Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH 04/02/2023
Mua kính mát với bông tai, kính xinh vch bông tai đáng yêu vch luôn.
Mua nhiều thay đổi màu sắc mỗi ngày.
-----
Lấy chồng thì sướng vì chồng nuôi nhưng mà chồng ko cho tán zai. Chắc cú luôn !
Mua nhiều thay đổi màu sắc mỗi ngày.
-----
Lấy chồng thì sướng vì chồng nuôi nhưng mà chồng ko cho tán zai. Chắc cú luôn !
MHTH 05/02/2023
Chờ mẹ bóc mít cho ăn !
Sáng dậy pha cafe là pha cả trà cho mẹ, mẹ nói mẹ uống trà đường buổi sáng cho tỉnh táo + ko bị tụt huyết áp.
Chờ mẹ bóc mít cho ăn !
Tối qua đi đón em gái sang nhà bạn chơi, đi trên đường thấy bà cụ vẫn ngồi bán rau với mít, mấy mớ rau gió thổi héo queo. Còn ít mít thôi mua. Tính mua một phần xong lại thêm một phần. Gió thổi trời tối vẫn ngồi bán hàng. Tiền thối lại thì lấy từ bao lì xì ra. Con người chất phác làm ăn chân chính, sống đơn giản.
Thế là giờ chờ mẹ bóc mít cho ăn !
Sửa bởi MHTH: 05/02/2023 - 17:49
Sáng dậy pha cafe là pha cả trà cho mẹ, mẹ nói mẹ uống trà đường buổi sáng cho tỉnh táo + ko bị tụt huyết áp.
Chờ mẹ bóc mít cho ăn !
Tối qua đi đón em gái sang nhà bạn chơi, đi trên đường thấy bà cụ vẫn ngồi bán rau với mít, mấy mớ rau gió thổi héo queo. Còn ít mít thôi mua. Tính mua một phần xong lại thêm một phần. Gió thổi trời tối vẫn ngồi bán hàng. Tiền thối lại thì lấy từ bao lì xì ra. Con người chất phác làm ăn chân chính, sống đơn giản.
Thế là giờ chờ mẹ bóc mít cho ăn !
Sửa bởi MHTH: 05/02/2023 - 17:49
au007 05/02/2023
Hạnh phúc vì tới tuổi này vẫn trong vòng tay bố mẹ. Trọn vẹn HP trong vòng tay ôm của chồng. Còn rình thoát trong vòng tay bọn trẻ con để đi chơi 1 mình.
MHTH 06/02/2023
Uớc gì chó nhà mình tự biết tắm, tự biết đi vệ sinh xong dọn. Híc !
Nay gặp một bạn nam cùng ngày ngày tháng cùng năm sinh mà giờ thì mình đang phân vân. Bạn này sinh giờ Sửu bố mẹ khắc khẩu thôi chứ vẫn chung tay làm ăn kinh tế khá. Mà miêu tả tính cách hơi giống mình.
Kêu gửi ảnh xem mặt thì chưa thấy !
Nay đau người, đau vai gáy. Lưng dạo này đi yếu hay sao ko thẳng thắn lắm. Chắc do suy nghĩ gồng gánh nên lưng cứ cùm xuống. Mệt !
Thích cuộc sống thanh tu, bình đạm chứ ko thích bon chen.
Sao chó nhà mình nó ko biết tự dọn vệ sinh nhỉ ?
Mà mẹ vẫn chưa bóc mít cho ăn, mới bổ hồng cho ăn thôi. Mít còn nguyên trong tủ ko ai bóc, ăn mít lạnh mí ngon. Chắc mai mẹ bóc hehe
Nay gặp một bạn nam cùng ngày ngày tháng cùng năm sinh mà giờ thì mình đang phân vân. Bạn này sinh giờ Sửu bố mẹ khắc khẩu thôi chứ vẫn chung tay làm ăn kinh tế khá. Mà miêu tả tính cách hơi giống mình.
Kêu gửi ảnh xem mặt thì chưa thấy !
Nay đau người, đau vai gáy. Lưng dạo này đi yếu hay sao ko thẳng thắn lắm. Chắc do suy nghĩ gồng gánh nên lưng cứ cùm xuống. Mệt !
Thích cuộc sống thanh tu, bình đạm chứ ko thích bon chen.
Sao chó nhà mình nó ko biết tự dọn vệ sinh nhỉ ?
Mà mẹ vẫn chưa bóc mít cho ăn, mới bổ hồng cho ăn thôi. Mít còn nguyên trong tủ ko ai bóc, ăn mít lạnh mí ngon. Chắc mai mẹ bóc hehe
MHTH 07/02/2023
Ước gì mình có quả bom nguyên tử, thôi mìn cũng đc. Mình ném zô nhà ba bích !
Bùmmmm !
Sập, thế là mải xây nhà mới ko có thời gian mơ tưởng !
Tự nhiên chạy sang nhà người ta thanks, xấu hổ vch. Vô duyên !
Bùmmmm !
Sập, thế là mải xây nhà mới ko có thời gian mơ tưởng !
Tự nhiên chạy sang nhà người ta thanks, xấu hổ vch. Vô duyên !
au007 07/02/2023
MHTH, on 06/02/2023 - 21:54, said:
Uớc gì chó nhà mình tự biết tắm, tự biết đi vệ sinh xong dọn. Híc !
Nay gặp một bạn nam cùng ngày ngày tháng cùng năm sinh mà giờ thì mình đang phân vân. Bạn này sinh giờ Sửu bố mẹ khắc khẩu thôi chứ vẫn chung tay làm ăn kinh tế khá. Mà miêu tả tính cách hơi giống mình.
Kêu gửi ảnh xem mặt thì chưa thấy !
Nay đau người, đau vai gáy. Lưng dạo này đi yếu hay sao ko thẳng thắn lắm. Chắc do suy nghĩ gồng gánh nên lưng cứ cùm xuống. Mệt !
Thích cuộc sống thanh tu, bình đạm chứ ko thích bon chen.
Sao chó nhà mình nó ko biết tự dọn vệ sinh nhỉ ?
Mà mẹ vẫn chưa bóc mít cho ăn, mới bổ hồng cho ăn thôi. Mít còn nguyên trong tủ ko ai bóc, ăn mít lạnh mí ngon. Chắc mai mẹ bóc hehe
Nay gặp một bạn nam cùng ngày ngày tháng cùng năm sinh mà giờ thì mình đang phân vân. Bạn này sinh giờ Sửu bố mẹ khắc khẩu thôi chứ vẫn chung tay làm ăn kinh tế khá. Mà miêu tả tính cách hơi giống mình.
Kêu gửi ảnh xem mặt thì chưa thấy !
Nay đau người, đau vai gáy. Lưng dạo này đi yếu hay sao ko thẳng thắn lắm. Chắc do suy nghĩ gồng gánh nên lưng cứ cùm xuống. Mệt !
Thích cuộc sống thanh tu, bình đạm chứ ko thích bon chen.
Sao chó nhà mình nó ko biết tự dọn vệ sinh nhỉ ?
Mà mẹ vẫn chưa bóc mít cho ăn, mới bổ hồng cho ăn thôi. Mít còn nguyên trong tủ ko ai bóc, ăn mít lạnh mí ngon. Chắc mai mẹ bóc hehe
MHTH 07/02/2023
au007, on 07/02/2023 - 09:52, said:
lấy chồng sinh con, thì chồng bóc mít, con chăm chó mèo, già thì con chăm mình.
Chị nói đúng, để em tia zai =)))
-------
Nay phỏng vấn, mai đi làm thử.
Tích tiền mua cho em gái chiếc xe rồi ra ngoài bơi !
Thương mẹ yêu ! Yêu mẹ nhiều !
Sửa bởi MHTH: 07/02/2023 - 10:22
au007 07/02/2023
vợ dữ cũng là vợ mà, gặp mấy ông lởm khởm, không dữ bị ăn thịt à. Trước khi đi lấy chồng phải học vài đường quyền cơ bản, phòng thân, mình không hại người nhưng đề phòng người hại ta. dù gì cũng từ người dưng nước lã mà.
MHTH 07/02/2023
Con chat này em chưa tải, cũng ko cần tải vì kiểu zì cũng xoá sau vài ngày !
Vợ nào chả dữ, yêu mới dữ, không yêu thì hiền queo =))))
Vợ nào chả dữ, yêu mới dữ, không yêu thì hiền queo =))))
tony99 07/02/2023
MHTH 07/02/2023
Ko anh, vợ nào lấy về cũng dữ thôi.
Cơ mà vợ nào dữ trước về sau nó vẫn dữ hoặc dữ hơn tí thì tinh thần chồng còn tải được.
Chứ vợ mà trước khi lấy hiền, sau dữ mới sốc tinh thần. Thế là vào trại tâm thần còn vợ đi chơi mí zai.
Cơ mà vợ nào dữ trước về sau nó vẫn dữ hoặc dữ hơn tí thì tinh thần chồng còn tải được.
Chứ vợ mà trước khi lấy hiền, sau dữ mới sốc tinh thần. Thế là vào trại tâm thần còn vợ đi chơi mí zai.