Nghiệm lý lá số vô sinh!
thienan 25/06/2011
Atmao75, on 25/06/2011 - 16:10, said:
Tôi chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ lấy tinh trùng của bố mình hay của anh mình để thụ tinh cho vợ. Nếu không dủ bao dung để nuôi một đứa con nuôi thì cố có con bằng cách này hay cách khác để làm gì?. Giải phóng vợ cho rảnh nợ.
Đừa con ,xét cho cùng là để vui cửa vui nhà, có sự nhờ cậy về sau ( nhờ cậy khi về già ốm đau bệnh tật thôi chứ ko phải về vật chất). nếu có sự chuyển giao thế hệ , dòng giống thì càng tốt, còn nếu ko có thì cũng đành chịu . Miễn là mình nuôi nó, giáo dục nó nên người và nó gắn bó với mình được.
Tôi thấy nhiều nhà nhờ được con nuôi nhiều hon con đẻ ấy chứ
Kiwi 25/06/2011
giangphingu, on 25/06/2011 - 13:16, said:
Tháng 8-9 dương lịch này mình có 1 chuyện rất quan trọng trong sự nghiệp. Đó là phải review để lên level mới , và lên lương. Mà mình đang rất lo ko bít có lên được hay không. Lần trước nhờ mọi người bên forum coi tử vi xem giùm, nhưng là đưa theo giờ Thìn. Có thể nó khác biệt. Mong bạn giúp cho.
Nghĩ chắc được. Nói để bạn thử nghiệm lý có lẽ interview đó vào tháng 8 âm lịch? Nếu rơi vào tháng 7 thì hơi gặp trục trặc khó khắn, mọi việc chưa quyết định được, day dưa đến tháng 8 mới xong.
giangphingu 26/06/2011
bạn kiwi ơi, phiền bạn bỏ chút thời gian xem cho mình 1 số cung trong lá số của mình như mệnh, thân, phúc đức, quan lộc, tài bạch, tật ách nha. Ko bít lá số theo giờ Mão của mình có phải là cách Tử Phủ Vũ Tướng ko? Mong đc bạn chỉ giáo. Chân thành cám ơn
Kiwi 26/06/2011
giangphingu, on 26/06/2011 - 12:07, said:
bạn kiwi ơi, phiền bạn bỏ chút thời gian xem cho mình 1 số cung trong lá số của mình như mệnh, thân, phúc đức, quan lộc, tài bạch, tật ách nha. Ko bít lá số theo giờ Mão của mình có phải là cách Tử Phủ Vũ Tướng ko? Mong đc bạn chỉ giáo. Chân thành cám ơn
Xin lỗi Kiwi vào đây chỉ với mục đích trao đổi và học hỏi, không tham gia giải lá số, câu nào Kiwi thấy mình trả lời được, Kiwi mới trả lời. Việc giải nguyên lá số rất mệt, và Kiwi cũng rất lười. Lá số giờ Mão không thể gọi là cách Tử Phủ Vũ Tướng, vì Vũ - Phủ bị Triệt, Tử - Tướng gặp Tuần, Liêm Trinh bị Sát tinh xung phá, nên cách này đã bị phá cách hoàn toàn. Bạn muốn giải lá số thì post bên mục tư vấn các bác sẽ giải cho cho bạn.
HuongNguyen 27/06/2011
htruongdinh, on 24/06/2011 - 13:24, said:
Trường hợp em của Hương Nguyen, với cặp Không Kiếp đắc địa thì có thể chữa bằng khoa học :
Trường hợp em dâu thì nên nhận con nuôi. Vì Tử tức Cơ Nguyệt Đồng Lương là con 2 dòng.
Nhận con nuôi cũng là cách tạo phúc, biết đâu nhờ vậy em trai của HN sớm chữa được vô sinh.
Trường hợp em dâu thì nên nhận con nuôi. Vì Tử tức Cơ Nguyệt Đồng Lương là con 2 dòng.
Nhận con nuôi cũng là cách tạo phúc, biết đâu nhờ vậy em trai của HN sớm chữa được vô sinh.
Cảm ơn htruongdinh và các bạn đã quan tâm. HN sẽ khuyên em trai và em dâu theo những gợi ý của các bạn. Thực tình bây giờ HN mới để ý đến lá số của em dâu.
thientruc 02/07/2011
minhminh, on 23/06/2011 - 06:46, said:
CANH BIÊN VI CÔ THẤN
LỘC TỒN CŨNG BIẾN VI CÔ THẦN
TUỔI CANH TỐI KỴ HỎA LINH LÂM VÀO
TỬ TỨC KÌNH HÌNH KHÔNG KIẾP
LÀM SAO CÓ CON , NẾU CÓ THÌ CŨNG KHUYẾT TẬT ,
LỘC TỒN CŨNG BIẾN VI CÔ THẦN
TUỔI CANH TỐI KỴ HỎA LINH LÂM VÀO
TỬ TỨC KÌNH HÌNH KHÔNG KIẾP
LÀM SAO CÓ CON , NẾU CÓ THÌ CŨNG KHUYẾT TẬT ,
Xin cho mình hỏi: khi cung Tử hội nhiều sao hiếm muội và sát tinh, nhưng nếu gặp Triệt thì sẽ càng xấu hơn nữa, hay cái xấu sẽ bị giảm trừ bớt?
Cám ơn mọi người trước nhé...
Yeutreem 13/09/2012
12h36'
Đêm không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi k biết có nên hỏi các cao nhân ở đây về lá số của mình không, Vốn cũng hay tìm tòi về tử vi dù kiến thức vẫn còn nhiều hạn hẹp nhưng tự nhận thấy lá số mình có khá nhiều sát tinh, cách cục rất xấu. Đoán cuộc đời sẽ lắm gian truân và nhiều nước mắt đây. Khi xem lá số mình, thấy giật mình quá. Vốn đã xấu từ mệnh phúc quan điền rồi nay còn cả Phu và Tử là 2 yếu tố mà mình quan trọng nhất cũng lại xấu nốt. Nhât là cung Tử, Phu đều Tuần. Hóa kị Địa Võng Thiên Hư đồng cung lại thêm Tử đóng Tử, Phu cũng có Phi Liêm. Lục tung các lá số hiếm muộn thấy đại đa số cung tử không tuyệt thì cũng triệt k triệt thì cũng tử kèm theo đó là cô quả phi liêm. Thấy thương cho mình nên mới vác lá số lên đây để xem những gì mình đoán có đúng k và mong đc các cao nhân cũng như mọi người cho lời khuyên.
Dù chưa có chồng nhưng nhìn lá số của mình k khỏi cảm thấy xót xa. Rất yêu trẻ và chỉ muốn sau này có đc những đứa con ngoan, nên người nhưng xem ra cũng khó mặc dù sống rất nghiêm túc đàng hoàng và khá quy tắc mô phạm, một lòng hướng Phật. Vậy mà trc kia đi xem bói thì thầy nào cũng khen lá số đẹp , sinh con quý tử, con ngoan, dễ nuôi. Có thề topic này sẽ trôi vào quên lãng nhưng vẫn mong đc các cao nhân để ý vầ giải đáp. Xin cảm ơn!
Đương số sinh ngày 30/8/1988 âm lịch lúc 16h30
Có bố, mẹ và 1 em gái
Đêm không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi k biết có nên hỏi các cao nhân ở đây về lá số của mình không, Vốn cũng hay tìm tòi về tử vi dù kiến thức vẫn còn nhiều hạn hẹp nhưng tự nhận thấy lá số mình có khá nhiều sát tinh, cách cục rất xấu. Đoán cuộc đời sẽ lắm gian truân và nhiều nước mắt đây. Khi xem lá số mình, thấy giật mình quá. Vốn đã xấu từ mệnh phúc quan điền rồi nay còn cả Phu và Tử là 2 yếu tố mà mình quan trọng nhất cũng lại xấu nốt. Nhât là cung Tử, Phu đều Tuần. Hóa kị Địa Võng Thiên Hư đồng cung lại thêm Tử đóng Tử, Phu cũng có Phi Liêm. Lục tung các lá số hiếm muộn thấy đại đa số cung tử không tuyệt thì cũng triệt k triệt thì cũng tử kèm theo đó là cô quả phi liêm. Thấy thương cho mình nên mới vác lá số lên đây để xem những gì mình đoán có đúng k và mong đc các cao nhân cũng như mọi người cho lời khuyên.
Dù chưa có chồng nhưng nhìn lá số của mình k khỏi cảm thấy xót xa. Rất yêu trẻ và chỉ muốn sau này có đc những đứa con ngoan, nên người nhưng xem ra cũng khó mặc dù sống rất nghiêm túc đàng hoàng và khá quy tắc mô phạm, một lòng hướng Phật. Vậy mà trc kia đi xem bói thì thầy nào cũng khen lá số đẹp , sinh con quý tử, con ngoan, dễ nuôi. Có thề topic này sẽ trôi vào quên lãng nhưng vẫn mong đc các cao nhân để ý vầ giải đáp. Xin cảm ơn!
Đương số sinh ngày 30/8/1988 âm lịch lúc 16h30
Có bố, mẹ và 1 em gái
Danghoang9 15/09/2012
......@ Yeutreem .
Nhìn là số 1 cách bao quát hơn là cứ chăm chú vào sát tinh thì ko như bạn nghỉ , số này đối với phụ nữ là rất tốt , chỉ ở nhà chăm sóc cho con cái gia đình , mọi vấn đề đối ngoại kinh tế có chồng lo , có điều là chồng sẻ lớn hơn rất nhiều tuổi , sang năm sẻ có lời đề nghị chính thức về hôn nhân ..Số này thiếu tự tin trong học vấn , bằng cấp nhiều trở ngại or ko có , năm nay sẻ có người nhờ trông giử trẻ .
Nhìn là số 1 cách bao quát hơn là cứ chăm chú vào sát tinh thì ko như bạn nghỉ , số này đối với phụ nữ là rất tốt , chỉ ở nhà chăm sóc cho con cái gia đình , mọi vấn đề đối ngoại kinh tế có chồng lo , có điều là chồng sẻ lớn hơn rất nhiều tuổi , sang năm sẻ có lời đề nghị chính thức về hôn nhân ..Số này thiếu tự tin trong học vấn , bằng cấp nhiều trở ngại or ko có , năm nay sẻ có người nhờ trông giử trẻ .
Yeutreem 15/09/2012
Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian góp ý cho mình nhưng chỉ ở nhà thôi á? ôi k đâu mình k muốn ở nhà. cũng phải đi làm chứ dù lương k nhiều nhưng cũng phải có cv của riêng mình chứ. hu hu. mong muốn của mình là đc mở mang đầu óc, đc phấn đấu trg sự nghiệp. buồn quá!!!
Đúng là mình thiếu tự tin trg học tập và bằng cấp có nhiều trở ngại nhưng cũng có dù nó k phải loại giỏi mình đg định học lên cao k biết có đc k?
Còn về vấn đề hôn nhân thì mình nói thật là mình k nghĩ nhiều vì mình lâu rồi k yêu ai nữa, cũng chả có hứng thú tìm hiểu nhưng mình rất quan trọng việc con cái vì mình rất yêu trẻ con. Mình sợ k có con lắm, k có con thì dù có sống trên núi tiền cũng k ý nghĩa. Mình còn tính nếu 30 chưa lấy đc chồng thì mình sẽ k lấy nữa mà xin con nuôi. Vs mình con cái mới là quan trọng nhất dù mình là ng yêu cv và tham vọng. mình nói thật vs bạn là mẹ mình cũng là ng phụ nữ tuyệt vời, hi sinh cho chồng con rất nhiều nhưng chỉ ở nhà chăm lo cho cho gđ thôi vì bố mình k cho đi làm. mẹ nuôi 2 chị em mình khôn lớn thành người và lúc nào cũng mạnh khỏe. Mình rất cảm phục mẹ mình nhưng nói thật mình k thể như mẹ đc vì mình hiểu cái nỗi khổ tận cùng của ng phụ nữ k làm ra tiền.
Mình thfi chắc ngày nào hàng xóm cũng nhờ giữ trẻ ý vì mình yêu bọn nhỏ lắm, trẻ con hàng xóm suốt ngày quấn quýt mình Vậy là mình vẫn có con hả bạn??? k lo hiếm muộn à???
Sang năm kết hôn à? thế có nên lấy k? tại mình thấy mình có số sát phu. Mình có 1 nốt ruồi to ngay dưới lệ đường, tóc xoăn tự nhiên nữa, thấy ng ta bảo tóc xoăn là hay lấy phải chồng vũ phu. Với lại mình có tìm tòi về tử vi thì thấy mình cũng có cách cục sát chồng sát con. sợ lấy sớm thì mọi ng vạ lây còn lấy muộn thì sợ mẹ cao tuổi k chăm giúp đc mà sinh con muộn sợ con yếu ớt bệnh tật. Chả biết sao nữa. Nhưng mình k tự tin về đường hôn nhân, vì mình sợ lấy phải ng k tử tế và k hiểu sao k thik đc ai cả thêm nữa mình còn khó tính quy tắc chứ. Mình k nghĩ mình lấy đc chồng giỏi vì những ng giỏi ng ta lấy vợ hết rồi (, mình k cần quá giàu và giỏi nhưng phải tử tế, thương yêu và có trách nhiệm vs vợ con.
Mong được bạn và mọi người chỉ giáo thêm. À mình đg xin việc, nhưng k thuận lợi. vậy khoảng bao h mình có việc??? Cảm ơn bạn nhiều Chúc cuối tuần vui vẻ nhé
Đúng là mình thiếu tự tin trg học tập và bằng cấp có nhiều trở ngại nhưng cũng có dù nó k phải loại giỏi mình đg định học lên cao k biết có đc k?
Còn về vấn đề hôn nhân thì mình nói thật là mình k nghĩ nhiều vì mình lâu rồi k yêu ai nữa, cũng chả có hứng thú tìm hiểu nhưng mình rất quan trọng việc con cái vì mình rất yêu trẻ con. Mình sợ k có con lắm, k có con thì dù có sống trên núi tiền cũng k ý nghĩa. Mình còn tính nếu 30 chưa lấy đc chồng thì mình sẽ k lấy nữa mà xin con nuôi. Vs mình con cái mới là quan trọng nhất dù mình là ng yêu cv và tham vọng. mình nói thật vs bạn là mẹ mình cũng là ng phụ nữ tuyệt vời, hi sinh cho chồng con rất nhiều nhưng chỉ ở nhà chăm lo cho cho gđ thôi vì bố mình k cho đi làm. mẹ nuôi 2 chị em mình khôn lớn thành người và lúc nào cũng mạnh khỏe. Mình rất cảm phục mẹ mình nhưng nói thật mình k thể như mẹ đc vì mình hiểu cái nỗi khổ tận cùng của ng phụ nữ k làm ra tiền.
Mình thfi chắc ngày nào hàng xóm cũng nhờ giữ trẻ ý vì mình yêu bọn nhỏ lắm, trẻ con hàng xóm suốt ngày quấn quýt mình Vậy là mình vẫn có con hả bạn??? k lo hiếm muộn à???
Sang năm kết hôn à? thế có nên lấy k? tại mình thấy mình có số sát phu. Mình có 1 nốt ruồi to ngay dưới lệ đường, tóc xoăn tự nhiên nữa, thấy ng ta bảo tóc xoăn là hay lấy phải chồng vũ phu. Với lại mình có tìm tòi về tử vi thì thấy mình cũng có cách cục sát chồng sát con. sợ lấy sớm thì mọi ng vạ lây còn lấy muộn thì sợ mẹ cao tuổi k chăm giúp đc mà sinh con muộn sợ con yếu ớt bệnh tật. Chả biết sao nữa. Nhưng mình k tự tin về đường hôn nhân, vì mình sợ lấy phải ng k tử tế và k hiểu sao k thik đc ai cả thêm nữa mình còn khó tính quy tắc chứ. Mình k nghĩ mình lấy đc chồng giỏi vì những ng giỏi ng ta lấy vợ hết rồi (, mình k cần quá giàu và giỏi nhưng phải tử tế, thương yêu và có trách nhiệm vs vợ con.
Mong được bạn và mọi người chỉ giáo thêm. À mình đg xin việc, nhưng k thuận lợi. vậy khoảng bao h mình có việc??? Cảm ơn bạn nhiều Chúc cuối tuần vui vẻ nhé
vidau 15/09/2012
em thấy chủ đề này khá hay . Đây là lá số khá hợp với chương trình này ạ . Mong các bác nghiệm lý giúp , sau đó em xin kể về cuộc sống thực về hiện trạng đời sống hiện nay ..Cháu xin cảm ơn ạ ...
Yeutreem 18/09/2012
Thưa bác Danghoang9
Cháu xin lỗi vì đã xưng hô chưa đúng mực với bác vì cháu lần đầu tham gia diễn đàn nên chưa phải phép với bác. Chỉ khi đọc profile của bác cháu mới biết có lẽ bác hơn cha chú mình nhiều tuổi. Mong bác lượng thứ và bỏ qua cho con trẻ. Cháu xin cảm ơn bác đã dạy bảo và cho cháu lời khuyên ạ.
Kính chúc bác và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng
Cháu xin lỗi vì đã xưng hô chưa đúng mực với bác vì cháu lần đầu tham gia diễn đàn nên chưa phải phép với bác. Chỉ khi đọc profile của bác cháu mới biết có lẽ bác hơn cha chú mình nhiều tuổi. Mong bác lượng thứ và bỏ qua cho con trẻ. Cháu xin cảm ơn bác đã dạy bảo và cho cháu lời khuyên ạ.
Kính chúc bác và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng
phuongmai06 20/09/2012
Theo tôi Yeutreem còn trẻ đời còn dài đừng tự kỷ ám thị là mình sẽ gặp khó khăn trong chuyện chồng con mà nhiều khi tự mình đánh măt các cơ hội. Hãy sống đúng tuổi của mình đi báy giờ mới ngoài 20 mà đã lo lắng thái quá đến nôic đêm ko ngủ thì buồn quá
shmily 20/09/2012
Yeutreem 20/09/2012
Vâng cô Phuongmai06 chỉ bảo cháu xin nghe ạ. Cháu hay suy nghĩ lung tung lo bò trắng răng lắm cô ạ, cháu đang sửa dần dần chứ k sau này lấy chồng chắc tổn thọ nữa.
Cháu cảm ơn chú Danghoang9, cô Phuongmai6, chị Diệu Bích vì đã cho cháu lời khuyên chân thành ạ. hi hi
Cháu cảm ơn chú Danghoang9, cô Phuongmai6, chị Diệu Bích vì đã cho cháu lời khuyên chân thành ạ. hi hi
huyenbang2810 22/09/2013
cho em hỏi các anh chị
lá số của em thấy có Triệt, em ko biết nhiều về tử vi, chỉ thấy hình như có triệt là không tốt, nói em khó có con. và đúng là em lấy chồng 3 năm rồi mà trông em bé hoài không thấy, trong khi đi khám thì bảo bình thường. em xin post lá số của em và chồng để nhờ các anh chĩ, cô bác luận giải giúp em đường con cái, xem có tin vui hay không? năm nào thì hy vọng có được ah
em cảm ơn nhiều ạ
* lá số của vợ
Lá số của Chồng
lá số của em thấy có Triệt, em ko biết nhiều về tử vi, chỉ thấy hình như có triệt là không tốt, nói em khó có con. và đúng là em lấy chồng 3 năm rồi mà trông em bé hoài không thấy, trong khi đi khám thì bảo bình thường. em xin post lá số của em và chồng để nhờ các anh chĩ, cô bác luận giải giúp em đường con cái, xem có tin vui hay không? năm nào thì hy vọng có được ah
em cảm ơn nhiều ạ
* lá số của vợ
Lá số của Chồng