←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhà thơ Nguyễn Bính



1 2

Heorungthaomai's Photo Heorungthaomai 20/09/2017

giờ phát triển đưa vào khai thác nhiều , thuận tiện nhiều ng vn mời các sư tây tạng ấn độ về vn làm trì chú lễ nhiều lắm =)))
các sư tây tạng giao tiếp với gia chủ = tiếng anh là chủ yếu
nhưng ta.o băn khoăn ko biết thần thánh nước vn mình có hiểu họ nói gì không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mtbhi's Photo Mtbhi 20/09/2017

^^ Cũng như việc dùng sớ khấn vái! Các tổ tiên ta ngày trước dùng chữ nôm, nho, hán,.... xa hơn là từ thời các vua hùng dùng chữ Việt Cổ mà đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải mã hết được. Vậy thì các cụ, tổ, tiên ta làm sao mà hiểu được chúng ta đang nói cái gì nhỉ? Thiết nghĩ khi lên chùa "khấn vái" phật, thần là mang theo cái "tâm" của mỗi người hà cớ gì phải đặt nặng vấn đề "cố để cho các thần biết" lòng thành của mình!!!! Tôi thấy thật hài hước rằng khi đi khấn vái mọi người thường đốt cái gọi là "nhang, vàng mã" khói nghi ngút (mà toàn nhang công nghiệp độc hại), rồi vứt tiền lẻ kín chân phật, mà không hiểu được rằng các cụ ngày trước tiêu bằng tiền xu, trinh, hào, đồng..... vậy thì đốt tờ 500k vàng mã thì không hiểu rằng khi xuống dưới đấy các cụ có biết nó là "tiền" không nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thiết nghĩ tốt nhất là khi đi lên Chùa, Đền chúng ta không nên mang theo Sớ, Nhang, Vàng Mã, Tiền Lẻ...... làm gì cả. Mà hãy mang theo cái "Tâm" chính trong con người mình mà thôi!
Có khá nhiều người khi ở nhà còn không động đến 1 nén nhang thắp cho các cụ, thì thử hỏi lên các khu linh thiêng kia còn có tác dụng gì nữa đây! Lên chùa đặt lễ vài trăm, triệu... không tiếc mà ở nhà chắt chiu từng đồng với chính cha mẹ của mình thì cũng đâu có ý nghĩa gì nữa!!!
Thần Linh luôn hiện hữu, theo rõi và đang quan sát trong chính "Thâm Tâm" của mỗi con người!
Trích dẫn

Heorungthaomai's Photo Heorungthaomai 20/09/2017

tôi ở nhà cũng chả bao h thắp hương , còn bme tôi thắp đúng mùng 1 rằm
oba với cụ cũng thế , chỉ bao h có việc mới thỉnh thôi , nhà làm ăn nhưng cũng chẳng có thờ thần tài
ông thầy chỉ đúng ngày khai trương cúng thổ công là xong , chẳng bốc bát hương gì cả

hồi xưa bạn ob là người tàu đến nhà ob còn bảo sao ko thờ thần cửa , ko thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhiều ng giờ rườm rà lắm ví dụ có 4 5 cửa hàng thì cũng 4 5 cái bàn thờ , ngày lễ chạy show kinh lắm , nhà tôi chả vậy chỉ cúng tại đại trạch thôi , còn tiểu trạch kệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhưng 1 khi đã lễ thì sẽ ntn =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 20/09/2017 - 18:32
Trích dẫn

Mtbhi's Photo Mtbhi 20/09/2017

Thí chủ nói chuyện thật là hài hước! Tôi đây xin thán phục thán phục!
Trích dẫn

Heorungthaomai's Photo Heorungthaomai 20/09/2017

tôi là người xuất gia , bao nhiêu thịt nạc thí chủ phần tôi nhóe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 20/09/2017 - 19:55
Trích dẫn

Mtbhi's Photo Mtbhi 20/09/2017

Khổ ghê cơ, ăn chay nhưng lại ngủ mặn. Thiệt là hài hước quá đi mà!
Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 21/09/2017

Cũng hay hay, mở đầu là Oan nghiệt, trải qua sóng gió, kết thúc thì nên có hậu, vốn dĩ người mình đều thích thích như thế.
Kết thúc có hậu thì còn gì bằng : " Gửi đến tất cả những người con gái tôi đã yêu trước đây ( To All The Girls I've Loved Before ) "




Tôi nghe bài hát này xong thì bao kỷ niệm cũ tràn về, hì hì sẽ viết một bài minh định rõ về Lộc Tồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn


1 2