←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

the power



1 2 3 4 5 |»|

menglan's Photo menglan 27/12/2018

tâm trạng buồn bực, nhìn thấy tai họa xảy đến mà ngăn cản không được, chỉ có thể nhìn, mọi việc diễn ra mà không thể nào thay đổi được, con người là yếu đuối nhất, cũng là mạnh mẽ nhất, tùy người mà thôi, không phải thần.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 27/12/2018

sau khi nói rất nhiều thì tới gian đoạn cái gì cũng không muốn nói nữa. chờ đợi nhưng tới 1 lúc cũng phải mệt mỏi ko muốn chờ nữa.
giai đoạn mọi thứ trống rỗng này khá bình yên, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
2 hôm nay đau đầu quá đi mất, dễ mắc bệnh về thần kinh.
giống như sau 1 trận núi lửa phun trào, còn lại tàn tích, nguội lạnh dần vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 28/12/2018

người thẳng thắn, nghe những lời lòng vòng thì không quen nghe, lại càng không thích những điều mờ ám, cũng khó chấp nhận sự lừa dối.
hi vọng điều mình mong đợi thành hiện thực.lời càng hoa mĩ càng như xa vời hiện thực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tandiep: 28/12/2018 - 13:50
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 29/12/2018

lên mấy quẻ kết quả đều không như mong đợi. hic, chẳng lẽ cứ xui xẻo mãi sao trời. Bản thân giống như đi vào ngõ cụt, trước mắt không thể thấy được con đường. Vẫn biết cuối cùng của cuối cùng , mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa, sẽ được người cứu mà tâm trang lo lắng không yên, liệu rằng lần này có ổn không?
Rồi ai cũng đến ngày....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 02/01/2019

năm mới nên nói chuyện vui vẻ , tránh nói chuyện không vui. tâm hỗn loan cũng cần 1 chút tĩnh lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 04/01/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu.Hoa, on 29/12/2018 - 16:50, said:

lên mấy quẻ kết quả đều không như mong đợi. hic, chẳng lẽ cứ xui xẻo mãi sao trời. Bản thân giống như đi vào ngõ cụt, trước mắt không thể thấy được con đường. Vẫn biết cuối cùng của cuối cùng , mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa, sẽ được người cứu mà tâm trang lo lắng không yên, liệu rằng lần này có ổn không?
Rồi ai cũng đến ngày....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dù tương lai có không như mong đợi thì cuộc đời con người sinh ra mặc định vẫn là bước về phía trước. Xem số mệnh cũng chỉ là để biết chấp nhận số mệnh!
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 04/01/2019

mẫu người cổ hủ, của quá khứ, không thích sự thay đổi, dù đấy là điều tất yếu cuộc sống. ko có cai gì trì hoãn mãi được, nó đều phải đi theo tiến trình của nó. làm người quá thô bạo, khiến bản thân dù dụng ý tốt cũng chỉ làm mất lòng tin của người khác, càng làm hỏng việc hơn, càng mất nhiều hơn được.
cuộc đời 1 người, có người cuộc đời ngắn ngủi nhưng đã làm được nhiều việc bản thân muốn làm, có người lãng phí rất nhiềều thời gian nhưng chỉ để không thực hiện được gì. NGười trắng tay rất nhiều, tuổi càng lên mà bản thân vẫn cứ long đong.
việc mình mình làm. Ai cũng có việc lớn cần làm, khi đủ sức. ngẫm lại cái gì quá khả năng, cố quá cũng ko được. Mình cũng cố gắng rất nhiều rồi, nên để cho tự nhiên đi.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 05/01/2019

sự sắp đặt chính là cái không nên có, thì mình lại có. Cái nên có thì lại có không như mong đợi, và không đủ để chống trọi lại cái không tốt. Mỗi người đều có 1 lần cho sửa chữa lỗi lầm của bản thân. nhiều người rất đơn giản nhưng lại có tố chất để làm được những điều phi thường.
ngày xưa có người bảo mình s kém, vì kém nên không hi vọng nhiều,cái gì cũngphải cố.
mỗi người có 1 cái hũ để dành riêng đem theo bên mình, trống rỗng hay lấp đầy là do mình.
Sửa bởi Tu.Hoa: 05/01/2019 - 22:30
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 07/01/2019

"Cuộc đời tôi không cần giải thích với người khác. Khi tôi muốn nói tự nhiên sẽ nói, khi không cần phải nói, bạn hỏi, tôi cũng sẽ không trả lời. Bởi lẽ mỗi người có thái độ của mình, mỗi người có cuộc sống của mình...."
[Trần Khôn]
câu chữ là đi vay mượn của người khác, tâm tình là của chính mình. khi mối lo lớn hơn những cái khác, sẽ chẳng nghĩ được năm sau tốt hay xấu nữa. Có lẽ vì đã chờ đợi quá lâu nên quen với sự chìm nổi vùi dập của mọi thứ rồi. Đã ko hi vọng quá nhiều. một tháng cho sự trả lời của tất cả. Nên cứ phải đợi chờ thôi. Có nhiều thứ hiện tại, bình an đã là may mắn lắm rồi.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 09/01/2019

cái tốt chưa thấy ứng nhưng cái xấu thì lúc nào cũng thấy ứng. Tuy nhiên lần này mình hi vọng, cái xấu ko có ứng.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 13/01/2019

hãy tự trở thành vầng thái dương chứ đừng dựa vào hào quang của người khác.
có những người tự sinh ra đã ghét nhau, có những người tự sinh ra đã yêu quý nhau, đều có nhân duyên cả, chẳng thể cưỡng cầu.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 15/01/2019

tí thì nhận vơ, thứ ko liên quan tới mình. Người đã muôn kiểu muốn dối lừa, thì sẽ ko thật lòng. Người đã muôn kiểu toan tính thì sẽ luôn bày ra nhiều mưu mô đen tối nhằm lợi mình hại người.
Đứng trước những xung đột , cần lựa chọn cho tỉnh táo. người ta lo lắng khi có cảm giác ko an toàn. Cuối cùng mình vẫn có được 1 sự lựa chọn cho chínnh mình. có những ngày cái gì cũng ko muốn nói.
Sửa bởi Tu.Hoa: 15/01/2019 - 20:08
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 16/01/2019

tự dưng thấy bài này hay nên gom lại:
1/ Người ta thường không biết quý trọng 3 kiểu người: Người dễ dàng có được, người mãi mãi cũng không bỏ đi, người luôn đối xử tốt với mình. Nhưng ba loại người này cùng có một điểm chung chính là một khi đã đi mất thì nhất định KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI nữa.
2/ Bạn không hỏi, họ không nói, đó là KHOẢNG CÁCH. Bạn hỏi rồi, họ không trả lời, đó là RỜI XA. Bạn hỏi, họ trả lời đó là TÔN TRỌNG. Bạn muốn hỏi, họ muốn nói, đó là THẤU HIỂU. Bạn chưa hỏi, họ đã nói, đó là TÍN NHIỆM.
3/ Chuyện tàn độc nhất trên đời này chính là, bạn nhìn thấy mặt giả tạo của một người, nhưng mà chẳng ai thấy cả. Ai cũng nghĩ là đứa đó tốt đẹp hoàn hảo như cái bản mặt vẫn thể hiện ra hàng ngày trước mặt mọi người.
4/ Bạn cho con chó ăn ba ngày nó nhớ ơn bạn cả đời. Bạn đối xử tử tế với người khác 3 năm, người ta lại quên luôn bạn chỉ trong một ngày. Nhiều khi ngẫm lại, lắm kẻ còn không bằng con chó.
5/ Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó. Còn những người không thích bạn sẽ chẳng bao giờ tin lời bạn nói đâu.
6/ Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó.
7/ Đôi khi trong một số chuyện, TỪ BỎ chính là một sự lựa chọn đúng đắn.
8/ Sự tin tưởng giống như một miếng dán. Tháo nó ra một lần, có thể dán lại lần nữa nhưng nó sẽ không còn dính chặt như lần dán đầu tiên.
9/ Đừng tự ép mình phải sống vì một ai, đừng cố thay đổi thành một con người khác. Cứ là chính mình, mặc kệ miệng đời thị phi.
10/ Đừng nghĩ rằng bạn tốt, bạn không tốt như bạn nghĩ đâu, chẳng qua là bạn chưa có cơ hội làm việc xấu nên bạn nhầm tưởng rằng bạn là người tốt.
____Nguồn: TS_Lê Thẩm Dương

Đừng nghĩ rằng việc bản thân làm, ném đá giấu tay trong bóng tối không có ai thấy,, ko có ai biết mặt xấu của bạn. Không ai thích người khác nhìn thấy những nét xấu xí ẩn dưới gương mặt đẹp đấy thì đừng làm.. Nghi ngờ hay ko thể nào tin tưởng tuyệt đối đôi khi nó cũng có lí do của nó cả. Lời nói hoa mĩ tốt đẹp chỉ là 1 cái vỏ đắp ở bên ngoài, giống như những bộ cánh mà người ta ưa chuộng, không thể nào bền bằng cái ruột bên trong được.
Lại cần tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý, tịnh đủ thứ rồi. Thuận lợi dễ sinh ngã mạn, kiêu ngạo, rồi 1 loạt tâm tính ko tốt do thiếu tu dưỡng lại nổi lên, để chờ trực xô ngã chúng ta. Đừng nói cái gì là quý. Suy nghĩ nông cạn, thiếu đi sự mở rộng, nên cô độc.
việc khó làm là bởi làm sẽ có nhiều cản trở, quan trọng có kiên trì được hay không?
Sửa bởi Tu.Hoa: 16/01/2019 - 21:44
Trích dẫn

Adventure's Photo Adventure 18/01/2019

Tức quá rồi, akay quá rồi! đừng akay thế nữa mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 19/01/2019

Người nhạt thì sao?
1. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng đứa nhạt sẽ mãi không bao giờ hết nhạt.
2. Luôn có 1 người như thế, không những nói chuyện nhạt, mà đến cả cười cũng nhạt.
3. Có đưa bạn thân, nó nhạt ko phải nhạt kiểu bình thường đâu: nói chuyện, buôn dưa lê cũng nhạt, kể chuyện cũng nhạt, nói chung mở miệng dù ko biết là chuyện gì cũng nhạt. Nhạt bất chấp ấy. Nhưng cũng vì sự nhạt ấy mà tôi thích nó luôn. Nói chung mấy đứa nhạt đáng yêu vl, kiểu ngây thơ, dễ cười, dễ nuôi ấy...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


4. Có đứa cười thôi đã thấy nó mặn rồi, còn mình thì thôi im cmn cho lành. Nói ra mắc công chúng nó bảo "đem mày ra biển ướp cũng chưa chắc mày hết nhạt".
5. Nhạt nên không biết bắt chuyện với ng ta kiểu gì ấy. Tôi thường chở ng ta (kiểu cho quá giang) lỡ hôm nào mà ng ta ko nói gì thì toi cũng chỉ im re. Cả đoạn đường về trong lặng thinh luôn. Ừ, tôi cũng ít có nhạt.
6. Nhiều khi nói mà cảm thấy người ta lơ lơ là tự biết ý giảm âm thanh và dị dị cái miệng. Riết rồi nghĩ chắc bản thân chỉ thích hợp ngồi im lặng để nghe người ta nói. Không phải tôi là người ít nói mà chỉ là không có người chịu lắng nghe tôi nói.
7. "You are not funny."
8. Chỉ nhạt lúc đầu thôi nếu thân r sẽ thấy cái độ mây, nhây, hài..nói chung là đầy đủ gia vị, nhưng mà lúc đầu nhạt cũng đủ xong mấy ai kiên nhẫn được.
Nhắc tới "nhạt" bạn nghĩ đến ai?
____Nguồn st: Tuổi trẻ nồng nhiệt

ngẫm lại mình đúng là kiểu mờ nhạt, dễ bị lãng quên, do họ vô tình thôi. Người cũ thì ko còn, người còn thì lại ko cũ. Lời hứa cũng dễ bị quên, trách móc tự ti về bản thân để mà làm gì. Phải tự mình nổi lên chứ đừng có nhấn chìm bản thân, bởi ko ai tự dưng đưa tay kéo bạn lên khỏi vũng bùn tăm tối. Người ta đều phải ơn nghĩa với nhau to lớn thế nào mới kết duyên lành để khi họ rớt xuống sẽ có người chung tay vớt họ lên.
người ta có thể quên nhiều cái giúp của bạn nhưng sẽ nhớ mãi ko quên 1 việc bn ko làm cho họ, chỉ khi hoạn nạn họ sẽ nhớ tìm đến bn.
có việc ko muốn nhưng lại vẫn phải làm, nên làm với tâm trạng buồn chán. có những việc trăm mối lo đang chờ đợi nên mỗingày trôi qua đều cảm thấy ko dc vui , hoặc vui ko dc trọn vẹn. có rất nhiều người tới nửa đời người r mà 2 tay vẫn trắng. cs đôi khi là thế. cuối năm ngẫm về chính mình. thời điểm tết người ta đem chiếu lại mấy fim cũ mà tich cực, mộng mơ 1 chút.
Sửa bởi Tu.Hoa: 19/01/2019 - 22:42
Trích dẫn


1 2 3 4 5 |»|