←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Không làm, không cần nhiều cố gắng, vẫn có...



1 2

Daihoivolamlanthu13d's Photo Daihoivolamlanthu13d 23/05/2020

Từ những định lệ như thế thì mới hiểu lộc ở cung Phúc Đức => tuvi chiếm rằng được sự gợi ý đầu tư từ người khác.
còn như ở cung Tật ách thì tự nghĩ ra và tự làm.Một "NỘI" một "NGOẠI" cùng là mưu cầu mà hoàn toàn khác nhau về NGUYÊN nhân.
-------
Những vấn đề tuvi nếu độc giả viết chắc phải thành hàng quển ...dầy cộp!
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 23/05/2020

sống trong chăn mới biết chăn có rệp
chứ trông thì vậy mà đôi khi ko phải vậy , trong chán ngoài thèm
như tui nè , nhiều ng rất là gato với tôi , mà tôi thì đang chán lắm r đây
trâm anh cũng vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tôi nghĩ ko nên bàn về nhân quả nhiều vì nó vượt xa quyền hạn của mình
làm j cũng ko nên tốt quá , hoặc xấu quá
nhưng tôi tâm đắc câu " trời ko phụ người " câu đó rất đúng với tôi hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 23/05/2020 - 21:53
Trích dẫn

CozyPeony's Photo CozyPeony 24/05/2020

Woah đề tài đúng gu em rồi. Em cũng thuộc trường hợp không hiểu sao lại sướng đây ạ. Nhưng em không ăn không ngồi rồi đâu, cũng đi làm, nhưng việc nhàn lương cao, chỉ là bị bó buộc giờ giấc công sở thôi ạ. Mà em mới bị không tự do giờ giấc được khoảng mấy tháng thôi, trước đó em rất khoẻ đi làm part-time mà tiền bạc rủng rỉnh thời gian nhàn hạ đi gym đi siêu thị đi nhà hàng miết. Giờ đi làm fulltime thì tiền bạc rủng rỉnh hơn nhưng chán vụ giờ giấc thôi.

Thêm cái diệu kỳ là cho dù công việc cực thì chỉ khoảng thời gian mấy tuần một tháng gì thôi là tự nhiên khiến có người vào phụ liền, mà ông bà khiến vậy chứ em cũng không đòi hỏi chủ bên em thêm người giúp em chi, tự nhiên có người xin vào làm rồi phụ em hết, thành ra đi làm em ngồi chơi làm tí việc mà lãnh lương gấp 2-3 lần người ta àh.

Ba mẹ ở nhà cũng cưng con, em không phải động móng tay làm gì, mà này là do ba mẹ chiều chứ không la mắng em lười biếng hay chi. Mai mốt cưới chồng ba mẹ lại nói không làm được việc nhà thì mướn người làm, mà em cũng chưa biết ông bạn trai em chịu như vậy không, chỉ biết giờ ông khá chiều em, em muốn gì ông cho đó.

Mùa bệnh dịch này em cũng thoải mái, làm ở nhà mà thu nhập cao nên không bức bí tiền bạc chi, qua mùa dịch định đi chơi mà lại phải vào chỗ công sở làm nên thôi.

Này em thật sự không nghĩ ra, nhiều khi ngồi vái lạy cảm ơn tổ tiên trời phật phù hộ phước ơn trên, chứ em sống cũng bình thường nghe lời ba mẹ thôi, cũng chưa làm được phước đức gì lớn cho ai thiên hạ nhờ.
Trích dẫn

Snowflake's Photo Snowflake 25/05/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CozyPeony, on 24/05/2020 - 17:24, said:

Woah đề tài đúng gu em rồi. Em cũng thuộc trường hợp không hiểu sao lại sướng đây ạ. Nhưng em không ăn không ngồi rồi đâu, cũng đi làm, nhưng việc nhàn lương cao, chỉ là bị bó buộc giờ giấc công sở thôi ạ. Mà em mới bị không tự do giờ giấc được khoảng mấy tháng thôi, trước đó em rất khoẻ đi làm part-time mà tiền bạc rủng rỉnh thời gian nhàn hạ đi gym đi siêu thị đi nhà hàng miết. Giờ đi làm fulltime thì tiền bạc rủng rỉnh hơn nhưng chán vụ giờ giấc thôi.

Thêm cái diệu kỳ là cho dù công việc cực thì chỉ khoảng thời gian mấy tuần một tháng gì thôi là tự nhiên khiến có người vào phụ liền, mà ông bà khiến vậy chứ em cũng không đòi hỏi chủ bên em thêm người giúp em chi, tự nhiên có người xin vào làm rồi phụ em hết, thành ra đi làm em ngồi chơi làm tí việc mà lãnh lương gấp 2-3 lần người ta àh.

Ba mẹ ở nhà cũng cưng con, em không phải động móng tay làm gì, mà này là do ba mẹ chiều chứ không la mắng em lười biếng hay chi. Mai mốt cưới chồng ba mẹ lại nói không làm được việc nhà thì mướn người làm, mà em cũng chưa biết ông bạn trai em chịu như vậy không, chỉ biết giờ ông khá chiều em, em muốn gì ông cho đó.

Mùa bệnh dịch này em cũng thoải mái, làm ở nhà mà thu nhập cao nên không bức bí tiền bạc chi, qua mùa dịch định đi chơi mà lại phải vào chỗ công sở làm nên thôi.

Này em thật sự không nghĩ ra, nhiều khi ngồi vái lạy cảm ơn tổ tiên trời phật phù hộ phước ơn trên, chứ em sống cũng bình thường nghe lời ba mẹ thôi, cũng chưa làm được phước đức gì lớn cho ai thiên hạ nhờ.

Bạn là người vừa có phúc phần định sẵn vừa có ý thức lao động là một điều cực kỳ đáng quý.
Còn những nhân vật mà mình đề cập ở trên thì toàn ngồi mát ăn bát vàng hết năm này qua năm nọ thôi. Điều đó mới khiến những người phải vất vả từng giọt mồ hôi lại bao nhiêu cái biến cố nó dồn dập trên đầu nó chạnh lòng bạn ạ.
Trích dẫn

Buingoctan9x's Photo Buingoctan9x 05/08/2020

Em cũng nghĩ là nhân quả kiếp trước ạ. E thật thà thẳng tính chả ăn ko của ai cái gì. Chiều vợ con. Ngày lm 8 tiếng tối về phụ vợ chăm con quần áo bát đĩa 10h đi ngủ ság dậy đi lm. K cơ bạc rượu chè ít bạn bè thân chỉ thích vài thú vui nhỏ. Trong khi... bố mẹ đẻ vỡ nợ bán đất bán nhà . Bố mẹ vợ khó khăn ko côg an việc làm. Em thì mới học dh năm 2, cả nhà xa nhau mỗi người 1 nơi. Thật... nhiều lúc thấy bế tắc vô cùg. Đi lm côg ty thì danh lợi ko có lên bậc lươg chậm hơn ngta 3 năm mặc dù trìh độ hơn hẳn. Số trời kiếp trc e ăn ở thất đức kiếp này trả nợ ngổn ngag
Trích dẫn

Snowflake's Photo Snowflake 16/08/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kaibaminhduc, on 05/08/2020 - 07:55, said:

Em cũng nghĩ là nhân quả kiếp trước ạ. E thật thà thẳng tính chả ăn ko của ai cái gì. Chiều vợ con. Ngày lm 8 tiếng tối về phụ vợ chăm con quần áo bát đĩa 10h đi ngủ ság dậy đi lm. K cơ bạc rượu chè ít bạn bè thân chỉ thích vài thú vui nhỏ. Trong khi... bố mẹ đẻ vỡ nợ bán đất bán nhà . Bố mẹ vợ khó khăn ko côg an việc làm. Em thì mới học dh năm 2, cả nhà xa nhau mỗi người 1 nơi. Thật... nhiều lúc thấy bế tắc vô cùg. Đi lm côg ty thì danh lợi ko có lên bậc lươg chậm hơn ngta 3 năm mặc dù trìh độ hơn hẳn. Số trời kiếp trc e ăn ở thất đức kiếp này trả nợ ngổn ngag

Bạn của mình chồng kiếm rất nhiều tiền, bả chỉ phải ở nhà chăm con. Bố mẹ hai bên cũng nhiều nhà đất để cho, tổng giá trị cũng cũng cỡ 2 chục tỷ. Chưa kể chồng còn trẻ mà làm lương cao vậy thì sớm muộn gì chả mua thêm được vài cái nhà nữa. Nhưng chỉ vì chồng lười giúp vợ dọn nhà, quần áo bát đĩa toàn trốn ko làm mà lúc nào nó cũng than thở khổ sở chán đời mệt mỏi. Nói chung bản chất con người là tham lam, ai cũng muốn vơ vào mình hết. Bạn cứ cố gắng đi, mình luôn đánh giá cao những người đàn ông như bạn hơn là những người ỷ kiếm được tiền rồi thì không giúp vợ nhà cửa con cái.
Trích dẫn

hihihi1234's Photo hihihi1234 16/08/2020

Tôi là điển hình của người ko làm, ko cần nhiều cố gắng vẫn có ăn đây. Có cần xem lá số của tôi ko.
Trích dẫn

hihihi1234's Photo hihihi1234 16/08/2020

Chồng tôi mà kiếm dc nhiều tiền tôi cho đi chơi, massage thư giãn chứ cần gì dọn dẹp chăm con. Tôi cũng đi. Hihihi. Thích gì làm nấy là sướng nhất.
Trích dẫn


1 2