←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một lá số 2 cuộc đời ?

Locked

4 5 6

Durobi's Photo Durobi 09/08/2015

VUL

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giongto777, on 09/08/2015 - 17:24, said:

Đúng là VIP sinh năm 1965 có khác, trình độ không có nổi một câu phản biện với chủ đề này (chắc đã đồng tình với kết luận của Phan Văn Khâm) nên mới thích "Ba Hoa Chích Choè" như vậy. Cho nên các em học sinh Tiểu Học của tôi đã phát biểu rằng: "Chỉ có bọn trẻ con mới quan tâm tới những tiểu tiết không đáng quan tâm của chủ đề này, còn người lớn thì ngược lại, thường là những người dễ dàng bỏ qua các tiểu tiết mà chỉ quan tâm giải quyết cái trọng tâm mà chủ đề đã đưa ra là đúng hay sai mà thôi" . Đáng tiếc rằng nhiều người đã có tuổi mà cách nhìn, sự suy nghĩ... lại không bằng những đưa trẻ học sinh của tôi. (Nếu GEEK vẫn cho mình là người lớn, quân tử thì cứ tiếp tục tranh luận cho thiên hạ phán xét, đừng có cậy quyền, cậy thế ra lệnh cho người khác xóa bài, khoá nick, hacker như vừa rồi nữa nhé.) VULONG
@VULONG
Anh hỏi VULONG lần cuối cùng, Đoàn Kỳ Thụy hay Đoàn Kỳ Đoan ? Đừng giấu dốt, đừng chối khi người ta đã chỉ ra cái sai !
Nhận đi rồi có cái anh bàn tiếp, từ cái cơ bản đã dốt thì còn mong mỏi gì bàn học thuật phải hem ???
Sửa bởi Geek: 09/08/2015 - 19:15
Trích dẫn

VULONG777's Photo VULONG777 10/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 09/08/2015 - 19:12, said:

VUL
@VULONG
Anh hỏi VULONG lần cuối cùng, Đoàn Kỳ Thụy hay Đoàn Kỳ Đoan ? Đừng giấu dốt, đừng chối khi người ta đã chỉ ra cái sai !
Nhận đi rồi có cái anh bàn tiếp, từ cái cơ bản đã dốt thì còn mong mỏi gì bàn học thuật phải hem ???

Xin lỗi! nếu nói về tuổi thì em trai út của tôi còn hơn ông bạn gần chục tuổi đó và đã có bằng tiến sĩ Vật lý hơn chục năm nay rồi, còn nếu so về trình độ Tư Bình ở đây thì khỏi phải nói, đến bọn "Đầu Đất" nó cũng còn biết nữa là loại VIP với chả VỊT. Chả cần tìm ở đâu xa tới tận thời kỳ Bus con làm tổng thống.... mà chỉ cần ngay tại chủ đề này; hỏi bọn trẻ con nào nó cũng biết trình độ ai cao, ai thấp.... chỉ có những loại người Lớn Rởm thì mới không biết mà thôi.

Tác giả Từ Nhạc Ngô luận theo kiểu "Chó cũng như Mẽo" thì tên Thuỵ hay Đoàn thì có khác gì với cái tên Chó hay Mèo, chả nhẽ tên Chó thì giầu sang phú quý còn tên Mèo thì ăn mày chắc ?

Giỏi với Dốt gì ở đây khi mà cả cái diễn đàn này, ở ngay chủ đề này không có nổi một ai tìm ra được cái sai của cả Từ Nhạc Ngô lẫn Phan Văn Khâm. Điều này quá đủ để chứng minh trình độ Tử Bình của mấy thầy thích "Ba Hoa Chích Choè" chỉ ngang hàng với Phan Văn Khâm là cùng, làm sao mà có thể so được với Từ Nhạc Ngô. Trong khi tôi đã chứng minh trình độ của Từ Nhạc Ngô là luận theo kiểu "Ngẫu Hứng - Chó cũng như Mẽo".

Người ta thường nói "Thà làm đầy tớ cho thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại", câu nói này quả thực là chí lý ở đây.

(Bọn tiểu nhân lại hacker nick giongto777.)

VULONG
Sửa bởi VULONG777: 10/08/2015 - 02:44
Trích dẫn
Locked

4 5 6