catstreet, on 19/09/2015 - 17:06, said:
Chào Can
Thực ra thì : '' vắng cô thì chợ vẫn đông , cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui '' , em không muốn tham gia diễn đàn nữa thì cứ việc đi , cần gì phải đem chiên trống đi gõ thiên hạ , có ai níu giữ gì đâu , vì ai cũng biết mặt thật em rồi ,nuôi sói mắt trắng có ngày nó quay lại cắn mình mà thôi
Đầu tiên, được a gấu chỉ bảo, nhưng vì cẩn thận thử thách, nên quay lại cắn tay anh gấu, đến khi thấy a gấu có chiêu xem hạn thì lại quay lại nịnh nọt, không lừa được thì lại tiếp tục giở mặt. Nếu chỉ có một người thì còn có thể nói là tại người khác.
Đằng này, đến bác Minhminh, em cũng xin bác ấy làm thầy học tử vi, sau đó lại quay ra mạt sát bác ấy không tiếc lời, chửi bác ấy không ra cái gì.
Không chỉ có cắn tay người từng giúp đỡ mình, em còn tìm cách chia rẽ bạn Zum và nhóm cụ Hà Uyên một cách đầy thủ đoạn.
Một việc thì còn đổ tại hoàn cảnh, nhưng tới ba việc thì chỉ có thể là do nhân cách và bản chất.
Chưa kể em còn tuyên bố trên diễn đàn là xem tử vi miễn phí , nhưng sau lưng, trên Fb em lại lấy 300k , em xem sai đúng nghiệp em chịu , nhưng em sống đạo đức giả quá em ạ .
Thân !
chào Cat ! lâu rồi không thấy Cat, Cat dạo này thế nào?
Cat có vẻ nặng lời, chắc Cat vẫn nhớ thù xưa, nghĩa cũ à?
Cái gọi là chỉ bảo của anh Gấu như Cat nói, có lẽ Cat chưa hiểu, đầu tiên là anh Gấu chửi Can học gạo, rồi khuyên Can bỏ Tử vi, Can chẳng có làm gì, tự nhiên anh Gấu vào mấy chủ đề của Can ở lyso.vn và chửi. Đó là bước 1, sau đó anh Gấu thấy Can có khiếu huyền học, nên có trao đổi hay share kiến thức trên vài chủ đề, đây là điều bình thường giữa các hội viên với nhau. Anh ta và cả Cat dùng từ chỉ dạy là không đúng, nếu thế rất nhiều người sẽ dùng từ chỉ dạy với anh Gấu và Cat, liệu Cat có đồng ý với cách nói đó hay không?
99,9 % kiến thức của Can là Can tự học, tự đọc sách và trao đổi với các nick khác ở diễn đàn. anh Gấu tự nhận vơ vào là chỉ cho vài chiêu không tầm thường bằng cách viết vài câu ở tuvilyso và lyso công khai, chỉ là chuyện share kiến thức của hội viên, mà thực ra cái gọi là các chiêu đó là anh Gấu copy của người khác. Người ta nói Can giống đệ tử Gấu bởi Can có cách hành văn giống anh Gấu, chứ không phải vì anh Gấu chỉ dạy như Cat vẫn hiểu, thế thôi.
Còn vì sao Can nhiều lần có chửi anh Gấu, đúng là chửi thật, là bởi anh ta hay đi chửi người khác nọ kia, cách nói của anh ta khiến cho rất nhiều người ghét, Can thấy ngứa mắt nên chửi lại anh ta, và Can cũng chỉ là một trong số những người chửi anh Gấu mà thôi. anh ta chẳng bao giờ đặt mình vào tình thế của người bị chửi, đến khi có người chửi anh ta thì anh ta rất thù !
Còn cái xem hạn, Cat có vẻ hơi bị ngộ nhận đó, tôi không biết anh ta có chiêu xem hạn gì, và anh ta cũng không bao giờ nói đâu, nhưng anh ta đã nói rằng : nhờ có Can mà anh ta đỡ phải mất 3 tháng nghiên cứu xem hạn với các lá số âm bản ! nếu cần thì Can sẽ trích dẫn lại đây cho Cat đoạn anh Gấu viết !
Cat nói rằng Can mạt sát bác Minhminh, lại tiếp tục là một ngộ nhận, Can nói với Can bác Minhminh không phải là người giỏi tử vi, đây mà là mạt sát ư? bởi lẽ ở tuvilyso có 2 người được Can xem là giỏi thật sự đó là bác vuivui và cụ Hà Uyên. Đây là cảm nhận cá nhân, chả có gì là mạt sát cả.
Cat lại nói là Can chia rẽ giữa Zum và nhóm cụ HU, lại một sự ngộ nhận, bởi sự thực Cat không biết mà chỉ đoán mò thôi. nhưng lại khẳng định như đúng rồi.
chuyện tôi xem phí như thế nào có lẽ fb của tôi được chú ý, chắc zum chụp lại? vì đó rõ ràng là ảnh chụp màn hình. Cat hãy tìm cho tôi vài người đã được tôi xem có phí kể từ khi có đăng status đó.
tóm lại Cat chỉ là đoán mò mà thôi, thiếu cơ sở, tôi thấy Cat dễ thương nên mới nói chi tiết thế, chứ bình thường chuyện của tôi, tôi sẽ không thanh minh.
Sửa bởi Can: 19/09/2015 - 18:44