Riêng trong khu rừng TVLS, các danh gia đều trả giá
- Cụ Ba La mù mắt, sống khắc kỷ
- Cụ Ngô Hùng Diễn lãng du tìm mộ, đơn sơ
- Cụ Thiên Lương nhà cửa xụp đổ, vợ con chết, chỉ để lại danh thơm
- Cụ Ích (bố vợ của MC Nguyễn Ngọc Ngạn, sống đơn giản trong khu hẽm tầm thường, chết lưu vong trong cảnh suy tàn)
Dây vào huyền học dễ bất bình thường lắm . Vẫn có người thành công, hạnh phước dồi dào, có người bị chết thảm như tướng số gia Huỳnh Liên vì không qua khỏi hạn độc . Có người n/c cho lắm cuối cùng phá sản tới 2 lần khi 12 năm đáo hạn kỳ một lần. Cụ Song An Đổ Văn Lưu gốc thầu khoán lên voi xuống chó nhiều lần sinh tò mò mà nghiên cứu số mạng .
Hoá Kỵ thật sự không phải là sao huyền học vì đây là cách nhầm lẫn thị phi nhưng khi đi với Riêu thành lập bộ nhị ám hoá linh vì Riêu là thần linh. Lúc đó Kỵ biến hoá thành nhiều màu sắc như 1 cái cầu vồng sau cơn mưa (cụ Ba La có cách này).
Cao thủ agape cũng có cách này nhưng chỉ là thứ cách tức không hay bằng .
Sửa bởi HoaCai0101: 21/04/2014 - 19:18