NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
hanhphuc 31/08/2011
Chị Chuột ơi, hôm giặc tới nhà, giặc thấy thằng Ryan, giặc bắt cóc nó, đòi tiền chuộc nhưng em và Má tiếc tiền, chắc giờ giặc xử nó rồi, không biết bọn giặc tàn ác đã là gì thằng nhỏ, trời ơi em của em, ai biết ở đâu xin dắt về dùm
Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 09:32
Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 09:32
Xuplo 31/08/2011
Trích dẫn
Má bán nhà chưa chia tiền cho con
Hanhphuc nhắc mới nhớ...trong lúc hôi của, bấn loạn nên quên béng cái vụ này. Hay là Má ôm vàng bỏ trốn rồi? hụ hụ hụ
P/s: hên quá, mình cũng khua khoắn được ít đồ có giá trị, ko là tiêu rồi, tiền đâu mua nhà mới.
NguyenAnh 31/08/2011
Bác ThienPhucThienQuan:
Bây giờ lão bận, khi rãnh sẽ vào đây viết tiếp câu chuyện về các ngôi sao!
À ai có nhu cầu cố vấn huyền cơ giải số thì cứ tự nhiên đặt câu hỏi, nếu thấy trả lời được thì lão sẽ vi vút đôi hàng, cho dù không đảm bảo mình coi trúng chắc ăn như trái bắp luộc với các hàng hột xếp lớp thẳng tắp!
[/quote]
Gửi Bác:
- cháu không phải thành viên của hội, nhưng cũng bon chen ( bao giờ thì giàu í ). Bác cho con xin một chỗ nhé !
Cám ơn bác nhiều ạ !
[ Gửi hội Nhí Nha Nhí Nhố Nhí Nhảnh .... : cho mình đứng ké 1 chân xếp hàng với. Thanks các nàng , ]
* từ trăng thôi là Nguyệt
một hôm bỗng nghe ra
buồn vui kia là một
như quên trong nỗi nhớ *
Sửa bởi NguyenAnh: 31/08/2011 - 09:43
Bây giờ lão bận, khi rãnh sẽ vào đây viết tiếp câu chuyện về các ngôi sao!
À ai có nhu cầu cố vấn huyền cơ giải số thì cứ tự nhiên đặt câu hỏi, nếu thấy trả lời được thì lão sẽ vi vút đôi hàng, cho dù không đảm bảo mình coi trúng chắc ăn như trái bắp luộc với các hàng hột xếp lớp thẳng tắp!
[/quote]
Gửi Bác:
- cháu không phải thành viên của hội, nhưng cũng bon chen ( bao giờ thì giàu í ). Bác cho con xin một chỗ nhé !
Cám ơn bác nhiều ạ !
[ Gửi hội Nhí Nha Nhí Nhố Nhí Nhảnh .... : cho mình đứng ké 1 chân xếp hàng với. Thanks các nàng , ]
* từ trăng thôi là Nguyệt
một hôm bỗng nghe ra
buồn vui kia là một
như quên trong nỗi nhớ *
Sửa bởi NguyenAnh: 31/08/2011 - 09:43
Tử Phủ Vũ Tướng 31/08/2011
Đất này hình như hợp vía Hanhphuc hay sao ý mà thấy HP sang đây tuôn thơ ào ạt.
Chưa thấy Điểu đâu nhỉ?
Chưa thấy Điểu đâu nhỉ?
Chu.Chi.Chuot 31/08/2011
Chu.Chi.Chuot 31/08/2011
hanhphuc 31/08/2011
Không ai được tiếp tục chia của, của đó để em tính, em còn phải chuộc Ryan dzìa, mấy chị không thương nó hả, để giặc giết nó sao
Minhtam 31/08/2011
Lão chẳng phải Hà nội cũng không phải Sài gòn, Miền trung lũ lụt lão dạt vào đây, cho ghé trước cửa hóng chuyện có cái vỏ lon nào tập trung lại một chỗ cho lão xin bán kiếm tiền.
à, thằng Rayan của nhà em liệu đi tìm đi chứ sợ nó dại nghe theo người ta sang Trung Quốc kinh doanh đấy.(dạo này có đường dây bán thận chạy lắm)
Sửa bởi MinhTam: 31/08/2011 - 11:12
à, thằng Rayan của nhà em liệu đi tìm đi chứ sợ nó dại nghe theo người ta sang Trung Quốc kinh doanh đấy.(dạo này có đường dây bán thận chạy lắm)
Sửa bởi MinhTam: 31/08/2011 - 11:12
yeudieuthucnu 31/08/2011
ta nói...
hôm nhà được bán, điểu vui mừng không tả được, mãi sau đó mới tả được, vội vàng gom hàng họ cùng mớ nhan sắc còn sót lại tính phiêu
điểu nhắm kg thoát được ải mỹ nam nên đành ngậm đắng nuốt cay mà làm nữ vương, ngày ngày được trà bưng nước rót, cơm dâng tận miệng, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ tới mọi người, nên 1 đêm trăng thanh và gió lộng, điểu đã đào tẩu...
ôm theo túi vàng ra đi, nửa đường bị phát hiện, nặng quá bỏ bớt vàng từ từ...
may quá trên đường có gặp ryan đang lạc đường. Thấy em nó mà điểu như thấy đom đóm trong ngày trăng sáng, nên vội đưa hết số vàng còn lại cho ryan, kêu ryan giả nữ nhi để che mắt thiên hạ và chỉ đường cho ryan chạy về, còn điểu thì xả thân đánh lạc hướng...
cuối cùng điểu đã về được trung tâm.
chợt nhớ, trong lúc oánh lạc hướng, có như tiếng gọi với từ sau lưng "chau mi la, chau mi la"... nhưng tưởng đó là giọng kêu giả vờ của hồng hài nhi nên điểu cắm đầu chạy thục mạng...
ryan về chưa bà con?
Sửa bởi yeudieuthucnu: 31/08/2011 - 11:21
yeudieuthucnu 31/08/2011
vừa đến nơi, chị pi chặn đầu ngỏ, nhét cho mảnh giấy, bảo khi nào túng quẫn thì hãy mở giấy ra xem.
vừa nãy bị hắt xì hơi, kg gì lau mũi, vội lấy mảnh giấy ra xài (thì túng thiếu giấy quá mà) ai ngờ phát hiện dòng chữ nhòe mờ:
nhắc mấy đứa vụ hôm nọ tụi mình bàn là quyên 1 ít nhờ chị Giaovien gửi đến cho mẹ con em bé bị ung thư của hội Hà nội, góp chung với tập thể để chia sẻ tinh thần tương trợ với mọi người.
(nhắc trước, còn cách thức chuyển tiền thế nào thì mình sẽ liên lạc để thống nhất)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 31/08/2011 - 11:34
vừa nãy bị hắt xì hơi, kg gì lau mũi, vội lấy mảnh giấy ra xài (thì túng thiếu giấy quá mà) ai ngờ phát hiện dòng chữ nhòe mờ:
nhắc mấy đứa vụ hôm nọ tụi mình bàn là quyên 1 ít nhờ chị Giaovien gửi đến cho mẹ con em bé bị ung thư của hội Hà nội, góp chung với tập thể để chia sẻ tinh thần tương trợ với mọi người.
(nhắc trước, còn cách thức chuyển tiền thế nào thì mình sẽ liên lạc để thống nhất)
Sửa bởi yeudieuthucnu: 31/08/2011 - 11:34
Xuplo 31/08/2011
Trích dẫn
Lão chẳng phải Hà nội cũng không phải Sài gòn, Miền trung lũ lụt lão dạt vào đây
Hội Nhí Nhố ko phân biệt Nam-Trung-Bắc Bác Minhtam ơi, miền nào cũng chơi tuốt, miễn có văn hóa là "con gà đen"
Trích dẫn
à, thằng Rayan của nhà em liệu đi tìm đi chứ sợ nó dại nghe theo người ta sang Trung Quốc kinh doanh đấy.(dạo này có đường dây bán thận chạy lắm)
À, vụ này thì Bác khỏi lo, Ryan nhà em ko bán người ta thì thôi chứ, đố ai bán được Ryan; mà ai xui xẻo lắm mới mua nhầm Ryan nhà em về hí hí...lâu lâu bị đuổi lên trên ngôi là thâu rầu lượm ơi.
Xuplo 31/08/2011
yeudieuthucnu, on 31/08/2011 - 11:20, said:
vừa đến nơi, chị pi chặn đầu ngỏ, nhét cho mảnh giấy, bảo khi nào túng quẫn thì hãy mở giấy ra xem.
vừa nãy bị hắt xì hơi, kg gì lau mũi, vội lấy mảnh giấy ra xài (thì túng thiếu giấy quá mà) ai ngờ phát hiện dòng chữ nhòe mờ:
nhắc mấy đứa vụ hôm nọ tụi mình bàn là quyên 1 ít nhờ chị Giaovien gửi đến cho mẹ con em bé bị ung thư của hội Hà nội, góp chung với tập thể để chia sẻ tinh thần tương trợ với mọi người.
(nhắc trước, còn cách thức chuyển tiền thế nào thì mình sẽ liên lạc để thống nhất)
vừa nãy bị hắt xì hơi, kg gì lau mũi, vội lấy mảnh giấy ra xài (thì túng thiếu giấy quá mà) ai ngờ phát hiện dòng chữ nhòe mờ:
nhắc mấy đứa vụ hôm nọ tụi mình bàn là quyên 1 ít nhờ chị Giaovien gửi đến cho mẹ con em bé bị ung thư của hội Hà nội, góp chung với tập thể để chia sẻ tinh thần tương trợ với mọi người.
(nhắc trước, còn cách thức chuyển tiền thế nào thì mình sẽ liên lạc để thống nhất)
Mèn đét ơi...
Sửa bởi Xuplo: 31/08/2011 - 11:41