←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

PHIẾM LUẬN VŨ TRỤ

Locked

1 2 3 4 |»|

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 20/11/2013

Các Bác Vô Thần coi con người là Khỉ vượn tiến hóa, nói thế không khác gì bảo tổ tiên các Bác ấy là Khỉ Vượn, Còn tôi không phải Vô Thần, đối với tôi, con người do đấng toàn năng hằng hữu tạo lên.
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 20/11/2013

"năng lượng chuyển từ dạng cấp cao sang dạng cấp thấp, ngày càng trỏ nên ít hữu dụng hơn".
"nếu nói về năng lượng ta phải nói về mức độ,cơ chế."

Nếu nói biến đổi tức có sinh diệt
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 21/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 20/11/2013 - 18:46, said:

Có lẽ phải đợi qua bên kia, mà qua bên ấy rồi ăn cháo lú (tẩy não) có còn nhớ được không ? giả sữ nhớ được có khi lại chậm tiến hóa ?

Nếu chảy qua hàng vô lượng kiếp của của dòng chảy luân hồi sinh tử ... có ăn cháo lú nhưng nó vẫn tồn tại trong a lại da thức.. mà khoa học gọi là vô thức... nhưng biết cách tu tập thì lại khơi lại trong tàng thức của a lại da thức.. con ngưòi tiến hóa để chuyển hóa năng lượng của thân tứ đại đất , nước , gió lửa . chuyển về phi vật chất hòa đông với tiên thiên của đại vũ trụ....
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 21/11/2013

chúng ta thiếu điều gì ? đó chính là kinh nghiệm khi bàn các vấn đề này,còn kiến thức có thể vào google đánh cái mình quan tâm nó sẽ cung cấp cho ta đầy đủ. vậy kinh nghiệm là những người đã có va chạm với những vấn đề như : áp vong,ma nhập,tìm mộ.các vấn đề liên quan đến khả năng huyền bí..những người có sự va chạm với những vấn đề đó sẽ có cơ hội nhìn về linh hồn rõ ràng hơn. còn thường ở đây chúng ta chủ yếu là thầy tử vi,kinh dịch đọc sách là chính thì bàn về những vấn đề này cũng chưa có hướng đi.
hi vọng có bác nào đó trải qua hay có kinh nghiệm vào chia sẻ để chúng ta cùng bàn bạc,đánh giá.
Trích dẫn

TKThanh's Photo TKThanh 21/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 21/11/2013 - 15:56, said:

chúng ta thiếu điều gì ? đó chính là kinh nghiệm khi bàn các vấn đề này,còn kiến thức có thể vào google đánh cái mình quan tâm nó sẽ cung cấp cho ta đầy đủ. vậy kinh nghiệm là những người đã có va chạm với những vấn đề như : áp vong,ma nhập,tìm mộ.các vấn đề liên quan đến khả năng huyền bí..những người có sự va chạm với những vấn đề đó sẽ có cơ hội nhìn về linh hồn rõ ràng hơn. còn thường ở đây chúng ta chủ yếu là thầy tử vi,kinh dịch đọc sách là chính thì bàn về những vấn đề này cũng chưa có hướng đi.
hi vọng có bác nào đó trải qua hay có kinh nghiệm vào chia sẻ để chúng ta cùng bàn bạc,đánh giá.
Trên Google đúng là cung cấp các loại kiến thức chủ yếu được lưu lại dưới dạng tài liệu ghi chép....phàm có, thánh có, nguỵ có, chân có. Có điều lựa chọn được đâu là điều chân thật để mà tham khảo đã khó, hiểu được những vấn đề trong đó càng khó hơn.
Chung quy lại là đa số chúng ta thiếu trí huệ để hiểu và bàn về những vấn đề như thế này. Nếu trí huệ chưa có thì là lấy cái biết của phàm nhân bàn chuyện vũ trụ huyền bí....như vậy cũng chẳng đi đến đâu được. Có khác nào ếch ngồi đáy giếng nói chuyện trên trời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 21/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TKThanh, on 21/11/2013 - 17:07, said:

Trên Google đúng là cung cấp các loại kiến thức chủ yếu được lưu lại dưới dạng tài liệu ghi chép....phàm có, thánh có, nguỵ có, chân có. Có điều lựa chọn được đâu là điều chân thật để mà tham khảo đã khó, hiểu được những vấn đề trong đó càng khó hơn.
Chung quy lại là đa số chúng ta thiếu trí huệ để hiểu và bàn về những vấn đề như thế này. Nếu trí huệ chưa có thì là lấy cái biết của phàm nhân bàn chuyện vũ trụ huyền bí....như vậy cũng chẳng đi đến đâu được. Có khác nào ếch ngồi đáy giếng nói chuyện trên trời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
có lẽ bạn không đọc topic từ đầu,chỉ là vô tình vào và comen ngay bài này của tôi. bạn lên đọc từ đầu rồi suy nghĩ xem ý tôi là như thế nào không chúng ta lại tranh luận mà không đi đến đâu cả. tôi nói rằng :

có lẽ những câu hỏi viển vông không mang lại lợi ích thiết thực khi cái trước mắt cần thiết cho cuộc sống thì ta lại không bàn,nhưng đam mê giải thích các sự vật hiện tượng trong cuộc sống và xã hội thực sự nó cuốn hút cho trí tưởng tượng bay bổng và tư duy phát triển.

cảm ơn bạn nếu như lần sau bạn đọc hết !
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 21/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 20/11/2013 - 09:41, said:

"Con người lý trí" thắc mắc rằng: Tại sao con người cứ phải suy tư vậy, để làm gì ?

Để rồi không phải suy tư nữa
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 21/11/2013

Phiếm luận cùng anh PhapVan:

Hai câu Kiều của Nguyễn Du:

Ngẫm hay muôn sự tại Trời,
Trời kia đã bắt làm người có Thân.

Từ điển nghĩa của từ Hóa nhi:

Từ điển tiếng Việt: hóa nhi


- Từ dùng gọi tạo hóa với ý cuồng phóng, trách móc tạo hóa như đứa trẻ hay đặt bày cho người đời lắm chuyện oái oăm, bất thường như trò trẻ con, là do chữ "Tạo hóa tiểu nhi" trong tiếng Hán

- Đường thư: Đỗ Thẩm Ngôn bệnh nặng, Tống Chí Vấn đến thăm hỏi. Họ Đỗ nói: "Thậm vi tạo hóa tiểu nhi sở khổ" (Thật bị trẻ tạo hóa làm đến khổ)

- trẻ tạo. Gọi tạo hoá (ông trời) là trẻ con vì bày đặt việc đời như trò trẻ, khóc đó rồi lại cười đó, sướng đó rồi khổ đó ngay, oái ăm, chất chưởng, khó lường trước được. "Trẻ tạo hoá đành hanh quá ngán, Dắt díu người lên cạn mà chơi" (CONK)
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 21/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 21/11/2013 - 20:30, said:

Để rồi không phải suy tư nữa

Chỉ e rằng, đó là một chuỗi suy tư dài miên man bất tận. Bởi "mỗi một khi có một câu hỏi được trả lời, nó liền nảy sinh một câu hỏi dựa trên câu trả lời đó". "Niệm" đã khởi, thì chúng sẽ trùng trùng lớp lớp nối đuôi nhau ...

?
Trích dẫn

TKThanh's Photo TKThanh 21/11/2013

Bác PhapVan nói đúng đó anh, thấy giống phương pháp trong thiền đốn ngộ. Có điều không hiểu mục đích Bác PhapVan lập topic để làm gì, Không lẽ chỉ để nói chuyện phiếm ?
Sửa bởi TKThanh: 21/11/2013 - 21:28
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 21/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TKThanh, on 21/11/2013 - 21:27, said:

Không lẽ chỉ để nói chuyện phiếm ?

Những bằng chứng về hiểu biết thực chứng về Vũ trụ từ xưa đến nay chưa có bậc Thánh triết nào minh giảng, ngay cả Đức Phật cũng từ chối giải thích cặn kẽ về Vũ trụ. Vì chúng ta quá nhỏ bé và trí tuệ cũng chưa biết rõ ngay bản thân, nên không có câu giải đáp dứt khoát vì vậy chỉ dám đề là "Phiếm Luận". Mục đích qua vấn đề Phiếm Luận tự chúng ta cùng nhau nâng mình lên hiểu biết thêm một phần nhỏ bé về Tâm linh thông qua những câu chuyện PHIẾM - và nó chỉ là câu chuyện PHIẾM - XIN MIỄN CHẤP !
Sửa bởi PhapVan: 21/11/2013 - 23:04
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 22/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 18/11/2013 - 23:34, said:

Vũ Trụ là muôn thủa chưa có hồi kết vì chưa thấy khởi đầu

1. Các hành tinh chuyển động
2. Vì sao lại hình thành Trái đất
3. Linh hồn có thật sự bất diệt

Phiếm luận Vũ trụ Đại Thiên Địa đối cảnh Tiểu Thiên Địa (con người)

Xin được đưa kiến giải:
  • Vũ trụ là danh từ chỉ không gian và thời gian, mà không gian và thời gian đối với tâm cảnh khác nhau hay loài khác nhau sẽ có những dị biệt. Vì vậy định nghĩa vũ trụ chỉ là tương đối.
  • Tạm hình dung theo kinh dịch: sự vận hành của thời không có nền tảng là "khí", khi thăng hay động là khí, khi lắng xuống hay tĩnh thì thành hình. Tương tự như vậy vạn vật cấu thành từ khí - bao gồm cả trái đất.
  • Linh hồn là danh từ chỉ chủ thể của một sự vật, sự vật này vốn có nguồn từ sự vật khác theo nguyên lý duyên khởi. Trong duyên khởi thì diệt hay bất diệt chỉ là hai mặt của một đồng tiền, mà từ diệt đến sinh (hoặc ngược lại) là một quá trình gọi là "luân hồi". Nếu nhìn trên quan điểm nhất nguyên thì vốn không có sinh diệt, nhìn trên quan điểm nhị nguyên thì sinh diệt tương tùy (tức có sinh có diệt).
Ví đại vũ trụ đại thiên địa như một cơ thể, thì sinh linh vạn vật trong nó là những tế bào của cơ thể đó. Đại - tiểu thiên địa vốn không thể tách rời bởi chúng chính là một thể. Khi nói đến đại - tiểu vũ trụ, là ta nói đến đối tượng (có đối đãi) và chủ thể là linh hồn hay bản ngã, khi bản ngã diệt thì cả vũ trụ tương ứng sẽ diệt theo. Đạo nói rằng khi ta giải thoát tức là thoát khỏi tam giới, trong đạo phật gọi là niết bàn - tức tịch diệt, tận diệt, viên tịch.
Sửa bởi vietnamconcrete: 22/11/2013 - 09:45
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 22/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 21/11/2013 - 22:59, said:

Những bằng chứng về hiểu biết thực chứng về Vũ trụ từ xưa đến nay chưa có bậc Thánh triết nào minh giảng, ngay cả Đức Phật cũng từ chối giải thích cặn kẽ về Vũ trụ. Vì chúng ta quá nhỏ bé và trí tuệ cũng chưa biết rõ ngay bản thân, nên không có câu giải đáp dứt khoát vì vậy chỉ dám đề là "Phiếm Luận". Mục đích qua vấn đề Phiếm Luận tự chúng ta cùng nhau nâng mình lên hiểu biết thêm một phần nhỏ bé về Tâm linh thông qua những câu chuyện PHIẾM - và nó chỉ là câu chuyện PHIẾM - XIN MIỄN CHẤP !

E rằng anh sai rồi, tôi ví dụ: cuốn "Phật học tinh yếu" của hòa thượng Thích Thiền Tâm có giảng giải rất cặn kẽ về vũ trụ quan phật giáo. Còn chữ "minh giảng" e rằng khó bởi vì căn cơ chúng sinh không đều, làm sao minh giảng?
Trích dẫn

TKThanh's Photo TKThanh 22/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 21/11/2013 - 22:59, said:

Những bằng chứng về hiểu biết thực chứng về Vũ trụ từ xưa đến nay chưa có bậc Thánh triết nào minh giảng, ngay cả Đức Phật cũng từ chối giải thích cặn kẽ về Vũ trụ. Vì chúng ta quá nhỏ bé và trí tuệ cũng chưa biết rõ ngay bản thân, nên không có câu giải đáp dứt khoát vì vậy chỉ dám đề là "Phiếm Luận". Mục đích qua vấn đề Phiếm Luận tự chúng ta cùng nhau nâng mình lên hiểu biết thêm một phần nhỏ bé về Tâm linh thông qua những câu chuyện PHIẾM - và nó chỉ là câu chuyện PHIẾM - XIN MIỄN CHẤP !
Vâng. Xin miễn chấp
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 22/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ceinavigator, on 21/11/2013 - 20:44, said:


Hai câu Kiều của Nguyễn Du:

Ngẫm hay muôn sự tại Trời,
Trời kia đã bắt làm người có Thân.


Trời cho cầy cấy đầy đồng,
Xứ nào xứ nấy trong lòng vui ghê.
Một mai gặt lúa đem về,
Thờ cha, kính mẹ nhiều bề hiếu trung

Ca dao
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|