←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mỗi ngày - Xỉu Hắc



1 2 3 4 |»|

Vitconmongmanh's Photo Vitconmongmanh 01/01/2018

@xiuhac

Tả Phụ - Hửu Bật, sách có ghi rằng. " Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ, dù gặp nhiều sao sáng sửa tốt đẹp hội hợp, hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp cũng phải sớm ly tổ hay sớm lìa bỏ gia đình, tự tay lập nghiệp ở phương xa ". Mình sắp già tới nơi, chắc xíu nữa là tóc bạc, răng lung lay, nhưng vẫn sống cùng ba mẹ, thậm chí tình thế bắt buộc phải ra khỏi nhà, nhưng vẫn không xa ba mẹ quá 1 tháng. Nhưng sớm ly tổ thì đúng nè. Rời nơi ấy năm 4t.

Ôi.!!!
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 01/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 01/01/2018 - 22:48, said:

Cin người ai chẳng tò mò
Muốn xem cho rõ trò đời ra sao
Tử vi lý số vướng vào
Như ma thuốc phiện như đào tiên nâu .
Vào rồi chẳng rút được đâu .
bài thơ của bác minhminh hay quá nhưng con đọc thấy thiếu câu kết nên mạn phép thêm vô không biết có hợp không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con người ai chẳng tò mò
Muốn xem cho rõ trò đời ra sao
Tử vi lý số vướng vào
Như ma thuốc phiện như đào tiên nâu
Vào rồi chẳng rút được đâu
Bỏi vì lý số thâm sâu diệu kỳ
Sửa bởi xiuhac: 01/01/2018 - 23:09
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 06/01/2018

Trưa nóng không ngủ được liền lôi lá số ra mò mẫm theo sách tiếp
Thân cư Tài Thiên Đồng hãm gặp Tuần có Hóa Lộc ngộ Không - Kiếp - Thiên Không, đúng là tiền tài tụ tán thất thường, mới cầm tay bên này thì tay kia đã tiêu mất rồi, từ lúc tìm hiểu Tử Vi biết mình gặp vấn đề như thế nên 6 tháng nay có bao nhiêu tiền đều mang đi mua cái mình cần ngay không để dành nhiều nữa và cũng không còn gặp tình trạng sài tiền xong thì cảm thấy hoan phí để rồi tự trách mình quá ngu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, trước hể cứ dự tính mua cái gì là ý như rằng thất bại vì chưa kịp mua đã tiêu xài vào những việc không liên quan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sống phải có nghĩa có tình

Nghèo mà hạnh phúc lòng mình thảnh thơi

Số phận của mỗi con người

Ông trời thì đã định rồi chớ than

- Vũ Ngọc Yến Linh -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi xiuhac: 06/01/2018 - 14:17
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 08/01/2018

Bác minhminh ơi con đang thắc mắc nếu một người có kiến thức cao về Tử Vi biết được tháng nào sẽ phát tài, rồi đầu tư 1 cái gì đó sinh lời trong khoản thời gian ngắn, ví dụ đầu tư cổ phiếu thì liệu việc làm đó có hại gì không thưa bác. Khi nào bác minhminh có thời gian giải đáp giúp cho con nha
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 08/01/2018

Cái này thì Xiuhac nên tôn Meobeo lam sư phụ , sẽ có câu trả lời
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 09/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 08/01/2018 - 16:28, said:

Bác minhminh ơi con đang thắc mắc nếu một người có kiến thức cao về Tử Vi biết được tháng nào sẽ phát tài, rồi đầu tư 1 cái gì đó sinh lời trong khoản thời gian ngắn, ví dụ đầu tư cổ phiếu thì liệu việc làm đó có hại gì không thưa bác. Khi nào bác minhminh có thời gian giải đáp giúp cho con nha

Có mâu thuẩn trong câu hỏi này . Có ai đầu tư mà không nghĩ sẽ phát tài . Nếu biết sẽ phát tài rồi đầu tư để phát tài thì đó là do kiến thức của mình chứ có gì sai trái mà có hại. Kiến thức thì không bờ bến, không giớí hạn trong lảnh vực nào miễn là không chơi gian lận và công bằng cạnh tranh vớí mọi người . Hại là do nơilong tham không kềm chế , có lợị rồi thì biến thái làm chuyện that đức để lợị thêm vì gặt hái quá dể dàng sẽ sanh tâm ngã mạn xem trời bằng vung.
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 09/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 08/01/2018 - 22:24, said:

Cái này thì Xiuhac nên tôn Meobeo lam sư phụ , sẽ có câu trả lời
Con thì thuộc kiểu người thích ai thì mới chủ động tiếp xúc với người đó chứ không vì muốn học hỏi nâng cao kiến thức mà kết giao với họ, như thế con sẽ trở trở thành hạng người lợi dụng, sống vì lợi ích cá nhân. Chắc vì lý do này mà con ích bạn đó bác hihi
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 09/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 09/01/2018 - 00:41, said:



Có mâu thuẩn trong câu hỏi này . Có ai đầu tư mà không nghĩ sẽ phát tài . Nếu biết sẽ phát tài rồi đầu tư để phát tài thì đó là do kiến thức của mình chứ có gì sai trái mà có hại. Kiến thức thì không bờ bến, không giớí hạn trong lảnh vực nào miễn là không chơi gian lận và công bằng cạnh tranh vớí mọi người . Hại là do nơilong tham không kềm chế , có lợị rồi thì biến thái làm chuyện that đức để lợị thêm vì gặt hái quá dể dàng sẽ sanh tâm ngã mạn xem trời bằng vung.
Cảm ơn bác đã chia sẽ với cháu nhưng cái cháu đang thắc mắc không chỉ nằm ở đó mà sâu xa hơn nữa ( có thể cháu nghĩ hơi nhiều và chưa đúng còn mâu thuẫn nên cháu không tiện viết ra.
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 09/01/2018

Hồi nhỏ Xỉu Hắc không có tiền chơi game hay dụ mấy đứa nhỏ ở tiệm net cho chơi ké, lớn lên chút thì đi lừa tài khoản game và sau này học chút IT thì đi lừa, ăn cắp mấy tài khoản có giá trị hơn. Bây giờ nghĩ lại đúng là sai lầm quá nên mở lá số lên xem sau mình lại có những việc làm đó thì thấy ngay bộ Sao
Không - Kiếp - Tả - Hửu hạn gặp bộ này đúng là đi lừa người khác như sách đã viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

CaiLonCoCa's Photo CaiLonCoCa 10/01/2018

Cũng có những người hối cải chẳng bao giờ làm việc ác nữa.Nhưng mà ngựa quen đường cũ nhiều hơn.Chưa thấy ai làm ác đắc chí rồi ngộ đạo.Chỉ khi gặp quả báo họ mới biết điều mình làm thiện ác ra sao, rồi họ mới hối cải.
Còn trẻ thì hành vi là biểu hiện mầm mống hành động sau này.Người ở trên hãy mau mau hối cải, nhận ra việc mình đã làm.
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 10/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaiLonCoCa, on 10/01/2018 - 00:19, said:

Cũng có những người hối cải chẳng bao giờ làm việc ác nữa.Nhưng mà ngựa quen đường cũ nhiều hơn.Chưa thấy ai làm ác đắc chí rồi ngộ đạo.Chỉ khi gặp quả báo họ mới biết điều mình làm thiện ác ra sao, rồi họ mới hối cải.
Còn trẻ thì hành vi là biểu hiện mầm mống hành động sau này.Người ở trên hãy mau mau hối cải, nhận ra việc mình đã làm.
Ở đâu nhãy vô nói nhãm nhãm thế, biến đi chổ khác hộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chúng ta không quen biết và đây là không phải nơi dạy đời của CaiLonCoCa
Sửa bởi xiuhac: 10/01/2018 - 00:38
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 10/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 09/01/2018 - 19:22, said:

Hồi nhỏ Xỉu Hắc không có tiền chơi game hay dụ mấy đứa nhỏ ở tiệm net cho chơi ké, lớn lên chút thì đi lừa tài khoản game và sau này học chút IT thì đi lừa, ăn cắp mấy tài khoản có giá trị hơn. Bây giờ nghĩ lại đúng là sai lầm quá nên mở lá số lên xem sau mình lại có những việc làm đó thì thấy ngay bộ Sao
Không - Kiếp - Tả - Hửu hạn gặp bộ này đúng là đi lừa người khác như sách đã viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đọc bài này đi Xiuhac

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ai đã tạo ra con virus máy tính đầu tiên?

"Ngày nay

Skrenta, cha đẻ của con virus Elk Cloner đã làm việc cho một công ty an ninh mạng vào những năm 1990. Hiện ông là CEO của một ông ty tìm kiếm có tên Blekko với tổng giá trị lên tới 60,2 triệu USD."

Tuổỉ trẻ tinh nghịch may mà chưa phạm vào lao lý của pháp luât thời đó. Luật lệ internet ngày nay rất gắt và Skrenta có thể đã bị phạt tù. Khi trưởng thành thì Skrenta đã biết dùng kiến thức của mình vào mục đích chánh đáng nên câu ta đã thành công và trở nên triệu phú .
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 10/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 09/01/2018 - 19:22, said:

Hồi nhỏ Xỉu Hắc không có tiền chơi game hay dụ mấy đứa nhỏ ở tiệm net cho chơi ké, lớn lên chút thì đi lừa tài khoản game và sau này học chút IT thì đi lừa, ăn cắp mấy tài khoản có giá trị hơn. Bây giờ nghĩ lại đúng là sai lầm quá nên mở lá số lên xem sau mình lại có những việc làm đó thì thấy ngay bộ Sao
Không - Kiếp - Tả - Hửu hạn gặp bộ này đúng là đi lừa người khác như sách đã viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Làm người mấy ai chưa từng sai lầm ?!

Mà người nhận thấy bản thân sai lầm là đáng quý.
Đáng quý nữa là dám phô cái sai lầm đó cho thiên hạ biết.



Thiên hạ mấy ai dám vạch áo cho người xem lưng bao giờ đâu.

Họ chỉ cố làm sao khoác chiếc áo thật lộng lẫy và che đậy những vết sẹo xấu xí.
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 10/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 10/01/2018 - 05:47, said:

Đọc bài này đi Xiuhac

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ai đã tạo ra con virus máy tính đầu tiên?

"Ngày nay

Skrenta, cha đẻ của con virus Elk Cloner đã làm việc cho một công ty an ninh mạng vào những năm 1990. Hiện ông là CEO của một ông ty tìm kiếm có tên Blekko với tổng giá trị lên tới 60,2 triệu USD."

Tuổỉ trẻ tinh nghịch may mà chưa phạm vào lao lý của pháp luât thời đó. Luật lệ internet ngày nay rất gắt và Skrenta có thể đã bị phạt tù. Khi trưởng thành thì Skrenta đã biết dùng kiến thức của mình vào mục đích chánh đáng nên câu ta đã thành công và trở nên triệu phú .
Cháu thì không giỏi đến mức đó chủ yếu là dùng thẻ tin dụng người khác để sài mà thôi, đúng là khi chúng ta mới biết một cái gì đó thì rất hiếu thắng và muốn làm 1 cái gì đó cho nhiều người biết đến, ngay cả bây giờ khi đang học tử vi cháu cũng bị như thế
Sửa bởi xiuhac: 10/01/2018 - 14:19
Trích dẫn

xiuhac's Photo xiuhac 10/01/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuDaoDu, on 10/01/2018 - 09:36, said:

Làm người mấy ai chưa từng sai lầm ?!

Mà người nhận thấy bản thân sai lầm là đáng quý.
Đáng quý nữa là dám phô cái sai lầm đó cho thiên hạ biết.



Thiên hạ mấy ai dám vạch áo cho người xem lưng bao giờ đâu.

Họ chỉ cố làm sao khoác chiếc áo thật lộng lẫy và che đậy những vết sẹo xấu xí.
có những người hay nói Nhân Quả, nhưng chẳng bao giờ họ buôn bỏ được và luôn muốn người khác phải gánh lấy hậu quả mà họ đã làm, đó là tính ích kỷ nhỏ nhen chứ không hiểu gì về Nhân Quả cả, các vị Thần, Phật luôn có lòng vị tha cho lỗi lầm của chúng sanh chứ không bao giờ muốn chúng sanh phải chiệu khổ, Nhân Quả không tự sinh ra cũng không tự mất đi chúng chỉ có thể chuyển quá thành Nghiệp và Phúc, khi chúng ta làm 1 việc gì đó sai trái thì sẽ được ghi lại, nếu chúng ta biết hối cải thì việc làm đó sẽ từ từ được hóa giải đi bởi những việc làm đơn giản trong cuộc sống, ví dụ ta mua 1 tờ vé số giúp người già vì ta thấy họ cần sự giúp đở, còn khi chưa nhận ra sai lầm thì dù có làm nhiều việc thiện đi nữa thì cái Nghiệp ác kia vẫn còn đó và ta cũng vẫn phải trã giá cho việc làm kia.
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|