←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội Thiếu Dương - Thiên không

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Chào cả nhà,
Cháu chào bác Kiếm,
Sau vài tháng ngâm cứu tử vi, cháu cảm nhận thấy bất cứ ai cũng đều có 5 năm "phất nhất" trong đời, như vậy là ta chỉ cần chuẩn bị thuyền buồm thật tốt, gió lên là ra khơi.
Trong xóm hầu như là người trẻ nên không nghiệm được vấn đề này, mong bác góp ý đôi lời.
Cháu xin cảm ơn!
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 05/06/2015

Chào bạn dạy mà đi
Minhg vừa bước qua đại vận có lộc quyền, hình như mình đã qua vận 5 năm phát nhất của mình sao ấy
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Chào cả nhà,
Chào bạn Tok,
Cung tài của bạn đẹp quá, làm ngân hàng là chuẩn nhỉ,hihi, đại hạn 22-31 mới đẹp nhất, hihi, mình đoán thế
tài cung đế vượng chiếu sang phúc cung (có một tiền bối đã nói về vấn đề này), năng làm phúc thì hay quá.
Lâm quan tại tật ách (có vị tiền bối nói xem ở cổ có trái đào, hay cái gì đó, mình không hiểu lắm,hi), bạn sao bạn có cái gì không,hi
Chồng con rất ổn rùi còn gì, có điều hóa kỵ cung phu thì bớt xoi ny và chồng đi nhé,hihi
Trích dẫn

marsngo's Photo marsngo 05/06/2015

Daymadi e thử xem dùm a vận 35 -45 của a ra sao hen.
Sửa bởi marsngo: 05/06/2015 - 09:48
Trích dẫn

TieuTieuLang's Photo TieuTieuLang 05/06/2015

Sắp qua đại vận mới... có thím Thái âm bị Tuần đứng chung với 8 vạn thằng hung tinh hãm địa...quá sưóng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

marsngo, on 05/06/2015 - 09:45, said:

Daymadi e thử xem dùm a vận 35 -45 của a ra sao hen.

Chào cả nhà,
Chào anh marsngo,
hihi, bạn ý có vài cách cục giống em nên em mới nhớ thui, chứ em biết gì đâu mà xem. Em cứ nhìn tam hợp nào mà đẹp nhất là em cho đó là đại vận đẹp nhất,hi
Nếu ai cung mệnh hội toàn cát tinh thì cuộc sống may mắn nhưng nghị lực vượt khó thì ít, thường chỉ trung trung bình bình ít biến động. Em đoán thế,hi
Anh cung thê đẹp nhất, tiếc là cung phúc bị triệt, vậy thì đại vận 25-34 là đẹp nhất,hihi
Mọi người sao cung phu thê đẹp vậy, của em xấu nên chẳng mún nói đến.hi
Trích dẫn

marsngo's Photo marsngo 05/06/2015

Cảm ơn e. Nhưng a cũng thấy sao đang ở vận đẹp mà hok thấy gì tốt lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

a nghĩ vận 45 - 55 chắc tốt hơn. À mà lá số e đâu a không thấy.
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Daymadi, on 05/06/2015 - 09:28, said:

Chào cả nhà,
Chào bạn Tok,
Cung tài của bạn đẹp quá, làm ngân hàng là chuẩn nhỉ,hihi, đại hạn 22-31 mới đẹp nhất, hihi, mình đoán thế
tài cung đế vượng chiếu sang phúc cung (có một tiền bối đã nói về vấn đề này), năng làm phúc thì hay quá.
Lâm quan tại tật ách (có vị tiền bối nói xem ở cổ có trái đào, hay cái gì đó, mình không hiểu lắm,hi), bạn sao bạn có cái gì không,hi
Chồng con rất ổn rùi còn gì, có điều hóa kỵ cung phu thì bớt xoi ny và chồng đi nhé,hihi

Cổ có trái đào là sao cơ bạn
Mình chưa nghe bao giờ, giống như u bướu vậy
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 05/06/2015

Cung phu mình xấu mà, đâu có đẹp đâu
Thấy bảo tham lang xương kị là cách xấu j j ấy
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

marsngo, on 05/06/2015 - 10:38, said:

Cảm ơn e. Nhưng a cũng thấy sao đang ở vận đẹp mà hok thấy gì tốt lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

a nghĩ vận 45 - 55 chắc tốt hơn. À mà lá số e đâu a không thấy.
Chào cả nhà,
Chào anh marsngo,
Hihi, 25-34 cơ mà, anh ăn 5 năm sau vậy.
Trích dẫn

giotuthaonguyen's Photo giotuthaonguyen 05/06/2015

@ cho mình lời khuyên với.
Mình đc xem qua tử vi, 1 anh (ngũ đẳng) bảo đại hạn 22-32 vất vả nguợc xuôi, kém may mắn. Hạn 33-42 là hạn đẹp, phát về tài lộc, hạn từ 43-52 phát về công danh (nhưng ít thôi, phải biết dừng lại)
1 anh (ad 1 group về tử vi) thì bảo là hạn 22-32 đẹp, dễ có cơ hội đi nước ngoài.
Hôm nay mình vừa gieo quẻ (online thôi) bảo là vận cũ đã qua, vận xui đi rồi vận may đến.
Mà chả hiểu sao mấy hôm nay mình làm việc sai lung tung hết cả lên. nhân viên mới thế này thì chả mấy ngày sau bị đuổi mất.
Bạn xem hộ mình xem hạn 22-32 có tốt k với!
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giotuthaonguyen, on 05/06/2015 - 12:46, said:

@ cho mình lời khuyên với.
Mình đc xem qua tử vi, 1 anh (ngũ đẳng) bảo đại hạn 22-32 vất vả nguợc xuôi, kém may mắn. Hạn 33-42 là hạn đẹp, phát về tài lộc, hạn từ 43-52 phát về công danh (nhưng ít thôi, phải biết dừng lại)
1 anh (ad 1 group về tử vi) thì bảo là hạn 22-32 đẹp, dễ có cơ hội đi nước ngoài.
Hôm nay mình vừa gieo quẻ (online thôi) bảo là vận cũ đã qua, vận xui đi rồi vận may đến.
Mà chả hiểu sao mấy hôm nay mình làm việc sai lung tung hết cả lên. nhân viên mới thế này thì chả mấy ngày sau bị đuổi mất.
Bạn xem hộ mình xem hạn 22-32 có tốt k với!
Chào cả nhà,
Chào bạn gió,
Bác Kiếm đã khuyên rùi, xem đủ thui, xem nhìu không tốt đâu, thầy bói xem voi mà, kệ đi, số bạn cứ lấy chồng là tốt lên, ở nhà chăm sóc chồng con thì học nấu ăn, may vá, sức khỏe em bé, biết nắm bắt tâm lý chồng con, phụ nữ như thế vẫn là tốt nhất, hi
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 05/06/2015

Chào cả nhà,
Cháu chào bác Kiếm,
Mùa màng ở quê nóng quá, tranh thủ nên giao lưu xả hơi, tự nhiên lại thành xem bói, huhu cháu nào có biết gì mà xem, nhìn thấy cung nào đẹp là đẹp sẵn rùi mà, ai cũng nhìn thấy, lá số cháu 9/14 chính tinh hãm mà cháu vẫn nhìn thấy điểm đẹp, là do mình nhìn thui, đẹp hay xấu là do mình cảm nhận, giống như lấy vợ chồng, ai nói gì kệ, vợ mình vẫn đẹp nhất phải không bác?hi
Ai cũng có 5 năm phất nhất, vậy hãy chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng ra khơi!
Trích dẫn

marsngo's Photo marsngo 05/06/2015

Hì a với e cũng giống nhau mà, Tử vi cư tý thì 9/14 chính tinh là hãm. Bùn cũng sống vui cũng sống mà. Tùy mình chọn.
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 05/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Daymadi, on 04/06/2015 - 14:21, said:

Chào cả nhà,
Bạn gái nào mà mún lấy chồng như sau xin để lại ý kiến hay gì đó, miễn là biết bạn cũng mún chọn người như thế hihi:
"Chồng em là người có tài, có đức, biết kiếm tiền, có trách nhiệm và yêu thương quan tâm vợ con, kính trọng lễ phép với bố mẹ vợ như bố mẹ mình, yêu quý anh em vợ như anh em mình"
Nghịch lí là đa phần các bố nào có tài, có đức, trách nhiệm v..v thì lại thường bị ế. Vì số đông em gái (lúc còn trẻ măng, còn ngây thơ, còn ảo tưởng), thường thấy người ta nhạt. Tuổi trẻ ăn chơi yêu đương thì hiến thân cho các dân chơi, hot boy, con nhà giàu rồi, đến lúc ăn chơi tĩ tả, bắt đầu lên FB tìm trai tốt để đổ vỏ. Kinh nghiệm đúc rút từ bản thân, hồi xưa ngoan hiền, thì có khi FA cả năm trời, rồi người yêu bao năm cũng chia tay, giờ gia nhập giới ăn chơi, thì đúng thật là cựa mình cái là có em sẵn sàng lên giường cùng. Như anh đây nhìn được từ 2 phía, thì chỉ khuyên các em gái là lúc còn xinh, còn trẻ, còn xuân, thì đừng có ảo tưởng là sẽ có tình yêu thật sự với mấy đứa dân chơi, hot boy, con nhà giáu thích đú (không nói con nhà giàu ngoan nhá), và sẽ dùng tình yêu của mình để biến đổi nó thành trai ngoan, chồng thảo. Cái đó cũng có thể, nhưng xác suất có 10% thôi. Người đàn ông tốt không phải là những đứa chăm đưa các em đi chơi, đi bar, thả mật ngọt vào tai em ( tay thì mò dưới váy), mà nó là đứa giống như Daymadi nói đấy, dù nó có nhạt, dù nó có không cho các em sự hưng phấn điên người như các dân chơi kia, nhưng ở cái cuộc đời sóng gió này, nó sẽ là cái cọc chắc nhất cho các em kể cả trong mưa bom bão đạn.

Tự sư của 1 người nhìn được từ cả 2 phía.
Trích dẫn