←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống

Locked

1 2 3 4 |»|

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 19/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 19/02/2014 - 22:29, said:

Quá chính xác. bác ạ.
Có những chuyện nghĩ như trò đùa số mệnh. Có một anh chồng đem lá số của vợ đến hỏi thầy tử vi, thầy phán lá số xấu, hại phu hại tử, anh về bỏ ngay vợ. Rồi đang từ vị trí giám đốc tập đoàn lớn, có trong tay những hợp đồng béo bở, anh bị cho thôi việc và những đối tác làm ăn riêng cũng đi luôn. Sau này mới vỡ lẽ anh ta đưa cho thầy tử vi sai giờ sinh của vợ.
Từ khi yêu và cưới người vợ, anh từ một nhân viên bình thường lên nhanh như diều gặp gió, nếu anh không bị quá tham lang thì có thể thấy ngay sự mâu thuẫn giữa lời thầy và những sự việc. Nên các thầy cũng cần chú ý điều này.
Tuy vậy anh vẫn không nản lòng cải số, nhờ thầy chọn giờ cho con của mình với vợ mới, với mong mỏi đứa con này sẽ mang lại tài lộc, may mắn cho cha mẹ. Mọi việc đều thuận lợi theo ý anh, duy đứa bé không chịu ăn vào lá số do thầy chọn.

Vận anh này đến lúc như vậy thì nó phải như vậy, chứ cũng chưa chắc do tại thầy, tuy vậy ông thầy cũng chia cái nghiệp đó. Cái đó là duyên hay trời xui đất khiến.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 19/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 19/02/2014 - 23:11, said:

Vận anh này đến lúc như vậy thì nó phải như vậy, chứ cũng chưa chắc do tại thầy, tuy vậy ông thầy cũng chia cái nghiệp đó. Cái đó là duyên hay trời xui đất khiến.

Vâng, khi anh ta lấy vợ anh ta đang ở vận đầu KK phát dã như lôi, cộng hưởng với cung phu khá vượng của người vợ, sự nghiệp anh ta phất lên rất nhanh. Sau khi li hôn thì anh ta xuống lại càng nhanh do KK. Đúng là duyên số.
Trích dẫn

songbienxanh's Photo songbienxanh 19/02/2014

Cảm ơn chủ thớt. Đọc bài của bác mà tôi vỡ lẽ ra được nhiều điều!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 19/02/2014 - 02:18, said:

Gần 2 giờ sáng, việc cũng đã xong. Trong một lúc rảnh rổi tình cờ quay lại diễn đàn xưa, có chút vui vui vì cũng là 1 sân chơi ảo, xả stress, nhưng không biết bao giờ sẽ kết thúc. Đã có một thời đam mê thuật số và cũng có một số tiến bộ nhất định, cứ nghĩ là mình biết trước thì sẽ thay đổi được, tất cả chỉ là suy nghĩ ấu trĩ. Mỗi người vận mệnh đã an bài. Anh không biết thì thánh nhân đãi kẻ khù khờ, anh càng biết thì anh càng khó khăn. Cái gì người ta chỉ mất chút công là đạt được, anh biết trước thì anh phải mất gấp 10 lần mới có, hoặc có rồi cũng mất. Con người không thắng nổi định mệnh đâu. Ông trời đã cho anh cái mà mọi người không có thì sẽ lấy lại của anh những cái mà ai cũng có. Tự nhiên có định luật công bằng.
Chẳng phải vì mình biết mà trời bắt mình phải tốn công gấp 10 lần để đạt được mà chính là vì cái biết của mình làm phức tạp hoá vấn đề và kiến nó trở nên khó khăn cho chính mình . Nếu cái biết của mình đã thật sự đạt đến gốc rể thì nó trở nên giản dị và hành xử thuận với tự nhiên của sự/vật, người ngoài nhìn giống như người không biết nhưng không phải là cái si hành của người không biết.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 20/02/2014 - 05:08
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/02/2014

Cái gì người ta chỉ mất chút công là đạt được, anh biết trước thì anh phải mất gấp 10 lần mới có, hoặc có rồi cũng mất. Con người không thắng nổi định mệnh đâu.

Không đúng tuyệt đối, thậm chí sai lạc. Cậu bao nhiêu tuổi mà cho rằng mình đã hiểu đời, hiểu thuật số ?

Theo tôi muốn phát ngôn như trên phải có ít nhất 50 tuổi, thăng trầm qua nhiều DH, phải có kiến thức kinh nghiệm lịch lãm trong nhiều lãnh vực, và quan trọng nhất là thuật số phải am tường .

Viết như thế sẽ có những người sau đây phản đối : TKQ, NhuThangThai. VuiVui .... và ngay cả tôi (theo 1 góc độ nào đó).

Không hề bị vợ bỏ, bồ đá, đi tu`, không hề bài bạc trai gái, không hề làm việc khoa học kỹ thuật cao cấp, không hề giao du với đầu gấu, không hề khiêu vũ ballroom, không hề tham gia giải đoán hay nghiệm lý các cases lý số thì làm sao có thể viết như thế ?

Tôi buồn cười nhất là lại tiến sĩ giấy chẳng có kinh nghiệm đường đời lại hay viê't các câu vớ vẫn làm chữ ký , cứ tưởng như mình đã hiểu các thứ mà tôi viết ra ở trên .

ha ha, tôi có 1 người bạn la cà quán nhậu, tửu lượng cũng khá, chơi toàn Cordon Blue, khoe cưa 3-4 chai với 7-8 người bạn: ngồi với tôi uống XO, sau này hắn (Đinh Dậu) nói "lão ngoan uống rượu cừ hơn tôi".

Muốn coi bói toàn diện thì phải biết rất nhiều thứ và kinh qua thực tế chứ không phải nói xuông !

HC
Sửa bởi HoaCai0101: 20/02/2014 - 05:16
Trích dẫn

Thienluong's Photo Thienluong 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 19/02/2014 - 22:43, said:

Cho nên, Thuật phải lấy Đạo làm gốc.

Thuật vô Đạo, chỉ hại người, rồi quay lại hại chính mình.

Muốn học Thuật, thì lực Đạo phải cao hơn lực Thuật.

Khi lực Đạo chưa tới, hãy "cố gắng" kìm hãm lực Thuật của mình.

Lực Thuật cao thâm, tuổi còn trẻ, khí huyết hừng hực, càng dễ phạm sai lầm.

Có ông Thầy đã dạy:
Các trò khi nào đủ đức gánh hoạ cho đời thì mới được hành nghề nếu không sẽ chịu hoạ ứng.
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 20/02/2014 - 05:00, said:

Chẳng phải vì mình biết mà trời bắt mình phải tốn công gấp 10 lần để đạt được mà chính là vì cái biết của mình làm phức tạp hoá vấn đề và kiến nó trở nên khó khăn cho chính mình . Nếu cái biết của mình đã thật sự đạt đến gốc rể thì nó trở nên giản dị và hành xử thuận với tự nhiên của sự/vật, người ngoài nhìn giống như người không biết nhưng không phải là cái si hành của người không biết.
Mọi sự tối giản đều đòi hỏi sự khinh qua..... có khi đòi hỏi phải ma luyện mới thành cương lĩnh, cho nên lợi ích của nó lớn vì giải quyết được nhiều mệnh đề.

Ngay cả đời thực và mệnh lý mà so bì học 10 - làm 10..... mà được 1 là sự so sánh khập khiễng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/02/2014

Ngọc bất trác bất thành khí.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienluong, on 20/02/2014 - 06:50, said:

Có ông Thầy đã dạy:
Các trò khi nào đủ đức gánh hoạ cho đời thì mới được hành nghề nếu không sẽ chịu hoạ ứng.

Thầy này chắc đi học xin điểm rồi tốt nghiệp. Không có ai phải gánh họa cho đời, họ chỉ gánh họa cho chính họ mà thôi.
Trích dẫn

Thienluong's Photo Thienluong 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 17/02/2014 - 23:45, said:

Thuật số cũng là triết lý sống. Học thuật số để thay đổi mệnh là điều không tưởng, nhưng biết thuật số để hài lòng với cuộc sống là điều nên làm. Triết lý của thuật số có thể vận dụng rất nhiều vào giải quyết công việc và cuộc sống, chứ không nhất thiết là phải dùng để xem số, giải quẻ.


1. Âm dương là thể, ngũ hành là dụng. Âm dương là khí, ngũ hành là tượng. Suy xét nên dựa chính vào âm dương.

2. Thể do hình thái động tĩnh mà gọi là âm dương. Dụng do hoàn cảnh mà thụ khí thành hình

3. Càn tiên thiên biến Ly hậu thiên, Khôn tiên thiên biến Khảm hậu thiên. Khí chỉ có một, nhưng tên thì rất nhiều.

4. Du hồn là Phản Ngâm, Quy hồn là Phục Ngâm.

5. Chỗ Không Vong là chổ Du Hồn, Quy Hồn. Dương thì là Không, âm thì là Vong.


6. Phúc là rễ, mệnh là gốc, thân là thân, vận là hoa. Hoa kết trái hay không còn tuỳ thời tiết.

7. Phúc đức quyết định tất cả, nhưng mệnh lý nên biết để hành xử và hài lòng.

8. Tiên thiên lai khí, hậu thiên dụng khí.

9. Thái quá đáng sợ hơn bất cập. Chưa chín thì sẽ chín, đã chín mà không hái thì sẽ thối.

10. Ai Động, Động với ai? Ai Tĩnh, Tĩnh với ai. Động cũng là Tĩnh, Tĩnh cũng là Động. Động Tĩnh đồng thời tạo thành Đạo.

11. Thể của nó là Tĩnh, Dụng của nó là Động.

12. Tuế nguyệt xung là phá, nhật thời xung là kích hoạt. Nguyên khí đầy đủ thì cần nhật xung, nguyên khí yếu thì tránh nhật xung.

13. Không Vong hữu dụng với chổ không đầu mối, chưa có quy củ.

14. Không Vong là chỗ chờ khí, Tĩnh không ra Tĩnh, Động không ra Động. Khi thông tin mù mờ thì theo Không Vong mà tìm.

15. Khí mạnh nhất ở chổ trước Không Vong. Khí đắc dụng ở chổ sau Không Vong.

16. Nguyên thần kỵ thần cùng động là phá ta cũng là kẻ giúp ta.

17. Kiếp Không Xương Khúc an theo giờ nhưng bị ảnh hưởng ở tháng sinh. Ở 6 cung cường, sinh tháng chẳn bao giờ cũng gặp Kiếp Không, sinh tháng lẻ bao giờ cũng gặp Xương Khúc.

18. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng tuyệt xứ phùng sinh hay không thì tại đức.

Kính Bác Goodluckgoodbye,
Thienluong xin cảm ơn Bác về bài giảng trên đây.
Có điều có nhiều chỗ TL còn mù mờ, kính xin bác dẫn giải giúp được không ạ?

4. Du hồn là Phản Ngâm, Quy hồn là Phục Ngâm.

5. Chỗ Không Vong là chổ Du Hồn, Quy Hồn. Dương thì là Không, âm thì là Vong.


Mong được Bác khai thông chỉ bảo

Thienluong thành thật xin cảm ơn Bác Goodluckgoodbye
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 20/02/2014

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 20/02/2014 - 09:10
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/02/2014

À lạt xố ?
À lạt xừ mi đà.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 20/02/2014

Người thấu hiểu triết lý cuộc sống nào đâu đã sống được với cái hiểu đó. Thắng được cái ngã của mình đâu phải chuyện dễ.
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 19/02/2014 - 22:43, said:

Cho nên, Thuật phải lấy Đạo làm gốc.

Thuật vô Đạo, chỉ hại người, rồi quay lại hại chính mình.

Muốn học Thuật, thì lực Đạo phải cao hơn lực Thuật.

Khi lực Đạo chưa tới, hãy "cố gắng" kìm hãm lực Thuật của mình.

Lực Thuật cao thâm, tuổi còn trẻ, khí huyết hừng hực, càng dễ phạm sai lầm.

không khéo lại bị tẩu đến nơi rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lực Đạo thế nào mới là tới vậy anh?
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 20/02/2014 - 10:40, said:

không khéo lại bị tẩu đến nơi rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lực Đạo thế nào mới là tới vậy anh?

Vừa nói phải thực hành đến đâu mới biết lý đến đó thì nó nói dùng Đạo dẫn Thuật, x hiểu thằng này nó ăn phải cái gì.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|