←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giàu quá



1 2 3

ThanVuong's Photo ThanVuong 22/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienco, on 02/07/2011 - 16:23, said:

Dưới 30 tuổi, để từ tay trắng làm ra thì thực sự là không nhiều, hầu hết là thừa hường tài sản từ bố mẹ hoặc nền tảng từ bố mẹ, TC gặp rất rất nhiều, để tay trắng thì cực kỳ ít ỏi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



không phải là ít ỏi mà là quá khó khăn để vươn lên. vừa phải chống mưa, gió, bão, lụt, hạn hán, thiên tai.... không quyết trí (không phải chí) và đề kháng tốt thì gần như rất ít cơ hội. Nhưng nếu lên dc chắc sẽ rất bền vững...
Trích dẫn

meomeo27's Photo meomeo27 27/08/2011

Em thấy quan chức ở đâu giàu cũng ko bằng thủ đô, thủ đô tập trung nhiều quan chức mà toàn chức to, vài cái dự án, nhà đất thì tiền đếm ko xuể rồi.Ở tỉnh cũng chỉ được vài quan chức đứng đầu thôi, vài tỷ cũng chỉ = cái nhà phình phường ở HN thôi bác ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PhuocBao's Photo PhuocBao 27/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dinhvantan, on 29/06/2011 - 03:01, said:


Hơn 1 tỷ nên chọn Camry LE 2.5 hay Mercedes C250

Tôi năm nay 30 tuổi đã lập gia đình và có 2 con. Gần đây 2 vợ chồng có ý định mua xe và đang phân vân giữa hai xe trên vì tiền không chênh lệch nhau nhiều. Mong bạn đọc đã có kinh nghiệm tư vấn cho vợ chồng tôi (Anh Dũng)

=============
Mới 30 tuổi mà đã giàu như thế nầy . Mua xe 1 tỷ thì ít nhứt phải có 5 tỷ .


Nếu dân HN thì chưa chắc là giàu, người HN thường sống bằng tiếng, "phải đẹp mặt", v.v... nên thường là ... vay tiền để mua xe hơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đến như bác chạy xe thồ cũng mặc áo vét (vừa chống lạnh, vừa sang)...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PhuocBao's Photo PhuocBao 27/08/2011

Một hình ảnh dễ phân biệt đâu là Nam/Bắc :

Người miền Bắc nhập cư miền Nam, dù là dân lao động cũng mặc áo đóng thùng chạy ngoài đường, còn người lao động miền Nam vẫn để áo ngoài quần, xuề xòa chân chất ko điêu ngoa là bản chất của người miền Nam.
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 27/08/2011

mình thích người ăn mặc xuề xòa , nhìn họ chân thật , còn những người ăn mặc thẳng thớm quá thường nhìn vẻ mặt thấy làm bộ lắm , nhất là đàn ông, còn đàn bà thì không kể ,vì phụ nữ là phái đẹp , sinh ra là đã thiên về bề ngoài rồi , nhưng một người phụ nữ đẹp mà thông minh thì cũng biết dấu bớt cái đẹp của mình đi đừng cho nó rạng rỡ quá . Mình nhớ có câu nào trong Tứ Thư của Khổng Tử nói người ăn diện nổi trội hơn người xung quanh là không khiêm tốn , không có lòng nhân . Người có lòng trắc ẩn thì khi thấy mình may mắn hơn người khác, thì phải biết hạ mình một chút , đó cũng là lý lẽ của Dịch vậy
Trích dẫn

duong's Photo duong 27/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"...Một nguyên nhân khác quan trọng hơn chính là việc nhà đầu tư TP.H-C-M quen dùng đòn bẩy tài chính hơn ở Hà Nội. Khi các khoản vay ngân hàng đến ngày đáo hạn, nhà đầu tư buộc phải bán tháo để trả nợ khiến giá BĐS sụt giảm mạnh. Còn ở Hà Nội, phần lớn nhà đầu tư dùng vốn tự có nên không xảy ra tình trạng tháo chạy trả nợ ngân hàng không nhiều..."

------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"...Chịu chơi và sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD để sở hữu những căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, các đại gia Hà Nội có phần “bạo tay” hơn trong việc mua nhà đất so với các đại gia TP.H-C-M..."

"...Giá nhà Hà Nội gấp 2 lần TP.H-C-M

Không chỉ bạo tay trong việc mua sắm các căn hộ biệt thự nghỉ dưỡng triệu đô, người Hà Nội còn tỏ ra chịu chơi hơn khi sẵn sàng sở hữu nhà đất với mức giá cao gấp đôi TP.H-C-M và cao hơn hẳn 1 số nước trên thế giới.

Ví dụ, nếu lấy Tháp Rùa (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) là tâm, quay bán kính khoảng 9km về phía khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, thì một căn biệt thự khoảng 300m2 tại khu vực này cũng lên đến 50 - 60 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Australia, nếu lấy thành phố Sydney làm tâm, quay bán kính 9km thì một căn biệt thự có diện tích 800 m2 cũng chỉ có giá 800 – 900 nghìn đô la Úc, tương đương khoảng 20 tỷ đồng.

Một độc giả tên Tuấn cho biết: "Tôi có 1 căn biệt thự ở khu Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), Hà Nội diện tích 150 m2, giá bán đã gần 50 tỷ mà tôi không bán. Mặt đường Trần Thái Tông bây giờ giá đất khoảng 400 triệu/m2. Nếu 800 m2 (hợp khối 5 -6 căn mặt đường) thì giá lên tới 300 - 400 tỷ, chứ không có chuyện 40 tỷ đồng"..."
Sửa bởi duong: 27/08/2011 - 13:04
Trích dẫn

gialuong's Photo gialuong 16/10/2011

Các bác thầy nhà ta đã đúc kết được ra điều gì chưa. Còn theo cá nhân mình nghĩ vẫn là đức nhân thắng số. Giầu chỉ là 1 khái niệm ở mỗi thời điểm khác nhau mà thôi
Trích dẫn

meomeocatcat's Photo meomeocatcat 09/11/2011

HIC,toan ng giau nhi...?...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 10/11/2011

Đúng là thời này có rất nhiều người giàu, nhưng cũng rất nhiều người làm liều vay mượn để chưng diện, báo chí vừa rồi phanh phui ra rất nhiều chuyện "con nợ ngàn $, chục $, Minhtam thấy mấy bà giáo viên ổ chỗ Minhtam ở toàn làm thêm bán hàng đa cấp, cò nhà đất, vay chỗ nọ đập chỗ kia cho vay lãi, đầu tư, mua xe cọ, nhà cửa, nhìn vào tưởng giàu lắm... nhưng đến lúc bể nợ người thì trốn, người thì bị công an bắt, người bán nhà. Có những người tưởng đại gia đến khi công an đến lấy nhà thì phải cáng ông cụ già từ tầng 5 xuống ra nhà cái ốt ở tạm...

Chuyện mua xe 1 tỷ, 2 tỷ cũng rất nhiều người mua được, nhưng thực sự có cần hay chưa, đã phù hợp với điều kiện kinh tế của mình chưa thì không phải ai cũng quan tâm đến, mục đích để giải quyết khâu oai còn rất nhiều .
Sửa bởi MinhTam: 10/11/2011 - 08:50
Trích dẫn

TanHongThuy's Photo TanHongThuy 13/11/2011

Chưa giàu thì được một cái quan trọng là chưa đắc tội với người nghèo .
Va giàu vật chất cân bằng với giàu tinh thần thì hay biết mấy phải không ạ
Đai phú do thiên, cái này thì chắc rồi không nghi ngờ chi
Trích dẫn

DIMATTEO's Photo DIMATTEO 15/01/2012

Dân Hà Nội bây giờ giàu hơn dân Sài Thành rồi!

Thời này quan chức vẫn giàu nhất, doanh nhân cũng chỉ là thứ hạng mà thôi!

Ở đâu chứ, Hà Nội tôi thấy nhiều người giầu khủng khiếp lắm. Nói đâu xa, đất đai trong Đà Nẵng, Nha Trang toàn dân Hà Nội vào xơi đó còn gì!
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 16/01/2012

vậy nên kinh tế mới lũng đoạn , chẳng còn dư mà đắp vô cho khó khăn hiện nay , nát tới nơi rồi
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 11/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

duong, on 27/08/2011 - 12:57, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"...Một nguyên nhân khác quan trọng hơn chính là việc nhà đầu tư TP.H-C-M quen dùng đòn bẩy tài chính hơn ở Hà Nội. Khi các khoản vay ngân hàng đến ngày đáo hạn, nhà đầu tư buộc phải bán tháo để trả nợ khiến giá BĐS sụt giảm mạnh. Còn ở Hà Nội, phần lớn nhà đầu tư dùng vốn tự có nên không xảy ra tình trạng tháo chạy trả nợ ngân hàng không nhiều..."

------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"...Chịu chơi và sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD để sở hữu những căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, các đại gia Hà Nội có phần “bạo tay” hơn trong việc mua nhà đất so với các đại gia TP.H-C-M..."

"...Giá nhà Hà Nội gấp 2 lần TP.H-C-M

Không chỉ bạo tay trong việc mua sắm các căn hộ biệt thự nghỉ dưỡng triệu đô, người Hà Nội còn tỏ ra chịu chơi hơn khi sẵn sàng sở hữu nhà đất với mức giá cao gấp đôi TP.H-C-M và cao hơn hẳn 1 số nước trên thế giới.

Ví dụ, nếu lấy Tháp Rùa (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) là tâm, quay bán kính khoảng 9km về phía khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, thì một căn biệt thự khoảng 300m2 tại khu vực này cũng lên đến 50 - 60 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Australia, nếu lấy thành phố Sydney làm tâm, quay bán kính 9km thì một căn biệt thự có diện tích 800 m2 cũng chỉ có giá 800 – 900 nghìn đô la Úc, tương đương khoảng 20 tỷ đồng.

Một độc giả tên Tuấn cho biết: "Tôi có 1 căn biệt thự ở khu Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), Hà Nội diện tích 150 m2, giá bán đã gần 50 tỷ mà tôi không bán. Mặt đường Trần Thái Tông bây giờ giá đất khoảng 400 triệu/m2. Nếu 800 m2 (hợp khối 5 -6 căn mặt đường) thì giá lên tới 300 - 400 tỷ, chứ không có chuyện 40 tỷ đồng"..."

Nghiadinh thấy đất cát ngoài Hà Nội ảo lắm.
Sửa bởi DLN: 11/03/2012 - 17:27
Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 11/03/2012

Các đại gia ngoài Bắc có ngày phá sản .
Trích dẫn


1 2 3