Mỗi ngày - Xỉu Hắc
xiuhac 24/05/2018
mya 24/05/2018
thứ gì mứt dại vậy ==!
rồi họ có xin lỗi hay đền bù khuyến mãi cho em không?
rồi họ có xin lỗi hay đền bù khuyến mãi cho em không?
mya 24/05/2018
trong những trường hợp như vầy mẹ tôi sẽ nói của đi thay người
tội Xỉu quá tôi mà ở đấy tôi sẽ dắt đi ăn
thôi ngắm trà sữa đỡ đi
tôi cũng đang thèm trà sữa ><
tội Xỉu quá tôi mà ở đấy tôi sẽ dắt đi ăn
thôi ngắm trà sữa đỡ đi
tôi cũng đang thèm trà sữa ><
mya 24/05/2018
ừ, tôi hứa nếu có duyên về Việt Nam việc đầu tiên tôi làm sau khi để đồ và ngủ là tôi sẽ dắt em đi ăn
ngoài ra thì T.AO có nói sẽ dẫn tôi đi nhậu thịt nướng với rượu ô mai nhưng tôi không biết lúc đấy nhắc bả còn nhớ không , nếu nhớ cả 3 mình cùng đi
ngoài ra thì T.AO có nói sẽ dẫn tôi đi nhậu thịt nướng với rượu ô mai nhưng tôi không biết lúc đấy nhắc bả còn nhớ không , nếu nhớ cả 3 mình cùng đi
xiuhac 26/05/2018
chẳng biết có phải vì Hóa Lộc cư Tài đồng cung với Địa Kiếp và Phúc có Phục Binh nên cứ khi nào cầm nhiều tiền trong tay là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra khiến mình phải tiêu đi, 2 tuần nay kiếm được 15 triệu liền phải dùng để trã nợ cho ba đúng với số tiền đó, còn tiền mà mang đi cho vay mượn thì càng ngày càng tăng lên
Sửa bởi xiuhac: 26/05/2018 - 12:59
Sửa bởi xiuhac: 26/05/2018 - 12:59
xiuhac 01/06/2018
nay công việc gặp vấn đề chẳng làm được gì lại còn hao tài, nên mở BTHL lên xem thử vận tháng và vận ngày thì thật bất ngờ sau mà đúng đến như vậy, tháng này đúng là phải trã nợ cho ba hết 15 triệu trong BTHL thì ghi rằng " Cáng đáng việc đổ nát của cha; có con, cha không lỗi, e nguy sau mới tốt. Ý Hào: sửa trị tổ nghiệp. " và " Nhưng đối với cha mẹ, gia đình, không được thuận thảo. " đúng là tháng này có sự cãi nhau vì nợ của ba, ngoài ra quẻ Sơn phong cổ còn chỉ sự hư hoại ( trên mạng viết vậy ) haiz cái tháng gì đâu mà công việc luôn gặp trắc trở không bị cái này thì bị cái kia
xiuhac 06/06/2018
người ta hay nói " đen tình thì đỏ bạc " đúng như vậy thật, 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch này đỏ tình quá nên hao tài ghê
Buingoctan9x 07/06/2018
Em năm nay 27 tuổi . Cũng ra ngoài đc vài năm. Chính xác là 8 năm xa quê. Khó khăn thì cũng trùng điệp. Gia đình cũng khó khăn chẳng nhờ cậy cả vật chất lẫn tinh thần. Em cũg đam mê môn huyền bí này. Đọc cũg nhiều nhưg chợt nhận ra rằng ... số trời chẳng cho biết thì k nên cố biết chỉ mag hoạ vào thân. Đọc để cho vui thi thoảg rảnh côg việc ngồi ngẫm thôi chứ cũng chả giám nói mạnh ... đôi lời chia sẻ cùng anh chị cô chú gần xa ( lạ là hỏi gì trên diễn đàn này e k đc trả lời mà có thì cũg rất là ít )
xiuhac 07/06/2018
chắc mấy bác bận hoặc là câu hỏi anh đưa ra không thẻ trã lời trong vài câu chữ thôi
xiuhac 23/06/2018
Nguyêt hạn và lưu đại hạn đồng cung có Tả Hửu ngộ Không - Kiếp nên vừa tìm được bug trên 1 site đánh bài online, bug này cho phép đánh bất kỳ thể loại bài nào với bất kỳ mức cược nếu thua chỉ thua 20k còn ăn là ăn rất nhiều, cùng lúc đó cũng có bạn gái há há
xiuhac 02/08/2018
Không sợ nghèo khổ, chỉ sợ không thể lo được cho những người thân yêu xung quanh mình
Không sợ chết sớm, chỉ sợ những người thân yêu bên mình sẽ buồn đau
Sống vì mình thì dễ, sống luôn cả phần người khác mới khó, cũng như có câu
" Người hạnh phúc nhất là người đem hạnh phúc đến cho nhiều người nhất "
Không sợ chết sớm, chỉ sợ những người thân yêu bên mình sẽ buồn đau
Sống vì mình thì dễ, sống luôn cả phần người khác mới khó, cũng như có câu
" Người hạnh phúc nhất là người đem hạnh phúc đến cho nhiều người nhất "