←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Muốn tìm một sư phụ tử vy để xin làm đệ tử



1 2 3

vukhuc's Photo vukhuc 29/04/2011

Kính gửi các bậc cao nhân.
Cháu mới có một chút duyên với tử vy. Không hiểu sao cháu lại rất thích tử vy và muốn học bộ môn này. Bác nào có thể bớt chút thời gian nhận cháu làm học trò để chỉ bảo dạy dỗ thêm không?
CHáu xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Attack's Photo Attack 30/04/2011

Có đấy! nhưng có điều họ ở ngoại quốc cả. Hơn nữa, tôi nghĩ, họ sẽ không dạy cho bạn đâu. Tự đọc sách, tự tích lũy kinh nghiệm thôi.
Trích dẫn

Vajrasattva's Photo Vajrasattva 30/04/2011

Viết Tử Vi thành Tử Vy thì sẽ không có ai nhận đâu.
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 30/04/2011

Bạn bây giờ cứ tự học đi, cách học mọi người chỉ hết cả rồi. Rồi có cơ hội thì sẽ gặp.
Không có thì cũng không đến nỗi tuyệt vọng, xưa nay tôi vẫn tự học tử vi, cũng trong một thời gian không lâu, cũng có sao đâu?

Và nhớ là chỉ nên coi tử vi là trò vui thôi, đừng nên dùng nó làm nghề kiếm cơm.
Trích dẫn

tyty's Photo tyty 30/04/2011

Trích dẫn

Viết Tử Vi thành Tử Vy thì sẽ không có ai nhận đâu.
Sao khó khăn thế nhỉ? Nếu viết sai chính tả thì sửa lại có gì là kinh khủng nhỉ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ngụy quân tử's Photo ngụy quân tử 30/04/2011

Ngụy tôi nghĩ, không phải là khó khăn vì sai chính tả, mà là phải tìm hiểu nghiêm túc về cái mình muốn học, và việc viết sai chính tả là 1 lí do khiến người khác thấy sự nghiêm túc như thế nào thôi.

Trở lại vukhuc, diễn đàn nâng cấp lần này, tôi thấy có mục thư viện, ở đó có nhiều sách, bạn vào đó down vài quyển về đọc, chỗ nào không hiểu thì vào đây hỏi, nhiều người sẽ nhiệt tình giúp bạn, còn tìm sư phụ thì e là hơi khó.
Trích dẫn

vukhuc's Photo vukhuc 30/04/2011

Cám ơn mọi người đã chỉ bảo. Còn về việc sai chính tả chẳng qua cháu quen bấm y dài thôi
Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 30/04/2011

Ôi, bạn ấy mới sinh năm 95, không chịu học hành mà cứ đâm đầu vào tử vi là tàn đời đấy. Mới có lớp 10.
Lo mà ôn thi đại học đi, kẻo cuộc đời lại như một số người nào đó thì khổ.
Trích dẫn

vukhuc's Photo vukhuc 30/04/2011

Lúc rảnh rỗi cháu mới ngồi đọc cho vui thôi.Chứ học thì vẫn quan trọng nhất.Sắp đến hè nên muốn tìm hiểu một chút kiến thức tử vi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Whitebear's Photo Whitebear 30/04/2011

Anh cũng mới học thôi, nhưng có đôi lời góp ý với em thế này.
Nên nhớ thế này, những ai mà đủ trí tuệ để học tử vi, thì cũng thường là tồn tại được trong xã hội ở mức độ tương đối. Cụ thiên lương có lệ, học trò không ai được dùng Tử Vi để mưu sinh, trừ khi đã đến bước đường cùng.

Cứ để ý những cao thủ ở đây, như là các bác MInhminh, Vuivui, VDTT, Tuvinut, Hoacai.. đều toàn là Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Giáo Sư, kỹ thuật viên NASA cả.
Đời trước nữa thì các cao thủ đã thành danh như Trần Quốc Vượng, Nguyễn Hoàng Phương, Đào Vọng Đức toàn là nhân tài về Khoa Học cả. Thấp nhất như Hà Ân thì cũng là nhà văn.

Có mấy cao thủ nào thi trượt đại học mà thành danh không?

Phải học hành để có tư duy, phương pháp luận thì học tử vi mới lên được, nếu không thì chỉ thành được bà đồng cốt, phán như thánh phán mà không hiểu mình nói gì mà thôi. Có phương pháp làm việc rồi thì thậm chí không cần thầy cũng tự học được, có PPNCKH thì không có ai dạy cũng có thể tự mình lập thuyết, sáng tạo ra một ngành mới. Những cái đó, em chắc không thể làm được ở thời điểm hiện nay.

Không có phương pháp luận nghiên cứu KH, không đủ tầm trí thức để critical thinking thì ở một nơi tranh tối tranh sáng như Tử Vi sẽ dẫn đến tình trạng u u mê mê, cả môn phái thầy trò dắt díu nhau đi xuống vực.
Khi gặp người bất đồng ý kiến, môn phái, thì họ không đủ trí tuệ để lý luận, nên mới sinh ra nhiều vụ chửi bới, chọc ngoáy để chứng tỏ con đường mình là đúng.
Kể cả họ có xem đúng, cũng chả nói lên được gì, thậm chí nhiều người không hiểu chính họ đang nói cái gì. (nhập đồng chẳng hạn), mà như thế có muốn học theo cũng không được.

Nói thật với em là không nên đâu. Tốt nhất, em cứ học cho giỏi, rồi học đại học cho xong, lúc đó học cũng không muộn. Thời gian như bóng câu qua cửa số, xong việc chính rồi thì hẵng tính. Cuộc đời những ai học tử vi quá sớm khi không học đại học, không có nghề ngỗng gì, có ai ra gì đâu?

Như có cu cậu Tuongphap, sinh năm 1993, được chân truyền của dòng họ, với đủ các kỹ thuật tử vi lạ mắt, nhưng anh cũng bảo nó đừng có học tử vi làm gì, sau này cứ công ăn việc làm ổn định, địa vị xã hội cao thì học cũng không muộn. He còn trẻ quá, ko đủ hiểu biết, nên mới sinh ra vụ lùm xùm kia, sau đó hối hận mãi.

Nói rất chân thành với em.
Sửa bởi Whitebear: 30/04/2011 - 14:33
Trích dẫn

vukhuc's Photo vukhuc 30/04/2011

Em rất cám ơn anh đã khuyên một lời khuyên hữu ích
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 30/04/2011

@ Vũ khúc
WB nói đúng đó , về học đi bao giờ thi đỗ đai học quay lại đây cũng được
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 30/04/2011

WHITEBEAR NÓI RÁT CHÍNH XÁC .

Trích dẫn

ngaylanhthangtot's Photo ngaylanhthangtot 01/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngụy quân tử, on 30/04/2011 - 12:38, said:

Ngụy tôi nghĩ, không phải là khó khăn vì sai chính tả, mà là phải tìm hiểu nghiêm túc về cái mình muốn học, và việc viết sai chính tả là 1 lí do khiến người khác thấy sự nghiêm túc như thế nào thôi.

Trở lại vukhuc, diễn đàn nâng cấp lần này, tôi thấy có mục thư viện, ở đó có nhiều sách, bạn vào đó down vài quyển về đọc, chỗ nào không hiểu thì vào đây hỏi, nhiều người sẽ nhiệt tình giúp bạn, còn tìm sư phụ thì e là hơi khó.

Nick hay đấy....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:D:D:D:D:D:D:D. Tự xưng mình là ngụy quân tử xem ra chả phải dạng tầm thường ! Không biết ở ngoài có dám tự nhận mình như vậy ko, tò mò chút...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 01/05/2011

Nhọc sức trồng hoa , hoa chẳng nở
Vô tâm tiếp liễu , liễu xanh um
Gấu suy nghĩ lý thuyết, lòng không rỗng để chứa đựng những sự khác biệt. Nếu em có tài và đam mê với tử vi thì cứ học, bây h biết cũng không sao. Nếu có căn thầy tất trở thành thầy.
Trích dẫn


1 2 3