chính quyền ông NVT đã giúp rất nhiều nông dân vô sản trở thành hữu sản, xích lô có được xe taxi , ba
gát có được Lambretta 3 bánh chở khách ( nhưng vẫn hoàn là 3 bánh ) .Nhất là báo chí , sách vở rất cởi mở, có thể nói là tự do hơn cả nước Mỹ thời đó ,báo chí vẽ hình hý hoạ của ỗng diễu cợt hàng ngày mà có thấy ổng nói tiếng nào , gặp tui thì chắc tui cho CA bắt mấy thằng nhà báo này vào lau bồn cầu trong pót cho nó bit mùi đời nà gì , hìhi, còn gan lỳ thì có lần 2 bên đang đánh nhau ở trận Bồng sơn ( tỉnh B Đ ) , ông đáp trực thăng xuống ngay đầu cầu sông BS ( sông Lại giang )vào headquarter thăm hỏi binh sĩ , chưa được 5 phút thì đã bay đi, trục thăng vừa rời mặt đất khoảng vài chục giây thì bị pháo dập tứ tung vào bãi đáp dã chiến, trễ một chút là xong mạng .
Về việc ông Nguyễn Văn Thiệu gan lỳ gì đó tôi cho rằng hết sức bình thường, không có gì phải quá khoa trương. Dù là thời nào cũng thế, phe nào cũng vậy, một tướng lĩnh mà thiếu bản lãnh, nhu nhược hèn yếu thì lính tráng nào thèm phục. Mà cơ bản thì nếu không có bản lĩnh làm sao leo lên được chức tướng trong thời loạn. Ngay trong giới xã hội đen, những tay có bản lãnh đồng thời cũng phải sống tình nghĩa với thủ hạ thì mới làm được đại ca, thu phục được đông đảo đàn em và tồn tại tương đối dai.
Chi tiết mà tôi đặc biệt chú ý là đoạn mà tôi tô đỏ phía trên. Xin những người biết rõ sự việc vui lòng cho biết chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu đã làm gì để rất nhiều nông dân vô sản trở thành hữu sản, xích lô có được xe taxi , ba gát có được Lambretta 3 bánh chở khách? Nếu như chính quyền ông Thiệu không cần dùng đến tiền viện trợ của Mỹ mà có thể làm được điều đó thì tôi phải công nhận là ông ấy rất giỏi.
INDOCHINE, on 02/07/2015 - 06:26, said:
Báo chí viết về thời trước có nhiều điều ko trung thực ,nhưng ko ai buồn cải chính vì chúng nó đã trở thành quá khứ, và tôi cũng ko bảo và ko cần các bạn trẻ nên tin hay ko , chỉ nhắc lại cho vui thôi .
Chính quyền ông NVT đã giúp rất nhiều nông dân vô sản trở thành hữu sản, xích lô có được xe taxi , ba
gát có được Lambretta 3 bánh chở khách ( nhưng vẫn hoàn là 3 bánh ) .Nhất là báo chí , sách vở rất cởi mở, có thể nói là tự do hơn cả nước Mỹ thời đó ,báo chí vẽ hình hý hoạ của ỗng diễu cợt hàng ngày mà có thấy ổng nói tiếng nào , gặp tui thì chắc tui cho CA bắt mấy thằng nhà báo này vào lau bồn cầu trong pót cho nó bit mùi đời nà gì , hìhi, còn gan lỳ thì có lần 2 bên đang đánh nhau ở trận Bồng sơn ( tỉnh B Đ ) , ông đáp trực thăng xuống ngay đầu cầu sông BS ( sông Lại giang )vào headquarter thăm hỏi binh sĩ , chưa được 5 phút thì đã bay đi, trục thăng vừa rời mặt đất khoảng vài chục giây thì bị pháo dập tứ tung vào bãi đáp dã chiến, trễ một chút là xong mạng .
Về việc ông Nguyễn Văn Thiệu gan lỳ gì đó tôi cho rằng hết sức bình thường, không có gì phải quá khoa trương. Dù là thời nào cũng thế, phe nào cũng vậy, một tướng lĩnh mà thiếu bản lãnh, nhu nhược hèn yếu thì lính tráng nào thèm phục. Mà cơ bản thì nếu không có bản lĩnh làm sao leo lên được chức tướng trong thời loạn. Ngay trong giới xã hội đen, những tay có bản lãnh đồng thời cũng phải sống tình nghĩa với thủ hạ thì mới làm được đại ca, thu phục được đông đảo đàn em và tồn tại tương đối dai.
Chi tiết mà tôi đặc biệt chú ý là đoạn mà tôi tô đỏ phía trên. Xin những người biết rõ sự việc vui lòng cho biết chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu đã làm gì để rất nhiều nông dân vô sản trở thành hữu sản, xích lô có được xe taxi , ba gát có được Lambretta 3 bánh chở khách? Nếu như chính quyền ông Thiệu không cần dùng đến tiền viện trợ của Mỹ mà có thể làm được điều đó thì tôi phải công nhận là ông ấy rất giỏi.