←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ



2 3 4 5 6 |»|

Tre's Photo Tre 23/09/2018

Ngày đó, mỗi khi thấy trên tivi quảng cáo bánh Kinh Đô, khi thấy ngoài chợ người ta đã bắt đầu bày bán bánh, bán lồng đèn ... là mình lại nôn nao vì biết Trung Thu sắp đến.
Ngày đó, mỗi buổi chiều là mình đứng trước nhà để đợi mẹ đi dạy về, để coi hôm nay mẹ có xách bánh và lồng đèn về cho mình chưa . Vì trường của mẹ dạy bao giờ đến Trung Thu cũng phát cho giáo viên có con nhỏ những thứ đó, nên khi biết Trung Thu sắp đến là mình trông hoài trông mãi.
Ngày đó, lũ trẻ trong xóm cũng rất hay làm đèn Trung Thu từ những lon sữa bò, đứa có lồng đèn giấy, xịn hơn nữa thì có lồng đèn pin phát nhạc líu lo, rồi lại tiệm tạp hóa của bà Sáu mua sẵn đèn cầy, rồi hẹn nhau tối nay mấy giờ ra chơi bây ...
Mỗi khi nhớ về đêm Trung Thu của lúc nhỏ, mình đều nhớ đến mưa. Vì đêm Trung Thu mà mưa thì sẽ rất buồn, thế mà lại hay mưa, nên thành ra từ ban ngày đã lo không biết tối nay có mưa hay không, mưa thì làm sao mà đi chơi . À, làm sao thiếu tiếng trống múa Lân Sư Rồng tràn ngập trên đường, khu xóm hàng ngày yên bình đến đêm Trung Thu lại từng bừng những tiếng trống vang rộn .

Đêm nay mình có ở quê, nơi gắn liền với cả tuổi thơ của mình, với những kỉ niệm trên. Mình thì đã lớn, tụi nó không còn ở đây để lại chơi với nhau như lúc nhỏ, mình thì một mình thôi ...
"Cho tôi trở lại tuổi thơ
Để tìm cái tuổi dại khờ ngày xưa
Ôi sao nhớ mấy cho vừa ..."
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 29/09/2018

nếu em là con cá
anh sẽ là bài ca
hai đứa mình gộp lại
thành bài ca con cá

nếu em là con dế
anh sẽ là hộp diêm
dế nằm trong hộp diêm
những đêm hè oi bức

nếu em là cái ná
anh sẽ là dây thun
hai đứa mình khùng khùng
để đầu trần bắn khế

Thiệt là vui tươi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 30/09/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khanhquynh, on 29/09/2018 - 20:35, said:

nếu em là con cá
anh sẽ là bài ca
hai đứa mình gộp lại
thành bài ca con cá

nếu em là con dế
anh sẽ là hộp diêm
dế nằm trong hộp diêm
những đêm hè oi bức

nếu em là cái ná
anh sẽ là dây thun
hai đứa mình khùng khùng
để đầu trần bắn khế

Thiệt là vui tươi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nếu em là con cá
anh sẽ là bài ca
hai đứa mình gộp lại
thành bài ca con cá

nếu em là con dế
anh sẽ là con dê
ước sao em tuổi ngọ
vì anh đã tuổi mùi

nếu em là cái ná
anh sẽ là trái na
hai đứa mình "na ná"
Trông thật là "giống nhau "!
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 30/09/2018

Cháu chào bác pvcpvcp,

Sáng ra đã thấy bất ngờ và vui khi được bác ghé qua đây, mặc dù cháu thập thò sau lưng bác cũng để mong có ngày bác lướt qua thấy tên cháu thôi thì cháu cũng mừng rồi.
Ngày đầu tiên cháu được vào diễn đàn thì lá số đầu tiên mà cháu post lên là mong bác xem giúp (vì lúc đó cháu thấy mọi người nhờ bác nên cháu cũng bắt chước theo), dù chưa có Duyên được bác hồi đáp, cháu vẫn cứ nhớ hoài lần đầu đó.
Cháu gọi ông Rừng là ông, và cháu cũng biết giữa ông của cháu và bác có mối thân tình, nên thiệt vui khi nay cháu được nói chuyện với bác.
Chúc bác có ngày cuối tuần thật vui.

Cháu Quỳnh.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 02/10/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khanhquynh, on 30/09/2018 - 09:50, said:

Cháu chào bác pvcpvcp,

Sáng ra đã thấy bất ngờ và vui khi được bác ghé qua đây, mặc dù cháu thập thò sau lưng bác cũng để mong có ngày bác lướt qua thấy tên cháu thôi thì cháu cũng mừng rồi.
Ngày đầu tiên cháu được vào diễn đàn thì lá số đầu tiên mà cháu post lên là mong bác xem giúp (vì lúc đó cháu thấy mọi người nhờ bác nên cháu cũng bắt chước theo), dù chưa có Duyên được bác hồi đáp, cháu vẫn cứ nhớ hoài lần đầu đó.
Cháu gọi ông Rừng là ông, và cháu cũng biết giữa ông của cháu và bác có mối thân tình, nên thiệt vui khi nay cháu được nói chuyện với bác.
Chúc bác có ngày cuối tuần thật vui.

Cháu Quỳnh.
Tôi đang ở Hà Nội có việc ,nhân tiện tiếp tục đi Sapa ,Ninh BÌnh ,Hạ Long mất tuần lễ... Khi về lại Đà Nẵng sẽ xem cho bạn nhé .
Thân !
PS : Cho tôi gởi lời kính thăm và chúc sức khỏe Già Rừng !
Sửa bởi pvcpvcp: 02/10/2018 - 07:16
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 02/10/2018

Bác ơi, cháu vui thiệt khi bác ghé qua nên sẵn dịp cháu mới thủ thỉ lại chuyện lần đầu cháu nhờ bác coi lá số. Cháu không phải cố nhắc lại chuyện đó ở đây để nhờ bác xem đâu ạ.
Cháu cảm ơn bác nhiều nhé, cháu sẽ gửi lại tin nhắn cho ông.
Cháu vừa thấy một chị trên diễn đàn nói Hà Nội đang vào mùa thu đẹp lắm, bác đang ra Hà Nội, vậy thích quá. Cháu cũng mong mòn mong mỏi sau khi ra trường sẽ được đi nhiều nơi như thế.
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 03/10/2018

bạn hiền ,

giang hồ đất Bắc hả ? cám ơn tình thân . chúc vui .

rừng .
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 03/10/2018

Nếu em là con cá
Anh sẽ là cần câu
Chiều chiều cùng câu cá
Đên đêm mình ca cấu

Nếu em là con dế
Anh sẽ là sợi tóc
Quấn chân em chẳng rời
Cùng quay quần trên không

Nếu em là cái ná
Anh sẽ là sợi thung
Càng kéo ná càng bung
Cột đời chung thung ná


Hihi nhớ lại tháng ngày khi xưa ta bé ta chơi ...

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 03/10/2018 - 12:01
Trích dẫn

TieuDu's Photo TieuDu 03/10/2018

Du đang ngâm cứu về chó và món mộc tồn, nhớ lại câu này:

Em như cục c_ứ_t trôi sông
Anh như con chó chạy rông trên bờ
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 03/10/2018

Hôm qua bệnh xá đông khách, khách cứ ra ra vào vào thì ở một góc chị vẫn ngồi canh chú chó đang truyền dịch. Chị ngồi vuốt ve nó suốt mà mặt buồn buồn, chú chó bệnh nên cũng ủ rũ, bé được 9 tuổi.
Sáng nay chị đưa chó quay lại để thực hiện ca mổ, vì chó được chẩn đoán là viêm tử cung nên hành bé mệt mỏi luôn. Trước khi mổ, anh bác sĩ đưa tờ giấy cam kết để chị ký, chị cứ chần chừ hoài. Chắc thấy phải ký giấy cam kết nên chị lo, chị hỏi giờ mổ sẽ nguy hiểm lắm sao bác sĩ ?! Anh cũng giải thích cho chị, cũng phải mổ thôi vì cứ để hoài như vậy hành không ăn uống gì được thì bé sẽ càng yếu thêm. Rồi chị ký, bé được sang phòng giải phẫu. Đáng lẽ chị nên ngồi ở phòng khám cho mát mẻ nhưng chị không, chị bỏ ra ngồi trên chiếc xe cup 50, đợi và nhìn suốt về phòng mổ, bọn mình ngồi trong đây cũng biết là chị đang lo lắng.
Ca mổ xong, chị bồng bế bé ra, bé vẫn còn lim dim nhưng chị thì đã cười . Phí điều trị cũng không rẻ, những ngày sau chị vẫn phải đưa bé đến theo dõi liên tục, nhưng chị vẫn cười, vẫn âu yếm bé thôi.

Ngoài kia có những người khi nghĩ đến việc được ăn thịt cầy thì đã biết bao, thì ở đây vẫn có những người xem chó là bạn, là người nhà, vẫn cố chạy chữa khi thú mắc bệnh dù có dư dả về kinh tế hay không, vẫn không phải là vấn đề. Đó là tình thương ...
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 04/10/2018

@quỳnh :

tránh đi cay đắng trách móc , bi mẫn , nghe không ? để ông rừng kể chuyện White Snow cho con thêm yêu chó mèo động vật .

Florida , Tiểu Bang của US này, trên lưng một kình ngư , năm nào cũng Trời rằng , Trời hành cơn bão mỗi năm . Nhưng càng bão , càng giông , thì mọi người trên khắp nơi đều nườm nượp đổ về vì biển mượt mà , nóng ấm , mơn mởn xanh , xinh đẹp . Miami , Florida , là một trong 5 thành phố lớn nhất nước Mỹ , lừng lẫy biển cát mênh mông , nồng nàn quyến rũ thế giới . Đủ thành phần , đủ lứa tuổi , từ Nam Mỹ dồn về , trẩy hội . Tha hồ một mảnh , hai mảnh , không …mảnh , đàn bà con gái Nam Mỹ , cao , rắn chắc , da nâu khoẻ mạnh , phơi thân trên biển cát Miami , đẹp huyền ảo .

hằng năm , mùa hè Miami , hoa phượng đỏ , tím , mọi ngả đường vào thành phố , cũng là mùa chống bão cường mãnh nhất , chống trộm cắp ( thieves ) bài bản nhất Tiểu Bang . mỗi ô vuông thành phố thành lập một ban chống bão và tự bảo vệ ( crime watch ) , quý vị huskys , german shepherds phần lớn well trained , được giao phó nhiệm vụ . White Snow cũng được ông rừng cậy , đêm đêm trợn cặp mắt xanh hun hút , tới lui trong vườn nhà phía sau . Như một sói chuyên nghiệp ( White Snow là sói Alsaka mà ) , bạn khị khị mũi , êm ru bà rù , rình rập kẻ xấu ngon ơ . ông rừng chả bon chen ầm ĩ ruồi bu , ngủ một mạch từ 11:00 giờ đếm tới 5:00 giờ sáng . Trộm cắp , cướp bóc , lần lượt chào thua . Khu vườn sau của ông rừng , 4 năm nay từ có White Snow , yên tĩnh nhất xóm . Có điều cứ trăng tròn , White Snow nhìn trăng , hú từng tràng đứt ruột , tái tê buồn , nhớ quê hương ( Alaska ) tít mù xa , hàng xóm vừa thương vừa e hèm vì hắn phá bĩnh giấc ngủ . ông rừng cứ phải sorry sorry miết ...

con ạ , Phật dạy : Nếu đã quyết Tâm cầu giải thoát mà không được dẫn dắt bởi Giác Ngộ thanh tịnh , thì không thể trở thành Nhân đưa đến Giác Ngộ tối thượng , niềm hoan hỉ toàn hảo . ( if this determination to be free is not influenced by a pure mind of enlightenment , it will not become a cause , for unsurpassable enlightenment , the perfect bliss ) .

ông rừng .
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 04/10/2018

Nếu em là viên bi
Anh nguyện phát tâm từ
Cùng lăn trong ba cõi
Tâm từ bi viên mãn.

Nếu em là câu kinh
Anh nguyện tụng đêm ngày
Từng hơi thở nhịp tim
Tâm kinh luôn hiện thị

Nếu em là hoa sen
Anh hoá thân sắc bùn
Cùng hoa sen bất nhiểm
Tâm thân vô quái ngại.





Nếu em là tuổi trẻ
Anh sẽ là dòng đời
Song hành cùng nhịp bước
Độ nhau cõi ta bà.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 04/10/2018

Con đã "cay đắng trách móc" thật, con sẽ lưu ý. Cảm ơn ông đã nhắc nhở con liền ... tại chỗ, kể thêm về White Snow cho con nghe nữa. Con đã google để được thấy Miami, Florida.


Bác Vô Danh Thiên Địa (cháu không biết phải gọi thế nào nên viết cả nguyên tên), cho cháu xin bốn câu cuối, cháu cảm ơn bác nhé.

"Nếu em là tuổi trẻ

Anh sẽ là dòng đời
Song hành cùng nhịp bước
Độ nhau cõi ta bà".


Sửa bởi khanhquynh: 04/10/2018 - 12:13
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 04/10/2018

Tặng lão V Thám Hoa

Vì em là bông hoa
Nên anh là thám hoa
Nợ công viên ghế đá
Anh chỉ trả lãi ròng
Để mãi mãi nợ em…



Tặng lão Xí Quách

Vì em là khúc xương
Nên anh là xí quách
Cho nước phở ngon ngọt
Phở nhà mình số zách





Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 05/10/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 04/10/2018 - 22:40, said:

Tặng lão V Thám Hoa

Vì em là bông hoa
Nên anh là thám hoa
Nợ công viên ghế đá
Anh chỉ trả lãi ròng
Để mãi mãi nợ em…


Cám ơn lão nhiều nhé, tui đang làm món gỏi sầu đâu với khô cá sặc thì bị thiếu một chút dấm, may qúa có bài thơ của lão đem ngâm ... dấm thế vì cũng tạm được hihihi
Trích dẫn


2 3 4 5 6 |»|