←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mỗi ngày - Xỉu Hắc

xiuhac's Photo xiuhac 17/11/2018

Hiaz không tìm được ai để vay mượn, thế chấp nhà thì ngân hàng trả quá thấp, chẳng lẽ nào phải bán nhà thật sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 18/11/2018

Khôi Việt Quý Nhân hay là Quang Quý
Tưởng chừng như bế tắc không còn cách nào phải bán nhà, thì lại được 1 bác giúp đở, Tài cung của của Xỉu Hắc có Thiên Việt không biết đây là do sự ảnh hưỡng của cặp Khôi Việt không vì bác này là ba của một người bạn học chung hồi cấp 2 cũng không phải thân thiết gì lắm ấy lại mà sẵng sàng giúp khi Xỉu Hắc liên lạc với người bạn ấy vào sáng hôm nay, thật không ngờ khi không còn ai giúp đở được nữa thì quý nhân lại xuất hiện cả 2 lần đều ở nước ngoài và toàn người xa lạ chưa gặp bao giờ
Sửa bởi xiuhac: 18/11/2018 - 19:05
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 18/11/2018

ưu điểm của quang quý nhưng cần 1 trái tim khỏe mạnh để chờ đợi tới giây phút cuối cùng.
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 01/12/2018

mấy nay mắt phải cứ giật liên tục không biết là điềm gì, lại hay cảm giác lạnh sống lưng chắc họa sắp tới, xiuhac rất tin vào trực giác và cảm nhận điềm báo từ việc mắt giật này vì từ nhỏ đến lớn chưa sai bao giờ, mở tử vi lên xem nếu từ đây tới đầu tháng 11 âm lịch chưa có gì thì chắc hạn nhỏ, viết lại đây chờ xem đúng sai
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 11/01/2019

tử vi cũng giống ván cờ này thôi, chẳng có sao nào sợ sao nào, quan trọng là người cầm cờ hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 11/02/2019

6 tháng điều trị cuối cùng cũng hết lao phổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, không biết là Thiên Không hay Song Hao giải bệnh
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 27/03/2019

nhưng gì ta thấy trước mắt thì đều là quá khứ, những gì ta chưa thấy thì gọi là tương lai, tương lai có thể đổi nhưng quá khứ thì không
Trích dẫn

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 27/03/2019

 xiuhac, on 11/02/2019 - 10:35, said:

6 tháng điều trị cuối cùng cũng hết lao phổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, không biết là Thiên Không hay Song Hao giải bệnh

Mầy chết!!! Lao phổi là hổng chữa được đâu mầy ơi.
Sửa bởi LuCiF3R: 27/03/2019 - 15:27
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 27/03/2019

 LuCiF3R, on 27/03/2019 - 15:26, said:

Mầy chết!!! Lao phổi là hổng chữa được đâu mầy ơi.

Bậy! Không có kiến thức thì không nên nói, bệnh lao uống thuốc đều đặn là hết nhé Lu xì! Còn bệnh "than" với "lười lao động" của Lu xì bảo đảm chữa không hết, nan y rồi ... ^.^
Trích dẫn

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 27/03/2019

 Mint26, on 27/03/2019 - 15:57, said:



Bậy! Không có kiến thức thì không nên nói, bệnh lao uống thuốc đều đặn là hết nhé Lu xì! Còn bệnh "than" với "lười lao động" của Lu xì bảo đảm chữa không hết, nan y rồi ... ^.^

Còn mầy thì cứ đêm hôm rò rẫm lần mò vào coi hồ sơ của một thằng lười lao động để làm gì mầy ơi??? Định lấy Lu làm tấm gương để học tập và làm theo lối sống và đạo đức của Lu à mầy ơi???
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 27/03/2019

 LuCiF3R, on 27/03/2019 - 18:37, said:



Còn mầy thì cứ đêm hôm rò rẫm lần mò vào coi hồ sơ của một thằng lười lao động để làm gì mầy ơi??? Định lấy Lu làm tấm gương để học tập và làm theo lối sống và đạo đức của Lu à mầy ơi???

Haizzz...rõ khổ ^.^ duyệt web bằng đt, chữ hiển thị thì bé, ngón tay lại to, lâu lâu lại bấm nhầm vào cái tên người viết thay vì tên topic thế thành ra lại khiến Lu xì hiểu nhầm là quan tâm, ngại quá...^.^
Trích dẫn

LuCiF3R's Photo LuCiF3R 27/03/2019

 Mint26, on 27/03/2019 - 18:45, said:



Haizzz...rõ khổ ^.^ duyệt web bằng đt, chữ hiển thị thì bé, ngón tay lại to, lâu lâu lại bấm nhầm vào cái tên người viết thay vì tên topic thế thành ra lại khiến Lu xì hiểu nhầm là quan tâm, ngại quá...^.^

Ko phải ngại.
Chú nể phục và ngưỡng mộ anh thì cũng là điều bình thường.
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 27/03/2019

 LuCiF3R, on 27/03/2019 - 21:24, said:

Ko phải ngại.
Chú nể phục và ngưỡng mộ anh thì cũng là điều bình thường.

Ahihi...cái bệnh "ảo tưởng" khi xưa lại trở nặng, "em" chỉ muốn làm người bình thường, đủ nuôi gia đình, chứ cứ học theo "bác" chắc em cạp đất ăn quá....

P/S: Thôi "bác" ở lại chơi mạnh giỏi, "em" đi đây, đùa với "bác" chút cho "bác" đỡ cô đơn, chứ cứ lê la nói mà không ai trả lời cũng buồn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Mint26: 27/03/2019 - 21:42
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 30/03/2019

ghiền đánh cờ quá mà chẳng có ai đánh cùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
Tội nghiệp cho em: cố giữ hoà

Nhưng cờ anh mạnh, muốn sao qua?
Nhưng sợ “người nhà”, “thua” giận dỗi
Anh mới kề tai : “hãy ráng nha!!!”
- Khuyết Danh -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 08/04/2019

Đối phương luôn là tấm gương phản chiếu chính mình
Nếu như tôi thấy
Họ keo kiệt, chính tôi đang tham lam
Họ xúc phạm tôi, chính tôi đang ngã mạn
Họ đáng ghét, chính tôi đang nổi sân
Họ đáng thương, chính tôi đang vị tha
Họ đáng yêu, chính tôi đang cởi mở
Họ xinh đẹp, chính tôi đang rộng lượng
Họ là hoa hồng, chính tôi đang tận hưởng
Họ là đống rác, chính tôi đang ngập chìm trong hôi thối
Trích dẫn