Giàu, nghèo, sang, hèn, còn sống hay đã chết
Minh Huyền 19/02/2014
em đoán là ưng thư dạ dày ,thực quản ,liên quan đên tiêu hóa hơn là thận,tiền liệt tuyến
Đinh Văn Tân 19/02/2014
Đã tin số là có số . Lãnh vực nào cũng làm giàu được . Dạy học (mở lớp dạy kèm) chỉ một môn Lý Hoá mà tiếng tăm lừng lẫy cả Tỉnh . Lẽ tất nhiên phải kèm thêm vận may nữa mới giàu lón .
Tôi chưa thể tiết lộ thêm .
Tôi chưa thể tiết lộ thêm .
TiKiTaKa 19/02/2014
Thế nhưng...ôi thôi thôi chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh.
TiKiTaKa 19/02/2014
Ông Tân nới lỏng dây câu
Liền anh liền chị ngậm sâu trong hàm.
Liền anh liền chị ngậm sâu trong hàm.
Cự Cơ 20/02/2014
Đinh Văn Tân, on 19/02/2014 - 22:27, said:
Đã tin số là có số . Lãnh vực nào cũng làm giàu được . Dạy học (mở lớp dạy kèm) chỉ một môn Lý Hoá mà tiếng tăm lừng lẫy cả Tỉnh . Lẽ tất nhiên phải kèm thêm vận may nữa mới giàu lón .
Tôi chưa thể tiết lộ thêm .
Tôi chưa thể tiết lộ thêm .
Theo Cháu thì dù dạy thêm kiếm được nhiều tiền thì ý nghĩa của việc dạy giỏi vẫn là chứ Sang như Bác nói, tiếng tăm lừng lẫy cả tỉnh.
NgoaLong 20/02/2014
Đinh Văn Tân, on 18/02/2014 - 23:38, said:
Chữ Sang ở đây có nghĩa là Quan . Con một CA trước 1975, đang học Bách khoa Saigon, bị đánh bật ra khỏi trường, chắc không Quan được .
Theo bác DVT thì Sang có nghĩa là Quan. Nhưng theo cách bác DVT viết thì có lẽ nhiều người không nghĩ như vậy.
"Giàu, nghèo, sang, hèn", cũng như là "giàu hay nghèo, sang hay hèn". Thành ra, nhiều người thường chọn giữa giàu và nghèo, giữa sang và hèn.
Chữ "Sang" theo từ cũ có nghĩa là "người có tiền tài và danh vọng, được nhiều người trong xã hội kính trọng".
TiKiTaKa 20/02/2014
Cụ Tân nói đúng rồi. Sang là ý có công danh, nghĩa là có giàu mà vô học thì cũng k kể là sang. Đó là nghĩa gốc chuẩn mực, về sau biên diễn. Không phải mình tự thấy đúng thì cho là chân lý.
Sửa bởi renaissance: 20/02/2014 - 10:26
Sửa bởi renaissance: 20/02/2014 - 10:26
Quách Ngọc Bội 20/02/2014
NgoaLong, on 20/02/2014 - 09:55, said:
Chữ "Sang" theo từ cũ có nghĩa là "người có tiền tài và danh vọng, được nhiều người trong xã hội kính trọng".
Đây là định nghĩa đúng về từ "Sang" khi dùng với người và buộc phải thỏa mãn cả 2 yếu tố đã nêu ra.
Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ do Hoàng Phê chủ biên cũng định nghĩa như vậy.
TiKiTaKa 20/02/2014
Ngày nay xã hội cuồng loạn vì đồng tiền. Kẻ có tiền tưởng mình được tôn trọng, kì thực những người tôn trọng kẻ có tiền đều là bọn vô học. Kẻ tự cho là có học đều lấy có học làm tiêu chuẩn, bất kể có tiền hay không cứ lấy có học mà xét. Rốt cuộc hai bên khinh lẫn nhau như âm dương tương thôi tương bác.
Kể ra có tiền mà có học là tốt nhất. Có học để biết tiền nào kiếm được, tiền nào không nên kiếm, và khi hậu quả đến thì biết là vì sao chứ không than trời trách đất.
Chứ bố chơi 50 gái mà muốn con gái mình thục nữ tiết phụ thì đó là mong muốn của kẻ vô học vậy.
Sửa bởi renaissance: 20/02/2014 - 10:56
Kể ra có tiền mà có học là tốt nhất. Có học để biết tiền nào kiếm được, tiền nào không nên kiếm, và khi hậu quả đến thì biết là vì sao chứ không than trời trách đất.
Chứ bố chơi 50 gái mà muốn con gái mình thục nữ tiết phụ thì đó là mong muốn của kẻ vô học vậy.
Sửa bởi renaissance: 20/02/2014 - 10:56
TiKiTaKa 20/02/2014
QuachNgocBoi, on 20/02/2014 - 10:49, said:
Đây là định nghĩa đúng về từ "Sang" khi dùng với người và buộc phải thỏa mãn cả 2 yếu tố đã nêu ra.
Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ do Hoàng Phê chủ biên cũng định nghĩa như vậy.
Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ do Hoàng Phê chủ biên cũng định nghĩa như vậy.
Uh, nhưng đúng với Hoàng Phê và từ thời Hoàng Phê. Khi Hoàng Phê chưa ra đời, như thời tử vi xuất hiện thì phải đối chiếu với các văn bản thời đó xem họ nhìn và nhận "sang" là thế nào.
TiKiTaKa 20/02/2014
Kiến phải có 證 chứng. Chứ nếu theo lối 思 tư 辨 biện như Long Xu Chiêng thì rốt cuộc cũng sa vào ma pháp.
Sửa bởi renaissance: 20/02/2014 - 11:06
Sửa bởi renaissance: 20/02/2014 - 11:06
TiKiTaKa 20/02/2014
renaissance, on 20/02/2014 - 11:05, said:
Kiến phải có 證 chứng. Chứ nếu theo lối 思 tư 辨 biện như Long Xu Chiêng thì rốt cuộc cũng sa vào ma pháp.
Thuật ngữ của dân chơi gọi là Nhập Miếu, hị hị, ngồi sau khói hương nghi ngút mà phán. Có Chứng nên phân biệt được Newton và bọn Giả Kim. Có Chứng nên phân biệt được Einstein với Newton. Có chứng nên phân biệt được Chúa Alex với bọn thần trâu thần bò.
Quách Ngọc Bội 20/02/2014
renaissance, on 20/02/2014 - 10:54, said:
Uh, nhưng đúng với Hoàng Phê và từ thời Hoàng Phê. Khi Hoàng Phê chưa ra đời, như thời tử vi xuất hiện thì phải đối chiếu với các văn bản thời đó xem họ nhìn và nhận "sang" là thế nào.
Thời nào chả thế, cái ông nói nó đâu có nằm ngoài vế "được người trong xã hội kính trọng".
Tất nhiên nhiều người giàu có nhưng bị xã hội coi rẻ như bọn trọc phú, trưởng giả thời xưa thì gọi là giàu nhưng không sang. Thế mới có câu "trưởng giả học làm sang".
Lại xét như thầy Chu Văn An, Khổng Tử được xã hội kính trọng như có ai bảo các thày ấy Sang đâu, vì các thày ấy nghèo, nhưng là nghèo mà không hèn.