NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
#61
Gửi vào 31/08/2011 - 13:45
nhí nhố và những người bạn, em chưa nghĩ ra được nhiều như trên
#63
Gửi vào 31/08/2011 - 13:50
lionqueen, on 31/08/2011 - 12:57, said:
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/08/2011 - 13:51
#64
Gửi vào 31/08/2011 - 13:52
Sửa bởi LienHuong: 31/08/2011 - 13:53
#66
Gửi vào 31/08/2011 - 14:07
Sài Gòn nắng không đổ lửa
chỉ làm đổ một chút mồ hôi
giọt mồ hôi long lanh mằn mặn
thấm đẫm mùi người càng nhớ nhau thêm
Sài Gòn bỗng mây, mưa dội
chuyện tình mình đứng hóng ngoài hiên
Sài Gòn đang ngày, sập mưa bỗng tối
chợt lại ngày chưa kịp hôn nhau
Sài Gòn sáng Xuân xanh gọi trào
Sài Gòn trưa nắng Hạ xôn xao
thấp thoáng Thu khi chiều tà
Đông đến trong đêm nhạt nhòa
Sài Gòn có anh và có em
Sài Gòn của ta thật là dễ thương
hai mùa mưa nắng, nắng mưa
hai mùa vẫn nhớ bốn mùa
Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 14:12
#67
Gửi vào 31/08/2011 - 14:24
@ chị LH: cái tên mà diễn giải ra thì coi bộ bất khuất quá hì hì, đó giờ em vẫn thích gọi sài gòn. Hồi còn nhỏ, nhà ở vùng xa trung tâm, thỉnh thoảng mẹ bảo chở ra sài gòn dạo mát, ý chỉ khu trung tâm thành phố thuộc quận 1, 3... riết rồi giờ quen gọi sài gòn luôn. Mà từ này viết nhanh, gọn, hơn 3 chữ bị kiểm duyệt kia
#68
Gửi vào 31/08/2011 - 14:32
#69
Gửi vào 31/08/2011 - 14:34
#70
Gửi vào 31/08/2011 - 14:36
Tối nay trằn trọc không ngũ được, lại bị lo lắng nhiều thứ trong công việc và đời sống nên sinh hoạt bất bình thường.
Trong căn hộ nhỏ, lầu 2, cửa sổ nhìn ra bầu trời có nhiều sao lấp lánh nhưng mặt chị Hằng bị lém hóp vì tuần trăng chưa đầy.
Chẳng hiểu ngôi sao thủ mệnh Hoa Cái của mình đang ở khung trời nào?
Chúng ta không sống bằng mộng mơ nhưng 1 con người không còn mơ mộng tức hy vọng điều gì đó thì kể như người đó không còn sinh khí nữa, đâu khác gì ngọn đèn soi ấm sao thủ mệnh bị tướng thô lỗ Thất Sát Ngụy Diên xông vào làm tắt đèn, làm cho Khổng Minh phải tuyệt mệnh.
Ai cũng có thể mơ thành 1 ông Hoàng hay bà Hoàng trong thế giới tưởng tượng đầy hoa bướm. Cứ vào đây đọc các bài của các thành viên hội Nhi Nhô thì thấy hoạt cảnh gia đình bác tám sinh động, lao xao cứ như thiệt. Nhà văn kiêm phi công Saint-Exupéry từng nổi tiếng thời xưa với tác phẩm "Ông Hoàng Con" (Le Petit Prince) cũng kể lại kinh nghiệm bay bổng trên bầu trời trăng sao. Cuối cùng như chúng ta biết ông rớt máy bay khi thi hành 1 phi vụ vào lúc ban đêm gần sáng, phải chăng ông trở thành 1 vì sao lạc bay xẹt trên trời trong 1 khoảnh khắc ngắn ngũi nhưng đầy ấn tượng.
Ngày trước muốn thành 1 ngôi sao đâu phải là 1 chuyện dễ. Ngày nay ở Viêt Nam các sao hiện đầy trên sàn nhảy, sân khấu, màn ảnh, sân bãi thể thao. Ngay cả mình dùng tiền mua 1 bửa ăn với 1 ngôi sao thì cũng lấy làm mãn nguyện, nói chi đến túi đầy đô la như Cường Đô cặp với các siêu sao thì Mít tơ này cũng là 1 ngôi sao có hạng với các siêu xe bóng loáng. Chẳng rõ lá số Tử Vi của tiểu gia này như thế nào để chúng ta ngắm nhìn ngôi sao nào thật sự đưa anh ta lên đài danh vọng vênh vang (vênh váo và vang tiếng).
Như đã nói, lão đây sẽ cố vấn giải đáp vài câu hỏi về số mênh cho các hội viên / fans của Nhi Nhô club, dựa theo thời gian cho phép và tùy duyên mà chấp bút, ngoài ra chúng ta chớ nên cả tin vào mấy ông thầy bói lơ tơ mơ như lão đây mà bị suy tư dằn vặt thì quả thật là không nên chút nào!
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát.
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Lão ngoan hc
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 31/08/2011 - 14:50
#71
Gửi vào 31/08/2011 - 14:41
Em là vệ sĩ thôi, vừa xinh đẹp vừa tè năng vừa bất trúng và dở võ, lại nhầm vừa trung thành ,giỏi võ
Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 14:43
#72
Gửi vào 31/08/2011 - 14:49
#73
Gửi vào 31/08/2011 - 14:57
Trích dẫn
Bác Hoa Cai lên tiếng rầu, thiệt là dzui quá đi đó mà; nhưng mà Xuplo nghĩ vầy: xếp hàng nhờ Bác cố vấn thì tốt quá nhưng mà nó thường, chưa kể phát sinh tệ nạn, ăn hối lộ (gì chứ Ryan nó rành mấy vụ này lắm), tranh giành, chen lấn nhau.
Giờ mình đổi chiêu mới đi: cho Bác chọn người để phán Ai bị chọn ráng chịu hé hé hé
Sửa bởi Xuplo: 31/08/2011 - 15:23
#74
Gửi vào 31/08/2011 - 15:00
Hai hàng cây trước cửa nhà chiều nào cũng trở mình theo gió...
Kỷ niệm tuổi thơ và cả giấc mơ học trò gói gọn trong hai tiếng Sài Gòn
Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 15:07
#75
Gửi vào 31/08/2011 - 15:05
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Cờ Dịch - đạo của người quân tửKinh Dịch, Tứ Thư Ngũ Kinh |
Kinh Dịch | MaiThienThu |
|
||
Tôi thương người nước tôi - Việt Nam! |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Elohim |
|
||
Cách nhận biết người gian trá, lừa mình dối người |
Nhân Tướng Học | Elohim |
|
||
Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học - Vũ Tài Lục |
Sách Tướng Học | administrator |
|
|
|
Mời mọi người nghiệm lý lá số mới bị lừa mất 150 triệu năm 2023 |
Tử Vi | TanVuong |
|
||
Thêm 1 cao nhân manh phái (xin phép hỏi ý kiến của mọi người) |
Tử Bình | Elohim |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |