Làm sao tu?
MasterTea 18/10/2014
pvcpvcp, on 17/10/2014 - 18:32, said:
Mục đích tu hành chỉ là thế này sao?
tuỳ định nghĩa
Người thì nói tu là chính trị,
tu là làm nghệ thuật
Tu cho có phúc
Tu cho sớm thăng thiên
Tu cho mau về với chúa
Tu cho thành tiên, thành Phật
tu cho vui
tu cho đời bớt khổ
tu để giết thời gian
tu để tránh nhân quả
tu để cho người ta bít mình là người có đạo hạnh
tu để gây quĩ
còn tu là gì thì tuỳ định nghĩa của mỗi người, tuỳ hình thức, động lực và cứu cánh mà định nghĩa, tính chất và thể thức nó khác nhau
Như bé Trà tu là 1 nghệ thuật và người tu là 1 nghệ sĩ
Phương pháp tu là 1 fashion
Fashion nào rùi thì cũng đưa đến 1 kết quả là làm đẹp cho thể xác lẫn tâm hồn, còn fashion nào hạp với người nào thì ai mà bít
'
Beauty belongs to the eye of the beholder'
A Men Di Đà Phật
MasterTea 18/10/2014
Ai bít ngày sau 1 kiếp người
Thoát nhiên chìm nổi giữa biển khơi
Giật mình khi nước 0 gợn sóng
Thế là đã wa 1 kiếp đời
Thoát nhiên chìm nổi giữa biển khơi
Giật mình khi nước 0 gợn sóng
Thế là đã wa 1 kiếp đời
pvcpvcp 18/10/2014
Người thường thì nghĩ như bạn .Người "không thường" thì lại nghĩ khác !Bàn cải,hý luận chẳng đi đến đâu !Quan trọng là sớm nhận biết được viên ngọc dấu trong chiếc áo!
MasterTea 18/10/2014
Rõ màu trong ngọc trắng ngà !
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên
Phải cái loại ngọc này 0 ?
Tiếc thay trong giá trắng ngần
Đến phong trần cũng phong trần như ai
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên
Phải cái loại ngọc này 0 ?
Tiếc thay trong giá trắng ngần
Đến phong trần cũng phong trần như ai
pvcpvcp 18/10/2014
MasterTea 01/11/2014
xin hỏi có ai bít ý nghĩa câu nói này xin giải thích hộ bé Trà:
Nhà vô địch điền kinh là người lun chạy trước tiếng vỗ tay!
Nhà vô địch điền kinh là người lun chạy trước tiếng vỗ tay!
ngayxuan 20/11/2014
ngayxuan đang cầm cốc Beer đây bác MM. Uống cho quên sự đời đi. Tu hú thôi cũng được.
TieuNgaoGiangHo 06/02/2015
Tu là gì tôi cũng chẳng rõ nữa , có lẽ tu chỉ là 1 từ người ta dùng để đặt tên cho hình thức lên chùa ngày xưa và giờ đã được cải biến và sử dụng rộng rãi . Tôi nghĩ vậy , thỉnh thoảng tội cũng sử dụng từ tu , thỉnh thoảng lại tự nhắc nhở mình phải tu tâm dưỡng tính , nhưng tôi chỉ tu theo kiểu ích kỉ của tôi thôi , Tôi chỉ tự nhắc mình phải nghĩ cho gđ mình nhiều hơn , tiếp theo tôi muốn mình ăn no ngủ kĩ luôn luôn vui vẻ , tiếp theo là k gây hại cho ai . hết . Có lẽ vì thế nên tôi chỉ là 1 người bình thường . nếu có kiếp sau thì có lẽ vẫn cứ là người chứ k thành 1 thành phần siêu nhiên nào dc . thế cũng tốt . Làm người rất hạnh phúc . Nếu kiếp sau của tôi loài người chưa tuyệt chủng . Vậy liệu kiếp trước tôi có phải khủng long k nhi? nếu là khủng long thì là KL ăn thịt hay ăn cỏ??? ăn cỏ chăng? Nhưng kiếp này tôi lại thích ăn thịt lắm .Cỏ cây rau trái ngày nào chẳng sinh trưởng và phát triển ? tại sao ăn chúng nó lại ít tội hơn ăn thịt? ? ? cỏ câynếu biết nói liệu có nói hãy đối xử công bằng với chúng không?
vovivo 07/02/2015
Tu là hít vào và thở ra/
Nếu chỉ hít vào mà không thở ra thì gọi là độc tu
Nếu chỉ thở ra mà không thấy hít vào nữa thì gọi là đoạn tu
Nếu không thấy thở ra, chẳng thấy hít vào thì gọi là chân tu.
Ngày xưa có vị Tu ở dưới đất bằng không đắc, tức khí trèo lên đỉnh núi Hú dài lên một tiếng...Ấy gọi là tu hú...
Nếu chỉ hít vào mà không thở ra thì gọi là độc tu
Nếu chỉ thở ra mà không thấy hít vào nữa thì gọi là đoạn tu
Nếu không thấy thở ra, chẳng thấy hít vào thì gọi là chân tu.
Ngày xưa có vị Tu ở dưới đất bằng không đắc, tức khí trèo lên đỉnh núi Hú dài lên một tiếng...Ấy gọi là tu hú...
MasterTea 07/02/2015
vovivo, on 07/02/2015 - 08:01, said:
Tu là hít vào và thở ra/
Nếu chỉ hít vào mà không thở ra thì gọi là độc tu
Nếu chỉ thở ra mà không thấy hít vào nữa thì gọi là đoạn tu
Nếu không thấy thở ra, chẳng thấy hít vào thì gọi là chân tu.
Ngày xưa có vị Tu ở dưới đất bằng không đắc, tức khí trèo lên đỉnh núi Hú dài lên một tiếng...Ấy gọi là tu hú...
Nếu chỉ hít vào mà không thở ra thì gọi là độc tu
Nếu chỉ thở ra mà không thấy hít vào nữa thì gọi là đoạn tu
Nếu không thấy thở ra, chẳng thấy hít vào thì gọi là chân tu.
Ngày xưa có vị Tu ở dưới đất bằng không đắc, tức khí trèo lên đỉnh núi Hú dài lên một tiếng...Ấy gọi là tu hú...
Nói cao quá! bé chỉ hỉu được là:
Trăm năm trong cõi người ta
ai ai cũng phải thở ra hít vào
trăm năm trong cõi người nào
ai ai cũng phải thở vào hít ra
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Viết xong upload là điều tất nhiên