ThienKhanh, on 13/04/2015 - 01:17, said:
Từ 24t đến 28t ở nhà cha mẹ chồng : ko hợp tính cha mẹ chồng .Cùng nhà trong hẻm nhưng to hơn 1ty
Từ 28t đến năm 32t :nhà anh chị e ruột :nhà đẹp 2 tầng cùng trong 1 hẻm (đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời cô ấy sống cùng chồng con và chị ruột ,dù thiếu thốn tiền bạc ,du ngheo )
Từ năm 32t đến năm 34t ở nhà riêng của chồng ,khi chồng lên chức .Nhà cũng đẹp trong 1khu riêng biệt ,nhưng có lẽ do số không đc hưởng .Trước ngày phát hiện chồng bệnh ,nhà có 1 o ong
Năm 35 lại quay về nhà cha mẹ nuôi
-Nam 37 t hoặc 38t mua đc nhà riêng (nhà trong hẻm cụt cũng thuộc đang ồn ào )cho ngta thuê .căn nhà nhỏ những hư hao khá nhiều về phần sửa chữa 0
-Cuối năm 2014 bán nhà và mua nhà khác nhiều tiền hơn nhưng cũng vay ngân hàng trả góp .Căn nhà này cũng coi như đánh dấu sự thành công của cô ấy ,nhà khá đẹp
-Nhưng bên từ vị từ năm 46t qua đại hạn phá quân hóa lộc gặp tuyết cũng phải trả giá nếu muốn ăn đc phá quân hóa lộc .Chỉ lo cho sức khỏe cơ này vì nhìn cô ấy càng gầy